Trích:
nttt1211 viết
Em ưng câu này của bác đến chết đi được. Hôm nọ em vừa bập bõm đi hỏi chỗ học tiếng Nga. Nghĩ bụng là nếu học nhiều thời giá tăng thì cũng vừa vừa thôi, chứ đến lúc hỏi ra, sinh viên dạy cũng 150k 1 buổi. Ngất lên ngất xuống bác ạ. Nghĩ bụng có khi tháng đi làm lương mình đủ tiên đi học thêm tiếng Nga và ăn không khí uống nước lã để làm và học 
|
thì đúng rồi mà! năm 2008 - 2009 tôi dạy 1 buổi 2 tiếng bình thường là 100 nghìn, không thì là 120 nghìn. Bây giờ sau khi lạm phát ra tăng, xăng lên 21 nghìn một lít rồi còn gì! điện ở các nhà trọ cho sinh viên là 3 nghìn một số! Tiếng Nga bây giờ thuộc loại hiếm (ít người dạy, và cũng ít người học mà). lên 150 nghìn là bình thường đấy!

Nếu tầm trình giảng viên, giáo sư thì khoảng 300-400 nghìn!

. Chất xám cả chứ có phải bánh kẹo đâu?