|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#61
|
||||
|
||||
|
Thực sự là mình đang vừa hi vọng, vừa lo lắng, hi vọng sẽ mang được về và trồng được, nhưng lo lắng... ngược lại, có lẽ lo lắng nhiều hơn vì cũng tham khảo nhiều và được biết để trồng được Phong là vấn đề cực kì phức tạp.
|
|
#62
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cảm ơn những cơn mưa mùa hè làm Bạch Dương lớn thật nhanh. Em đang chọn ngày tốt để đưa bé Bạch Dương lên chân núi Tam Đảo đây ạ. ![]() ![]() ![]()
__________________
Ласковый Май |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-07-2011), BelayaZima (03-07-2011), Cartograph (15-07-2011), chaika (12-07-2011), Hoa May (03-07-2011), htienkenzo (04-07-2011), hungmgmi (03-07-2011), Kóc Khơ Me (03-07-2011), LyMisaD88 (04-07-2011), ngocbaoruss (16-07-2011), Old Tiger (04-07-2011), sad angel (15-07-2011), USY (04-07-2011) | ||
|
#63
|
||||
|
||||
|
Wow, chúc mừng em bé Bạch Dương nhà chị Siren nhé, đúng là càng lớn càng xinh đẹp.
__________________
Take It Easy |
|
#64
|
||||
|
||||
|
Trích:
Ilyas khi lên Pamir cũng vô cùng muốn đem theo cây phong choàng khăn đỏ Asel nhưng không bao giờ có thể (!). Anh tài xế liên vận này có thể làm được rất nhiều điều, cả những điều khó nhất trong cuộc đời.. Nhưng có duy nhất một điều anh sẽ không bao giờ làm được, đó chính là dành lại trái tim của Asel, là sự thừa nhận người cha của bé Samat! Đọc câu kết sau mà sao thấy não lòng: ...Начну новую жизнь! - мечтал Ильяс. - Не думайте, я не пропащий человек. Пройдет время, женюсь, будет у меня дом, семья, дети - словом, все как у людей. И друзья и товарищи найдутся. И лишь одного у меня не будет, того, что потеряно безвозвратно, навсегда... До последних дней своих, до последнего вздоха буду помнить Асель и все прекрасное, что было между нами.
__________________
На свете нет вечного двигателя, зато есть вечные тормоза... Album Скучаю по России Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 03-07-2011 thời gian gửi bài 17:13 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (15-07-2011) | ||
|
#65
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng chị Siren và em BD nhé, em cũng đã nhận được Phong non ở Nội Bài hôm chủ nhật 3.7. Phải nói là gặp lại anh em bên ấy về, hít hít được mùi Rusian đã thấy phấn chấn rồi. Mấy cây phong non nhà em xinh tươi còn hơn BD nhà chị ấy, vấn đề là làm sao giữ cho các em ấy sống được ở xứ nhiệt đới này!
|
|
#66
|
||||
|
||||
|
KENT BLUE 8 mến, chúc mừng bạn có thêm các bé phong nhé.
Theo kinh nghiệm của tớ, bạn nên san sẻ các bé ra để vài người chăm sóc thì mức độ an toàn sẽ cao hơn. Như 3 nhánh bạch dương tớ nhận về, chia ra 3 nơi. Giờ có mỗi cháu mà Siren nhận về chăm sóc là còn sống khỏe như ảnh trên, còn cháu nhà tớ cứ đen thủi đen thui chả chịu nhú tí rễ nào, cây nhà bác MU thì không rõ hiện ra sao?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (15-07-2011) | ||
|
#67
|
|||
|
|||
|
Trích:
Theo SM, nếu bạn KEN_BLUE có ý định chia sẻ số cây phong non (chùm khăn đỏ) thì SM gợi ý: chia 1 cây cho Siren. Chị ấy mát tay và yêu cây thực lòng, lại sắp đưa bé Bạch dương lên trồng ở Tam Đảo. Nếu như Bach Dương và Phong được ở gần nhau, biết đâu chúng thấy có bạn, phong cảnh không quá xa lạ, nên cùng nhau mà trụ vững trên mảnh đất phương Nam này chăng... |
|
#68
|
||||
|
||||
|
Cây bạch dương đã sống và trổ cành đẹp thế thì chắc chắn là nó sống và phát triển được ở xứ ta rồi, thật đáng khen nàng Siren mát tay.
Theo tôi, nên cân nhắc kỹ việc đưa bạch dương lên đâu đó ở Tam Đảo. Điều kiện khí hậu thì chắc là được rồi, xứ Tam Đảo cũng khá mát mẽ nhưng nếu gửi được cho người nào đó có kinh nghiệm và quan trọng là có cảm tình quý mến bạch dương để chăm sóc cây thì có lẽ tốt hơn nhiều. Vài năm nữa tôi sẽ xin ươm một nhánh gây giống để đưa em nó vào Quảng Trị. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
|
#69
|
||||
|
||||
|
Hungmgmi dẫn link cho KENT BLUE 8 đọc lại truyện "Cây phong non trùm khăn đỏ" của Aitmatov để thêm cảm hứng trước khi chăm sóc các bé phong nhé:
http://www.mvatoi.com/truyen/truyend...ng.asp?ID=3474 Thế nào, bạn có định chia các bé nó ra các nhà không đấy?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#70
|
||||
|
||||
|
Trích:
Tôi chỉ mong Siren di chuyển cây BD đến địa điểm cụ thể nào của dãy núi Tam Đảo thì cho mọi người được biết... Nếu có điều kiện đến thăm nom một năm đôi ba lần cũng tốt lắm chứ! @-KENT_BLUE_8 nếu bạn có cây Phong rồi, muốn tặng ai đó thì tặng ngay nhé. Vi dụ như bác LyMisaD88 ở Quảng Trị cũng muốn có 1 cây đấy! mấy hôm nữa, tôi có vệc đi qua Quảng trị - tôi xin làm người vận chuyển An toàn tuyệt đối,.
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 04-07-2011 thời gian gửi bài 17:19 |
|
#71
|
||||
|
||||
|
Chào các anh chị em, em rất vui vì các anh chị đã quan tâm đến mấy cây Phong của em. Em rất muốn được chia ra nhiều nơi để làm sao cố gắng ít nhất trồng được 1 cây sống. Thực sự đó là mong muốn bấy lâu của em. Quê em ở tận Sơn tây, giờ thì lại làm việc ở cuối Sóc sơn, công việc em rất bận nên nếu có anh chị nào có thể chia sẻ với em thì liên lạc với em theo YM explosng31 hoặc sdt: 0904 222 145.
|
|
#72
|
||||
|
||||
|
@ hongducanh: Chào bác, rất vui vì bác có ý định mang Phong vào Quảng Trị trồng, nhưng bác xem em cũng ở tận cuối Sóc sơn chứ không phải ở HN nên liên hệ với bác cũng khó lắm, với lại ..e nghĩ khí hậu ở Quảng Trị nắng lắm bác ạ, em cũng qua đó rồi, em sợ khó khó lắm.hic
|
|
#73
|
||||
|
||||
|
Báo cáo cả nhà là em đã cố trùm косынка cho тополеки nhà em nhưng khí hậu ở ta nóng quá, em lại không có phòng điều hòa cho các em nó nên có lẽ là cơ hội là không cao.
|
|
#74
|
||||
|
||||
|
Em xin cập nhật thêm là mấy chàng Phong nhà em có dấu hiệu nảy mầm thì phải, hơi nhú lên được một chút, nhưng mà vì khí hậu nóng quá nên không bứt ra được mà cứ bị đen đen đi, buồn quá các anh chị ạ.
|
|
#75
|
||||
|
||||
|
Bạn KENT: Chổ bạn có cái khe suối nhỏ nào không? Trồng tạm bên cạnh bờ khe khí hậu mát mẽ là nó sống được đấy. Hy vọng là bạn trồng sống được một hai cây là tốt lắm rồi. Nếu đưa vào QT thì tôi cũng làm theo cách ấy hoặc giữ trong phòng có điều hòa mà thôi. Khi cây sống có chiều hướng phát triển thì tập dần cho hợp với khí hậu trong vùng chắc là được.
Mong bạn thành công. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (15-07-2011) | ||
|
#76
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn chị Misa, đúng là em cũng chưa nghĩ đến cách đó thật, để em chịu khó đi xa xa tìm xem vì em ở thị trấn, không gần suối nào khả quan. Với lại em muốn hàng ngày đi làm về được nhìn ngắm và chăm sóc kia, mang đi thì thứ nhất sợ bị cái gì đó làm hại, thứ 2 là không được chăm sóc chị ạ. Đến thời điểm này em có được 3 "cậu" Phong còn giữ được lá xanh, còn lại hầu hết bị rụng lá, một số cây có thể đang có mầm. Tuy nhiên em cũng rất lo lắng... À hôm trước có bác Hongducanh alo cho em bảo là sẽ lên chỗ em mang Phong vào Quảng trị, chắc là cho chị nhưng em không thấy bác ấy lên, thôi thì cứ để em chăm sóc vậy. Hôm trước em liều bón thử thuốc kích thích rễ, chỉ sợ ko quen thuốc nhưng cũng...chưa thấy gì khác lạ, hú hồn...
|
|
#77
|
||||
|
||||
|
Em cũng muốn post ảnh lên lắm nhưng mà thú thực là có lẽ trong vụ này em hơi...duy tâm tí, xin lỗi cả nhà nhé, các em bé nhà em còn yếu ớt lắm, cả nhà thông cảm!!!
|
|
#78
|
||||
|
||||
|
Trích:
"Chị" đây mà để râu thì nó cũng dài đến quá rốn rồi em nhá. He...he... |
|
#79
|
||||
|
||||
|
Dạo này tôi bận nên chưa có điều kiện đến gặp KENT_BLUE_8, mong rằng tuần tới sẽ có dịp diện kiến bạn trẻ KENT_BLUE_8 tại nơi bạn đang công tác. Hy vọng những cây phong vẫn đang tồn tại tốt ở nơi KENT_BLUE_8 đang bảo quản.
__________________
hongduccompany@gmail.com Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 16-07-2011 thời gian gửi bài 17:19 |
|
#80
|
||||
|
||||
|
Vô phép, vô phép quá, cũng tại bác Misa lấy cái nick "Ж" quá kia, thế nên em mới hiểu nhầm, xin lỗi bác nhé!
@hongducanh: Nếu em được hội ngộ cùng bác (hoặc/và các bác khác nữa trong N3 thì thật vinh hạnh cho em quá. Nhưng mà bác sửa từ "diện kiến" hộ em với nhé, không em tổn thọ mất, từ đó là phải dành cho em nói mới phải, ngặt nỗi điều kiện công việc và thời gian em hơi eo hẹp nên chưa thể thực hiện được, mong các bác thứ lỗi! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|