Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Lịch sử nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 22-06-2009, 15:39
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default 22 tháng Sáu - Ngày Tưởng niệm

22 tháng Sáu - Ngày Tưởng niệm - ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Vê quốc vĩ đại ( năm 1941)
«22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год)»


Hôm nay, tại nước Nga là Ngày tưởng niệm. vào ngày này năm 1941 đã bắt đầu cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.

4 giờ sáng ngày 22 tháng Sáu 1941, phát xít Đức đã bất ngờ vượt biên giới tấn công lãnh thổ Liên xô . Đây là bắt đầu cuộc chiến tàn khốc và đẫm máu nhất trong lịch sử nước Nga. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại kéo dài 1418 ngày và cướp đi hơn 20 triệu nhân mạng.

Chiến tranh đã chạm tới hầu như mỗi gia đình Xô viết và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Liên xô. 8 tháng Năm 1945 đã kí văn kiện đầu hang vô điều kiện của nước Đức, còn 24 tháng Sáu trên Hồng trường đã tổ chức Duyệt binh Chiến thắng.

Trước năm 1992, ngày khởi đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc không được chính thức kỉ niệm. 13/7 – 1992 theo Quyết định của Xô viết tối cao Nga, ngày 22 tháng Sáu được ghi nhận là “Ngày nhớ ơn những người bảo vệ tổ quốc”. Ngày 8/6-1996, theo sắc lệnh của Tổng thống B. Elsin ngày này được đổi thành “ Ngày tưởng niệm”. 17/10-2007 Tổng thống Nga V. Putin kí đạo luật về những ngày lễ trong đó có “22 tháng Sáu – Ngày Tưởng niệm – ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ( năm 1941)”.

Trong ngày này trên toàn nước Nga treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động, chương trình vui chơi giải trí.

Theo báo Nga
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Cartograph (23-06-2009), hongducanh (22-06-2009), Jan (22-06-2009)
  #2  
Cũ 22-06-2009, 16:33
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trang Newsru của Nga hôm nay có một thông tin khá thú vị về điệp viên Liên xô Villy Leman, người duy nhất của tình báo Liên xô làm việc trong cơ quan mật vụ Đức Gestapo. Ông là người đã thông báo chính xác thời điểm Đức tấn công Liên xô. Như vậy cho đến nay, ta đã biết có 2 điệp viên Liên xô đã báo cho Chính phủ Xô viết về thời điểm chính xác bắt đầu chiến tranh, đó là Richard Zorge và Villy Leman.

Nga giải mật các tài liệu về điệp viên Xô viết làm việc tại Gestapo-người thông báo chính xác về thời điểm Đức tấn công Liên xô
(Theo Newsru)
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cục tình báo đối ngoại Nga vừa giải mật các tập tài liệu về Villy Leman-điệp viên siêu hạng của Liên xô làm việc trong cơ quan Gestapo. Với biệt danh Braitenbach, Leman là điệp viên duy nhất của Liên xô làm việc trong cơ quan đầu não Gestapo. Leman đã cảnh báo cho Chính phủ Liên xô thời điểm chính xác quân Đức tấn công Liên xô.
Các tài liệu mà Leman chuyển về từ đầu năm 1941 đã cho thấy những bằng chứng quân Đức rục rịch chuẩn bị tấn công Liên xô. Lãnh đạo văn phòng Cục tình báo đối ngoại Sergey Ivanov cho biết:" Ngày 19/6/1941, tại cuộc gặp với cầu nối tại Berlin, Braitenbach đã thông báo ngày tháng chính xác và thời điểm bắt đầu chiến tranh".
Ngày 22/6 năm nay, nhân kỷ niệm thứ 68 năm ngày bắt đầu Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại, một phần các tài liệu giải mật về Leman sẽ được trao cho nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử Teodor Gladkov-người hiện đang viết một cuốn sách về số phận bi thảm của Villy Leman.
Villy Leman sinh năm 1884 ở vùng Lepzich trong một gia đình giáo viên. Năm 17 tuổi, Leman nhập ngũ và sau đó, năm 1911 bắt đầu làm việc trong ngành cảnh sát tại Berlin. Một thời gian sau, Leman đã được tuyển chọn vào bộ phận phản gián. Từ năm 1929, Leman bắt đầu cộng tác với cơ quan tình báo Liên xô. Cục tình báo đối ngoại Nga cho biết Leman là một người có tư tưởng chống phát xít và sống có lý tưởng. Tuy nhiên cũng có giả thiết là Leman làm việc cho Liên xô là vì tiền. Leman đã cung cấp cho Liên xô những tin tức có giá trị về cơ quan mật vụ Đức Gestapo cùng các tin tức về phản gián và tình báo quân đội Đức. Tháng 3 năm 1941, "Braitenbach" thông báo là cơ quan tình báo quân sự Đức đang ráo riết củng cố và tăng cường các hoạt động chống Liên xô. Ngày 19/6/1941, điệp viên này cho biết đã nhận được Lệnh tấn công Liên xô vào lúc 3h sáng ngày 22/6/1941. Ngay chiều đó, thông tin này đã đuợc báo về Moskva cho Chính phủ Liên xô.
Tháng 12/1942, Villy Leman đã bị lộ và bị Gestapo xử bắn. Ngày hy sinh của Leman hiện chưa được biết chính xác. Vợ của Leman chỉ được thông báo rằng chồng mình đã bị tai nạn đường sắt và qua đời.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net

Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 22-06-2009 thời gian gửi bài 16:38
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
Cartograph (23-06-2009), hongducanh (22-06-2009), Jan (22-06-2009), Thao vietnam (22-06-2009)
  #3  
Cũ 22-06-2009, 20:41
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

22 tháng Sáu - Ngày Tưởng niệm và Đau buồn
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hàng triệu ngọn nến đã được thắp lên trong đêm rạng sáng 22 tháng Sáu ở toàn nước Nga. Đất nước đau buồn cúi đầu mặc niệm những con người đã ngã xuống trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Ngày 22 tháng Sáu là mốc bi thương nhất trong lịch sử Nga. Tròn 68 năm về trước, trong một buổi sớm yên tĩnh và ấm áp, bọn phát-xít Đức bất ngờ không tuyên bố tấn công vào Liên bang Xô-viết. Đã bắt đầu cuộc chiến tranh khủng khiếp đẫm máu nhất, cướp đi hàng triệu sinh mạng con người, bao trẻ em thành mồ côi, bao bà mẹ mất con, bao gia đình không nơi nương náu.
Hôm nay, những người mà hồi 4 giờ sáng ngày 22 tháng Sáu năm ấy từng dự trận đánh đầu tiên của cuộc chiến, không ai còn sống. Cũng ngày càng ít đi những người trong những năm tháng ấy đã đứng lên bảo vệ mảnh đất quê hương khỏi quân thù xâm lược. Nhưng ký ức về những người bảo vệ Tổ quốc thì sẽ còn sống mãi và truyền qua gần thế kỷ cho thế hệ trẻ ngày nay.
Đúng 4 giờ sáng, tại khắp các thành phố và làng mạc Nga bắt đầu nghi lễ tưởng niệm. Hàng nghìn người đã tập hợp bên Ngọn lửa Vĩnh cửu trong Vườn Aleksandrov ở Matxcơva. Trên đồi Mamaev ở Volgograd – tại địa điểm của một trong những trận đánh, đồng hồ đếm nhịp gõ điểm từng giây của phút mặc niệm trang nghiêm, và những ngọn nến cháy sáng được thả xuống mặt hồ Slez (Nước mắt). Ở Tula và Kostroma, mọi người mang những bông cẩm chướng thắm đỏ đặt dưới chân Đài ghi công liệt sĩ. Trong dòng người đông đảo tham gia tưởng niệm đêm nay, đã có nhiều thanh niên, những chàng trai cô gái chỉ biết về chiến tranh khốc liệt qua câu chuyện của ông bà mình. Còn lại chỉ rất ít những chứng nhân thời ấy. Một người trong số họ, là cựu chiến binh Chiến tranh thế giới II thiếu tướng Viktor Novikov, tháng Sáu năm 1941 chỉ vừa tốt nghiệp trường phổ thông.
Thiếu tướng cựu chiến binh Viktor Novikov kể rằng: “Ngày 15 tháng Sáu 1941 tôi là đội trưởng ở trại hè thiếu nhi, bố trí trong khu doanh trại giành cho các tân binh vừa nhập ngũ. Phòng ở trong trại rất rộng rãi, và đội thiếu nhi chúng tôi nghỉ ngơi vui chơi thoải mái. Đúng một tuần sau thì nổ ra chiến tranh. Cuộc chiến bắt đầu vào 4 giờ sáng, 30 phút sau đó có tiếng gõ cửa. Người của Phòng quân vụ đến và nói chúng tôi rời khỏi phòng, nhường chỗ cho những người nhận lệnh tổng động viên sẽ tới đây. Thế rồi 2 giờ sau đó, xe ngựa chở người từ các thôn xóm kéo đến. 10-12 giờ trưa hôm ấy họ ra mặt trận. Tất cả những sự việc ấy đã diễn ra không phải ở Matxcơva, mà là ở miền Sibiri xa xôi, trong vùng rừng tai-ga hẻo lánh, đến ga xe lửa gần nhất cũng 160km. Ai cũng cho rằng đó chỉ là cuộc dạo chơi. Nào thì đi, đánh nhau thì đánh. Bởi vì người ta bảo chúng tôi rằng, ta sẽ chỉ chiến đấu trên đất lạ. Thế mà sự thể lại hoàn toàn khác. Chiến trận nổ ra ngay tại đất quê hương. Đối với tôi, một chàng trai từ làng nhỏ Sibiri xa lắc xa lơ, chiến tranh đã bắt đầu như thế đấy. Sau đó tôi đã chiến đấu suốt 3 năm”.
Cựu chiến binh Viktor Novikov nói tiếp: “Tôi ghi nhớ mãi cái ngày ấy, ngày 22 tháng Sáu. Cái ngày đã làm đảo lộn và thay đổi cả cuộc đời tôi, mà không chỉ riêng đời tôi. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn kể lại cho cháu chắt và lớp trẻ về những điều khủng khiếp của chiến tranh, để đời sau cũng ghi nhớ”.
Lớp trẻ còn nhớ. Bởi vậy, trong sớm tháng Sáu này, họ đến mặc niệm trước Đài Vinh danh Liệt sĩ, hoặc thắp lên ngọn nến cháy sáng đặt trên bệ cửa sổ nhà mình, tưởng nhớ những người đã ngã xuống trên những chặng đường gian lao và khốc liệt của Chiến tranh thế giới II.
Tư liệu của Đài Tiếng nói nước Nga www.ruvr.ru
Đan Thi Moscow dịch
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
Cartograph (23-06-2009), chaika (23-06-2009), hungmgmi (23-06-2009), Jan (22-06-2009), Nina (25-06-2009)
  #4  
Cũ 23-06-2009, 09:16
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Hôm qua, trong Ngày tưởng niệm, trên đồi Poklona ( Moskva ) đã thắp lên 1418 ngọn nến tượng trưng cho số ngày của cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941 – 1945.

Những người đã kinh qua cuộc chiến hồi tưởng lại những ngày này 68 năm về trước và họ khẳng định, vào ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh phần lớn người dân Xô viết đã không hoảng loạn mà ngược lại, tinh thần yêu nước dâng cao với nguyện vọng được bảo vệ đất nước mình và quan trọng hơn cả là họ tin tưởng chỉ một ngày không xa, kẻ thù phải bị tiêu diệt trên chính đất nước chúng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cũng trong ngày này, Tổng thống Nga D. Medvedev đã đặt vòng hoa tưởng niệm bên Ngọn lửa vĩnh cửu tại Mộ các chiến sĩ vô danh trong vườn Alexandrovski.

Theo: http://www.rian.ru/

Thay đổi nội dung bởi: micha53, 23-06-2009 thời gian gửi bài 09:37
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn micha53 cho bài viết trên:
Cartograph (23-06-2009), chaika (23-06-2009), Jan (23-06-2009), nqbinhdi (21-06-2011), Old Tiger (22-06-2011)
  #5  
Cũ 21-06-2011, 21:11
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

70 năm trước…

22 tháng 06 năm 1941, đúng 70 năm trước, sự yên tĩnh trước bình minh bất ngờ bị phá vỡ bởi các tiếng nổ chát chúa của đạn pháo. Chiến tranh bắt đầu. Khi đó không ai biết được trong lịch sử nhân loại đó là cuộc chiến tranh đẫm máu nhất. Không ai có thể nghĩ nhân dân xô-viết lại trụ được trước những khó khăn quá sức con người, vượt qua được và đã chiến thắng.

Cứu thế giới khỏi chủ nghĩa phát xít, chứng minh với thế giới rằng ý chí của Hồng quân không thể bị đè bẹp bới kể xâm lược.

Không một ai nghĩ rằng các thành phố-anh hùng trở nên nổi tiếng trên thế giới, Stalingrad trở thành biểu tượng về sự bất khuất của nhân dân xô-viết, Leningrad-biểu tượng về sự dũng cảm, Brest-biểu tượng của sự can trường. Trước thảm họa phát xít thì người già, phụ nữ và trẻ em cũng trở thành anh hùng như những chàng trai, những người lính.

1418 ngày và đêm chiến tranh….
Hơn 26 triệu sinh linh đã…..



(Tuy nhiên có những thắc mắc nghi ngờ rằng vào ngày đầu tiên ấy, cụm từ “chiến tranh vệ quốc” chưa thể có được vì chưa ai hình dung cuộc chiến sẽ thế nào!)

Quân Đức vượt qua biên giới Liên Xô
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Biên phòng Liên Xô tuần tra biên giới ngày 20.06.2011
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Người dân miền Tây Ukraina đón chào quân Đức
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bài ca Vệ quốc


p/s: Theo báo Nga, ngày mai lúc 17h sẽ có buổi mít tinh lớn tại ga Bêlarus để kỷ niệm ngày 22.06.

Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 21-06-2011 thời gian gửi bài 21:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
chaika (24-06-2011), htienkenzo (22-06-2011), hungmgmi (22-06-2011), Nhật Minh (22-06-2011), nqbinhdi (21-06-2011), Old Tiger (22-06-2011), rung_bach_duong (22-06-2011), USY (21-06-2011)
  #6  
Cũ 22-06-2011, 08:02
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default



Bản này của Гарик Сукачёв, nhưng em thích nghe version do Александр Ткачев hát hơn (lời cũng thích hơn), các bác có thể nghe và tải ở đây:
http://www.realmusic.ru/songs/208677
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 22-06-2011 thời gian gửi bài 08:51
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
chaika (24-06-2011), hungmgmi (22-06-2011), Kóc Khơ Me (24-06-2011), Old Tiger (22-06-2011), rung_bach_duong (22-06-2011)
  #7  
Cũ 22-06-2011, 19:47
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/201...u-70-nam-truoc

Ngày 22 tháng Sáu là một ký ức kinh hoàng đối với người Nga, nhưng dẫu sao nó cũng đã lùi xa mấy chục năm rồi. Mong lắm, hi vọng lắm, cái ngày này sẽ không bao giờ xảy ra với nước Việt thân yêu của chúng ta - dẫu biết rằng, sóng bể Đông ngày càng dữ dội, như cơn thịnh nộ của Cá Vàng trước lòng tham vô đáy của mụ vợ ông lão đánh cá !!!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 22-06-2011, 21:20
Nhật Minh Nhật Minh is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Apr 2008
Bài viết: 227
Cảm ơn: 496
Được cảm ơn 278 lần trong 108 bài đăng
Default

Chẳng phải vì chính trị, cũng chẳng phải để nghiên cứu hay xét lại lịch sử, chỉ vì lòng yêu mến Liên Xô mà lẩn thẩn mở laptop click vào bộ phim Brest Fortress - Pháo đài Brest. Chính xác là - tôi tin là như thế ở trong phim - vào lúc 3 giờ 58 phút ngày 22 tháng 6 năm 1941 đó, quân Phát xít Đức đã dội những trái bom đầu tiên xuống mục tiêu đầu tiên trên đất nước Liên Xô là pháo đài Brest ở Belaruxia, biên giới phía Tây của CCCP. Một cuộc chiến đấu không cân sức, đã thế còn làm dấy lên nỗi nghi ngờ rằng có phải vì tính quan liêu của cấp trên mà những người ở pháo đài đã quá bất ngờ trước cuộc tấn công của quân phát xít, đến nỗi không tin được dù đó là sự thật. Đã có sự hoảng loạn trong thời khắc đầu tiên của cuộc chiến tranh, nhưng cũng rất nhanh chóng, lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của các chiến sỹ Hồng quân, đã được vực dậy, thổi bùng nhờ những con người anh hùng, trong đó nổi bật là nhân vật chính ủy boltsevik. Nhưng nói chung âm hưởng chủ đạo của bộ phim là nỗi buồn - nỗi buồn chiến tranh. Chiến tranh chỉ mang tới sự chết chóc bi thảm, biết vậy mà người ta vẫn phải chiến đấu, vì không còn con đường nào khác. Nỗi buồn lại được nhân đôi vì những anh hùng của pháo đài Brest dù đã hy sinh, nhưng phải rất lâu sau đó mới được thanh minh, giải thoát khỏi nỗi buồn mang tên phản bội, đầu hàng. Đến tận năm 1965 pháo đài Brest mới được phong anh hùng, rất lâu, rất chậm so với Moskva, Leningrod, Odesa... Liệu có ai như tôi lẩn thẩn tự hỏi, vậy những người cộng sản, những chiến sỹ Hồng quân khi đó đã chiến đấu vì cái gì ? Vì những điều như chúng ta thấy ngày nay chăng ?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #9  
Cũ 22-06-2011, 22:59
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Nhật Minh viết Xem bài viết
Chẳng phải vì chính trị, cũng chẳng phải để nghiên cứu hay xét lại lịch sử, chỉ vì lòng yêu mến Liên Xô mà lẩn thẩn mở laptop click vào bộ phim Brest Fortress - Pháo đài Brest. Chính xác là - tôi tin là như thế ở trong phim - vào lúc 3 giờ 58 phút ngày 22 tháng 6 năm 1941 đó, quân Phát xít Đức đã dội những trái bom đầu tiên xuống mục tiêu đầu tiên trên đất nước Liên Xô là pháo đài Brest ở Belaruxia, biên giới phía Tây của CCCP. Một cuộc chiến đấu không cân sức, đã thế còn làm dấy lên nỗi nghi ngờ rằng có phải vì tính quan liêu của cấp trên mà những người ở pháo đài đã quá bất ngờ trước cuộc tấn công của quân phát xít, đến nỗi không tin được dù đó là sự thật. Đã có sự hoảng loạn trong thời khắc đầu tiên của cuộc chiến tranh, nhưng cũng rất nhanh chóng, lòng yêu nước, tinh thần quả cảm của các chiến sỹ Hồng quân, đã được vực dậy, thổi bùng nhờ những con người anh hùng, trong đó nổi bật là nhân vật chính ủy boltsevik. Nhưng nói chung âm hưởng chủ đạo của bộ phim là nỗi buồn - nỗi buồn chiến tranh. Chiến tranh chỉ mang tới sự chết chóc bi thảm, biết vậy mà người ta vẫn phải chiến đấu, vì không còn con đường nào khác. Nỗi buồn lại được nhân đôi vì những anh hùng của pháo đài Brest dù đã hy sinh, nhưng phải rất lâu sau đó mới được thanh minh, giải thoát khỏi nỗi buồn mang tên phản bội, đầu hàng. Đến tận năm 1965 pháo đài Brest mới được phong anh hùng, rất lâu, rất chậm so với Moskva, Leningrod, Odesa... Liệu có ai như tôi lẩn thẩn tự hỏi, vậy những người cộng sản, những chiến sỹ Hồng quân khi đó đã chiến đấu vì cái gì ? Vì những điều như chúng ta thấy ngày nay chăng ?
Cũng có lúc ta cũng đã tự hỏi như vậy. Những người lính năm xưa chiến đấu chống Mỹ, chống Tàu vì cái gì, vì những điều mà bạn nhatminh thấy ngày nay chăng? Xa hơn nữa, các cụ ngày xưa chiến đấu vì cái gì? Để rồi vua chúa xưa đâu lại vào đó, đất nước không chỉ một lần can qua?

Họ chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự tồn vong của dân tộc. Rất có thể sau này mọi thứ sẽ khác đi, song vào ngày chúng ta sống, có giặc đến là đánh, chân lý ấy giản đơn vô cùng. Chúng ta không gây chiến với ai, song địch đến thì nhất định sẽ đánh, dù có tuyệt vọng cũng đánh. Không lẽ lại để mẹ ta, vợ ta, em gái ta đánh thay chăng?

Chúng ta nhất định không thể mất nước, không thể làm nô lệ. Chẳng cần là chiến sĩ Hồng quân hay những người cộng sản, chân lý ấy vẫn thế.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
BelayaZima (23-06-2011), chaika (24-06-2011), Kóc Khơ Me (24-06-2011), Nhật Minh (22-06-2011), USY (23-06-2011)
  #10  
Cũ 23-06-2011, 07:24
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
nqbinhdi viết Xem bài viết
chiến đấu vì Tổ quốc, vì sự tồn vong của dân tộc. Rất có thể sau này mọi thứ sẽ khác đi, song vào ngày chúng ta sống, có giặc đến là đánh, chân lý ấy giản đơn vô cùng. Chúng ta không gây chiến với ai, song địch đến thì nhất định sẽ đánh, dù có tuyệt vọng cũng đánh. Không lẽ lại để mẹ ta, vợ ta, em gái ta đánh thay chăng?

Chúng ta nhất định không thể mất nước, không thể làm nô lệ. Chẳng cần là chiến sĩ Hồng quân hay những người cộng sản, chân lý ấy vẫn thế.
Vâng, đó là chân lý.
GIẶC ĐẾN NHÀ, ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
chaika (24-06-2011)
  #11  
Cũ 23-06-2011, 11:33
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Giặc đến tận cửa rồi, cô USY ạ !
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 23-06-2011, 11:56
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Giặc đến cửa, nhưng khéo léo mời giặc cút đi mới là tài. Tránh cảnh đao binh, người chết, gia đình ly tán là tốt nhất, tôi tin rằng các bác ở trên cũng sẽ tìm ra phương sách tối ưu có thể.
Nhưng nếu giặc nó oánh, em tin chắc rằng mỗi người chúng ta sẽ đứng lên thôi. Hôm rồi ngồi với bác Lý Misa và các bác đi Nga về ở Quảng Trị, có một bác nói câu mà em nhớ mãi:"Hắn mà vô là em đập chết cái một!". Người Việt Nam mình chắc là ai cũng chung suy nghĩ thế.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
chaika (24-06-2011)
  #13  
Cũ 23-06-2011, 12:19
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Các bác dám quyết không, một bộ phận rất lớn người Việt đang coi bạn như thù, thù như bạn. Cho nên, về lý thuyết mà nói, "giặc đến nhà đàn bà cũng chém", nhưng thực tế, "giặc" là ai, "bạn" là ai ; mơ hồ lắm ! Bởi nếu cứ như Thiên Lôi, "trên" chỉ đâu thì em oánh đấy, có khác gì... côn đồ đâu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
minminixi (23-06-2011)
  #14  
Cũ 23-06-2011, 16:16
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Vania, còn trẻ đừng nên quá kích động như thế, các nơ ron thần kinh là không phục hồi lại đâu nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #15  
Cũ 23-06-2011, 19:59
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Nước Nga cử hành Ngày Tưởng niệm và Đau buồn nhân mốc 70 năm bắt đầu Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© Photo: RIA Novosti

Ngày thứ Tư 22 tháng Sáu ở Nga là Ngày Tưởng niệm và Đau buồn. Vào ngày này 70 năm trước đây, quân Đức Quốc xã đã tấn công xâm lược Liên Xô. Cuộc chiến tranh đã cướp đi gần 27 triệu sinh mạng. Tưởng nhớ những người đã khuất, tại hàng chục thành phố của Nga và các nước SNG trong ngày hôm nay tổ chức hoạt động “Phiên gác danh dự tưởng niệm của tôi”. Ở thủ đô Matxcơva, mọi người tập hợp tại Nấm mồ Chiến sĩ Vô danh trong Vườn Aleksandrov dưới chân thành Kremlin. Từ lúc bình minh, hàng ngàn người cùng với các cựu chiến binh đã thắp nến và treo những chiếc chuông nhỏ lên cành cây tỏ dấu hiệu tưởng niệm những người đã hy sinh. Tại Alma-Ata, các thành viên của hoạt động tưởng niệm đã mang hoa cẩm chướng đỏ tới đặt tại Đài ghi công 28 anh hùng-liệt sĩ Panfilov, ở Minsk và Bishkek hoạt động tưởng niệm có sự tham gia của các sĩ quan, ở Dushanbe có đông đảo các thiếu sinh quân tham gia phiên gác danh dự bên đài liệt sĩ. Tại Volgograd, các thanh niên và cựu chiến binh đã tới đồi Mamaev lịch sử. Hoạt động tưởng niệm hôm nay diễn ra tại hàng chục thành phố ở các nước. Những sự kiện chính được tổ chức tại Brest thuộc Belarus. Vào ngày 22 tháng Sáu 1941, đây là nơi đầu tiên hứng chịu đòn tấn công của bọn phát-xít.

Khi người Trung Quốc hô hào biện pháp cứng rắn...
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
© Photo:ru.wikipedia.org

Sự bùng phát tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Việt Nam tại vùng biển Nam Trung Hoa-biển Đông vẫn tiếp tục là đề tài nóng được bàn thảo trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc và trong các diễn đàn mạng Internet. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do tờ “Huantsyu shibao” tiến hành cho thấy rằng ngày càng nhiều người Trung Quốc ủng hộ các biện pháp cứng rắn để “bảo vệ chủ quyền quốc gia”.

Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 13,6 % số người được hỏi tin rằng đàm phán là cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp, trong khi hầu như 83% hướng tới phương pháp vũ lực. Cũng có tỷ lệ tương tự khi thể hiện quan điểm trả lời cho câu hỏi, liệu trong tình hình hiện nay Trung Quốc có nên kiềm chế hay chăng. Chỉ có 18% đáp là “Nên”, còn gần 80% cho rằng không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào.

Các chuyên viên không loại trừ rằng trong sự cực đoan như vậy của dư luận có tác động từ một loạt ấn phẩm truyền thông Trung Quốc. Báo chí nước này tán phát rộng rãi thông tin và hình ảnh những cuộc biểu tình phản đối của các công dân Việt Nam trước cửa cơ quan đại diện ngoại giao của CHND Trung Hoa tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Những cuộc biểu tình tự phát này bắt đầu sau khi binh sĩ Trung Quốc cố tình cắt cáp của chiếc tàu nghiên cứu khoa học của Việt Nam đang tiến hành khảo sát địa chấn ở biển Đông. Trên báo chí nước láng giềng, hoạt động biểu tình hòa bình được trình bày như là “trò đùa bài Trung”, còn lập trường chính thức của Việt Nam về đường phân chia ranh giới trên biển Nam Trung Hoa-biển Đông, thì truyền thông Trung Quốc gọi là “biểu hiện tham vọng lãnh thổ của Việt Nam”.

Như vậy, dù vô tình hay hữu ý truyền thông Trung Quốc cũng đã góp phần khiến trong công chúng nước này hình thành ấn tượng rằng mọi khả năng đàm phán đã cạn kiệt, và trong cuộc tranh chấp với Việt Nam, Trung Quốc cần phải dựa chỉ vào vũ lực mà thôi.

Thêm nữa, chuyện không chỉ nói về những biện pháp cứng rắn mang tính chất quân sự. Một số chuyên viên Trung Quốc đang nói rằng nền kinh tế của Việt Nam và Philippin, - vốn cũng tuyên bố chủ quyền với đảo Nam Sa -, thực sự phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Từ đây mà có những gợi ý bóng gió rằng Trung Quốc có thể cắt phăng hợp tác kinh tế với hai nước này, dùng cách đó để trừng phạt “lập trường sai trái về vấn đề lãnh thổ”.

Chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc, Phó Giám đốc Viện các nước châu Á và châu Phi trực thuộc trường Đại học Tổng hợp Matxcơva MGU, ông Andrei Karneev nhận xét: Hiện tượng người Trung Quốc gia tăng niềm tin vào sức mình, đôi khi đến mức tự kiêu thái quá, hiển nhiên gắn với đà phát triển hùng hậu của nền kinh tế Trung Quốc và cố gắng tăng cường thế lực trên bình diện khu vực cũng như toàn cầu.

“Trong nội bộ Trung Quốc đã chẳng phải là năm đầu tiên có cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề này - Trung Quốc nên chăng tiếp tục theo đuổi chính sách của ông Đặng Tiểu Bình, người vào năm 1990 đã gọi tập trung toàn bộ nỗ lực cho tăng trưởng kinh tế. Về vấn đề quốc tế, theo quan điểm của ông Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc nên ở trong bóng mát và không dính líu, cố gắng tránh làm bùng phát quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới cũng như với các nước láng giềng. Trong những năm gần đây, một số tác giả viết rằng học thuyết của ông Đặng chỉ tốt với thời bấy giờ, còn hiện nay khi nền kinh tế đã được tăng cường thì tiếp nối chính sách cũ là vô nghĩa, bởi những lợi ích của Trung Hoa từ lâu đã bao trùm gần như khắp mọi nẻo của thế giới. Như vậy có nghĩa là Trung Quốc cần tích cực bảo vệ những thành quả quyền lợi đó một cách cứng rắn hơn bao giờ hết. Trong tình hình xảy ra những sự kiện gần đây trên biển Nam Trung Hoa-biển Đông, chúng ta càng thấy rõ sắc thái quan điểm này trong những cuộc luận chiến”, - chuyên viên Andrei Karneev nhận định.

Chuyên viên Nga đánh giá: Hiện tại tiềm ẩn nguy cơ nhất định về leo thang xung đột. Thứ nhất, không thể không tính đến áp lực của dư luận, trong đó, không chỉ riêng dư luận ở Trung Quốc. Người Việt Nam cũng có thái độ khá quyết liệt, yêu cầu Chính phủ nước mình phải hành động nghiêm khắc hơn. Yếu tố quan trọng thứ hai là, bất kể tuyên bố của Hoa Kỳ rằng họ có lợi ích quốc gia quan trọng tại vùng biển Nam Trung Hoa-biển Đông, thực ra khả năng tác động của Washington đến tình hình vẫn là hạn chế. Hoa Kỳ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan – một mặt Washington muốn ngăn chặn những hành động gay gắt của Bắc Kinh, nhưng đồng thời, Hoa Kỳ cũng không thể đẩy Trung Quốc hoàn toàn sang phía đối diện-đối thủ, bởi nền kinh tế Mỹ đã bị phụ thuộc vào Trung Quốc rất nhiều.

Như vậy, cuộc xung đột cục bộ đã có âm hưởng thế giới, và dù thế này hay thế khác đều liên quan đến cuộc đua tranh chiếm ngôi bá chủ toàn cầu giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ở mức độ đáng kể, sự gia tăng những hô hào “cứng rắn” trong dư luận Trung Quốc cũng bởi thực tế là tuần trước Hoa Kỳ và Việt Nam đã đưa ra bản Tuyên bố chung, kêu gọi ủng hộ tự do lưu thông hàng hải ở biển Nam Trung Hoa-biển Đông.

(Tin và bài của đài Tiếng nói nước Nga)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
chaika (24-06-2011), htienkenzo (24-06-2011), Thao vietnam (23-06-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:12.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.