Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Trao đổi kinh nghiệm du học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #10  
Cũ 21-05-2011, 15:57
Hoang Cong Dinh's Avatar
Hoang Cong Dinh Hoang Cong Dinh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 47
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 49 lần trong 16 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Hoang Cong Dinh
Default

Trích:
thoixavang viết Xem bài viết
Em đừng giận, "gửi ông nội ở làng" là 1 câu thành ngữ, xuất phát từ truyện ngắn "Vanka" của Tsekhop, nguyên văn tiếng Nga là "на деревню дедушке". Vanka viết thư cho ông, ghi địa chỉ như trên rồi gửi thư đi, lòng tràn trề hy vọng! Nhưng kết quả thể nào thì chắc là ai cũng biết.
Cảm ơn bác thoixavang đã giải thích cho em về ý nghĩa câu "gửi ông nội ở làng" mà chị Nina đã viết. Quả thật em chưa biết chuyện này nên chưa hiểu hết được ý mà Nina viết (có gì ko phải chi Nina đừng để bụng nha). Nhân đây tìm đọc cái đã...
__________________
Любить тяжёло, не любить тяжелее!
Trả lời kèm theo trích dẫn
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:35.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.