|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
|||
|
|||
|
Mùi Hồng; viết !
mấy bãi sau của bác nó lởm khởm thế nào ấy, năm 1980 mà bác lại bẩu là đất nước mình vừa đi qua chiến tranh chưa lâu? Hồi ý iem nghe nói là tàn khốc lắm mà bác, đang đi chiến tranh hay sao ý. Bạn Mùi Hồng thân mến ! Tốt nhất là tôi không đưa ra bất cứ lời giải thích nào ? bạn hiểu thế nào tùy bạn ! Tôi viết theo đúng ngữ pháp tiếng việt . Và chắc chắn rằng ai là người việt có mặt ở VN thời điểm trên mới thấu hiểu ? thấu hiểu . Kính. |
|
#102
|
|||
|
|||
|
Kính thưa ! Tất cả các bạn trong diễn đàn NNN !
Mấy năm qua , vì nhiều lý do , nếu có thể chỉ vài tháng – đôi lần tôi ghé thăm diễn đàn mà không bao giờ bình luận . Những ngày này tôi đang tự thưởng cho mình mấy tuần “Nghỉ phép ‘có mặt tại quê nhà . Thực tình tôi nhớ nước Nga với rất nhiều lý do không thể nói bằng lời ? nhưng có vài điều muốn nhắn gửi cùng các bạn . + Thông tin trên diễn đàn NNN người VN tại Nga ít khi xem ( bụt chùa nhà không thiêng ).chỉ những người có trách nhiệm liên đới đến các vấn đề chung mà diễn đàn đã có chương trình mới thường xuyên cập nhật . + Người VN tại Nga hiện nay không như những thế hệ tiền nhiệm đã xây dựng hình ảnh. + Những thông tin , các vấn đề thời sự hãy để các bạn cộng tác viên tại Nga đưa tin hàng ngày , đưa ra sự cảnh báo cần thiết , hữu dụng ,thực tế , đa chiều . + Tinh thần ( nước Nga trong tôi ) dành cho những người yêu nước Nga cho dù họ chưa từng đặt chân , cho dù họ chỉ một vài ngày ghé thăm chóng vánh nhưng với những gì ngưỡng mộ thì một chút hình ảnh đó cũng đủ thể hiện tấm lòng – và đương nhiên ta chỉ nên thảo luận về những gì mắt thấy tai nghe cái thời ta có mặt . + Vào diễn đàn này người trong nước có nhu cầu nhiều hơn – nhưng viết thì không phải ai cũng có thời gian và hứng cảm. Vậy có gì quá quắt mong các bác lượng thứ ! Nếu còn có thể , cho phép Em vén nốt bức tranh của những phận bọt bèo không được gọi hoàn chỉnh Là con người đang lay lắt sống qua ngày nơi nước Nga thân yêu của chúng ta . Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 04-05-2011 thời gian gửi bài 19:43 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn thanhluyen cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), DHung (05-05-2011), hot dog (05-05-2011), LENALENA (05-05-2011), namuzik (05-05-2011) | ||
|
#103
|
||||
|
||||
|
Bác Thanhluyen viết văn quả là có tầm vĩ mô như Lev Tolstoi
__________________
THERE IS NO FREE MEAL |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Julia cho bài viết trên: | ||
|
#104
|
|||
|
|||
|
Kính chào các bác trong diễn đàn .
Kính chào bác thanhluyen. Em không biết thanhluyen là ai ! nhưng bác ấy đã viết được thay chúng em nhiều điều muốn nói ! Em đã , đang xem rất kỹ loạt bài viết của các bác , nhất là loạt bài của thanhluyen gần đây Sao nó đúng đến vậy mỗi bài viết là một phần của chúng em trong đó , đang đọc em đang lau nước mắt đây , vì chí ít đã có người chia sẻ , có nhiều hoàn cảnh giống mình chứ đâu có phải 1 mình bị nạn . Qua bài viết của bác em thấy hình như mỗi khi đi đêm em mặc áo gấm bác cũng biết soi hộ ngọn nến lắt lay cho có chút ánh sáng chiếu vào cho mọi người thưởng thức, khi em mặc chiếc áo rách bác cũng soi ngọn đèn giầu le lói giúp mọi người nhìn thấy thông cảm cho em. Nhẽ ra bác phải viết cách đây 10 năm về trước nữa . sao bây giờ bác mới xuất hiện trên này? Nếu các thông tin chân thực này được các báo , đài VN , các thông tin đại chúng ở VN có thông tin thường nhật thì có lẽ những năm gần đây sẽ bớt được bao nhiêu số phận hẩm hiu đang 5 không ( không được cầm hộ chiếu , không được thấy ánh nắng mặt trời , không có cơ hội được nói tiếng Nga , và không có được đồng nào trong túi ) chủ yếu vào các lò may chui ở các tầng hầm ở Mát . Vì họ không có thông tin chân thực , cứ tưởng sang Nga là đã tới thiên đường . Ngay như em thi thoảng về VN ai cũng gọi em là KIỀU , việt kiều , ôi trời khốn khổ thân em , nào ai biết được ? Mong bác thanhluyen hãy cư tiếp tục viết nhé dù muộn còn hơn không ? tốt nhất bác nên đăng loạt bài này trong các diễn đàn trong nước ấy , để nhiều người ở VN họ biết và có cách nhìn đúng đắn hơn về thực tại nước Nga , bây giờ là năm 2011 cũng đỡ đi nhiều nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người gặp nạn lắm , chỉ có điều đang phải chạy theo túm lấy cái đuôi lao đã trót ném ra mà thôi? Hy vọng những người có lương tâm đừng lừa nhiều người khốn khổ sang Nga nữa, Bớt được bao nhiêu người phải chui xuống các hầm ngầm làm may chui là bớt rất nhiều tiền của của cha mẹ họ ở VN . Mong sẽ còn được đọc tiếp tâm sự của các bác trong diễn đàn. Chắc còn nhiều điều chúng em gặp phải không biết bác đã gặp chưa để nói hộ ! Chào các bác trong diễn đàn ! пака . Thay đổi nội dung bởi: LENALENA, 05-05-2011 thời gian gửi bài 07:44 Lý do: lỗi |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LENALENA cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), thanhluyen (05-05-2011) | ||
|
#105
|
|||
|
|||
|
Bạn LENALENA thân mến !
Bạn có quá lời không đấy ! Cám ơn bạn khen hơi nhiều ! Kính thưa các bác trên diễn đàn NNN. Để có cái nhìn khách quan , chính xác , trung thực , đa chiều Em đã mạn phép đứng ở nhiều độ cao khác nhau , nhiều vị trí và nhiều cương vị khác nhau để đưa ra các " tin vặt " nhiều gam màu , sáng tối . Để nói về chiến thắng 30/4 không ai thuyết phục hơn là các CCB đã một thời xông pha nơi tuyến lửa – dù cho họ chỉ nói ngắn gọn đôi lời . Để có thông tin thuyết phục nhất phải là người đang còn trong cuộc “ các bác nào đã rửa tay , gác kiếm rồi “ hãy giữ lại trong lòng tất thảy sự đẹp đẽ , để ký ức luôn , mãi hào hùng và ngưỡng mộ . Càng dài dòng càng hở những điều ta không thực tế , càng giải thích ta càng thưa ông tôi ở bụi này. Ở mát x cơ va ngày hôm nay năm 2011 là người đang trực tiếp ONLINE tôi xin có đôi lời ! Những thông tin tôi đưa ra ngay mát x cơ va ngày này nó vẫn chưa Nguội đâu ạ . 1 – Đối với CS : Họ chỉ vặt những đồng tiền đi đường thường ngày của ta thôi , hiện nay thì đỡ nóng sốt , tần suất ít gặp hơn , nếu có thì vặt nhẹ hơn thôi , không có nghĩa là ta đã thảnh thơi , không bận tâm đến đâu ạ– Nhưng tính mạng thì AN TOÀN . 2 – Đối với Nạn đầu trọc : Vẫn mang nguyên tính thời sự , tính nóng bỏng của nó – Tính mạng mỗi người NN khác mầu da luôn bị rình rập bất cứ ngõ ngách nào . 3 – Đối với : Nạn thanh niên hư , phần tử quá khích , người say rượu vẫn không có gì thay đổi – vẫn mất an toàn khi ta khinh suất bất cứ ở đâu ? bất cứ khi nào . 4 – Đối với những người bạn ( AZECBAIZAN - đầu đen ) thì vẫn thế vẫn là bạn nhưng hở ra thì bạn vẫn rút Dao bất cứ khi nào ? Vậy chăng đã gọi là cảnh tỉnh , cảnh báo , cảnh giác với tôi muộn còn hơn không . Những nhắc nhở này cần xem là : kiến thức , là hành trang , là sự tối thiểu cần phải (trang bị chứ không được phép gọi là Dọa ) khi sang Nga học tập , làm ăn . Để ; không còn những mạng người bé bỏng , ngây thơ , hồn nhiên , yêu đời nằm lại nước Nga thân yêu của chúng ta .. Điều chúng ta cần là làm thế nào để thoát khỏi nạn đầu trọc , nạn thanh niên hư , phần tử quá khích . Kính tất cả các bác ! Kính tất cả các em chuẩn bị lên đường sang Nga du học . |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn thanhluyen cho bài viết trên: | ||
|
#106
|
|||
|
|||
|
Bác thanhluyen ơi.
sao không thấy bác cho bọn em xem thêm các trang nhật ký còn tiếp đi ? Vì những ai biết rồi thì miễn xem cơ mà . Những người như con sâu , cái kiến chúng em mặc dù có mặt ở Mát này cả chục năm thế mà có mấy khi được vào ( internet ) để mà được chia sẻ đâu bác . chúng em chờ bác nhe . chúc bác sức khỏe . |
|
#107
|
|||
|
|||
|
Mười ngày trước bác thanhluyen xuất hiện
Để có thêm nửa trang web mỗi ngày Bao chuyện buồn trải lòng theo ký ức Cũng đi kèm những khuyên giải cản ngăn Chuyện hôm qua, chuyện gần đây, chuyện cũ Chuyện ngày xưa, chuyện ước nguyện tương lai… “Bao chuyện ấy thôi cần chi nói nữa Bạn đời ơi ta đã hiểu nhau rồi!…” (xin phép ông Tố Hữu ạ!) Hình như chỉ có ta và Nga là có những duyên nợ kiểu này: vốn sẵn nghĩ tốt về nhau nên hy vọng ở nhau trong lúc bí bách, chẳng ngờ một số lên voi thì cũng có bao người xuống…Những năm 80 ở VN thì rõ rồi, hy vọng nơi Thiên đường XHCN thì chí ít phải hơn, không dè người ưa làm trái lại đụng ngay mặt trái, ưa làm phải cũng chả tránh được nào. Rồi mọi thứ lý tưởng tan vỡ, không có người Việt ở Nga những năm 90 thì người Nga cũng đã quá đủ vấn đề với các sắc dân khác tại một Thiên đường mới vừa sa xuống đất. Thế rồi mười năm gần đây, Thiên đường ấy phải lo ổn định lại thăng bằng để bay lên bằng cách khác thiết thực hơn thì dòng người hy vọng “tìm vàng” cũng đã phần nào thực tế hơn…”Đời mà!”. Người Việt chạy sang Nga kiếm sống suốt mấy chục năm nay mang theo mình những ý thức dân chủ và mức dân trí vừa thoát thai từ làng xã, và chính vì ở quê hương lại “vưỡn thế” nên mọi vấn đề bên đó chỉ bớt dần theo thời gian là đương nhiên, khó mà “ngăn” hay thay đổi trong chốc lát chỉ bằng lời lẽ dù cá nhân hay chính thống, dù chính Nhà nước ta cũng không ít lần cảnh báo, theo như nhiều bài đầu ngay trang 1 của topic này đã nhắc đến… Xã hội Nga thay đổi có vẻ khá chóng mặt, chàng perseo tháng trước ghé ta du lịch cũng vừa có loạt bài ký sự dài đấy thôi, mô tả cảm nhận ngẩn ngơ trước dòng xe máy “theo thứ Luật không luật lệ” nào đó chả dễ ai hiểu, chỉ biết cười là xong…Hì hì! Nếu vất chàng Nga như thế vào ta kiếm sống kiểu luồn lách thì sao nhỉ? Chính vì thay đổi, nhiều bài học ký sự của bác thanhluyen cũng không còn tính thời sự hiện nay nữa. Có lẽ nhiều chục năm tới khi nước Nga thành nước tư bản đặc thù thì xã hội Nga cũng tự ổn dần và mọi thứ sẽ vào khuôn phép hơn. Bác nào hay xem phim 3D bằng kính đỏ-xanh kiểu anaglyph không nhỉ? Hai mắt kính đó như hai mặt trái – phải của xã hội: kính đỏ bên trái thấy hình mờ mờ, xâu xấu…kính xanh bên phải thì rõ và trong, đèm đẹp hơn hẳn. Chỉ nhìn từng mắt thì sẽ thất vọng (kính đỏ) hoặc nhanh chán (kính xanh) mà chả có gì hay, thậm chí đau mắt. Chỉ khi nhìn hai mắt như nhau mới thấy cảnh nổi và đẹp rõ ràng, mới cảm nhận hết cái hay của hình ảnh… Bác thanhluyen có ký sự nào qua mắt kính xanh không ạ? |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#109
|
|||
|
|||
|
Bác thanhluyen đang ở Nga La Tư hả. Với bác, tôi không gọi là nhà ngươi, mà là đại ka. Đề nghị bác cho biết những điều sau:
- Moscow đã vào mùa hè chưa, thời tiết thế nào, có đẹp không? - Giá vé metro và xe bus bây giờ là bao nhiêu? - Người Nga trung bình bây giờ thu nhập bao nhiêu USD một tháng, và họ có đủ sống không, có phải làm thêm gì không? Và họ có nhanh nhẹn tháo vát, bớt ngố hơn so với thời Soviet xưa không? - Có nhiều người có thể nói tiếng Anh không? - Người Nga lứa tuổi trên dưới 50 (thời trước 1991 là lứa tuổi thanh niên), giờ sinh sống thế nào, có tốt không? Có hoài nhớ gì thời xưa không? - Thanh niên teen Nga bây giờ sống thế nào? - Ví dụ một ngày cụ thể bên ấy của bác bây giờ làm những gì? - Có khi nào bác dám ra đường một mình ban ngày không? Có thường đụng mặt người VN trên đường không? - Bàn phím máy tính của Nga là tiếng Nga hay tiếng Anh? - Ở Nga có các quán Net và thanh niên vào chơi game giống như ở VN không? - Vân vân. Kính bác. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011) | ||
|
#110
|
|||
|
|||
|
Trích:
Kính thưa bác OLd Tiger . Mong bác nói khẽ thôi nhé - Đến nhà bạn chơi - uống bia rồi " há miệng mắc Q ấy mà " khen mồm thì có vẻ lời nói gió bay, khen miệng thì e chừng không phải - thôi nhờ máy bạn - gõ đôi lời gọi là tâm đắc những gì bạn đang hứng và đó là cái cớ của sự bút sa - bia uống rồi mà. Mong các bác trong BQT diễn đàn lượng thứ ! Tài khoản này giữ lại cho em - dăm hôm nữa em sẽ vác nó sang Mát làm vốn đấy ạ . Kính bác . |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Dmitri Tran (05-05-2011) | ||
|
#111
|
|||
|
|||
|
Kính bác Old Tiger !
Bác rộng lòng thứ lỗi – Con dại cái mang mà. khách đến chơi nhà , được câu khen Em đây to sống mũi- Nể tình bạn nên không khóa cửa phòng riêng . Bạn em chỉ kinh nghiệm chạy trốn , lẩn CS Nga nên về “ Nhà “ tỏ ra khinh suất . Mai bạn Bay rồi Bác giơ cao đánh khẽ nhé , cho phép bạn em “ chui qua cửa số 5 “ bảo toàn tính mạng ‘ và mang theo cái tài khoản “ cầu cạnh mãi mới mở được sáng nay “ sang Nga làm của hồi môn bác nhé. Kính chúc bác vẹn toàn sức khỏe . Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 12:30 Lý do: lỗi . |
|
#112
|
|||
|
|||
|
Bạn nhạtnheo Thân mến !
Bạn lại muốn điều tra lý lịch của em rồi ! Xin lỗi bác cách nay gần 40 năm đơn vị em đã cho người Về tận quê để“ Điều tra Lý lịch rồi bác ạ “ những 2 lần cơ – sau đó em vinh dự lắm … từ đó đến nay không ai điều tra Em thêm nữa? Nay tự dưng có bác . Vậy nếu có thể em chỉ khai ra chút ít thôi nhé . Theo thứ tự như sau : 1- Bàn phím máy tính “ tại Nga “ chứ không phải của Nga . Khoảng 70 % là 2 mầu ( đỏ - tiếng Nga , đen – tiếng anh ) do các hãng nổi tiếng sản xuất theo các đơn đặt hàng của từng quốc gia . Còn lại 30 % nguyên bản tiếng anh .không lúc nào thiếu . 2 – Mát x cơ va cũng 4 mùa ( xuân – Hạ - Thu – Đông ) như VN thôi chỉ lệnh nhau theo GMT Có 4 tiếng về mùa đông , 3 tiếng về mùa hè thôi . 3 – Nhiều người Nga biết tiếng Anh – Nhưng nói tiếng Anh ở Nga chỉ có người NN . 4 – Thanh niên “ choai choai “ của Nga tôi đã khai ra nhiều rồi . 5 - Người Nga ‘ hưu trí ‘ sống gọi là đạm bạc với đồng lương hưu của mình .Còn để so sánh thì thật vô cùng nếu không quy ra ( 1 tháng đưa được mấy kg các loại vào dạ dày ) . 6 – Một ngày làm việc nói chung của tôi cũng như mọi người – Tôi cũng đã khai nhiều rồi – Bác xem kỹ các bài trước ấy . 7 – các quán ( internet ) ở Nga thế nào ư ? nước Nga dân trí cao . văn hóa đọc các lọai báo đều là món ăn tinh thần , máy tính , nối mạng trong mỗi gia đình không phải gì ghê gớm .Nên các quán không có cơ hội mọc như nấm sau mưa như ở VN. 8 – với kinh nghiệm lâu năm ở Mát – việc ra đường hàng ngày là việc kiếm cơm bác ạ . Em tạm khai vậy thôi nhé – kỹ quá e rằng lộ bí mật quốc gia . Phụ thêm : bạn hỏi thêm giá METRO , giá xe buyt theo tôi nó không ảnh hưởng nhiều lắm đến suy nghĩ thường nhật tại Mát - (con số rất nhỏ trong rổ hàng hóa tiêu dùng bạn ạ). Lương hưu trí như tôi đã nói nhưng con số cụ thể thì tương đương với 1 suất học bổng của chính phủ Nga cấp cho sinh viên nước ngoài đấy . (khoảng 70-90 U S D/tháng ).Nhưng có rất nhiều thứ chính phủ đã bao cấp để với mức này người dân vẫn không thể chết. ( 1 tháng 3 người / căn hộ - chỉ phải trả " tiền Ga , tiền điện , nước nóng , nước lạnh , thuê nhà " phần nhà nước được thu " ) chỉ tầm tương đương với vài bát phở ở vỉa hè hà nội thôi . Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 15:42 Lý do: Thêm thông tin |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn thanhluyen cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), nhat nheo (05-05-2011) | ||
|
#113
|
|||
|
|||
|
Bác Hổ già kính mến,
Hóa ra ngày xưa các cụ bảo con hát mẹ khen hay, còn nay thì tự hát và tự khen cũng hay lắm ta! Phen này em quyết sang Mát để có chuyện hầu các bác, chứ toàn nghe hơi nồi chõ thấy cũng tức thật. Em thì xưa nay bôn ba cũng nhiều, nhưng chỉ toàn đi các nước tư bản xem nó "rãy "thế nào chứ chưa được đặt chân đến nơi mà các bác đang bình luận. Chỉ có điều em thấy ở đâu cộng đồng người Việt cũng thường chỉ được coi như "tầng lớp thường thường bậc trung" thôi nên cũng nhiều cảnh "nước mắt lưng tròng" lắm. Còn nước Việt ta thì được coi là "under developing" nghĩa là "chưa phát triển" và họ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại lắm. Em nghĩ rằng thà họ túm lấy mình đánh có lẽ còn dễ chịu hơn. Em mà đến Mát, em sẽ quyết tránh gặp phải những điều mà các bác đang cố công dạy dỗ. Em đọc hết tất cả các bài “nhật ký” của bác thanhluyen, nhưng chỉ toàn thấy về những thời gian xa xưa quá, tận những năm 1980, 1984… mà chưa thấy bài nào về những năm 2011 cả. Chẳng hay bác định cho chúng em xem toàn chuyện cổ tích à? Bác có chuyện nào về thời điểm năm 2011 thì kể cho chúng em biết với nhé. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Chandaingoaituyen cho bài viết trên: | ||
|
#114
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nói về người Việt ở khắp nơi thì có lẽ sẽ sao nhãng chủ đề nhưng dựa vào những hiểu biết của tôi về người Việt nơi tôi đang sinh sống thì có thể nói là họ đỡ khổ hơn người Việt ở Nga nhiều. Người Việt ở đây có thể bị kỳ thị về mặt sắc tộc nhưng được pháp luật bảo vệ rất công bằng và hầu hết là có cuộc sống rất dư giả vì họ rất chăm chỉ làm ăn, thế hệ thứ hai là con cái của họ hầu hết đều trở thành công dân của bản xứ và thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đất nước đó. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011), thanhluyen (05-05-2011) | ||
|
#115
|
|||
|
|||
|
Ngày … tháng …. năm 1984 .
Vất vả lắm 2 đứa lên phòng lãnh sự nhận được CN đăng ký kết hôn . Rồi sau đó em bé ra đời ! Rồi do mưu sinh phải theo ( bố , mẹ ) đến nhà Người ta để ở . Bác hanoi ơi, Em có nói sai đâu???? Mà kể cả năm 2005, 2007... gì gì đó thì vẫn là chuyện xưa rồi. Em chi nuốn hỏi bác thanhluyen về chuyện của năm 2011 thôi. Mà bác hanoi lại trả lời thay bác thanhluyen à??? Nhà em hiện vẫn đi di về về ở chốn đó mà em chả thấy nhà em nói gì về những chuyện giống bác thanhluyen kể cả nên em mới hỏi bác và quyết đi đến cái nơi mà các bác đang tranh luận đó thôi. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (05-05-2011) | ||
|
#116
|
|||
|
|||
|
@thanhluyen:
Mấy hôm nay iem bị tai ù, đi chữa ở chỗ beauty salong hair hair thấy đơ đỡ nhưng vẫn còn ngưa ngứa. Iem hỏi bác có xíu mà bác lại bảo iem tự suy nghĩ nên cũng bí bách lắm! Bây giờ vào mạng lại thấy thêm cái vụ IP nữa nên càng hoang mang tợn. Số là trước đây iem thấy đờ-nhép-nhick bác viết hay nhưng lắp ghép chưa đạt lắm lên đôi chỗ còn dơ cái chân chống ra, iem cũng khâm bái phục bác ở chỗ chịu thương chịu khó, khổ cực quá cuộc đời mà còn dương thế đến hôm nay. Mong chờ điều mình bái cảm phục mong bác phát huy nhưng lại bất ngờ có ai đó phát ra hiện tượng tự hát tự khen thành ra iem thấy bối rối vô cùng. Bác cũng tài thật, chả gì cũng có người tự nguyện trả lời hộ mà ý đúng như khuôn vậy. Tai iem lại bị sao rồi...? Kính bác khỏe! p/s: iem thử thoát ra rồi vào lại xem cái IP nó ra làm sao nhé! Thay đổi nội dung bởi: Mùi Hồng, 05-05-2011 thời gian gửi bài 20:14 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Mùi Hồng cho bài viết trên: | ||
htienkenzo (06-05-2011), Old Tiger (05-05-2011) | ||
|
#117
|
|||
|
|||
|
Thân gửi bác nhatnheo!
Hơn nửa thế kỷ trước trong sách vỡ lòng tôi được học có bài …. Bị bắt ! Hãy làm theo ý của chúng ta – chúng ta sẽ cho ngươi làm vương hầu , phò mã ! Trần Bình Trọng : “ Ta thà làm Quỷ nước nam chứ không thèm làm vương đất bắc “ cho các ngươi ! Hạt nhân chiến cũng đã có “ hyrosyma “gánh chịu! Mươi năm trước có các cuộc thánh chiến sảy ra ! Rồi giao chiến – khẩu chiến – bút chiến trên nhiều , nhiều chỗ ! Mấy hôm nay trên diễn đàn NNN – dù muốn hay không tôi vẫn ngó qua cửa sổ nhà bác , nghé trộm xem bác đã bắc mấy chiếc ghế rồi ! Tôi thất vọng : Bác chưa bắc ghế , Bác không thuê người , Vậy nghe qua thôi bác đã không dùng các biện pháp “ tấn công chính đáng “. Trở lại câu chuyện trên : Đất bắc - đất kinh kỳ thôi ( phía nam ải chi lăng ). Đã nhiều đời mòn tay cầm bút cày thuê trên các cánh đồng đầy con chữ . Lại được tôi luyện trong các lò , dạy cách bắc ghế , giơ loa để …. thuê . Dù không rỗi thời gian nhưng những người này là thành viên CLB mọt sách …. Tự lúc nào . Vậy tốt nhất để có’ cơ trên “ trong loạt bút chiến này nếu được khuyên ? thì sợ gì bác không thuê Ai đó - soạn trích lục , bắc cao ghế , sắm loa thùng và họ làm việc có tính chuyên nghiệp bác ạ. Thế là bác chỉ cần ngồi sau rèm vuốt râu xem họ ném đá cho hay . Còn bằng không thì cứ yên tâm chịu làm anh hai phương nam vậy . Kính bác nhé . em đang tạm lánh , sợ đống gạch vỡ trước nhà thì hết mà trong sân nhà mình lại đầy lên thì khổ cái thân em ! Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 21:05 Lý do: sai từ. |
|
#118
|
|||
|
|||
|
Chandaingoaituyen;Viết !
Mà kể cả năm 2005, 2007... gì gì đó thì vẫn là chuyện xưa rồi. Em chi nuốn hỏi bác thanhluyen về chuyện của năm 2011 thôi. Mà bác hanoi lại trả lời thay bác thanhluyen à??? Nhà em hiện vẫn đi di về về ở chốn đó mà em chả thấy nhà em nói gì về những chuyện giống bác thanhluyen kể cả nên em mới hỏi bác và quyết đi đến cái nơi mà các bác đang tranh luận đó thôi. Kính gửi bạn chandaingoaituyen! Em đây ạ - em thanhluyen đây ạ! Nếu không bận lòng bác xem kỹ lại cho em với chứ , tiếng Việt em cũng học hết nạn mù chữ rồi cơ mà, liệu em có viết sai lỗi chính tả , sai nội dung , hoặc sai địa điểm ? có thể chốn đó ? ôi hơn nửa quả đất còn gì ? rộng lắm ! kính ! Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 20:30 Lý do: lỗi dùng từ |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Bacnamtraining (13-10-2011) | ||
|
#119
|
|||
|
|||
|
bác hanoi; viết !
Bác có nhầm ko, toàn chuyện những năm 2001-2005 đấy chứ, có chuyện nào từ những năm 84, 85 đâu? Tôi ko rõ là sau khi tôi rời Nga vào năm 2007 thì mọi chuyện có thay đổi gì ko nhưng những chuyện bác thanhluyen kể là những chuyện hoàn toàn khớp với những gì tôi nhìn thấy ở Nga thời kỳ 2001-2007. Nói về người Việt ở khắp nơi thì có lẽ sẽ sao nhãng chủ đề nhưng dựa vào những hiểu biết của tôi về người Việt nơi tôi đang sinh sống thì có thể nói là họ đỡ khổ hơn người Việt ở Nga nhiều. Người Việt ở đây có thể bị kỳ thị về mặt sắc tộc nhưng được pháp luật bảo vệ rất công bằng và hầu hết là có cuộc sống rất dư giả vì họ rất chăm chỉ làm ăn, thế hệ thứ hai là con cái của họ hầu hết đều trở thành công dân của bản xứ và thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đất nước đó. Kính thưa quý các bác ! Bác chân dài vvvvvvvvv! Em đang Tự sướng và định viết tiếp ! giai đoạn 2- từ (2002 - 2009). và giai đoạn 3 ( 2009- 2011 ) . Nhưng rất tiếc - bài viết cá nhân của tôi nhưng lại bị ảnh hưởng đến một số nhóm lợi ích khác nhau , lộ IP , lộ chân tướng , Nghe chừng không tiện lắm ! Vậy tôi lại ngần ngừ không giám vén thêm các tập tiếp theo cho đến hôm nay ? sợ làm xáo trộn diễn đàn NNN - sợ ....? KÍnh. Thay đổi nội dung bởi: thanhluyen, 05-05-2011 thời gian gửi bài 21:20 Lý do: . |
![]() |
| Bookmarks |
|
|