Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Văn học

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #21  
Cũ 16-10-2010, 09:55
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ LẠI

Từ thuở xa xưa con người đã từng mơ ước về một tuổi trẻ vĩnh viễn. các nhà giả kim thuật và các nhà thông thái đã từng đi tìm và bào chế ra những loại thuốc tiên cải lão hoàn đồng.
Ngày nay hy vọng vào những thành tựu của y học hiện đại, các cụ già sẵn sàng chịu đựng các cuộc phẫu thuật kinh khủng nhất.
Còn một loại người nữa trong xã hội con người thì sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ sa tăng để làm ra vẻ trẻ trung mãi.
Tôi cũng muốn trẻ lại, nhưng chẳng dại gì mà mạo hiểm như vậy.
Hôm vừa rồi tôi đã gọi điện đến cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên để hỏi xem tôi có còn được xếp vào loại trẻ nữa không.

Sau đây là câu chuyện của tôi với đồng chí cán bộ đoàn:

-Tôi muốn hỏi đồng chí một việc. Đến tuổi nào thì có thể được xếp vào loại người trẻ?
- Hừm... ở chỗ chúng tôi không có chỉ thị hay quy định nào nói chính xác như vậy.
- Thế thì khoảng tuổi nào vậy?
- Nhưng đồng chí bao nhiêu tuổi?
- Ví dụ hai mươi tuổi, tôi có thể coi mình là trẻ được chứ?
- Tất nhiên rồi.
- Nhưng nếu tôi ba mươi tuổi thì sao?
- Vâng, cũng có thể nói là hãy còn trẻ.
- Thế nếu tôi sáu nươi tuổi thì có thể coi là trẻ được không?
- Sáu mươi tuổi à? Sao đồng chí lại nghĩ ra chuyện ấy làm gì? Sáu mươi tuổi thì còn coi là trẻ làm sao được.
- Thế năm mươi tuổi?
- Không, không.
- Thế bốn mươi tuổi?
- Có lẽ không nên coi là trẻ nữa.
- Thôi được, thế ba mươi tám? Có thể coi là tương đối trẻ được không?, nghĩa là hơn trẻ kém già một chút chứ gì?
- Hừm.. kể ra thì thì cũng còn chưa già, nhưng đã kém trẻ rồi. Nhưng đồng chí năm nay ba mươi tám tuổi à?
- Điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết chính xác là nói chung đến khi nào thì cần làm cho mình trẻ lại. Như vậy là ba mươi tám tuổi thì còn trẻ, bốn mươi tuổi đã già rồi. Chỉ hai năm mà có ý nghĩa như thế kia à?
- Tất nhiên.
- Thế đồng chí không biết câu tục ngữ “Xem vẻ người nét mặt mà đặt tuổi” ư?
-Ở đây chúng tôi làm việc theo chỉ thị chứ không phải theo tục ngữ.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (16-11-2010), Xamova (27-10-2010)
  #22  
Cũ 16-10-2010, 09:57
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ LẠI (tiếp theo)

Đầu dây bên kia đặt ống nói xuống nên tôi chỉ còn nghe tiếng tút tút mà thôi. Thế là đành chịu! Trên thế giới này quy luật tương đối ngự trị khắp nơi. Ba chục cây đã là rừng, nhưng nếu mười lăm cây thì người ta chỉ coi là bụi. Nếu tôi đem ở cơ quan về một tờ giấy thì đó là chuyện bình thường chẳng ai để ý, nhưng nếu tôi lấy cả tập giấy năm trăm tờ thì chắc thế nào cũng bị coi là ăn cắp. Lấy một tập giấy thì bị kiểm điểm và thi hành kỷ luật, nhưng lãng phí hàng tấn giấy vào những báo cáo dài dòng không đúng sự thật thì không ai nói gì, có khi lại được khen.

Nhưng thôi, trở lại câu chuyện làm thế nào để trẻ lại?
Vừa qua tôi đã tìm được bí quyết ấy rồi. Hôm ấy tôi đến cửa hàng bán đồ cưới cho các cặp vợ chồng trẻ. Tôi thấy một ông chắc cũng đã sáu chục tuổi, theo xác dịnh của đồng chí cán bộ Đoàn thanh niên là ông già chứ gì, thế mà ông già kia lại cứ đòi mua một chiếc chăn.
Cô bán hàng giải thích rằng theo quy định chăn đó chỉ bán cho các cặp vợ chồng trẻ. Nhưng ông già không thèm để ý đến những quy định ấy. Ông ta khẽ giúi vào tay cô bán hàng tờ mười đồng, thế là ông được xếp vào loại trẻ và được mua chăn. Lúc ôm chiếc chăn từ trong cửa hàng ra, trông ông ta như trẻ lại hàng mấy chục tuổi.

Thế đấy, tôi đã nắm được bí quyết cải lão hoàn đồng
!

I-A-NUX Ô-XEN-KA
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (16-11-2010), Xamova (27-10-2010)
  #23  
Cũ 25-10-2010, 23:03
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Truyền thuyết về chiếc thước ngọc

TRUYỀN THUYẾT VỀ CHIẾC THƯỚC NGỌC

Vua Pha-ra-ông Túc–tan-kha-môn thời cổ Ai Cập nổi tiếng một thời là ông vua công minh và có nhiều cải cách. Muốn bảo đảm sự công bằng trong xã hội thì việc trao đổi, mua bán, cấp phát vật tư... bao giờ cũng phải đúng đủ phân minh. Nghĩ vậy, vua Túc-tan-kha-môn bèn ra lệnh chế một chiếc thước mẫu để làm tiêu chuẩn đo lường cho tất cả mọi thứ thước đo trong nước được chính xác.
Vua sai xuất kho báu ra một thanh đá quý rất đẹp và cho tìm thợ kim hoàn giỏi nhất nước để giao làm chiếc thước mẫu đó.
Người thợ kim hoàn mài thanh đá quý để làm thước, đo đi đo lại thấy đúng rồi, nhưng ngắm nghía thấy đá đẹp quá bèn nghĩ:

-Tội gì ta chẳng chặt lấy một mẩu để làm mặt ngọc cho đôi hoa tai của bà ấy. Kể ra cũng chẳng thiệt hại gì đến ai cả, vả lại thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ, ta có quyền lấy bớt đi một mẩu đá quý chứ.

Đến hẹn, thước ngọc đã làm xong, các quan trong triều đến nghiệm thu đều tấm tắc khen đẹp và sai một đạo quân áp tải chở thước ngọc về cung. Anh đánh xe ngựa chở chiếc thước ngọc thấy thứ đá quý đẹp như vậy rất mê và nghĩ ngay đến cô người yêu của mình:

- Em Áp-đe-la mà được một mẩu đá quý này làm chiếc nhẫn cưới thì chắc phải sung sướng vô cùng. Ta phải tìm cơ hội lấy cắp một mẩu giấu đi mới được.

Chờ một tối trong khi nghỉ lại ở trạm, quan quân đi đường mệt, lại đánh chén no say, ngủ như chết cả, anh chàng đánh xe ngựa lén chặt một mẩu đá nữa giấu vào trong cạp quần.
Thước chở về đến hoàng cung, vua xem qua rất lấy làm hài lòng và sai đem cất vào kho, không mảy may nghi ngờ gì cả.
Viên trưởng quan coi kho rút trong túi ra chiếc thước dây từ trước đay vẫn dùng đem đo thử.

-Thật là quỷ quái- ông ta nhún vai đo lại.- Giỏi lắm chỉ được già chín nhăm phân. Chẳng lẽ lại tâu báo với nhà vua và trả lại chiếc thước ngọc này. Nhỡ sau này xảy ra điều gì mình phải chịu trách nhiệm thì sao? Nhưng khi nhận vào kho thì có ai xác nhận chiều dài chuẩn là bao nhiêu đâu. Vả lại ngay cái thước cũ của mình chắc đâu đã là đúng.

Nghĩ vậy, quan trưởng kho đo lại một lần nữa, bỗng trong đầu nảy ra một ý nghĩ:

-Đá ngọc gì mà đẹp thật! hay ta cắt luôn một khúc đem về cho vợ ta làm mặt chiếc dây chuyền đeo cổ vậy.

Nghĩ rồi ông ta cắt ngay một khúc nữa, lại mài hai đầu nhẵn nhụi không thể thấy được vết cắt.

Mấy hôm sau, Viện Tiêu chuẩn đo lường theo lệnh vua đến kho nhận chiếc thước ngọc về để ở chỗ trang trọng nhất trong viện. Viện trưởng thảo ngay một bản thông tư để nhà vua ký thành sắc lệnh, và bắt tất cả các cơ quan, tổ chức và thần dân phải đến viện để so lại thước của mình rồi mới được dùng. Ai không theo đúng tiêu chuẩn của thước ngọc chuẩn này sẽ bị xử phạt rất nặng.

(Còn tiếp)
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (16-11-2010), Xamova (27-10-2010)
  #24  
Cũ 25-10-2010, 23:06
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default Truyền thuyết về chiếc thước ngọc (tiếp theo)

Năm ấy, lần đầu tiên xí nghiệp dệt vải của triều đình vượt mức kế hoạch giao nộp vải, được nhà vua ban thưởng rất hậu. Trưởng quan phụ trách xí nghiệp đuệoc tặng huân chương và chuẩn bị thăng chức tước. Còn tất cả các công nhân đều đựoc hưởng tháng lương thứ mười ba như chúng ta ngày nay. Bản thân trưởng quan rất phấn khởi, còn ra lệnh đem số vải dư thừa thưởng bằng hiện vật cho mỗi người hàng chục mét. Riêng ông ta cũng lĩnh thưởng, nhưng bao nhiêu mét có mà trời biết.

Tiếp đó xưởng may quần áo của Hoàng gia cũng báo công hoàn thành vượt mức kế hoạch may quần áo và nộp kho. Ngoài ra, khi kiểm kê kho nguyên liệu, thấy còn dôi ra được hơn nghìn mét vải nữa, trưởng quan phụ trách xưởng may bèn ra lệnh dùng số vải đó may thêm quần áo đại triều để bán ngoài kế hoạch theo giá thoả thuận cho các quan và phu nhân. Có một số nhà giầu cũng vung tiền ra trả gấp bội để mua lấy bộ áo quan.Tất nhiên không phải bộ áo quan “sáu tấm” như ta vẫn gọi, vì thời cổ Ai Cập có tục ướp xác để táng trong các kim tự tháp. Được một số tiền lớn, xưởng may không hề có nghĩa vụ nộp vào ngân khố tý nào, nên trưởng quan sau khi đã bỏ túi và bỏ quuỹ đen một số tiền lớn vẫn còn dư tiền liên hoan ăn uống lu bù và thưuởng cho mọi công nhân, quản đốc tháng lương thứ mười ba.
Mọi người đều vui vẻ ca ngợi sự trị vì công bằng sáng suốt của vua Pha-ra-ông Túc-tan-kha-môn. Nhà vua và triều đình cũng lấy làm phấn khởi về tác dụng của việc ban hành thước ngọc chuẩn.

Cuối năm đó, vua ra lệnh cho triều đình mở dạ hội lớn. Trong buổi tối khiêu vũ, vua vô tình để ý thấy xiêm áo của các quan văn võ và phu nhân đều ngắn cũn cỡn cả. Vua thắc mắc hỏi quan Thượng thư rằng:

- Có phải mốt thời thượng bây giờ là mặc com-lê mi-ni và váy mi-ni chăng? Hay là vì thần dân đã thấm nhuần chính sách tiêu dùng tiết kiệm?
Quan Thượng thư liền lựa lời tâu rằng:

- Muôn tâu đức bệ hạ chí công chí minh, mấy năm nay mưa móc thuận hoà nhờ sự trị vì sáng suốt của bệ hạ, mọi ngành, mọi người đều làm ăn khấm khá, cuộc sống tuy đắt đỏ nhưng có bề khá giả hơn. Do đó chẳng những thanh thiếu niên mà cả người lớn cũng đều có sự tăng trưởng vượt bậc. Quần áo mới may thành ra ngắn cộc đi cũng là lẽ tự nhiên. Đó là biểu hiện của sự thịnh vượng ấm no. Kinh tế nước nhà phồn vinh tăng trưởng thì mốt quần áo cũng có xu hướng ngắn đi.

Vua Pha-ra-ông Tuc-tan-kha-môn rất vừa ý về lời giải thích của quan Thượng thư, bèn ra lệnh hậu thưởng cho quan Thượng thư, sai đem rượu quý ra thết đãi các quan đại thần và công bố cho dân chúng mở hội ăn mừng.
Hình như chiếc thước ngọc ấy vẫn còn giữ được và lưu truyền đến đời nay, cho nên có một thời gian, mốt váy mi-ni và quần côn hẹp ống đã lan sang nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ...

Liu-bô-mia Crưn-cốp và Latx-lô Tooc-man
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (02-07-2011), huong duong (16-11-2010), Xamova (27-10-2010)
  #25  
Cũ 16-11-2010, 01:53
huong duong huong duong is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 15
Cảm ơn: 249
Được cảm ơn 16 lần trong 8 bài đăng
Default

Bác Siren ơi, khi có thời gian bác gõ thêm nhé, em rất chờ mong những dòng chữ của bác.
Cảm ơn bác rất nhiều!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #26  
Cũ 04-05-2011, 20:18
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Truyền thuyết về chiếc thước ngọc - Đúng là "truyền thuyết" thật, bởi vì Tutankhamun mất khi mới 18 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để làm nên những gì to lớn, như cải cách chẳng hạn.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55
Kỷ niệm ngày chiến thắng - Truyện ngắn “ Ngỗng trời phiêu dạt” của Viktor Astafiyev fresco Văn học 4 08-05-2008 20:30
Thùy dương nguyên thủy - чазенiя - Tiểu thuyết của Vladimir Korotkevich fresco Văn học 24 22-04-2008 21:35
Tuần đêm - tiểu thuyết của S. Lukianenko Nina Văn học 18 30-01-2008 22:11


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:17.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.