|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
|||
|
|||
|
Thế là xong phần lễ bác kenzo nhỉ? Chúc mừng bác ở đơn vị đăng cai nhé!
Em thì thích câu này hơn" "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng Offline tuổi sáu, diễn đàn nước Nga" Hay sáu tuổi cũng được! |
|
#102
|
||||
|
||||
|
Chào cả nhà,
Tình hình là em vừa đi công tác về, giờ mời lên đây để cập tình hình được. Và em đang có nguy cơ không tham gia được với các bác khi có thể 2 ngày nữa phải đi Ninh Thuận và Quảng Nam (công tác). Nhưng thực hư ra sao còn phải đợi đến chiều, nên giờ tạm thời cho em viết theo ý em 2 câu thơ cho offline quân khu mình lần này nhé: "Biển xanh, cát trắng, nắng vàng Miền Nam ta ọp, chúc mừng ba en"
__________________
We travel the wide world over land and the sea To tell all the people how they can be free... |
|
#103
|
||||
|
||||
|
Híc! Chẳng ra thơ lục bát gì cả. Phải là thế này:
Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng Ọp ẹp vui vẻ Diễn đàng nước Nga. Và mới đúng là ọp ẹp miền Nam chứ. |
|
#105
|
||||
|
||||
|
Trích:
Có thể "nâng quan điểm" hơn nữa được không? "Biển xanh, Cát trắng, Nắng vàng. Ọp ẹp vui vẻ, "Thiên đàng" nước Nga."
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#106
|
||||
|
||||
|
Bác nghiahoa: tạm thời "kiêng" cụm từ "6 tuổi" hay "tuổi sáu", không nên "ăn" trước Đông Hà...
Trích:
Chào Phan Thiết biển xanh cát trắng Dưới nắng vàng quyết thắng ... trà Nga! Còn cái vụ nghỉ bù thứ Bảy vào thứ Hai thì sao các bác" Căng à nha! Có khi lại phải ngắm Hoa Biển từ xa ấy chứ!
__________________
|
|
#107
|
||||
|
||||
|
Trích:
Đúng thế! Không nên "ăn cơm trước kẻng", bác nghiahoa à! "Chào Phan Thiết biển xanh cát trắng Dưới nắng vàng quyết thắng ... trà Nga!" Ui chao! Lại "bỗng nghe vần Sướng vút lên cao"! He!... He!... Dưng mà theo "quán tính", em lại cứ tưởng: "Chào Phan Thiết, đỉnh cao... cát trắng..." ! Ôi! Em chưa nhìn thấy 1 trong 2 "Hoa Biển" của bác đấy nhé! Vãi!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 04-04-2011 thời gian gửi bài 16:12 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (05-04-2011) | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Theo em các bác ăn chơi nhảy múa hết ngày thứ Ba, sau đó về nghỉ ngơi ngày thứ Tư. Thứ Năm hành quân ra Quảng Trị. Vừa trọn vẹn ăn chơi cả tuần các bác nhỉ!
|
|
#109
|
||||
|
||||
|
Trích:
Phải viết thêm thế này mới đúng tinh thần 3N: Chào Phan Thiết biển xanh cát trắng Dưới nắng vàng quyết thắng ... trà Nga! Từ trong resort xông ra, ăn chơi mệt lử rồi ta chui vào.
__________________
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn ninh cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (05-04-2011), chaika (05-04-2011), Hoa May (04-04-2011), htienkenzo (04-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bandrol của Htien cơ bản là đẹp. Nhưng HM thấy, nếu có số "6" thì vẫn hay hơn. Đó chẳng phải là lý do chúng ta quyết tâm đến PThiet lần này hay sao?! Và cả "3n Miền Nam" nữa chứ? Còn nữa, HM đề nghị dòng chữ "Phan Thiết ngày .. tháng .. năm" nên to thêm 1 chút. 2 dòng thơ kia có thể nhỏ hơn cho cân đối. Đừng la HM .. nhiều chuyện nhé, hihi. Hi vọng là bác Htien chưa kịp yêu cầu in, để có thể suy nghĩ một chút về vài đề nghị nhỏ của HM trên đây Báo cáo thêm: 2 ngày qua Hoa May đã chu du qua Đà Nẵng, Huế, và bây giờ đang ở Tam Kỳ. Ngày mai HM sẽ được ngắm biển Chu Lai. Ôiii, giá như trưa mai "tình cờ" được gặp các đại diện của Quảng Ngãi ở Chu Lai (quán Hải sản nổi tiếng, hình như có tên là Nhị Hà?) thì tuyệt quá! Tình cờ đến nhé, tình cờ ơi! |
|
#111
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cám ơn sự tích cực, chu đáo của HTien.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (05-04-2011), Hoa May (06-04-2011), htienkenzo (05-04-2011), micha53 (05-04-2011), sad angel (09-04-2011) | ||
|
#112
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
|
#113
|
||||
|
||||
|
Trích:
2 - Nên chăng đơn giản: 6 ЛЕТИЕ – МОРЕ – ПЕСКИ – СОЛНЦЕ 3 - Chữ và logo to ra. |
|
#114
|
||||
|
||||
|
Tiếp thu ý kiến hợp lý của các bác, xét thấy quỹ thời gian vẫn còn, tôi đã điều chỉnh lại Nội dung và Hình thức của Banner. Ở Phan Thiết, vấn đề in ấn không tiện và nhanh chóng như ở Sài Gòn (ở đây họ "chảnh" lắm!). Mong có được sự "gút lại" nhanh chóng để tôi có thể đặt in sớm! Cảm ơn các bác!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#115
|
||||
|
||||
|
Cho tớ đẽo nhẹ một tý:
1) Chữ Chúc mừng 6 năm bằng tiếng Nga nếu viết số thì phải có cái gạch ngang giữa số 6 và летием: 6-летием. Không thì tốt nhất là viết đầy đủ: С шестилетием 2) Kéo chỗ "đất" ở Phan Thiết 11/4/11 xuống một tý để cho ngày tháng nó rõ ra. Chúc các bác ọp ẹp thật vui! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#116
|
||||
|
||||
|
Bác Tiến và các bác ơi!
"Chu niên đệ lục" nghĩa là gì? Anh Thư hiểu mỗi chữ "niên" và "lục" thôi. Hình như trong các băng rôn, khẩu hiệu người ta ít để chữ hán việt như vậy. Riêng AT chưa thấy bao giờ.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#117
|
||||
|
||||
|
Trích:
Dòng chữ "ĐỆ LỤC CHU NIÊN" tôi để thành 1 khối. Như tôi đã viết trong "thớt" nào đó, đôi khi dùng từ Hán-Việt thì tính thẩm mỹ, sự trang trọng sẽ cao hơn là thuần Việt, bác ạ! Tôi nghĩ, có lẽ sẽ không khập khiễng đâu! Đôi khi "Sì-lô-gân" của cuộc gặp mặt phải "Bút Tre" một chút, có phải không bác? "Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa Lom khom dưới núi tiều vài chú Lác đác bên sông chợ mấy nhà..." (Qua đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan) Trích:
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! Thay đổi nội dung bởi: htienkenzo, 05-04-2011 thời gian gửi bài 11:20 |
|
#118
|
||||
|
||||
|
B/c các bác và bạn HTien, CK vẫn băn khoăn với bố cục trên, thấy hơi rườm rà, vì không còn nhiều thời gian đẽo nữa nên CK mạn phép sửa lại bố cục một chút, các bác và HTien xem sao, có thể chữ chưa được đẹp hoặc to nhỏ thế nào, HTien chỉnh lại nhé.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
Hoa May (06-04-2011), htienkenzo (05-04-2011), Old Tiger (05-04-2011), sad angel (09-04-2011), thanhnam76 (05-04-2011) | ||
|
#119
|
||||
|
||||
|
Không hiện ảnh, bác Chaika ơi!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#120
|
||||
|
||||
|
Trích:
-Hàng Dừa trong bờ vươn ra ngoài khơi và "hướng đến" một không gian nào đó (nuocnga.net chẳng hạn.). -Em rất muốn giữ được mảng trời xanh thoáng, rộng. Đường chân trời "thẳng như kẻ chỉ"... tạo được sự "tĩnh" cần thiết. Thế nên, em sẽ đưa hàng chữ "lần thứ 6" xuống vị trí của hàng chữ "Biển xanh..." Các bác gút lại sớm, sáng ngày mai em cho in ạ!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
sad angel (09-04-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Chào Xuân Tân Mão 2011! | USY | Hoạt động chung | 5 | 28-06-2012 21:33 |
| HỌP MẶT CHÀO TẠM BIỆT 2010 VÀ ĐÓN MỪNG 2011 | hongducanh | Hoạt động chung | 113 | 17-02-2011 02:29 |
| Chúc mừng năm mới Tân Mão 2011 | virus | Thông báo của BQT | 0 | 03-02-2011 12:15 |