|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#34
|
||||
|
||||
|
Em thì hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Nina trong bài số 22 của topic này khi khẳng định:
Trích:
Đợt sóng thứ 9 chỉ là một trường hợp đặc biệt. Vì rằng dường như trong hội họa Nga và thế giới, chưa có một bức tranh nào có cùng tên. Riêng trường hợp em kể dưới đây là khác hẳn. Còn nhớ hồi em học năm thứ 2, lò mò vào bảo tàng Ermitazh, tay nhăm nhăm cuốn sổ con con màu nâu xem tranh rồi tỉ mẩn chép vào sổ tên bức tranh, tên họa sĩ để về còn nhớ xem mình đã coi cái gì rồi(hihi, hiện em vẫn còn giữ cuốn sổ này). Về mới ngạc nhiên hết cỡ khi thấy mình xem quá nhiều các bức tranh có cùng 1 tên giống hệt nhau luôn. Đó là các tác phẩm của các họa sĩ Nga và phương Tây, với 1 tên gọi trùng nhau khi thể hiện một điển tích trong Kinh thánh:Cнятие с креста- Hạ xác Chúa Giê su xuống khỏi Thánh giá. Theo phỏng đoán của em, phải có hàng chục bức cùng tên này, có lẽ đây là trường hợp hy hữu ở Ermitazh và có lẽ ở nhiều Bảo tàng tranh khác nữa. Khi dịch, có lẽ ta cũng nên dịch chính xác, chỉ "chua" thêm là của họa sĩ nào thôi.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 19-03-2011 thời gian gửi bài 11:19 |
| Bookmarks |
|
|