|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em vừa tìm thấy qua Google một đoạn rất hay hóa ra nguồn lại từ nuocnga.net - một topic các bác tranh luận rất hay và nghiêm túc từ thời em chưa vào 3N về bức tranh này. Bác xem ở đây nhé: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=86 Em copy lại đoạn ấy đây: "ĐỢT SÓNG THỨ CHÍN Bức tranh trên được coi là một trong các tác phẩm xuất sắc nhất của danh họa Ivan Aivazovski, người cả đời vẽ biển. Một anh bạn thân của Hungmgmi đã mua phiên bản bức tranh này về treo. Khác với "Người đàn bà xa lạ" hay "Mùa thu vàng", bức tranh này không in lên bìa, mà được in lên vải. Tuy nhiên, về Việt Nam, không hiểu sao một thời gian sau tranh lại bị mốc, lau nhẹ bằng nước thấy nó mờ hẳn đi,tiếc đứt ruột. Chúng tôi vẫn gọi tên bức tranh là "Đợt sóng thứ Chín"-Девятый вал-theo như chú thích in trên miếng giấy nhỏ dính sau phiên bản. Tuy nhiên, trong từ điển Nga-Việt, Девятый вал lại được dịch là "sóng cả, sóng to". Dịch thế cũng đúng, nhưng đối với tác phẩm này, phải dịch là "Đợt sóng thứ Chín" mới đúng với ý đồ sáng tác của Aivazovski. Những người Hy Lạp cổ đại tin rằng trên biển cả, đợt sóng thứ ba là đợt sóng tử thần nhấn chìm hết cả thuyền bè. Còn những người La Mã lại cho rằng đó là đợt sóng thứ Mười. Nhưng trong tâm niệm của những người thủy thủ, hung dữ nhất, tàn bạo nhất chính là Đợt sóng thứ Chín. Sự đối chọi của con người với thiên nhiên-đó chính là chủ đề của kiệt tác này. Nhân vật chính của bức tranh là một nhóm người trên chiếc cột buồm gẫy đang chống chọi với sóng biển. Dường như họ không phút nào nản chí, và vẫn cố bám lấy nhau, giữ lấy nhau trong cơn nguy khốn. Chúng ta để ý đến hành động của một nhân vật. Người này khi vẫn bám vào cột buồm, vẫn cố sức níu lại người bạn đã kiệt sức của mình, không cho anh bị chìm xuống biển. Và cả nhóm người tội nghiệp vẫn cứ bám vào nhau, động viên nhau trong cơn nguy khốn. Điều đó nhấn mạnh rằng, trong cuộc đấu tranh sinh tồn, sự dũng cảm và niềm tin vào sức mạnh bản thân sẽ trợ giúp con người chúng ta trong những tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Biển cả trong kiệt tác này của Aivazovski không chỉ khùng điên, ghê gớm. Những con sóng lừng kia vẫn ánh lên những màu sắc cầu vồng, một vẻ đẹp man dại báo trước cái chết đã cận kề. Hiện thực trần trụi đó, trước Aivazovski, chưa một họa sĩ nào thể hiện và đạt tới khi mô tả bão tố trên biển cả. Để đạt được thành công này, bản thân họa sĩ đã phải trải qua thực tế. Ông đã từng ở trên một con tàu trong cơn bão biển xảy ra vào năm 1844 trên vịnh Biscay. Cơn bão ghê gớm tới mức ai cũng nghĩ là tàu đã bị chìm, và thời đó trên báo chí Saint Petersburg và châu Âu người ta đã đăng thông tin về cái chết của họa sĩ tài năng Aivazovski. Sau đó nhiều năm, Aivzovski hồi tưởng:" Sự sợ hãi đã lấn át, đến mức tôi không còn khả năng cảm nhận và lưu giữ các ấn tượng về cơn bão biển". "
__________________
Ласковый Май |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Dmitri Tran (18-03-2011), hongducanh (18-03-2011), hungmgmi (18-03-2011), Nina (18-03-2011), Saomai (20-03-2011) | ||
| Bookmarks |
|
|