|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Xin chân thành chia buồn cùng bác Vidinhdhkt và gia quyến!
Sáng mai Siren sẽ cùng các bác QKTĐ lên Lạng Sơn thắp hương cho ông ạ.
__________________
Ласковый Май |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
|
#102
|
||||
|
||||
|
Xin chia buồn sâu sắc với bác Vidinhdhkt cùng gia đình. Mong hương hồn cụ được siêu thoát.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
|
#103
|
||||
|
||||
|
Xin gửi tới bác Vidinhkt và gia đình lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn nảy.
Thành kính phân ưu!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! Thay đổi nội dung bởi: chaika, 17-01-2011 thời gian gửi bài 23:55 |
|
#104
|
||||
|
||||
|
Hôm qua đoàn QKTĐ đã lên nhà bác Vidinhdhkt thắp hương chia buồn với gia đình bác. Chia sẻ với mọi người tấm hình dải núi điệp trùng và dòng sông Thương dịu hiền sau nhà bác Vidinhdhkt, những hình ảnh ấy làm trĩu nặng trong lòng mỗi người chúng ta khi nghĩ đến công cha nghĩa mẹ...
![]() ![]() ![]() Mong sao không phải vào topic chia buồn này nhiều các bác nhỉ dù vẫn biết sinh tử là lẽ tự nhiên trong cuộc đời này. Chỉ biết chúc các bác vượt qua nỗi đau mất mát để sống, làm việc và yêu thương!
__________________
Ласковый Май |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Hoa May (18-01-2011), hongducanh (18-01-2011), htienkenzo (18-01-2011), hungmgmi (19-01-2011), LyMisaD88 (18-01-2011), ngocbaoruss (18-01-2011), ninh (18-01-2011), nthach (19-01-2011), rocketvn (19-01-2011), rung_bach_duong (18-01-2011), TBHP (19-01-2011) | ||
|
#107
|
|||
|
|||
|
Tôi xin chân thành cám ơn tất cả các bác, các anh, các chị và các cháu đã có lời chia sẻ nỗi buồn và động viên gia đình chúng tôi trong những ngày này.
Đặc biệt, tôi vô cùng cảm tạ bác Hongducanh, bác Phanhoamay và bạn Siren đã không quản đường xá xa xôi lên tận Lạng Sơn thắp hương viếng hương hồn Cụ và động viên gia đình. Ông cụ thân sinh tôi ra đi đúng vào dịp cuối năm, ai cũng bận cả, riêng tôi lại càng bận - phải chạy đi chạy lại như con thoi giữa Hà Nội - Quảng Ninh - Lạng Sơn (vừa dạy ở Quảng Ninh, vừa cho sv thi ở Hà Nội, lại luôn căng thẳng theo dõi diễn biến ở quê nhà) nên có điều gì sơ xuất thì cũng mong được lượng thứ. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
rocketvn (19-01-2011) | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Em dạo này bận quá không có thời gian vào web,hôm nay em vào lại đọc thấy tin buồn của gia đình bác Vidinh.
Em xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới bác cùng gia quyến về sự mất mát,đau thương quá lớn này. Cầu chúc cụ siêu thoát về với tổ tiên!
__________________
Đi một ngày đàng học một sàng dại Sàng đi sàng lại còn một tí khôn ! |
|
#109
|
|||
|
|||
|
Em chào bác Vi, mấy ngày vừa rồi em không vào 3n mà đã có chuyện buồn xảy ra với bác trong khi năm hết, Tết đến. Xin chân thành chia buồn với bác và gia đình. Em cũng mới trải qua sự việc tương tự nên rât thấu hiểu và chia sẻ với bác.
Cầu mong cụ về nơi Tây phương cực lạc được thanh thản và siêu thoát. Hẹn gặp bác trong một ngày gần nhất! |
|
#110
|
||||
|
||||
|
Doia xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới bác Vidinhdhkt và gia đình!
|
|
#111
|
||||
|
||||
|
Xin gửi tới bác Vidinh lời chia buồn sâu sắc!
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (19-01-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Về sự tham gia chiến đấu của Liên Xô ở Việt Nam trong chiến tranh chống Mỹ | Gấu Misa | Hồ sơ chiến tranh thế giới | 206 | 18-11-2014 06:58 |
| Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 | phuongnn | Các chủ đề khác | 98 | 18-02-2012 12:55 |