Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Những danh tướng, anh hùng thời Xô viết

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 10-12-2010, 13:46
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Trích:
Liensovsky viết Xem bài viết
Chào bạn Vania!
Tố Hữu cũng ca ngợi Stalin như thế này:
Yêu biết mấy khi con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin,
Stalin, Stalin...

Hờ hờ, mấy câu này chưa ăn thua !

Các bác rảnh rỗi nên tìm đọc cuốn "Những đứa con điện Kremlin" để hiểu rõ hơn về cái chết của bà Allilueva và cậu cả Yakov. Để xem "Tôi không đánh đổi một viên tướng lấy một người lính" là thế nào.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #62  
Cũ 10-12-2010, 13:53
Vania Vania is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jul 2009
Bài viết: 2,369
Cảm ơn: 938
Được cảm ơn 708 lần trong 478 bài đăng
Default

Mặc dù là kẻ có uy quyền nhất của tập đoàn Đức Quốc xã ở mặt trận phía Đông, nhưng sau khi bị bắt, Thống chế Paulus chỉ bị cầm tù cho đến hết chiến tranh, rồi lại trở về làm một viên cảnh sát quèn ở... Đông Berlin.

Đức Quốc xã yêu cầu trao đổi Yakov Yugasvilli lấy Paulus để làm gì khi ông ta chẳng còn giá trị, nhất là cái "tài" điều binh khiển tướng nặng về lấy thịt đè người. Với một con người có "bản lĩnh thép", lại cũng có bàn tay tàn bạo như Stalin, sinh mạng của một binh sĩ cấp thấp, dù là đứa con đẻ (hầu như không được thừa nhận), có đáng kể gì.

Rõ ràng là, cả hai phía đều hiểu rằng, cuộc trao đổi này hoàn toàn... không tưởng ! Cái chết của Yakov là cái chết của một quân nhân, chứ không phải một nhân vật nào quan trọng.

Thay đổi nội dung bởi: Vania, 10-12-2010 thời gian gửi bài 13:56
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #63  
Cũ 31-10-2011, 12:50
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Hôm nay vừa tròn 50 năm ngày "cải táng" Stalin.
Ông qua đời ngày 05.3.1953 và được đưa vào Lăng Lenin ngày 09.3. Từ đó đến 31.10.1961, Lăng có tên là Lăng Lenin - Stalin. Ngày 30.10.1961, tại Đại hội XXII Đảng CS Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Khrustsov (Хрущёв) đã có sự nhất trí rằng Lăng chỉ dành riêng cho thi hài Lenin và có tên là Lăng Vladimir Vladimirovich Lenin, còn Stalin sẽ được an táng phía sau Lăng.
Do công tác này rất tế nhị, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Quảng trường Đỏ cho ngày 07.11, nên đã được tiến hành bí mật vào đêm 31.10, rạng sáng 01.11.1961 với số người tham gia hạn chế và có che chắn cẩn thận.

Từ năm 1970, trên phần mộ Stalin bên chân tường Điện Kremli có thêm tượng của Ông do điêu khắc gia Nikolai Tomskii thực hiện:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Nội dung và ảnh: http://www.calend.ru/event/4451/ )
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Nhật Minh (15-11-2011)
  #64  
Cũ 31-01-2012, 15:37
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Trích:
ninh viết Xem bài viết
Hôm nay vừa tròn 50 năm ngày "cải táng" Stalin.
Ông qua đời ngày 05.3.1953 và được đưa vào Lăng Lenin ngày 09.3. Từ đó đến 31.10.1961, Lăng có tên là Lăng Lenin - Stalin. Ngày 30.10.1961, tại Đại hội XXII Đảng CS Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Khrustsov (Хрущёв) đã có sự nhất trí rằng Lăng chỉ dành riêng cho thi hài Lenin và có tên là Lăng Vladimir Vladimirovich Lenin, còn Stalin sẽ được an táng phía sau Lăng.
Do công tác này rất tế nhị, đồng thời khẩn trương chuẩn bị Quảng trường Đỏ cho ngày 07.11, nên đã được tiến hành bí mật vào đêm 31.10, rạng sáng 01.11.1961 với số người tham gia hạn chế và có che chắn cẩn thận.

Từ năm 1970, trên phần mộ Stalin bên chân tường Điện Kremli có thêm tượng của Ông do điêu khắc gia Nikolai Tomskii thực hiện:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
(Nội dung và ảnh: http://www.calend.ru/event/4451/ )
Kính nhờ bác Ninh soát lại giùm tên đệm của Lênin - nhà iem nhớ ngày xưa thỉnh thoảng hay đùa lén (vừa nói khẽ vừa nhìn quanh để khỏi gặp chú công an đứng gần đó " 1 răng, 1 rắc, 6 Lênin") - tức là tên của vị Lãnh tụ phong trào Cộng sản quốc tế phải là V.I.Lênin)
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn baodung cho bài viết trên:
ninh (01-02-2012), quangnam (01-02-2012)
  #65  
Cũ 01-02-2012, 09:09
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Cảm ơn bác, nhưng em mất quyền sửa bài đó rồi. Em cũng nhớ, nhưng là "5 La-mã 1 Lê-nin" (vì có 2 dấu chấm) chứ không phải "6 Lê-nin". Có điều đầu óc bây giờ giống như hệ điều hành đa nhiệm, lỗi bộ nhớ tùm lum, nên gán những thứ thuộc Putin cho Lenin.
Chân thành cáo lỗi!
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #66  
Cũ 01-02-2012, 13:01
Hoa May's Avatar
Hoa May Hoa May is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 1,950
Cảm ơn: 6,579
Được cảm ơn 6,793 lần trong 1,636 bài đăng
Default

Trích:
ninh viết Xem bài viết
Cảm ơn bác, nhưng em mất quyền sửa bài đó rồi. Em cũng nhớ, nhưng là "5 La-mã 1 Lê-nin" (vì có 2 dấu chấm) chứ không phải "6 Lê-nin". Có điều đầu óc bây giờ giống như hệ điều hành đa nhiệm, lỗi bộ nhớ tùm lum, nên gán những thứ thuộc Putin cho Lenin.

Chân thành cáo lỗi!
"5 La-mã 1 Lê-nin" - chính là Vladimir Ilich Lenin, bác nhỉ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
ninh (08-02-2012)
  #67  
Cũ 02-04-2012, 20:59
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Vẫn Stalin

Hai cuốn sách về Stalin vừa xuất bản gây ra những phản ứng trái ngược.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Cuốn đầu tiên thuộc dạng sách cho học sinh, được in ấn đẹp, bìa cứng và nhiều hình ảnh minh họa, ở bìa có tên là “Stalin”, nằm trong tuyển tập “Những danh nhân vĩ đại của nước Nga”, mà trong đó có những nhân vật tên tuổi khác như Kutuzov, Zhukov, Nakhimov… Cuốn sách in ấn ở Ukraina, nhà xuất bản “Альт” này bị các thành viên “Văn phòng xã hội” (Общественная палата), nơi có chức năng giám sát luật pháp và hoạt động của đảng phái, chính quyền, phản đối dữ dội. Họ gọi việc phát hành sách này là “suy đồi tinh thần-đạo đức” và “độc ác” theo Ria-Novosty.

Còn ông phụ trách mảng “văn học” của “Văn phòng xã hội” là Sergei Volkov thì lại so sánh Stalin với Hitle. “Tôi chưa thấy cuốn sách này, nhưng nếu đúng, thì kiểu độc ác này, bởi không phụ thuộc vào đó là cá nhân, không ai có thể bác bỏ thực tế là nhiều dân chúng đã bỏ mạng vì Stalin. Nếu quyển sách cho học sinh có hình ảnh của con người này, theo quan điểm của tôi, nó tương tự như hình ảnh chữ thập ngoặc của Hitle."

Theo ông Volkov, cả Stalin và Hitle trong thế kỷ XX đã thực hiện những tội ác ghê tởm. mà trên thực tế, Nga đã không kết tội chế độ Stalin, nên đừng có tô vẽ.

“Nếu vì nhận thức công chúng mà muốn khôi phục hình ảnh của một cánh tay mạnh mẽ, thì đó là những khẩu hiệu, và tôi sẽ ngăn cản điều này.”

Nikolai Svanidze, một nhân vật khác nói: Đó là sa đọa tinh thần và đạo đức. Có những qui luật nhận thức, khi đám trẻ nhìn vẻ bề ngoài lộng lẫy tốt đẹp và bộ ria mép của Stalin, như người anh hùng. Theo nghĩa giáo dục – điều đó hoàn toàn đồi bại.

Mấy ý kiến trên được đăng ở:
http://warfiles.ru/show-4988-shkolny...liberalov.html
http://www.gazeta.ru/social/news/201..._2268433.shtml

Đó là quan điểm của mấy ông nhà văn tân tự do của Hội văn phòng xã hội. Ý kiến cho rằng Nga không lên án Stalin thực ra không đúng, hoặc mấy ông này cố tình quên. Trong topic này cũng đã bàn rồi, những gì cần nói thì đương kim TT Medvedev, một người có quan điểm tương đối tự do, dân chủ cũng đã nói. Cái gọi là Swastika, chữ thập ngoặc mà ông Volkov nói thì được trang Do Thái NEWSru.com đăng. Thực ra ý nghĩa biểu tượng thập ngoặc, hay còn gọi là chữ vạn đã có từ lâu đời và nó không đồng nghĩa với phát-xít hay Hitle. Kẻ thua cuộc thường bị đổ mọi tội lỗi!

 

Chữ thập ngoặc

Biểu tượng của bất cứ quốc gia, dân tộc nào cũng đều mang ý nghĩa tích cực. Chữ thập ngoặc-swastika còn gọi là chữ 'Vạn' với đầu chót 4 cánh quay trái theo kim đồng hồ là một trong những biểu tượng rất lâu đời và phổ biến nhiều ngàn năm. Nó được vẽ trên quần áo, cờ, vũ khí, vật dụng, có thể thấy ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hiểu theo tiếng Phạn có nghĩa là "phúc lộc, an khang, thành công thịnh vượng".

Dân tộc Sla-vơ thường vẽ biểu tượng thập ngoặc, người ta thống kê có đến 144 kiểu thập ngoặc Sla-vơ gọi là Kolovrat. Chữ thập ngoặc tương đồng với chuyển động của mặt trời và nhìn chung nó là biểu tượng được áp dụng rộng rãi cho các chuyển động.

Đầu thế kỷ 20, biểu tượng thập ngoặc bắt đầu được dùng trong phong trào chống Xê-mít (một khái niệm bài Do Thái), Đảng Nazi của Hitler lấy chữ thập ngoặc làm biểu tượng. Năm 1920, Friedrich Krohn, đưa biểu tượng thập ngoặc lên lá cờ đỏ của đảng xã hội dân tộc Đức, đặt nó trong một cái vòng tròn trắng. Kể từ 1923, lá cờ này được cân nhắc trở thành chính thức của đảng Nazi, và có sau lá cờ Xô Viết. Năm 1935, biểu tượng thập ngoặc trở thành cờ quốc gia của nhà nước Đức Nazi.

Rất nhiều dân chúng ngu ngốc và bị tuyên truyền nhồi sọ tưởng chữ thập ngoặc là biểu tượng Nazi trong khi biểu tượng thập ngoặc đã có từ lâu đời hàng thiên niên kỷ. Bản thân từ Nazi cũng không đồng nghĩa với phát-xít mà có nghĩa chung là "Dân tộc Quốc gia". Một trong những biểu tượng thập ngoặc của người Sla-vơ cổ được vẽ trên con voi ma-mút. Biểu tượng thập ngoặc cổ khác là của người Tây Tạng-Tibet. Phần Lan, Ai-xơ-len và vô số các dân tộc khác đều có biểu tượng thập ngoặc. Nhưng bây giờ người ta đã quên biểu tượng thập ngoặc đã có hàng thiên niên kỷ lịch sử và văn hoá mà chỉ nhớ nó là thập ngoặc Hít-le.

Sau khi chế độ Hít-le bị đánh đổ, hầu hết các nước đều chối bỏ sử dụng biểu tượng thập ngoặc một cách chính thức. Ngoại trừ Tây-Ban-Nha vẫn còn duy trì biểu tượng thập ngoặc mãi về sau cho đến khi độc tài Franco chết. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ khác, một quốc gia trân trọng quá khứ truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời và duy trì biểu tượng thập ngoặc của họ, chẳng thèm đếm xỉa đến thập ngoặc của Hít-le. Đó là Phần Lan.

ảnh: biểu tượng thập ngoặc của rất nhiều dân tộc:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

biểu tượng cổ:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

ảnh: thiên hà mang hình dáng thập ngoặc:
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cuốn sách thứ 2, có tên: Vì sao người ta đã bị bỏ tù thời Stalin ("За что сажали при Сталине. Невинны ли "жертвы репрессий?"). Liệu các “nạn nhân bị đàn áp” có vô tội? Tác giả cuốn sách là Igor Pyhalov (Игорь Пыхалов), ông có những tác phẩm nổi tiếng và bán chạy như: Cuộc chiến tranh vĩ đại bị vu khống ("Великая оболганная война") và Tại sao Stalin đã trục xuất dân chúng ("За что Сталин выселял народы");

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Solzhenitsyn, nhà văn hóa, nhà tư tưởng, một nạn nhân của trại Gulag, trong các tác phẩm của mình đã nói đến con số nạn nhân rất lớn: 60 triệu nạn nhân của “chế độ Stalin”. Tuy nhiên, ông Solzhenitsyn không làm phép thống kê hay tính toán ra con số này, đơn giản là ông trích dẫn số liệu của người khác. Và “nạn nhân” dĩ nhiên cũng không tương đương với “bị thiệt mạng”.

http://www.iraq-war.ru/article/268869

40 triệu! không, 80 triệu! không, 100 triệu!, không, 150 triệu!

Đồng sự của Hitle nói rằng: Nói láo càng ghê, người ta càng nhanh để tin. Con số thực nạn nhân Stalin đã bị cường điệu, không phải 10 mà hàng trăm lần. Cuốn sách của Pyhalov phủ nhận những con số khổng lồ trên, ông tham khảo các nguồn lưu trữ và thực tế, đưa ra con số 815 ngàn người bị kết án, và không hơn 3 triệu người bị đàn áp chính trị. Còn ở nguồn warfiles.ru đã dẫn ở trên đưa ra con số 640,000 bị chết, 2 đến 2,5 triệu bị giam cầm.

Và thực sự có “nạn nhân bị đàn áp” vô tội? Liệu có thể coi “tù nhân vô tội” là những tên khủng bố và những kẻ mưu đồ chuẩn bị bạo lực lật đổ hệ thống đang tồn tại, mà cái tên giảm nhẹ là cực đoan. Những tên phát-xít Ukraina và Baltic, những tên cướp bóc người kavkaz và những kẻ phản bội tổ quốc là vô tội? Những tên đồ tể Yagoda and Yezhov, Đội cận vệ Lenin đẫm máu và Giống thoái hóa Arbat, những kẻ hủy hoại đất nước sau cái chết của Stalin, sao không phán xử cho xứng đáng?

Tác giả cho rằng: Ông đã phơi bày một hoang đường vu cáo trắng trợn nhất, giả dối nhất, trả lời cho câu hỏi chính yếu của lịch sử Xô Viết: Stalin đã bỏ tù ai? Cuốn sách có những chứng minh không thể chối cãi. Ai quan tâm có thể download và đọc ở đây, bản pdf:

http://www.bookarchive.ru/dok_litera...i-zhertvy.html

Quay trở lại với cuốn sách học sinh bị phản đối. Chính quyền Mat-xcơ-va đã tuyên bố rằng: (có những người) có thái độ tiêu cực với sự xuất hiện của cuốn sách chân dung Stalin. Nhưng ở đất nước này không có sự ngăn cấm giao dịch, mua bán sách với hình ảnh Stalin. Họ đã in ấn và phát hành sách với sự thận trọng. Họ kết luận: Những kẻ như Svanidze và đồng sự đang nghiến răng quăng bùn vào Lịch sử Nga.

Hầu hết dân chúng Nga đánh giá cao vai trò của Stalin như là nhân vật lịch sử vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Nhóm thiếu số tự do chủ nghĩa cố gắng để gây ấn tượng mạnh bằng quan điểm của họ. Sự thật điều đó rất khó để thuyết phục dân chúng, kể cả giới trẻ, những người nhìn nhận những giá trị tự do-dân chủ hiện đại. Sự đánh đồng vô hình chung lại gây cảm tình đối với thời kỳ Stalin.

Thay đổi nội dung bởi: SSX, 02-04-2012 thời gian gửi bài 22:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
camchuongdo (11-04-2012), hungmgmi (02-04-2012), Nhật Minh (09-05-2012), Nina (04-04-2012), Old Tiger (02-04-2012), rung_bach_duong (09-05-2012), USY (02-04-2012)
  #68  
Cũ 02-04-2012, 21:55
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

SSX ơi, mình sợ là bạn dịch nhầm tên quyển thứ hai rồi. Tên cuốn này phải hiểu là "Vì đâu người ta bị bỏ vào tù dưới thời Stalin", chứ không phải "gieo trồng".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
baodung (02-04-2012), hungmgmi (02-04-2012), USY (02-04-2012)
  #69  
Cũ 09-05-2012, 09:18
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Giải mật tài liệu về nguyên nhân cái chết của con trai cả Stalin:
http://newsru.com/russia/08may2012/yakov.html
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (09-05-2012)
  #70  
Cũ 09-05-2012, 11:11
baodung baodung is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2010
Bài viết: 978
Cảm ơn: 3,220
Được cảm ơn 1,105 lần trong 518 bài đăng
Default

Baodung thấy thật ngưỡng mộ đối với Stalin về quyết định "không đối vị tướng Đức lấy người lính Nga" - dù đó là con trai ruột mình, và đối với chính con trai cả của Stalin, người biết rõ về cha mình, hơn nữa chắc cũng biết trước kết cục sau này, nên - với bản lĩnh của 1 người gốc Georgia, đã tự tìm đến cái chết!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
rung_bach_duong (09-05-2012)
  #71  
Cũ 12-06-2012, 21:24
King Sobaka King Sobaka is offline
Banned
 
Tham gia: Aug 2011
Bài viết: 48
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 21 lần trong 15 bài đăng
Default

Trích:
baodung viết Xem bài viết
Baodung thấy thật ngưỡng mộ đối với Stalin về quyết định "không đối vị tướng Đức lấy người lính Nga" - dù đó là con trai ruột mình, và đối với chính con trai cả của Stalin, người biết rõ về cha mình, hơn nữa chắc cũng biết trước kết cục sau này, nên - với bản lĩnh của 1 người gốc Georgia, đã tự tìm đến cái chết!
Bẩm giáo sư nói năng nhận định thông minh quá! Chẳng hay giáo sư năm nay được bao nhiêu cái xuân xanh, già đầu hay còn trẻ mà thông minh quá đỗi tuyệt vời như thế?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #72  
Cũ 13-06-2012, 02:54
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Thật khổ cho người con của Stalin, mà sao ông ấy lại so sánh hai con người bằng cách đặt hai cái lon lên bàn cân xem bên nào nhiều sao nhiều vạch hơn thế nhỉ?! Em cứ nghĩ ngu ngơ vu vơ là sao không tiến hành trao đổi nhẹ nhàng để cứu được cả 2 mạng người có hơn không, lên gân lên cốt làm gì để người ta phải chết khổ thế không biết
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #73  
Cũ 13-06-2012, 09:04
ninh's Avatar
ninh ninh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Mar 2008
Đến từ: TP HCM
Bài viết: 664
Cảm ơn: 1,888
Được cảm ơn 1,460 lần trong 474 bài đăng
Default

Trích:
Tanhia viết Xem bài viết
...Em cứ nghĩ ngu ngơ vu vơ là sao không tiến hành trao đổi nhẹ nhàng để cứu được cả 2 mạng người có hơn không, lên gân lên cốt làm gì để người ta phải chết khổ thế không biết
Con trai của Stalin bị bắt ngay từ đầu chiến tranh (tháng 7.1941) và bị bắn chết năm 1943 do không chịu khuất phục. Bạn có dám chắc trong hoàn cảnh Liên Xô còn yếu thế hơn Đức, lãnh tụ Liên Xô làm một cú đổi chác như thế, thì Hồng quân vẫn còn đủ tinh thần giành lại thế chủ động? Nếu LX thua thì sẽ có hàng triệu hồng quân bỏ mạng? Và có chắc người con trai của ông sẽ không khinh bỉ cha mình trong cương vị Tổng tư lệnh?
__________________
Không mua hàng tiêu dùng của Trung Quốc, Đài Loan!
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #74  
Cũ 31-01-2013, 19:11
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default автобус Сталина

Những chiếc xe buýt mang chân dung Stalin sẽ lại xuất hiện ở một số thành phố Nga.

Ở Volgograd, 5 chiếc sẽ hoạt động từ nay cho đến ngày 9-5, ngày lễ chiến thắng. Ở Petersburg hay Chita cũng có. Tất cả những chiếc xe này là của tư nhân.

Việc này đã từng dấy lên rất nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, luật pháp Nga không cấm chân dung Stalin nơi công cộng.

Tham khảo: http://rt.com/politics/stalin-bus-ww2-stalingrad-138/


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #75  
Cũ 06-05-2013, 02:28
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”

Blog "Nước Nga Ngày Nay" viết: Công bố một sự thật không đẹp về con trai của Stalin;

Từng lan truyền câu nói nổi tiếng của Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”. Không ít người dựa vào câu nói này quy cho Stalin tình cảm cha con lạnh lùng, phía khác lại lấy câu nói làm dẫn chứng về tính cách của vị Đại nguyên soái duy nhất đã đặt Đất nước Liên xô lên trên tình riêng.

Chắc hẳn Stalin có lý do riêng của mình khi nói câu trên.

Các nhà nghiên cứu Đức vừa công bố tư liệu lưu trữ giải mật về Iakov Dzugasvili, thường được biết đến là người con cả của Stalin. Những tư liệu mới này cho thấy con trai vị Đại nguyên soái với mặt tính cách không hề đẹp đẽ.

Như tư liệu cho thấy, Iakov đã không chỉ đào ngũ và tự nguyện đầu hàng phía Đức, mà còn phát biểu đả kích mạnh chế độ Xô viết. Ngoài điều đó, con trai cả của Stalin còn là người bài Do thái ra mặt và nói rõ quan điểm rằng người Do thái chỉ biết buôn bán kiếm lời chứ không thể làm ra được cái gì mới mẻ.

Dẫn cứ cho thấy chính Iakov Dzugasvili đã tự tử trong trại tập trung vào năm 1943. Người con trai cả của Stalin đã tự nhảy vào hàng rào có điện thế cao…

--------------------------------

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Hình ảnh bên trên, được cho là cái chết của con trai cả Stalin, Jacob Dzhugashvili, anh ta đến bên hàng rào, chờ đợi một loạt đạn và ngã vào điện cao thế. Như mô tả, một viên đạn xuyên qua đầu, làm mắt lồi ra!

Rất nhiều tù nhân trong các trại tập trung Đức đã tự tìm đến cái chết. Chết cũng là một giải thoát. Họ không chịu đựng được cực hình tra tấn tàn bạo, đói khát, bệnh tật. Hàng rào thép gai, điện cao thế, chó béc-giê hung dữ, những họng súng đen ngòm luôn luôn sẵn sàng nhả đạn. Chỉ cần đến bên hàng rào là được giải thoát khỏi mọi đau khổ bằng một loạt đạn. Nhanh gọn và ít đau đớn hơn là cái chết từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn bởi cái đói và bệnh tật. Không mấy ai thoát được khỏi các trại tù binh bằng cách chạy trốn.

Thực ra, nguồn như trên, lấy ở topnews.ru không có gì mới, đó là từ "các nhà nghiên cứu", lục lọi trong đống "hồ sơ mật" lưu trữ, thỉnh thoảng lại rộ lên và lần này là "công bố trên tờ Spiegel-Đức".
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #76  
Cũ 06-05-2013, 02:46
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”

Đó là ngày 14-4-1943, người được cho là Dzhugashvili chết, không lâu lắm sau khi nhà lãnh đạo Xô Viết từ chối trao đổi "anh lính quèn", giọt máu của mình với đô đốc Paulyus của Hitle. Câu nói nổi tiếng của Stalin: "Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính"! đã lan ra khắp thế giới. Người ta ngạc nhiên bởi sự cứng rắn chính trị và cũng bởi sự hung bạo trong tình người.

Đã có rất nhiều đồn đại và thêu dệt xung quanh câu chuyện này, kể từ đó. Ở Liên Xô, có phương án cho rằng, đó không phải là con của Stalin, người trong ảnh Đức công bố không giống lắm ảnh hồ sơ của Jacob Dzhugashvili, phía Đức ngoài tờ rơi truyền đơn cũng không có thêm tư liệu nào chứng tỏ người bị bắt chính là Jacob Dzhugashvili. Sau chiến tranh, báo chí phương tây thậm chí đồn đại Dzhugashvili vẫn còn sống và đã được Stalin đổi bằng vài trăm sĩ quan Đức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #77  
Cũ 06-05-2013, 11:11
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”

Jacob Dzhugashvili bị bắt lúc 34 tuổi vào đầu chiến tranh, ngày 16-6-1941 khi đang rút lui ở gần Vitebsk. Anh lúc đó là đại úy chưa qua trận mạc, mới tốt nghiệp trường sĩ quan pháo binh và "ra trận", theo lời kêu gọi của vị chỉ huy tối cao cũng như bao người lính XV khác. Dzhugashvili là chỉ huy một đại đội trong trung đoàn pháo binh 14 thuộc sư đoàn xe tăng 14 và bị coi là mất tích. Vài ngày sau thì quân Đức rải truyền đơn vào lãnh thổ XV, trên đó in ảnh Dzhugashvili đứng cùng quân Đức.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Trong truyền đơn nói Dzhugashvili "đã đầu hàng cùng với hàng ngàn chỉ huy và binh lính khác", vẫn đang còn sống, khỏe mạnh và cảm thấy tuyệt vời." Quân Đức lấy đó làm tấm gương khuyên nhủ: "Tại sao các anh lại đối mặt với cái chết trong khi thậm chí con vị chỉ huy tối cao của các anh đã đầu hàng...?"

Stalin cũng có câu nói nổi tiếng khác: "Tôi không có đứa con như thế!" Đó là câu nói khi nhà lãnh đạo nhìn thấy tờ truyền đơn này. Stalin có ý gì? Liệu người trong tờ truyền đơn phát xít có phải là Dzhugashvili? Hay ông đã không còn biết gì đến đứa con phản bội? Không ai dám chắc.

Cho đến thời nay, hồ sơ lưu trữ gốc các cuộc thẩm vấn tù binh Jacob Dzhugashvili vẫn còn. Trong đó cho thấy Dzhugashvili thể hiện mình hoàn toàn xứng đáng, không khai cho quân Đức bất cứ bí mật quân sự nào và anh ta đã tỏ ra bất hợ tác với chúng.

Nhà sử học Sergey Kudryashov khi đó viết: "Jacob chẳng có gì để khai, nói chung, với quân Đức, ngoại trừ kinh nghiệm cá nhân... Chúng hỏi anh ta về chiến tranh, nhưng một đại úy có thể nói gì về điều đó? Anh ta đặc biệt chẳng biết gì hết..."

Trong vòng 2 năm, Dzhugashvili là tù binh cao cấp trong trại tập trung Đức, đầu tiên là ở Hammelburg đất Đức, sau đó là ở Luebeck và Zaksenkhauzen. Dĩ nhiên, anh ta bị canh gác cẩn mật, bởi là quân bài chủ trong trò chơi chính trị và là phương tiện gây áp lực đặc biệt mạnh lên Stalin.

Quân Đức đã cố dùng quân bài này mùa đông 1942-1943, sau khi bị đánh bại ở Stalingrad. Người ta cho rằng, Hitle qua chủ tịch Hội chữ thập đỏ Thụy điển Bernadotte kêu gọi Stalin đổi Jakov lấy nguyên soái Đức bị bắt Paulyus. Điều đó đã bị từ chối như chúng ta biết.

Svetlana Allilluyev, con gái của Stalin viết sau đó ít năm trong cuốn sách "20 lá thư cho bạn": "Mùa đông 42-43 cha bất ngờ nói với tôi trong một lần gặp hiếm hoi: "Quân Đức đề nghị cha đổi Jascha lấy ai đó trong số của chúng ta. Cha đang bắt đầu mặc cả với chúng! Chiến tranh là chiến tranh!". Ít tháng sau cuộc nói chuyện đó thì Dzhugashvili hy sinh.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #78  
Cũ 06-05-2013, 12:26
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”

Dzhugashvili đã hy sinh theo cái cách tìm đến cái chết để giải thoát. Không có cách nào trốn khỏi tại tù với một tù nhân bình thường, con của Stalin lại càng không. Dù thế nào thì đó cũng là một cách giải thoát, cho mình và cho cha, vị lãnh đạo tối cao khỏi áp lực nặng nề.

Dzhugashvili có một lý lịch đặc biệt, và quan hệ cha con cũng không hề bình lặng. Vì thế mà có quan điểm cho rằng nhà lãnh đạo XV không yêu thương gì Jakov, coi đó là đứa trẻ nhu nhược, kém cỏi, thậm chí ghét bỏ và đã không muốn cứu con mình. Nhưng thật sự thì như thế nào?

Cần phải nói là, Dzhugashvili đã không được học hành chu đáo, Jascha sinh năm 1907, 6 tháng tuổi đã là trẻ mồ côi mẹ. Kato Svanidze, vợ đầu Stalin chết vì bệnh sốt phát ban và Jakov được bà chăm nuôi.

Thậm chí Jascha còn không biết đến cha, nhà cm bận rộn với những hoạt động ngầm và chuyển đến Mat-xcơ-va năm 1921 khi đã là lãnh đạo lớn. Stalin khi đó đã lấy vợ 2 và có 2 đứa con nữa, Svetlana và Vasily.

Cậu bé Jascha lớn lên trong cô độc, thiếu vắng tình thương cha mẹ, gia đình, nói thứ tiếng Nga tồi, đã 14 tuổi và không thực sự hòa hợp để sống cùng cha trong căn hộ ở Mat-xcơ-va với gia đình mới. Như Stalin đã từng nói, mình vĩnh viễn không bằng lòng với sự học hành của đứa con - từ lớp học đầu cho đến trường kỹ thuật và trường quân sự.

Stalin không ưa lối sống cá nhân không gọn gàng ngăn nắp của Jascha. Lúc anh 18 tuổi, ông đã ngăn cấm Jascha cưới vợ, một cô gái 16 tuổi. "Còn sớm!" người cha nói, và Jakov tự tử. Viên đạn đã xuyên qua người nhưng Jakov không chết.

Stalin khi đó gọi con là kẻ du côn và kẻ dọa dẫm, ông đuổi đi: Hãy sống nơi nào muốn và với ai muốn! Stalin không chấp nhận quan hệ của con với Olga Golysheva, người đến từ Uryupinsk: Jakov đã có con với nữ học sinh này, nhưng không cưới.

Năm 1936, con cả Jakov chính thức đăng ký và sống với diễn viên múa Odessa là Julia Melzer, điều đó làm cô ta bỏ chồng cũ. Sau đó, Jakov sinh con Galya, Stalin đã mềm mỏng hơn, cho đôi vợ chồng căn hộ ở phố Granovsk.

Dzhugashvili bị bắt, quân Đức biết chính xác Jakov ở đâu và tiến hành chiến dịch bắt sống anh ta. Rõ ràng là đã có tin tức rò rỉ. Vợ Julia cũng bị bắt, người ta điều tra mối liên hệ của cô vợ Jakov với phát xít Đức.

Trong "20 lá thư cho bạn", Svetlana viết Stalin nói với mình: "Vợ nó, rõ ràng là con người không trung thực, cần phải xem xét điều này... Hãy để con gái của Yashin tạm thời ở chỗ con..." Julia bị giam 2 năm, nhưng sau đó được thả.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #79  
Cũ 06-05-2013, 13:56
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default Stalin: “Tôi không đổi viên tướng lấy một người lính”

Thực sự như thế. Stalin đã rất lo lắng cho con mình. Đó là tình yêu của người cha. Trong hồi ký, nguyên soái Zhukov viết mình đã có cuộc nói chuyện không bình thường với Stalin vào đầu chiến tranh: "Đồng chí Stalin, tôi đã lâu muốn biết về đứa con Jakov của đồng chí. Không có tin tức gì về số phận anh ta hay sao?"

Stalin trả lời bằng giọng trùng xuống sau hồi lâu im lặng: "Jakov không thoát ra nổi khỏi nhà tù. Phát xít sẽ bắn nó. Theo tin tức có được, bọn chúng giam giữ Jakov riêng biệt với các tù nhân khác và thuyết phục anh ta phản bội Tổ quốc." Theo Zhukov, ông cảm thấy Stalin rất lo lắng cho đứa con bị bắt.

Đúng là có tư liệu cho thấy thực sự Stalin đã liên tục cố gắng để cứu Jakov ra khỏi nhà tù. Trên lãnh thổ Đức có một số nhóm du kích, họ có thể lọt vào trại tập trung, bắt cóc Dzhugashvili và đưa ra ngoài.

Cựu chiến binh Ivan Kotenev là người đã từng tham gia vào hoạt động như thế. Ông sống ở Anapa-Krasnodar và nói trong cuộc phỏng vấn với tờ "Độc lập". Theo ông, cả nhóm đã bay đêm lọt vào đất Đức: "Chúng tôi hạ cánh thành công sâu trong đất phát xít, dấu dù đi, xóa mọi dấu vết và đến rạng sáng đã tập hợp được với nhau... Đến trại tù còn hơn 2 chục km nữa... Bắt đầu tích cực trinh sát..."

Theo ông Kotenev, thật không may khi rõ ràng là bọn chúng đã chuyển Jakov đi trại khác. Lệnh cả nhóm quay về. Đường về vô cùng khó khăn nguy hiểm và thật may mắn là cả nhóm ông đã an toàn trở về mà không bị mất mát gì.

Người ta biết đến nỗ lực thứ 2 giải thoát Jakov là từ ghi chép của Dolores Ibarruri, một nhà cs người Tây Ban Nha. Cuộc giải cứu này cũng không thành. Theo Ibarruri, một sĩ quan Tây Ban Nha trong "sư đoàn xanh" của Franco đã tham gia chiến dịch. Nhóm này được tung vào mặt trận năm 1942, để giải thoát Jakov khỏi nhà tù Zaksenkhauzen. Cuộc giải cứu thất bại và cả nhóm đã hy sinh.

Không ai thoát được bằng cách vượt qua hàng rào điện cao thế. Ngày 14-4-1943, tù nhân Jacob Dzhugashvili đã thoát ra khỏi nhà giam, chạy đến bên hàng rào và thét lên: "Bắn tao đi!" Một viên đạn đã bắn trúng đầu. Dzhugashvili chết, ngã nhào vào hàng rào điện.

Hoàn cảnh cái chết thương tâm của Dzhugashvili chỉ được biết đến sau này, qua tư liệu tình cờ thu được từ Đức. Cho dù có những đồn đại ở phương tây, Dzhugashvili vẫn còn sống và đã được tráo đổi lấy hàng trăm sĩ quan Đức sau chiến tranh. Sau tất cả, Dzhugashvili không hèn nhát hay phản bội, anh tìm đến cái chết để giải thoát cho cha, hay ít nhất là cho mình. Đó là cũng là một lựa chọn trong hoàn cảnh không còn lối thoát nào.

Rất nhiều tù nhân trong các trại tập trung Đức đã tự tìm đến cái chết. Chết cũng là một giải thoát. Họ không chịu đựng được cực hình tra tấn tàn bạo, đói khát, bệnh tật. Hàng rào thép gai, điện cao thế, chó béc-giê hung dữ, những họng súng đen ngòm luôn luôn sẵn sàng nhả đạn. Chỉ cần đến bên hàng rào là được giải thoát khỏi mọi đau khổ bằng một loạt đạn. Nhanh gọn và ít đau đớn hơn cái chết từ từ, chậm chạp nhưng chắc chắn bởi tra tấn, đói khát hay bệnh tật...

Julia, vợ của Jakov và đứa cháu Galya được Stalin đỡ đầu cho đến tận lúc ông chết. Theo cháu nội Galina Dzhugashvili, ông nội Stalin đã đối xử với mình thật dịu dàng như thể bù đắp cho người cha đã hy sinh. Hệt như là! Hệt như là!...

Các tư liệu chính trong bài lấy của newsland.ru;
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn SSX cho bài viết trên:
Nhật Minh (06-05-2013), quangnam (07-05-2013)
  #80  
Cũ 14-05-2013, 00:22
SSX SSX is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2011
Bài viết: 1,451
Cảm ơn: 288
Được cảm ơn 1,332 lần trong 674 bài đăng
Default

Tư liệu về Dzhugashvili hiện nay có rất nhiều, chẳng hạn ở đây: http://www.bibliotekar.ru/general-vlasov/78.htm nhiều chi tiết về Dzhugashvili từ lúc mất tích, cho đến các ghi chép từ biên bản hỏi cung của quân Đức.

Trang chủ http://www.bibliotekar.ru/ thực ra là một thư viện, nhiều sách vở phong phú về lịch sử và văn hóa, nghệ thuật Nga cũng như lịch sử thế giới cho đến thời cận đại... cho đến những vấn đề công nghệ như xi-măng, hay bộ trang phục váy cưới cổ truyền.

Nga có dân số gấp đôi VN, nhưng họ có nguồn dữ liệu đồ sộ, vào cỡ gấp 1000 lần VN.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:55.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.