|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Chưa bao giờ tôi nhận được một phần thưởng giá trị đến thế cho những nỗ lực văn học của tôi như một buổi dạ vũ tuyệt vời. Và [Nikolai] Rubinstein cũng thật đáng mến làm sao! Anh hãy thay mặt tôi cảm ơn anh ấy một lần nữa nhé. Tôi rất quý anh ấy. Thật vậy, tất cả những người phụng sự nghệ thuật cao quý nhất trên thế giới, những ai đang ngồi quanh chiếc bánh [tại bữa tiệc sau buổi biểu diễn] để lại cho tôi một ấn tượng trong sáng và nghiêm túc như vậy. Còn với những gì đã diễn trong buổi lễ tôn vinh tôi trong Phòng Hòa nhạc của Nhạc viện, tôi không thể nhớ lại mà không rùng mình cảm động. Hãy nói cho tôi biết, tôi cần gửi tác phẩm của tôi đến, tức cho ai, tức những người không có bản sao và những người thực sự sẽ đọc chúng?
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (22-11-2010), doia (26-11-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Một số bài thơ của A.K.Tolstoi (1817-1875) | FORYTCHIA | Thi ca | 34 | 07-04-2015 11:22 |
| Kỷ niệm 100 năm ngày mất của Lev Tolstoi 20/11/1910 - 20/11/2010. | Xamova | Văn học | 13 | 15-01-2011 11:36 |
| The Year 1812, Festival Overture in E flat major, Op. 49(Tchaikovsky) | Tri_ Red Army | Nhạc cổ điển | 0 | 19-08-2010 23:02 |