Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #39  
Cũ 15-11-2010, 17:44
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trong ngày khánh thành cây cầu mới, các thành viên NNN cũng rất vui vì đã có chút đóng góp nho nhỏ vào việc xây dựng cây cầu :

Cầu Pô Kô: Vạn tấm lòng đã nối lại đôi bờ vui
(Dân trí) - Hôm nay 15/11, vạn tấm lòng thông qua báo Dân trí và Quỹ KHVN đã giúp cho Hội KH Kon Tum xây dựng thành công cầu Khuyến học & Dân trí, thay thế cho chiếc đu trên một sợi dây cáp mong manh, nguy hiểm với tính mạng của nhiều người qua sông Pô Kô.
Đến tham dự Lễ khánh thành có ông Đào Xuân Quý - Phó Bí thư tỉnh uỷ tỉnh Kon Tum, ông Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Kon Tum, ông Lâm Chí Nhẫn - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Thanh Cao - Chủ tịch Liên hiệp hội KHKT tỉnh Kon tum, ông Ka Ba Tơ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum, ông Trần Hồng Thái - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Uỷ viên thường vụ BCHTW Hội Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên tập báo điện tử Dân trí, Giám đốc Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng nhiều khách quý.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí bắc qua sông Pô Kô (xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), nhà báo Phạm Huy Hoàn đã xúc động nhắc lại hai câu thơ tâm huyết của anh Phan Việt Cường, một Việt kiều Mỹ gửi về Dân trí khi đóng góp xây dựng cây cầu này:
“Dòng Pô Kô địa hình cao nguyên núi rừng thiên nhiên hung hãn,
Cản nổi sao bao nghĩa tình quyết nối lại đôi bờ vui”.
Và nhà báo Phạm Huy Hoàn khẳng định: “Hôm nay, vạn tấm lòng đã nối lại được đôi bờ vui”.
Vạn tấm lòng của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã đóng góp nên số tiền hơn 1,5 tỷ đồng giúp Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum xây dựng thành công cầu Khuyến học & Dân trí to, đẹp, vững chãi như ngày hôm nay.
Tại buổi lễ, ông Ka Ba Tơ, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Kon Tum phát biểu: “Cầu Khuyến học & Dân trí là niềm vui to lớn của các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân xã Đắk Ang. Từ nay, các em học sinh không còn phải bơi qua sông đi học, thay vào đó là cây cầu mới màu xanh da trời hiên ngang băng qua dòng sông”.
Thay mặt nhân dân địa phương, ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu: “Từ hình ảnh nguy hiểm của các em học sinh phải vượt sông đi học, các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp và đại diện là báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nên cây cầu này. Cây cầu được đi vào sử dụng là niềm vui và mong ước của các em học sinh, nhân dân xã Đắk Ang”.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập báo Dân trí (15/7/2010), được biết báo điện tử Dân trí cùng Quỹ Khuyến học Việt Nam đứng ra kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ việc xây cầu, nhà báo Hữu Thọ đã viết:

“Tôi đặc biệt cảm động khi Dân trí là tờ báo đầu tiên triển khai việc quyên góp xây dựng cầu Pô Kô cho đồng bào Kon Tum và càng xúc động hơn khi chỉ sau một thời gian ngắn, cầu Pô Kô đã được khởi công và hiện nay đang gấp rút hoàn thành đón năm học mới (thời điểm 15/7). Những hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần nhân văn, nhân ái mà còn nâng cao vị thế của tờ báo”.

Và hôm nay, cầu Khuyến học & Dân trí cũng là cây cầu đầu tiên hoàn thành trong số 3 cây cầu được đông đảo người dân cả nước quyên góp xây dựng bắc qua sông Pô Kô, kịp phục vụ bà con xã Đắk Ang trong mùa mưa lũ ngày càng phức tạp sắp tới.
Còn người dân thì không giấu nổi vui mừng. Ngay từ sáng sớm, khi lễ khánh thành chưa diễn ra, hàng trăm đồng bào dân tộc Xê Đăng ở các làng Long Jôn, Đắk Blái, Đắk Rơme (xã Đắk Ang, Ngọc Hồi) tụ tập ra xem lễ, ai cũng xem đây là niềm vui chung của cả bản làng.

Anh A Hoe cho hay: “Có cái cầu này tiện đủ thứ. Mình chở mì qua bên kia đổi gạo dễ hơn nhiều. Hồi trước mình toàn phải đi lên làng Đắk Giá rồi mới qua sông được. Cái cầu đó cũ lắm, lại nhỏ nữa. Có hôm mình bị va vào dây cầu, rớt xuống sông luôn. Mình không uống rượu đâu nhé! May mà cái xe với mì không rớt xuống sông, còn đổi gạo được. Có cầu mới thì khỏe rồi, không sợ bị rớt xuống sông nữa”.
Trong ngày vui lớn này, nhà báo Phạm Huy Hoàn cũng không quên ơn những nhà hảo tâm đã đóng góp tạo thành niềm vui ấy. Ông phát biểu: “Tại Lễ khánh thành cầu Khuyến học & Dân trí hôm nay, tôi xin được thay mặt Hội Khuyến học Việt Nam, báo điện tử Dân trí và Quỹ KHVN xin được bày tỏ lòng biết ơn và lời cảm tạ chân thành tới hàng vạn tấm lòng nhân ái của bạn đọc trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng ủy thác cho chúng tôi thực hiện tâm nguyện của các bạn: “nối lại đôi bờ vui” trên dòng sông Pô Kô”.
http://dantri.com.vn/c167/s167-43704...doi-bo-vui.htm
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
ADAM (15-11-2010), baodung (03-10-2011), Dmitri Tran (03-10-2011), rocketvn (16-11-2010), sad angel (18-11-2010), Siren (15-11-2010), USY (16-11-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:53.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.