Chán các cụ thật, tại sao không tìm hiểu rõ cái căn nguyên lắm người Ukraina theo Đức, lại cứ cố công hỏi cho rõ, có thật thế không, làm gì. Nói chung, thời nay nên có những đánh giá khách quan tất cả các sự việc đã từng diễn ra trong quá khứ. Tỉ dụ như, cuốn tiểu thuyết "Bác sĩ Zhivago" của Boris Pasternak được cả thế giới công nhận như một kiệt tác, vậy mà chính quyền Soviet lại cưỡng ép nhà văn phải chối bỏ nó, các tác phẩm của Mikhail Bulgakov nữa chứ... Sự kiện chiến tranh mùa đông, mùa xuân Praha, chiến tranh Afghanistan... Có phải, chỉ vì một chi tiết có liên quan đến quyết định của Bộ tư lệnh sông Đông (Sông Đông êm đềm) bị cho là tiêu cực mà Mikhail Sholokhov phải "sửa chữa", hay chỉ là do ông ấy viết sai, Stalin đề nghị chữa lại cho đúng ? Các vấn đề xoay quanh nhiều nhân vật lịch sử Yesenin, Minayev, Mayakovsky, Trotsky, Solzhezitsyn, Platonov... Khu rừng Katyn, những khuất tất đằng sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1945...
Thực sự, mấy vấn đề "tí hon" này đối với những người ngoại quốc như chúng ta là quá mới mẻ, nhưng đối với người Nga thì, tất cả đã rõ như sao tháng Năm !~
|