|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Đợt này thì Hoa May chỉ có thể xin đăng ký cầu truyền hình, hoặc "ăn qua loa" thôi ạh. Cũng còn sớm, nhưng mà em xin đăng ký một cuộc gặp mặt với các bác miền Trung yêu quý vào đầu tháng 4, trong khoảng thời gian từ trưa ngày 5 đến trưa ngày 6/4 tại Đà Nẵng , được không ạ? |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-02-2011), NISH532006 (23-02-2011), sad angel (01-03-2011), Sandy (23-02-2011), thoixavang (23-02-2011) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Quân khu ĐN gặp mặt, nhưng rất mong các mem các miền khác nếu có điều kiện đến tham dự cho thêm phần khí thế. Đặc biệt là các mem Huế gần nhất, bác dangthikimdung và builevanh. Mấy bác này đi đâu mà dạo này cũng im hơi lặng tiếng thế nhỉ?
__________________
Этот мир не от солнца такой золотой |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Bác Hongducanh ơi! Cu cậu nhà em trở thành "hot boy" rồi, em đang lo lắng lắm bác ạ. Tuổi này chẳng thích theo ba mẹ nữa đâu. Nhưng riêng tới ngôi nhà 3 N thì lúc nào cũng hào hứng ạ. Hy vọng được đón bác vào đầu xuân như năm ngoái.
|
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Sau 1 thời gian "mai danh ẩn tích", vì kế hoạch đập phá ngày 27/2/2011 tại nhà anh Mikola, Sandy quyết định hiện diện chính thức NNN...
Sandy hiện tại là sinh viên năm 1 khoa Nhật trường ĐHNN. Tuy nhiên trong nhà đi đâu cũng gặp hình ảnh Nga và Nga, và những người bạn Nga...(Chị Hai S là Cind, S đk diễn đàn mà ko cho c Hai bít ![]() )Vì vậy, ....Bác Nish ơi Sandy tham gia ngày 27/2 được không ạ)? S hát đươcj bài "Nụ cười" và "triệu đóa hồng" bằng tiếng Nga đó bác ạ ![]() Và Đây là Sandy ạ . Mong được QKDN nới riêng và 3N nói chung chào đón
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... Thay đổi nội dung bởi: Sandy, 22-02-2011 thời gian gửi bài 09:33 |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Sandy cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-02-2011), degiocuondi (23-02-2011), Hoa May (22-02-2011), htienkenzo (22-02-2011), Kolia2011 (26-02-2011), ngocbaoruss (27-02-2011), NISH532006 (22-02-2011), nqbinhdi (22-02-2011), Old Tiger (23-02-2011), sad angel (01-03-2011), thoixavang (23-02-2011) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thật là trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (22-02-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Màu đỏ zực zỡ rất chi là rồ man tic, thêm với cái lung linh của "nắng thủy tinh" thì cái gì chẳng cháy huống chi là màn ảnh máy tính! Nếu có nút "xinh", bác nhấn chỉ có mà bằng... thừa à? Hic!...
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
Lại một gã phô ngay cái tờ-rìn-hờ độ nùn ra! Cần gì cái màn hình loại nào, ăn nhau là ở con mắt dòm nhé. Úi, trên 4R này í a, nhiều mem lão đây thậm chí chả cần nhòm nữa mà cứ tưởng tượng ra đã thấy dực dực dỡ dỡ roài, hỉ. Còn tại sao cần cái nút XINH? Thật không gì vô duyên bằng khen xinh lại cứ phải nhấn nút CÁM ƠN! Đã thấy vớ vỉn lòi ra chửa. |
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nếu Sandy nhớ không nhầm)6- Không viết bài bằng tiếng Việt không dấu, hạn chế viết tắt, viết tiếng lóng, viết sai chính tả, ngữ pháp
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... |
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thế là bị mắng roài. Thế này có bất công không hở giời? 1. Chỉ hạn chế chứ không cấm tiệt (cấm tiệt thì có mà cấm tất ah? 4R này sau 24h là hổng cho sửa bài nữa và ối anh/chị ở BQT cũng có đầy lỗi gõ chữ ra đấy hỉ). 2. Mấy cái từ nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ ấy là tiếng quê nhà cháu nó thế, tức thị nó thuộc về phương ngữ - cứ gọi béng ra là tiếng Phạn cho oách, mấy ai biết tiếng Phạn mà sợ, hỉ? Này nhé, có chỗ thì dân người ta bảo là trời ơi, chỗ thì lại bẩu là giời ơi, biết phân xử ra răng bây chừ? Quê nhà cháu ấy à, cứ ní nuận thì nếu náo, mà nuôi nợn nại nâu nớn thế đấy ạ, cắt tiết đám nói ngọng ấy thì tiết canh có mà nụt lên tận cổng tỉnh, nhá. Hô hô, Mấy lão Koen-zồ Kuen-ziệc đâu rồi, vào đây mà học tập đi nhá. Thấy chưa, phải biết ăn nói lễ phép như bọ đây mới may ra còn có cơ đối đáp với mỹ nhân ự. Cứ như bọn các lão thì chưa gì người ta đã hát cái câu My s taboi dva berega u adnoi reki ngay rồi còn ăn được cái giải giầy nữa chứ! Hoọc đi em, hoọc đi em Hoọc đi mà nhớ mãi ... Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 23-02-2011 thời gian gửi bài 17:17 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (23-02-2011) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
![]() Chẳng qua là Sandy đang thảo luận ngôn ngữ với bác để cùng tiến bộ thôi ạ. Dù chỉ là đùa, nhưng không phải 3 từ "Ban Quản Trị" đáng được viết đầy đủ, đúng dấu, đúng tiếng phổ thông phải không ạ? Theo Sandy, từ nào cũng có thể sửa,in nghiêng, in đậm cho vui, nhưng 3 từ đó thì không nên bác à ![]() "ối anh/chị ở BQT cũng có đầy lỗi gõ chữ ra đấy hỉ)." - Điều này Sandy không dám bình luận, vì có lẽ là thành viên mới quá nên S chưa thấy những điều này.
__________________
Lá vàng ơi hãy cứ rơi đi Để cuộc đời lại thêm màu xanh mãi.... |
|
#12
|
||||
|
||||
|
A ha, giờ thì nhà cháu hiểu tại sao cụ tự đi tù ròi. Hic!
Bẩm cụ, cụ già rồi nên chắc đã lẫn. Trên đời này, đặc biệt trong 4R NNN có người con gái, phụ nữ nào xấu đâu? Vì vậy có nút XINH cũng bằng thừa thưa cụ Quái đáng kính (mà mấy bài rồi cụ cứ nhắc đến từ XINH làm nhà cháu giật thót cả tim). Đúng như lời chàng Kenzo nói: Trích:
Trích:
Bẩm cụ Quái! Xưa nay chỉ nghe ông bà ta gọi cái quân Việt gian bán nước, quân bất nhân, quân tiểu nhân v.v và v.v. làn bọn. Nay cụ Quái lại dám gọi Ban quản trị đầy kính trọng của Diễn đàn Nuocnga trong tôi là bọn (dù in nghiêng, in ngả, in đậm gì đi nữa thì vẫn vậy) thì bẩm cụ, với lòng kính trọng đối với cụ, nhưng nhà cháu vẫn xin phải thốt ra rằng: hóa ra cụ ví BQT giống như cái quân kia à? Chẹp chẹp! Nếu nhà cháu là người của ban QT thì nhà cháu sẽ cho cụ ngồi tù vĩnh viễn cụ ạ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Sandy (25-02-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Em cũng lưu ý bác đừng phân tích, bình luận thiếu xây dựng như trên khiến sự việc có thể phát triển theo chiều hướng xấu đi.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
LyMisaD88 (24-02-2011) | ||
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
Là mấy chữ ấy đã in nghiêng đi, phỏng theo lối kỵ húy ngày xưa viết thiếu nét rồi đấy. Đằng này lại in đậm làm trầm trọng thêm, tức là quyết khép tội khi quân. Hô hô, Hổ gừ ơi, tớ sắp được đi viết The Diary in the Cell rồi. Nhớ phần bầu riệu nhé, sẽ có túi thơ. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Old Tiger (23-02-2011) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Ối! Cuộc sống vốn dĩ vô thường.
Một năm nữa, biết đâu AT đã như đám mây lang thang vô định trên bầu trời. Áo đỏ, dép đỏ cũng hóa theo người rồi. Lúc bác ngbinhdi online nhỡ đâu chỉ còn "mai vàng năm cũ đón mời gió xuân" mà thôi. Buồn lòng quá. Thật đấy. AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
hongducanh (24-02-2011), htienkenzo (25-02-2011), LyMisaD88 (25-02-2011), ninh (25-02-2011), sad angel (01-03-2011) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
KG cả nhà
Như đã thông báo, hôm qua 27.2.2011, QKĐN có cuộc off tưng bừng đầu năm Tân Mão rất đậm chất Nga. Địa điểm : Nhà riêng bạn Mikola ở Hoà Cầm, tp. Đà nẵng. Các mem cũ gạo cội và nhiệt tình, các mem mới bỡ ngỡ nhưng nhanh chóng hoà nhập vì không khí chan hoà và ấm áp, thiếu mấy nhân vật cũ như Gionhe, Cogaidigan...vắng mặt vì việc riêng. Khách mời là chị Nhina, khách quen của chủ nhà Mikola. Xin được post vài tấm ảnh tường thuật : Địa điểm họp mặt ![]() Bước chuẩn bị " mồi" với sự "chỉ đạo" không thể thiếu của các mama Anka, Thoixavang và HoTruong ![]() Lò nướng chuyên dùng ![]() Quạt lò với cái quạt bị mất tuốc năng, cứ xoay qua xoay lại mãi nên " ông chủ" phải đứng cầm và điều chỉnh, thay cho cái tuốc năng... ![]() "Mồi" và "nước trà" đang được dọn lên, trong đó thấy có món xôi lạc do tác giả HoTruong chế biến, món ăn đã có lần bị mất trên đỉnh Bà Nà năm nào... ![]() " Nước trà" các kiểu ![]() Chuẩn bị cho món Saxluc do bạn Lương chuẩn bị. "Ông chủ" thì xớ rớ gần đó, đợi chj em "sai bảo" ![]() Chị Nhina ra giúp ![]() "Chief cook" Nga thứ thiệt ![]() Sản phẩm ![]() Các món ăn Nga khác ![]() ![]() ![]() Cụng li trong tiếng nhạc Nga êm dịu, tình tứ và rắn rỏi! ![]() ![]() Bạn HoTruong : Li này của iem là tuần thứ 6 rồi đấy nhé! ![]() " Ông chủ nhà" vui tính và hết sức nhiệt tình : Có trà cho chị em đây... ![]() ...và hát ![]() ![]() ![]() ![]() ...Hết mình...
__________________
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui... |
| Có 24 thành viên gửi lời cảm ơn NISH532006 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), BelayaZima (28-02-2011), chaika (28-02-2011), degiocuondi (28-02-2011), dola911 (01-03-2011), Hồ Trương (28-02-2011), Hoa May (28-02-2011), htienkenzo (28-02-2011), hungmgmi (28-02-2011), Huonghongvang (28-02-2011), Kolia2011 (28-02-2011), KUN (28-02-2011), LyMisaD88 (28-02-2011), micha53 (28-02-2011), nghiahoa (28-02-2011), ngocbaoruss (06-03-2011), Nguyệt VŨ (28-02-2011), ninh (04-03-2011), Old Tiger (28-02-2011), sad angel (01-03-2011), Sandy (28-02-2011), sonque (01-03-2011), thanhdieu (01-03-2011), thoixavang (28-02-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn "anh cả" Nish đã nhanh chóng đưa tin. Cuộc gặp hôm qua rất đầm ấm, vui vẻ với quá nhiều món ăn, vì mỗi người chuẩn bị 1 vài món mang tới, đến đó chỉ việc dọn ra. Riêng sasluc thì nướng tại chỗ để làm "điếc mũi" hàng xóm Mikola. Đặc biệt lần này có sự tham gia nấu nưỡng tích cực của Lilia (1 thành viên không nick nhưng đã tham gia với 3N ĐN mấy năm rồi) nên hôm qua có thêm mấy món đậm chất Nga (các mem DN hôm qua bận không dự sẽ tha hồ mà tiếc!) đó là шашлык, борщ, винегрет, салат cтоличный. Bà Nina 1 đầu bếp Nga thực thụ không những khen ngon mà phải thừa nhận hương vị, mầu sắc "y chang" món ăn Nga.
Sau khi thưởng thức món ăn Nga, Mikola chiêu đãi cả nhà một bữa karaoke toàn nhạc Nga, nhiều bài cả hội hát hăng đến nỗi bà Nina cười và nói nhỏ "Tội nghiệp mấy người hàng xóm". Chưa xong cuộc gặp này mà Lilia đã lên kế hoạch ở cuộc off sau sẽ nấu những món Nga nào. Nhưng thôi, không nói trước kẻo mọi người thèm.
__________________
Этот мир не от солнца такой золотой |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn thoixavang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (04-03-2011), BelayaZima (28-02-2011), chaika (28-02-2011), degiocuondi (28-02-2011), dola911 (01-03-2011), Hồ Trương (28-02-2011), Hoa May (28-02-2011), htienkenzo (28-02-2011), hungmgmi (28-02-2011), Kolia2011 (28-02-2011), LyMisaD88 (28-02-2011), ngocbaoruss (06-03-2011), Nguyệt VŨ (28-02-2011), NISH532006 (28-02-2011), Old Tiger (28-02-2011), sad angel (01-03-2011), sonque (01-03-2011) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Các bác có một cuộc off trên cả tuyệt vời! Xin chúc mừng. Chỉ tiếc cho bác Hổ nhà iem, muốn ra mà ra không đặng!
Xin lỗi bác Hổ già. Đúng là nhà em còn xỉn do dư âm hôm qua! Xin bác hai chữ đại xá! Thay đổi nội dung bởi: nghiahoa, 28-02-2011 thời gian gửi bài 09:23 |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hôm qua bác Thoixavang và Anka co hứa để phần em một xiên sa-xờ-lức và đĩa salat Nga. Hi hi nó đâu rùi ạ? Cha này mới sáng mà đã xỉn rồi hả? Coi chừng đó nghe! Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 28-02-2011 thời gian gửi bài 16:09 |
![]() |
| Bookmarks |
|
|