Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga > Địa lý

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 28-11-2009, 04:53
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default Những vùng Cực của nước Nga

Cuộc sống ở miền băng trôi

Tatyana Filippova
Đan Thi Moscow dịch


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


115 năm trước cậu bé Nga Ivan Papanhin đã chào đời, để rồi sau này trở thành nhà nghiên cứu Bắc Cực lừng danh, hai lần Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học Địa lý, Chuẩn đô đốc, nhận 9 Huân chương Lenin cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

Trong một tấm ảnh thời những năm 1930 có hình Ivan Papanhin mỉm cười ngồi tựa vào bức vách gỗ, còn phía sau ông là một con gấu trắng đứng sừng sững. Người sử dụng Internet hiện đại đã quen với khả năng biến hóa của máy tính sẽ dễ cho rằng đó là bức ảnh cắt ghép. Nhưng không phải vậy. Vào thời ấy, mọi thứ đều là thật. Chỉ có điều không rõ là tấm ảnh của nhà nghiên cứu vùng Cực trong vòng ôm của gấu trắng – con vật vùng Cực điển hình - đã được chụp ở đâu. Có thể đó là ở Đất Frants-Iosif, trong vũng biển Bình Yên, nơi mà vào năm 1931 Ivan Papanhin đã được ủy thác tổ chức đài quan trắc khí tượng cùng với cuộc nghiên cứu mặt cắt rộng lớn. Hoặc có thể là vào thời gian 3 năm sau đó, khi ông đã lập trạm Vùng Cực trên Mũi Cheliuskin. Những địa điểm và công trình kể trên chỉ là điểm khởi đầu cho chủ đề câu chuyện dài, mãi mãi ghi danh tính Ivan Papanhin vào lịch sử chinh phục Bắc Cực lạnh giá.

Ngày 21 tháng Năm 1937, chiếc máy bay hạm đội dưới sự điều khiển của chỉ huy trưởng đội bay mùa hè Mikhail Vodopyanov đã bay qua Cực Bắc và thả xuống vùng băng trôi 4 nhà nghiên cứu can đảm: chuyên gia thủy sinh học kiêm bác sĩ Piotr Shirshov, nhà vật lý-khí tượng học Evgeni Fedorov, nhân viên điện đài Ernst Krenkeli, và người phụ trách đoàn thám hiểm Ivan Papanhin. Họ đã phải trải qua hàng tháng trời làm việc cật lực. Trong tay các nhà nghiên cứu vùng Cực có lều bạt, hai cột thu phát vô tuyến, chiếc chòi khí tượng nhỏ, máy kinh vĩ để đo độ cao của Mặt trời, mấy nhà kho đắp bằng băng, và một con chó với biệt danh là Nhắng. Đã dự tính là trạm “Cực Bắc-1” sẽ trụ lại trên tảng băng trôi 1 năm, trong thời gian đó các thành viên đoàn thám hiểm cần thu thập các tư liệu khoa học về các hiện tượng khí quyển, khí hậu, địa vật lí và tình trạng thủy văn của vùng Cực Bắc.

Hàng tháng, vào những ngày nhất định, họ lấy mẫu đất, đo độ sâu và vận tốc trôi dạt của băng, xác định tọa độ, đo hấp lực từ và theo dõi thiên văn. Đã thực hiện nhiều khám phá kỳ vĩ. Hóa ra là toàn bộ vùng biển Bắc Cực lạnh buốt vẫn hàm chứa đựng cuộc sống riêng sinh động. Các thành viên nhóm nghiên cứu vùng Cực đã nhìn thấy những cánh chim bay ngang, tìm được loài phù sinh trong nước. Tất cả những phát hiện ấy khẳng định giả thiết rằng dòng nước ấm của hải lưu Golfstream, khởi đầu từ vịnh Mexico, đã chảy đến tận Cực Bắc. Đáng tiếc là những tư liệu quí báu của “các Papanhin” – như tên gọi mà người thời ấy dùng để chỉ đoàn thám hiểm này — mãi đến năm 1944 mới có thể tổng hợp lại được. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã xen vào quá trình nghiên cứu.

Mùa hè ngắn ngủi nơi vùng Cực đã trôi qua một cách ấm áp. Tảng băng trên đó có Trạm nghiên cứu đã tan mòn dần và trôi dạt liên tục với tốc độ 20km trong một ngày đêm. Sau 274 ngày, tảng băng lớn biến thành một mảnh vỡ rộng chưa đầy 30 mét với những vết nứt đáng ngại, và đến 1 tháng Chạp 1937 thì nó trôi đến vùng bờ Grenland – Băng Đảo. Thế là đã lùi lại phía sau cả một chặng đường dài hai nghìn rưởi cây số bơi trên Bắc Băng Dương và biển Grenland. Rõ ràng đã đến lúc cần phải sơ tán, và ngày 19 tháng Hai 1938 nhóm các nhà nghiên cứu vùng Cực đã được đón lên tàu phá băng “Taimưr” và “Murman”.

Chín tháng trôi lênh đênh của Trạm thám hiểm “Cực Bắc-1” đã trở thành cuộc nghiên cứu địa lý đồ sộ nhất trong thế kỷ 20. Các thành viên của đoàn nhận nhiều phần thưởng sáng giá của Nhà nước và được bổ nhiệm vào những chức vụ quốc gia cao cấp. Ngoài 2 ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô và 9 Huân chương Lenin, ông Ivan Papanhin cũng nhận vô số huân huy chương, không chỉ riêng của Liên Xô mà cả của các nước ngoài trao tặng. Ông còn được phong tặng các hàm tước quân sự và dân sự cao cấp như Chuẩn Đô đốc và Tiến sĩ khoa học Địa lý. Trên biển khơi vùng Cực ngày nay đang rong ruổi những con tàu vinh dự mang tên ông. Tại thành phố Sevastopol quê hương nhà nghiên cứu vùng Cực lỗi lạc có một đường phố tên là phố Papanhin.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
Duc (09-07-2010), hungmgmi (30-08-2010), MIG21bis (09-07-2010), ngocbaoruss (22-08-2010), nirvana (29-08-2010), nthach (30-08-2010), sad angel (29-08-2010), USY (29-08-2010), virus (28-11-2009), Xiberi (09-07-2010)
  #2  
Cũ 09-07-2010, 15:34
Xiberi Xiberi is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2008
Bài viết: 3
Cảm ơn: 14
Được cảm ơn 0 lần trong 0 bài đăng
Default

Chủ đề khám phá các vùng đất mới của nước Nga hay lắm. Nhưng sao chỉ có một bài thôi vậy Đan Thi ơi?
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #3  
Cũ 09-07-2010, 19:53
Duc Duc is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Jul 2010
Bài viết: 66
Cảm ơn: 99
Được cảm ơn 169 lần trong 56 bài đăng
Default

Tại chưa có ai viết thêm đó thôi. Mà băng đang tan nhanh, những con gấu trắng vùng cực bắc dù được bảo vệ cũng chưa chắc đã tồn tại được trong những thập niên tới.
Duc không hiểu sao người ta không thử nghiệm di cư gấu trắng xuống Nam Cực nhỉ? Bác nào biết cho xin một ngọc ý? Duc chỉ biết láng máng, cái tên Arctica la liên quan đến sự hiện diện của con gấu trắng. Còn Nam Cực do không có gấu trắng nên gọi được gọi là Antarctica.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 21-08-2010, 14:52
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Hôm nay mới đọc được bài trên của bác Đức, theo suy nghĩ ngớ ngẩn của em thì di cư hẳn một loài đi nửa vòng trái đất là vô cùng khó khăn, và việc vận chuyển này có thể còn gây tác haị cho loài gấu hơn cả sự nóng lên của Trái đất. Chưa kể gấu trắng không phải là người, chắc gì nó đã biết là con người có ý tốt để mà làm theo.

Còn về nguồn gốc thì hai chữ Artic và Antarctic đúng là có liên quan đến gấu, nhưng mà là chòm sao Gấu Lớn trên bầu trời nửa bán cầu bắc Trái đất

Xem http://www.rian.ru/arctic_spravka/20...220156203.html

Trích:
Слово "Арктика" имеет греческое происхождение и означает "страна большого медведя" – по созвездию Большой Медведицы.
hoặc
Trích:
Толковый словарь русского языка Ушакова
Арктика
А'РКТИКА, и, мн. нет, ж. [от греч. arktos — медведица, названия двух северных созвездий] (геогр.).
Северная полярная область земного шара.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #5  
Cũ 21-08-2010, 16:53
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Chòm sao Большая Медведица - "Gấu lớn" này tiếng Việt mình vẫn quen gọi là chòm Đại hùng tinh.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
eurasia2010 (25-03-2011)
  #6  
Cũ 29-08-2010, 09:59
nirvana nirvana is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Aug 2010
Bài viết: 5
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 1 lần cho 1 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Cuộc sống ở miền băng trôi

Tatyana Filippova
Đan Thi Moscow dịch


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


115 năm trước cậu bé Nga Ivan Papanhin đã chào đời, để rồi sau này trở thành nhà nghiên cứu Bắc Cực lừng danh, hai lần Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học Địa lý, Chuẩn đô đốc, nhận 9 Huân chương Lenin cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

Trong một tấm ảnh thời những năm 1930 có hình Ivan Papanhin mỉm cười ngồi tựa vào bức vách gỗ, còn phía sau ông là một con gấu trắng đứng sừng sững. Người sử dụng Internet hiện đại đã quen với khả năng biến hóa của máy tính sẽ dễ cho rằng đó là bức ảnh cắt ghép. Nhưng không phải vậy. Vào thời ấy, mọi thứ đều là thật. Chỉ có điều không rõ là tấm ảnh của nhà nghiên cứu vùng Cực trong vòng ôm của gấu trắng – con vật vùng Cực điển hình - đã được chụp ở đâu. Có thể đó là ở Đất Frants-Iosif, trong vũng biển Bình Yên, nơi mà vào năm 1931 Ivan Papanhin đã được ủy thác tổ chức đài quan trắc khí tượng cùng với cuộc nghiên cứu mặt cắt rộng lớn. Hoặc có thể là vào thời gian 3 năm sau đó, khi ông đã lập trạm Vùng Cực trên Mũi Cheliuskin. Những địa điểm và công trình kể trên chỉ là điểm khởi đầu cho chủ đề câu chuyện dài, mãi mãi ghi danh tính Ivan Papanhin vào lịch sử chinh phục Bắc Cực lạnh giá.

Ngày 21 tháng Năm 1937, chiếc máy bay hạm đội dưới sự điều khiển của chỉ huy trưởng đội bay mùa hè Mikhail Vodopyanov đã bay qua Cực Bắc và thả xuống vùng băng trôi 4 nhà nghiên cứu can đảm: chuyên gia thủy sinh học kiêm bác sĩ Piotr Shirshov, nhà vật lý-khí tượng học Evgeni Fedorov, nhân viên điện đài Ernst Krenkeli, và người phụ trách đoàn thám hiểm Ivan Papanhin. Họ đã phải trải qua hàng tháng trời làm việc cật lực. Trong tay các nhà nghiên cứu vùng Cực có lều bạt, hai cột thu phát vô tuyến, chiếc chòi khí tượng nhỏ, máy kinh vĩ để đo độ cao của Mặt trời, mấy nhà kho đắp bằng băng, và một con chó với biệt danh là Nhắng. Đã dự tính là trạm “Cực Bắc-1” sẽ trụ lại trên tảng băng trôi 1 năm, trong thời gian đó các thành viên đoàn thám hiểm cần thu thập các tư liệu khoa học về các hiện tượng khí quyển, khí hậu, địa vật lí và tình trạng thủy văn của vùng Cực Bắc.

Hàng tháng, vào những ngày nhất định, họ lấy mẫu đất, đo độ sâu và vận tốc trôi dạt của băng, xác định tọa độ, đo hấp lực từ và theo dõi thiên văn. Đã thực hiện nhiều khám phá kỳ vĩ. Hóa ra là toàn bộ vùng biển Bắc Cực lạnh buốt vẫn hàm chứa đựng cuộc sống riêng sinh động. Các thành viên nhóm nghiên cứu vùng Cực đã nhìn thấy những cánh chim bay ngang, tìm được loài phù sinh trong nước. Tất cả những phát hiện ấy khẳng định giả thiết rằng dòng nước ấm của hải lưu Golfstream, khởi đầu từ vịnh Mexico, đã chảy đến tận Cực Bắc. Đáng tiếc là những tư liệu quí báu của “các Papanhin” – như tên gọi mà người thời ấy dùng để chỉ đoàn thám hiểm này — mãi đến năm 1944 mới có thể tổng hợp lại được. Cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại đã xen vào quá trình nghiên cứu.

Mùa hè ngắn ngủi nơi vùng Cực đã trôi qua một cách ấm áp. Tảng băng trên đó có Trạm nghiên cứu đã tan mòn dần và trôi dạt liên tục với tốc độ 20km trong một ngày đêm. Sau 274 ngày, tảng băng lớn biến thành một mảnh vỡ rộng chưa đầy 30 mét với những vết nứt đáng ngại, và đến 1 tháng Chạp 1937 thì nó trôi đến vùng bờ Grenland – Băng Đảo. Thế là đã lùi lại phía sau cả một chặng đường dài hai nghìn rưởi cây số bơi trên Bắc Băng Dương và biển Grenland. Rõ ràng đã đến lúc cần phải sơ tán, và ngày 19 tháng Hai 1938 nhóm các nhà nghiên cứu vùng Cực đã được đón lên tàu phá băng “Taimưr” và “Murman”.

Chín tháng trôi lênh đênh của Trạm thám hiểm “Cực Bắc-1” đã trở thành cuộc nghiên cứu địa lý đồ sộ nhất trong thế kỷ 20. Các thành viên của đoàn nhận nhiều phần thưởng sáng giá của Nhà nước và được bổ nhiệm vào những chức vụ quốc gia cao cấp. Ngoài 2 ngôi sao vàng Anh hùng Liên Xô và 9 Huân chương Lenin, ông Ivan Papanhin cũng nhận vô số huân huy chương, không chỉ riêng của Liên Xô mà cả của các nước ngoài trao tặng. Ông còn được phong tặng các hàm tước quân sự và dân sự cao cấp như Chuẩn Đô đốc và Tiến sĩ khoa học Địa lý. Trên biển khơi vùng Cực ngày nay đang rong ruổi những con tàu vinh dự mang tên ông. Tại thành phố Sevastopol quê hương nhà nghiên cứu vùng Cực lỗi lạc có một đường phố tên là phố Papanhin.
Cực bắc còn nhiều điều thú vị hơn, hi vọng nước Nga Hùng mạnh sẽ tìm kiếm được các bí ẩn và bảo vệ nó










Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
eurasia2010 (25-03-2011)
  #7  
Cũ 29-08-2010, 21:30
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

Trích:
Đan Thi viết Xem bài viết
Cuộc sống ở miền băng trôi

Tatyana Filippova
Đan Thi Moscow dịch


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


115 năm trước cậu bé Nga Ivan Papanhin đã chào đời, để rồi sau này trở thành nhà nghiên cứu Bắc Cực lừng danh, hai lần Anh hùng Liên Xô, Tiến sĩ khoa học Địa lý, Chuẩn đô đốc, nhận 9 Huân chương Lenin cùng nhiều phần thưởng cao quí khác.

Trong một tấm ảnh thời những năm 1930 có hình Ivan Papanhin mỉm cười ngồi tựa vào bức vách gỗ, còn phía sau ông là một con gấu trắng đứng sừng sững. Người sử dụng Internet hiện đại đã quen với khả năng biến hóa của máy tính sẽ dễ cho rằng đó là bức ảnh cắt ghép. Nhưng không phải vậy. Vào thời ấy, mọi thứ đều là thật. Chỉ có điều không rõ là tấm ảnh của nhà nghiên cứu vùng Cực trong vòng ôm của gấu trắng – con vật vùng Cực điển hình - đã được chụp ở đâu. Có thể đó là ở Đất Frants-Iosif, trong vũng biển Bình Yên, nơi mà vào năm 1931 Ivan Papanhin đã được ủy thác tổ chức đài quan trắc khí tượng cùng với cuộc nghiên cứu mặt cắt rộng lớn. Hoặc có thể là vào thời gian 3 năm sau đó, khi ông đã lập trạm Vùng Cực trên Mũi Cheliuskin. Những địa điểm và công trình kể trên chỉ là điểm khởi đầu cho chủ đề câu chuyện dài, mãi mãi ghi danh tính Ivan Papanhin vào lịch sử chinh phục Bắc Cực lạnh giá.
Em có thắc mắc, kính mong các bác giải đáp giúp ạ.
Về việc xác minh tính chân thực của bức ảnh trên, theo em thì dù chưa có những kĩ thuật cắt ghép hiện đại, nhưng điều đó cũng không thể khẳng định tất cả đều là thật được ạ. Có thể có trường hợp người đội lốt gấu không ạ? trong bức ảnh chụp Ivan Papanhin và con gấu, vì ông đang ngồi nên ... em cảm thấy tầm vóc của chú gấu này ngang tầm với một người trưởng thành. Có thể đây là gấu con, vì gấu Bắc cực: Con đực trưởng thành dài khoảng 2,4 đến 2,6 m; con cái là 1,9 đến 2,1 m; nhưng cũng không loại trừ khả năng là người đội lốt phải không ạ? Hơn nữa, theo những thông tin em được đọc thì gấu trắng Bắc Cực được liệt vào danh sách 10 loài động vật đáng sợ nhất đối với con người (với một cái tát có thể "tiện" cụt đầu nạn nhân ).

Tuy nhiên, dù thật hay không thật thì em vẫn thấy bức ảnh này rất có giá trị, một hình ảnh đẹp về cuộc sống miền băng trôi, và sự gắn bó thân thiện, hiền hòa giữa con người với tự nhiên, nhất là hiện nay, với hiểm họa Trái Đất nóng lên, số phận loài động vật miền cực này đang bị đe dọa nghiêm trọng, vì con người chúng ta.
__________________
А зори здесь тихие
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #8  
Cũ 29-08-2010, 21:41
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

Nhân đây em thấy có một số thông tin khá thú vị về loài gấu trắng Bắc Cực (dù có thể là không mới )

Gấu trắng Bắc Cực được xem là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên đất liền. Không giống như các loài động vật có vú khác sống gần vùng cực, chúng không bao giờ rụng lông để trở thành sẫm hơn trong mùa hè. Lông của chúng không phải là màu trắng, nó là không màu và rỗng, giống như tóc trắng ở người. Một đặc thù thú vị của lớp lông gấu Bắc Cực là chúng xuất hiện với màu đen khi chụp ảnh bằng ánh sáng tím. Một số người cho rằng điều này là do lông của chúng truyền ánh sáng tới lớp da màu đen của gấu để giữ cho nó đủ ấm trong mùa đông lạnh lẽo không có mặt trời. Tuy nhiên, các phép đo chứng tỏ rằng lông của chúng hấp thụ rất mạnh các tia tím và cực tím. Điều này giải thích tại sao da chúng thông thường có màu vàng. Đôi khi có những con gấu Bắc Cực có màu khác.

Tháng 2 năm 2004, hai con gấu Bắc Cực ở vườn thú Singapore có màu lục do kết quả của tảo mọc trên các ống lông rỗng của chúng. Người phát ngôn của vườn thú nói rằng tảo được sinh ra do điều kiện thời tiết nóng và ẩm của Singapore. Chúng đã được tẩy bằng dung dịch peroxid để phục hồi màu lông cũ của chúng. Loại tảo tương tự cũng đã mọc trên lông của ba con gấu Bắc Cực ở vườn thú San Diego mùa hè năm 1979. Chúng được điều trị bằng dung dịch nước muối.

Ngoài bộ lông có tác dụng ngụy trang và không thấm nước, gấu Bắc Cực còn có lớp mỡ dày đến 10 cm giúp giữ ấm cơ thể, ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -40 °C. Chúng không có lông mi, vì lông mi có thể gây đóng băng trên mắt khi nhiệt độ dưới 0 °C. Thay vào đó chúng có lớp màng mí mắt thứ ba, giống như của mèo, giúp cho chúng không bị chói băng và chói tuyết. Gấu Bắc Cực cách nhiệt rất tốt khi chúng nóng quá 10 °C (50 °F). Việc cách nhiệt này rất hiệu quả, khi quan sát bằng camera hồng ngoại thì chúng ta không nhìn thấy. Chỉ có bàn chân của chúng bức xạ ra đủ nhiệt để có thể phát hiện được.

Theo 1 thông tin em được đọc thì môi trường cực kỳ khắc nghiệt ở Nam cực đã buộc các sinh vật bậc cao rút lui khỏi lãnh địa của nó. Ngay cả các động vật lớn có thể chịu được cái rét -80 độ C của Bắc cực như gấu trắng, voi biển… cũng không hề có mặt ở cực Nam, ngoại trừ loài chim cánh cụt, có thể nói là vẫn cứ "phơi phới nơi thiên đường địa cực này".

Trước hết, cánh cụt là một loài chim bơi ở dưới nước cổ xưa nhất. Có thể nó đã đến đây định cư từ trước khi châu Nam cực mặc “áo giáp băng”. Do diện tích đất liền hẹp, mặt biển rộng, nên nơi đây có thể coi là khu vực phồn thịnh nhất trong các thuỷ vực, với nguồn thức ăn phong phú, trở thành vùng đất tốt cho cánh cụt trú ngụ.

Sau nữa, do kết quả tôi luyện trong gió và bão tuyết qua hàng ngàn vạn năm, lông trên toàn thân của cánh cụt đã biến thành lớp lớp dạng vảy gắn chặt. Với loại “chăn lông” đặc biệt này, nước biển không những khó thẩm thấu, mà dù cho nhiệt độ có xuống tới – 100 độ C, chim cũng không hề hấn gì. Đồng thời, lớp mỡ dưới da của nó rất dày, nên càng đảm bảo giữ nhiệt cho cơ thể.Thêm nữa, châu Nam cực không có thú ăn thịt, thế là cánh cụt đã có được một mảnh đất khá an toàn.
__________________
А зори здесь тихие

Thay đổi nội dung bởi: sad angel, 29-08-2010 thời gian gửi bài 21:44
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn sad angel cho bài viết trên:
Мужик (29-08-2010), eurasia2010 (25-03-2011), hungmgmi (30-08-2010), ngocbaoruss (29-08-2010), USY (29-08-2010)
  #9  
Cũ 29-08-2010, 21:49
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Bức ảnh trên chắc chắn là thật, không phải ảnh ghép. Chỉ có điều con gấu trắng phía sau có lẽ được nhồi bông? Năm 1992 em đã được một bác чукчи gạ bán cho một con tương tự với giá 200 USD (thời điểm đó 200 đô có giá trị khá lớn).
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
ngocbaoruss (29-08-2010), sad angel (29-08-2010)
  #10  
Cũ 30-08-2010, 09:18
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Thế bác có mua không mà bây giờ dịch truyện tiếu lâm về các bác Trúc ghê thế?
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #11  
Cũ 30-08-2010, 10:00
sad angel's Avatar
sad angel sad angel is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Aug 2010
Đến từ: Ростов-на-Дону
Bài viết: 108
Cảm ơn: 9,640
Được cảm ơn 326 lần trong 85 bài đăng
Default

Trích:
Мужик viết Xem bài viết
Bức ảnh trên chắc chắn là thật, không phải ảnh ghép. Chỉ có điều con gấu trắng phía sau có lẽ được nhồi bông? Năm 1992 em đã được một bác чукчи gạ bán cho một con tương tự với giá 200 USD (thời điểm đó 200 đô có giá trị khá lớn).
@ bác Мужик: em cũng có thắc mắc ạ.
Bác nói được gạ bán một con tương tự là một con gấu nhồi bông hay một con gấu trắng Bắc Cực nhìn hơi "giông giống" con gấu trắng trong ảnh vậy ạ?

Mà em cũng phải gọi là bác gấu hoặc cụ gấu, vì "con tương tự" ấy chắc chắn "nhớn" tuổi hơn em bác ạ.
__________________
А зори здесь тихие
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 30-08-2010, 12:20
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

@ hungmgmi: Tất nhiên là em không mua vì biết mang bộ lông có đầy đủ nanh, móng, vuốt ra khỏi Nga và vào Việt Nam không hề đơn giản. Còn chuyện tiếu lâm thì Hải quan cả 2 nước không kiểm tra.

@ sad angel: Mình được gạ mua bộ lông gấu trắng, to lắm, trải ra sàn dễ được mấy mét vuông. Nếu cuộn nó lại và nhồi bông (ở Việt Nam ngày trước thường nhồi trấu) thì nó sẽ thành con gấu còn to hơn trong ảnh.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
eurasia2010 (25-03-2011), hungmgmi (30-08-2010), sad angel (30-08-2010)
  #13  
Cũ 21-03-2011, 16:31
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Em tạm đưa vào đây thông tin về hổ Amur và loài hổ nói chung, em sẽ dịch sau:

Ответы на часто задаваемые вопросы о тиграх

WWF и тигры
Почему WWF поддерживает проведение саммита по сохранению тигра? Разве не лучше было бы деньги, которые правительство выделяет на саммит, потратить на реальную охрану тигров?
Власти мешают или помогают WWF охранять тигров?
Получилось ли уже у WWF сделать что-то существенное для спасения тигра?
Правда ли, что лесная мафия в Приморье организовывала нападение на сотрудников WWF? Кто-то пострадал? Уголовное дело было возбуждено?
Что WWF сделает на деньги, которые я пожертвовал на сохранение тигра?
Состояние популяции тигров
Каким образом работает мониторинг Амурского тигра? Как отличают одного тигра от другого, чтобы не записать одного тигра дважды?
В Индии живет больше тигров, чем в России? Почему вы говорите, что ситуация с тиграми в России лучше?
Сколько всего в мире тигров? Где ситуация обстоит хуже всего, а где лучше всего?
WWF всегда говорил, что численность тигра стабилизировалась. Но я недавно прочитал в СМИ, что она сильно сокращается в последние годы! Это правда?
Сколько всего амурских тигров осталось? Это много или мало? Сколько всего тигров может жить в России?
Главный враг тигра - браконьер
Как браконьеры убивают тигра? Ружьем или ставят ловушки?
Зачем браконьерам нужен тигр?
Кто сейчас борется с браконьерами на Дальнем Востоке?
Правда ли, что лекарства из частей тигра лечат от болезней?
Правда ли, что в Китае смертная казнь за убийство тигра? Значит, там его никто не убивает?
Кто и как сейчас помогает раненому тигру? Кто его лечит? А тигрятам-сиротам? Можно ли их потом выпустить на волю?
Правда ли, что в Китае разводят тигров и убивают их, чтобы производить лекарства? Это законно?
Обед тигра
Умеет ли тигр ловить рыбу?
Домашние кошки едят траву, некоторые любят овощи и фрукты. Кормить кошку один мясом нельзя. Скажите, тигр ест еще что-нибудь, кроме мяса?
Почему WWF говорит, что надо спасти кедр, чтобы спасти тигра? Неужели тигр есть кедровые орехи?
Что считается у тигров деликатесом?
Сколько тигр съедает за год?
Каких животных ест тигр?
Вы хотите сохранить тигра, но не мешает ли тигр сохранить тех животных, которыми он питается?
Тигр и человек
Различают ли тигры людей - злых от добрых, браконьеров от лесничих? А может все мы для них на одно лицо?
В местах, где живут тигры, они нападают и на домашних животных, и на скот, и даже на людей. Что делается, чтобы защитить человека от тигра?
Что делать, если в лесу встретится тигр? Надо ли убегать или наоборот замереть и стоять на месте?
Можно ли приручить тигра, если начинать с самого детства, чтобы он подружился с человеком? Или он слишком дикий зверь, которому нельзя полностью доверять, а только дрессировать и держать в клетке?
Как относятся жители Приморья к тигру?
Дом тигра
WWF не хочет развести тигров в других регионах России – например, на Камчатке или в Подмосковье?
Есть ли какие-то экскурсии в заповедники, где можно увидеть амурского тигра в дикой природе?
Тигры живут только в заповедниках? Тигр может жить рядом с городом?
Сколько одному тигру нужно места?
Какой длины у тигра хвост и другие общие вопросы про тигра
Чем отличается амурский, уссурийский и сибирский тигры?
Чем отличаются по характеру тигр от леопарда?
Какие отношения у самки и самца тигра после появления детеныша?
Какая длина хвоста самых крупных и самых мелких тигров?
Сколько у тигра зубов?
Какая продолжительность жизни тигра?
Почему одни тигры белые, а другие рыжие? Это зависит от места обитания или от характера?
У тигров бывает грипп? Какими болезнями болеет тигр?
Говорят, кошки лечат от болезней, ложатся на больное место. А можно лечиться тигром?
Количество полосок у тигра одинаковое на всю жизнь или меняется с возрастом? Тигры в разных странах отличаются друг от друга внешне?
Умеют ли тигры мурлыкать?
Наверное тигры, как и все пушистые животные этих широт, линяют пару раз в год, меняя летнюю шубу на зимнюю и весной - наоборот. Различаются ли по цвету тигр летом и зимой?
Умеют ли тигры лазить по деревьям?

Điều thú vị là em biết cách dịch hay nhất mấy loại "lâm tặc, vàng tặc, cát tặc..." sang tiếng Nga là dùng từ "мафия" - "lâm tặc" là "лесная мафия"

http://www.wwf.ru/about/what_we_do/species/tiger/faq/
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
eurasia2010 (25-03-2011), Nina (21-03-2011), Old Tiger (22-03-2011), sad angel (26-03-2011)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:43.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.