|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn!
Mình là một người Việt rất yêu nước Nga, yêu con người Nga, yêu các giá trị Nga và đặc biệt mình rất hâm mộ nền văn học Nga nhất là văn học thời kì Nước Nga Xô-Viết xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mình đi tìm mãi mới thấy trang này, biết các bạn là những người yêu quí và am hiểu văn học Nga. Mình rất mong được các bạn trao đổi ý kiến và giới thiệu cho mình biết thêm các tác phẩm, tác giả trong thời kì này. Mình rất thích các truyện ngắn của nhà văn Pautopxki, hồi nhỏ mình đã được đọc những câu chuyện đó và rất yêu lẵng quả thông, yêu bản nhạc trong túp lều của người đầu bếp già, yêu anh kĩ sư lâm nghiệp với rừng thông đang bị sâu cắn phá... nhưng lâu nay ở Việt Nam chỉ có "Bông hồng vàng và Bình minh mưa". Còn một tác phẩm mà mình không nhớ tên, mình chỉ nhớ về một không khí thi đua lao động hăng say của các thanh niên Xô-Viết trong một nhà máy sản xuất những chiếc máy "gặt đập liên hợp", với những chiếc bánh răng hình sao... Các bạn trên diễn đàn, ai biết về các tác phẩm này hãy giúp mình với nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm! |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Mình cũng đã đọc bản tiếng Việt của cuốn này từ lâu lắm rồi. Đó là cuốn "Ngôi sao nhỏ". Bây giờ tìm lại thì thấy, đó là cuốn sách "Звездочка" của tác giả Ivan Dmitrievich Vasilenko
Bản tiếng Nga có thể download và đọc tại http://www.e-reading.org.ua/bookread...vezdochka.html |
| Được cảm ơn bởi: | ||
huong duong (17-08-2010) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Các bác ơi, có bác nào có cuốn "Máy phát sóng diệu kỳ" không?
Đó là cuốn truyện khoa học viễn tưởng viết về công trình nghiên cứu phát minh một máy phát sóng đặc biệt của một kỹ sư trẻ người Nga. Chiếc máy có khả năng phát ra sóng có tần số phù hợp với tần số trường sinh học của bộ não con người... Đại khái như thế. CK đọc truyện này đã lâu và rất thích . Bác nào biết ở đâu có mách CK với nhé. Xin cám ơn rất nhiều.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (25-08-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trích:
Về các tác phẩm của Pauxtovxki, bạn có thể mua cuốn sách "Những tác phẩm văn học Nga nổi tiếng thế kỷ XX" - tập 2 của NXB Kim Đồng. Trong cuốn sách có giới thiệu về các tác phẩm sau của Pauxtovxki: - Lãng quả thông - Bụi quý - Hạt cát - Bình minh mưa - Người đầy bếp già - Chuyến xe đêm - Chiếc nhẫn bằng thép - Tuyết - Cây tường vi Cá nhân BZ cũng rất thích đọc các truyện của Pauxtovxki, trong đó có truyện "Lãng quả thông" là thích hơn cả:" Dani đi ra bờ biển. Biển vẫn còn ngủ say không một tiếng sóng vỗ. Danin nắm chặt hai tay lại và rên lên vì một cảm giác tuy còn mơ hồ đối với nàng, nhưng đã chiếm lĩnh toàn cơ thể nàng - cảm giác về cái đẹp của cuộc đời. - Cuộc đời ơi, hãy nghe đây! - Dani nói khẽ. - Ta yêu Người!"
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
huong duong (26-08-2010), Siren (25-08-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Bác Huong duong có thể tìm đọc những cuốn này:
- "Mùa gặt" - ba tập- G. Nicolaieva do Xương Lâm và Trang Đức Cơ dịch, NXB Văn hóa 1961 - "Thép chảy"- Pôpốp do Nguyễn Thị Minh Hiền và Trần Phú Thuyết dịch, NXB lao động 1975 - "Những cuộc thử thách" - Mikhain Smuskevich do Ngọc Ban và Ngọc Kỳ dịch, NXB Thanh niên 1977 -"Mùa thu trong rừng sồi" do Đăng bảy dịch, NXB Hải Phòng 1986 -"Chỗ chúng tôi đã bình minh"- Alexandrơ Bôrixôvich Tracốpxki do Anh Sơn và Song An dịch, NXB Quân đội nhân dân 1986 - "Những miền trái chín"- E. Eptusenco do Vũ Đình Phòng dịch- NXB Tác Phẩm mới 1986 .....
__________________
Ласковый Май |
| Được cảm ơn bởi: | ||
huong duong (26-08-2010) | ||
|
#6
|
|||
|
|||
|
I-ô-xíp Lích-ta-nốp viết theo ký tự Kirill như thế nào nhỉ ?
http://www.thuvien-ebook.com/forums/...ad.php?t=22572 |
|
#7
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#8
|
|||
|
|||
|
Bác Siren, cảm ơn bác rất nhiều!
Bác có thể chỉ cho Huong Duong xem có thể tìm những cuốn sách này ở đâu không? |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Vỉa hè !
....................
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Thưa các bác, mỗi khi thèm được ngân lên trong lòng "... Cháu là hạnh phúc. Cháu là lấp lánh của bình minh..." hay thèm được cùng ông lão đầu bếp nhìn những bông hoa táo trắng nở rộ trong bản nhạc của Moza... tôi đã có thể tìm thấy và đọc lại trong cuốn "Bình minh mưa" đang bán tại các hiệu sách.
Nhưng tôi thèm lắm lắm được gặp lại anh kĩ sư lâm nghiệp, tình cờ do một trục trặc chuyến tàu giữa chặng đường, anh đã ở lại với cánh rừng thông bị sâu phá. Tôi nhớ anh ta quá rồi mà không tìm thấy ở đâu. Các bác giúp Huong Duong với! |
|
#11
|
|||
|
|||
|
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|