|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#161
|
|||
|
|||
|
Tình hình là tháng 9 tới đây e chuẩn bị qua Nga du học. Có ACE nào sắp như e kg? Cho e giao lưu làm quen với. Cùng học tiếng Nga lun. Hihi
|
|
#162
|
|||
|
|||
|
Xin chào!
Tôi chưa bao giờ đến nước Nga, cũng không là người biết tiếng Nga. Nhưng tôi yêu đất nước Nga, con người Nga, những giá trị rất Nga và cả những người Việt đã từng sống và học tập trên đất nước Liên Xô. Tôi thích các ca khúc Nga. Tôi đặc biệt say mê văn học Nga. Rất mong được làm quen, được giúp đỡ và được chia sẻ trong diễn đàn. Xin cảm ơn! |
|
#163
|
||||
|
||||
|
Chào mừng bạn huongduong
Chúc bạn có thật nhiều niềm vui khi vào diễn đàn nhé!
__________________
Ласковый Май |
|
#164
|
|||
|
|||
|
xin chào tất cả anh chị . em đang học Tiếng Nga được 1 năm . em thấy diễn đàn này hỗ trợ cho em rất nhiều trong quá trình học tập .
Nếu có gì sai mong anh chị chỉ bảo . |
|
#165
|
||||
|
||||
|
Chào cả nhà!!! Em đang học năm cuối Đại học Hà Nội, lần đầu tham gia diễn đàn, hy vọng được làm wen với các bác.
|
|
#166
|
|||
|
|||
|
Chuc chị luôn mạnh khỏe và nếu có cơ hoi ra Hn gắp mặt nhe!
|
|
#167
|
|||
|
|||
|
chào các anh chị , em la thành viên mới , mong các anh chị giúp đỡ !
|
|
#169
|
||||
|
||||
|
chào các bạn rất vui khi được làm quen ! mình tên Bình năm 3 ĐHTHQG TULA
|
|
#170
|
||||
|
||||
|
Em(cháu) là thành viên mới ra nhập hôm nay,gửi lời chào tới tất cả members của diễn đàn.Chúc sức khoẻ và hi vọng được học hỏi và đóng góp chút sức lực để 4rum ngày càng lớn mạnh.Thân!
|
|
#172
|
||||
|
||||
|
em la toanthang sống tại sài gòn đang làm cty bia đại dương 5,bia nga đầu tiên tại Việt Nam.các bạn liên hệ với mình nha.giá bia 50k/lit(giao hàng tận nơi miễn phí)
toanthang79cr ĐT 0908395059 |
|
#173
|
|||
|
|||
|
Xin chào tất cả thành viên trong diễn đàn NNN. Em mới tìm hiểu và tham gia diễn đàn, chưa biết nhiều, mong được làm quen, giao lưu kết nối, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm. (Sở thích của em: yêu văn thơ, phiếm luận, vui cưòi. Hiện ở Đồng Hới -Quảng Bình).
|
|
#174
|
||||
|
||||
|
Trích:
Anh cũng có em gái đang học Trần Phú cùng khóa với em và nói chung anh có rất nhiều kỉ niệm với NK Trần Phú. Cho anh gửi lời chào đến các thầy cô giáo tại trường nhé, nhất là cô Dừa
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#175
|
|||
|
|||
|
Trích:
Ngày xưa, các lớp chuyên không gọi là lớp chuyên hay lớp năng khiếu mà gọi là lớp đặc biệt: Lớp đặc biệt Toán và lớp đặc biệt Văn. Hình như Hải Phòng là thành phố đầu tiên có các lớp đặc biệt, đầu tiên chỉ có đặc biệt toán (từ năm học 1965-1966, ra đời cùng lúc với hệ chuyên toán của ĐH Tổng hợp HN, bây giờ là THPT chuyên ĐHKHTN ĐHQGHN - lúc bấy giờ cũng gọi là các lớp đặc biệt toán), sau mới có thêm đặc biệt văn. Ban đầu các lớp đặc biệt/năng khiếu/chuyên là ở trường Thái Phiên, mãi sau mới chuyển đi thành lập trường chuyên TP. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 13-08-2010 thời gian gửi bài 10:30 |
|
#176
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thời cháu học vẫn còn là Trường THPT Năng Khiếu Trần Phú (nhưng cháu chả có năng khiếu gì Trường có đủ các lớp chuyên: Toán, Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Nga, Pháp, Song Ngữ. Nhưng hiện nay hình như đổi tên thành lớp "Tự nhiên 1" "Tự nhiên 2" "Xã hội 1" "Xã hội 2" để tránh học lệch (nhưng mà lại chuyển về phân ban
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#177
|
|||
|
|||
|
Các bạn ơi .Đây là tôi!
Dù nay mới gặp mai rồi "chúng ta" Rằng quê: Chính hiệu QUÊ CHOA Cá thịt thì kén, dưa cà thì yêu Hồn bay như một cánh diều Giấc mơ rộn tiếng ếch kêu ngoài đồng Người yêu lúc có lúc không Thích phiêu dạt, thích lông bông tháng ngày ... |
|
#178
|
||||
|
||||
|
hello tất cả mọi người,lâu quá mới vào lại dđ.
__________________
Tôi Yêu Nước Nga |
|
#179
|
||||
|
||||
|
Bác này nghe giọng văn thơ giống dân Thanh Hoá quá nhỉ...
__________________
Tôi yêu em bằng tất cả trái tim mình! |
|
#180
|
||||
|
||||
|
xin chào tất cả các thành viên của diễn đàn, mình sinh năm 1992
mình rất có cảm tình với nước Nga, dù không là nước Nga của ngày xưa, nhưng vẫn có cảm giác gần gũi và ấm áp như Viêt Nam quê mẹ. đôi khi yêu quý một điều gì đó chẳng cần lí do, ngôn ngữ trái tim không thể diễn đạt bằng lời nói, mà cảm nhận từ trái tim đến trái tim. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|