|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Xin chào các anh chị em và các bạn!
Mình mở chủ đề này nhằm mục đích chia sẻ với mọi người về chuyện học vượt ở đại học. Học vượt chính là cách rút ngắn thời gian học (học 2 năm song song, ví dụ như trường hợp của mình: học năm 2 và năm 3 trong cùng năm học 2009-2010). Nếu các bạn học xuất sắc + có khả năng sắp xếp thời gian tốt + muốn tiết kiệm thời gian học + yếu tố quan trọng nhất là trường bạn cho phép học thì mình khuyên các bạn nên xin học vượt. Năm 2007 mình đến Kazan và biết rằng, có 1 anh Sinh viên năm 3 đang học vượt (học chương trình năm 3 và năm 4). Mình khâm phục sự thông minh, nhanh nhẹn, quyết tâm và chăm chỉ của anh ấy. Và cuối cùng, anh ấy cũng rút ngắn được 1 năm so với các bạn cùng khóa. Mình thấy hướng học vượt rất hay và phù hợp với Sinh viên Việt Nam đang học ở Nga. Hi vọng là trong năm học này và những năm về sau sẽ có thêm nhiều SVVN học vượt, tiết kiệm thời gian và sớm về nước phục vụ! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (31-07-2010) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Theo tôi thì đối với những sinh viên chỉ cần bằng cấp để trở về làm việc ở các cơ quan nhà nước thì học vượt là một cách hay. Chuyện học vượt ở Nga ko khó vì thi cử dễ dãi, một sinh viên bình thường có thể rút ngắn thời gian học một cách dễ dàng. Tuy nhiên đối với những sinh viên muốn làm việc nghiêm túc cho các công ty lớn, hoặc tiếp tục học nghiên cứu sinh ở môi trường lành mạnh hơn thì chuyện học vượt là ko hề cần thiết. Thay vì hùng hục với mục đích học vượt sinh viên nên bỏ thời gian rảnh rỗi tìm hiểu văn hóa đất nước Nga, học thêm những kiến thức mà nhà trường Nga ko dạy, hoặc nhà trường Nga có dạy nhưng ko cập nhật, lạc hậu. Như thế khi ra trường sinh viên sẽ toàn diện hơn và có nhiều khả năng làm việc hơn.
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Em rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bác hanoi, nhưng em thấy hơi buồn vì bác bảo là chỉ có ai muốn trở về làm việc cho cơ quan nhà nước thì đó là cách hay. Việc học vượt ở Nga không khó, vậy chứ việc học "bình thường"" ở Nga lại càng ko khó, bác nhỉ! Em thấy thế này bác ạ :
*Khó nhất là việc học hành nghiêm chỉnh, tức là như bác nói đấy, "học thêm những kiến thức mà nhà trường Nga ko dạy, hoặc nhà trường Nga có dạy nhưng ko cập nhật, lạc hậu." Cách học đấy là cách học đào sâu, học cho mình, học để lấy kiến thức thực sự. Nếu như ai học được như vậy thì còn gì bằng! Nhưng em thấy tình trạng Sinh viên mình ở Nga, có được hơn 70% người học được như vậy không? *Rồi đến việc học "bình thường", có nghĩa là học rồi trả thi хорошо/отлично, nói tiếng Nga, biết văn hóa Nga kha khá. Những người như vậy liệu có toàn diện hơn người học vượt không ạ? *Còn học vượt, tuy mất 1 năm "hùng hục", 1 năm căng thẳng, nhưng bù lại, họ tiết kiệm được hẳn 1 năm học, chưa kể đến việc họ tiết kiệm cho nhà nước được hơn 4 nghìn đô. Hãy nhìn vào quá trình họ học vượt, nếu học làng nhàng cho qua 1 năm thì đó là chuyện khác. Còn nếu họ có thái độ học nghiêm túc, học để lấy kiến thức cho mình để sau này làm việc, thì đó lại là chuyện khác. Chuyện 1 sinh viên bình thường với 1 sinh viên xuất sắc cùng học vượt thì có những điểm khác nhau cơ bản đấy bác ạ ! Riêng em, em nghĩ thế này: Bạn nào học vượt thì nên xác định là sẽ nhiều khó khăn trong học tập, không có đủ thời gian để đào sâu tất cả các môn, ngoài ra thiệt thòi về thời gian giải trí, vui chơi cùng anh em. Nhưng bù lại, học xong rồi được lợi 1 năm, 1 năm đó để dành sau khi tốt nghiệp ở Nga mà ôn thêm TOEFL, GRE, TOIEC hay nhanh chóng học lên cao. 1 năm có giá trị của 1 năm mà bác! Ngoài năm học vượt, 3 năm còn lại, nếu ai đã có ý thức học hành nghiêm chỉnh, đào sâu, nghiên cứu, nâng cao tiếng Nga, tìm hiểu văn hóa Nga thì họ vẫn không hề thua kém so với những người học "nghiêm chỉnh". Và có thể là hơn những ai học "bình thường". Sẵn đây, em cũng muốn nói với số ít những sinh viên Việt ở Nga không cố gắng vươn lên, lười biếng học tập, ham phim ảnh, games, không chú trọng rèn luyện tiếng Nga... là các bạn hãy thay đổi mình đi, hãy cố gắng lên, hãy học vì mình, vì tương lai, học để phục vụ nước nhà nữa. Sự thay đổi và cố gắng không bao giờ là muộn hết á! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|