@Tomtom: Hehe, có người cùng sở nguyện với mình! Nếu bác tìm thấy trước thì cho nhà "mìn" mượn với nhé!
Trích:
Siren viết
Mình muốn tìm cuốn "Cô bé thành thị" không biết có bạn nào còn giữ được cuốn ấy ko? Hình như không tái bản nữa nên mình ko tìm được dù đã ngó nghiêng rất kỹ lưỡng giá sách của "đại bản doanh" Xamova mà cũng không có.
Cuốn này mình đọc khi còn bé, chỉ nhớ là truyện từ thời chiến tranh với phát xít Đức, có cô bé thành thị tên là Valia đi sơ tán về 1 ngôi làng, ở trong 1 gia đình có 3 chị em gái- chị cả (mình không thích nhớ tên người hay cau có này), tiếp đến là Tai-ska và Ro-ma-nhok..Valia rất khổ sở vì những trò nghịch ngợm của tụi trẻ ở đó. Mình rất nhớ cảnh tụi trẻ con được mẹ cho tắm hơi truyền thống của Nga và bé Valia lóng ngóng vụng về chui từ lò ra bao giờ cũng bị chạm vào chảo nước làm lưng đen nhẻm 
Ai có thì trao đổi nhé! Xin cảm ơn! 
|