|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
|||
|
|||
|
Trích:
Sau một trận cầu mãn nhãn với kết quả hợp lý cho bóng đã đẹp Tây Ban Nha đêm qua, sáng nay đọc phần này của bác thấy đầy ắp thông tin và hoài niệm. Thứ nhất là bác Cường " mâm " mà bác nhắc ở trên là một cái tên quen thuộc gắn liền với thòi mưa vàng ỏ nước Nga. Quảng giao, uống rượu giỏi và nhất là khoản khuấy động phong trào thì hơn đứt hai bác Tham tán thương vụ sau đó là bác Chí Tâm ( sau ở vụ châu Âu ) và bác Biên ( giờ là thứ trưởng Bộ Thương mại ). Giờ em mới biết bác Cường được đào tạo tại " lò " Kiev ra. Thời hoàng kiêm của Thương vụ Việt nam tại Liên bang Nga gắn liền với tên tuổi và 2 nhậm kỳ công tác của bác Cường " mâm " đó bác ạ ! Vụ thứ hai em thấy vui vui vì bác nhắc tới trường Hàng không Kiev. Chuyên mục này liên quan tới máy bay MIG 21. Nghe có vẻ rất xa xôi với trường Hàng không Kiev , hầu như không liên quan gì cả nhưng với cá nhân em thì lại rất gần gũi. Ước vọng lái máy bay của em được hình thành cũng khởi nguồn từ trường Hàng không Kiev này. Tới 90 % sách ( chắc tới đơn vị vài tạ ) trong nhà em khi đó, cất trên cái gọi là " Xích - đông " nằm sát mái nhà tập thể là sách bắt nguồn từ trường Hàng không Kiev. Ngoài những hình " lằng nhằng, khó hiểu " như bác Koc Khơ me gửi trên kia thì có rất nhiều hình máy bay. Hồi bé em khoái cái đó và từ bé đã ngấm vào máu ước mơ thành chú phi công nhờ mấy cái hình này. Lớn lên chút được bố cho xem chiếc huy hiệu hình quả trám mầu xanh dương. Em còn nhớ có in mấy chữ viết tắt KGAI thì phải, thấy bố dịch lại là là " Trường đại học hàng không dân dụng Kiev ". Từ những kỷ niệm về trường Hàng không Kiev được nghe từ bố em , tới lúc được nắm trong tay cần lái MIG 21 là cả một chặng đường dài đầy trắc trở của đời bay. Dù sao thì trường đó cũng là khởi nguồn để tạo ra câu chuyện bay bò và MIG 21 ngày hôm nay trong topic này. Vài dòng hồi tưởng lại như vậy trình với bác và cả nhà 3 N ! |
| Bookmarks |
|
|