|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
Trích:
Có biết tại sao đàn ông không bao giờ lại đi dọn dẹp tủ quần áo hay dọn gầm giường mà cứ để bụi thỏa sức phủ không? Là để mỗi lúc về đến nhà lại lắng xem có tiếng hắt hơi hay ho thúng thắng nào không đấy thôi. Sợ gì mà sợ nào? |
| Được cảm ơn bởi: | ||
htienkenzo (17-07-2011) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
hóa ra "chị" Misa của Kent là đây!!! chết vì đứt ruột mất thôi...
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
May cho bác Lý là tháng 7 em bận quá, chứ nếu nhà em mà ngẫu hứng "lý bay bay" ra Đông Hà thì bác chỉ có nước ngước mặt nhìn trời mà than: thân này ví xẻ làm 3 được, 2 phần bên 2 em và một phần dành để ướp muối ớt.
Bao giờ các người đẹp của bác hồi hương hết và ngoài đó đỡ nắng thì em chạy ù ra ăn cháo vạt giường cho đỡ rám má hồng của em bác nhé.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Lý trưởng Đông Hà tiếp khách quý:
Chiều Chủ nhật 11/9, Lý tôi rất hân hạnh được đón các vị khách quý đến Quảng Trị từ "hai đầu nỗi nhớ". Câu chào hỏi đầu tiên của bác Bản đồ khi mới xuống xe thật ấn tượng "Hai...chúng tôi..." làm Lý tôi hơi bị bất ngờ nhưng đoán ra ngay là bác ấy đùa. ![]() Không tìm thấy đôi dép nào màu đỏ ![]() Từ tháng 11 năm ngoái, nay mới gặp lại nhau: ![]() Chiều Chủ nhật mọi người bận việc hoặc đi chơi xa, TV nào rãnh thì đến. Bác tài đi chơi xa nên Lý tôi kiêm luôn cả tài xế đưa nàng AT đến KS *** có tên là Hữu Nghị. Nàng chê KS ngàn* của Lý làm Lý tôi thoáng buồn. ![]() Nàng AT với biểu tượng bầu trời sao lấp lánh: ![]() Tranh thủ ngồi gần hai người đẹp: ![]() ![]() Nào nâng ly chúc mừng gặp khách quý. Tuy ở Đông Hà khó kiếm nhưng các vị khách quý vẫn được thưởng thức Putinka, Smirnov, cá vobla... ![]() Mới có một chai mà đã nghiêng hết về bên tê.... ![]() Trọng tài phân xử: Ai thắng ai ![]() Thật tiếc là các điểm vui chơi, ca hát đều đống cửa theo lệnh chung.Đầnh phải tay bo cây nhà lá vườn vậy. "Triệu triệu bông hồng" ![]() "Lăm vông" ![]() ![]() Tường thuật không hình: Sau cuộc vui, chia tay bác Bản đồ và mọi người. Lý tôi tê quá, chợt nhớ uống bia rượu thì không cầm lái nhưng kệ. Ra đường, đèn đường sáng cứ tưởng đã bật đèn pha, quên cả bật đèn cứ thế chạy. Mọi chuyện rồi cũng bình thường và vui vẽ cả. Trưa 12/9, nàng AT chia tay Quảng Trị vào với QK Đà Nẵng. Chúc mọi người vui vẽ nhé! |
| Có 15 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-09-2011), BelayaZima (12-09-2011), Cartograph (12-09-2011), Dang Thi Kim Dung (12-09-2011), dola911 (12-09-2011), Мужик (12-09-2011), Hoa May (13-09-2011), htienkenzo (12-09-2011), lavangbay (14-09-2011), micha53 (12-09-2011), NISH532006 (13-09-2011), nqbinhdi (13-09-2011), Old Tiger (13-09-2011), Tanhia (12-09-2011), USY (12-09-2011) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Lại có cớ để cụ Dị cằn nhằn BQT tại sao không tạo ra cái nút bấm "Xinh quá" rồi!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên: | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thấy cụ alo một cái buổi sáng là nhà cháu mầng hết nổi rồi! Nói thật với cụ là hai anh em nhà cháu về đến nhà cũng phải...nắm tay nhau (cho khỏi ngã) để vào được trong nhà! Cụ định cho anh em nhà cháu hy sinh tại trận, nhưng mà ...huề, cụ nhấy! Cảm ơn cụ nhiều, cảm ơn các mem hiếu khách, xinh lại hát hay đến....không ngờ! Sáng mai em ngược sớm , hẹn có dịp khác báo thù lại cụ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), NISH532006 (13-09-2011), Old Tiger (13-09-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ối Giời! Tưởng bác Bản Đồ chỉ đùa cho vui, ai dè bác ấy đi dự tuyển phi công thật. Nhà em xin bái phục bác, bái phục bác!
Mới đây thôi ọp ẹp ở Quảng Trị, anh em năm lần bảy lượt gọi điện mời bác, năn nỉ có, dọa nạt có, thế mà bác ấy nhất quyết không đi. Ôi ôi! Cứ như là hẹn trước rồi nhỉ? Nhà em mới ngẫm ra: MADI chẳng là gì, Quân hàm đỏ 4*2- cũng chẳng là gì, doanh nhân ... già với La- xẹt-ti hay Lì-xợt cũng chẳng là gì... (tất nhiên như chúng em thì chẳng dám mon men rồi) ... Nhà em lại dự rằng bác bản đồ đã trúng tuyển là cái chắc. He he!!! Xin chúc mừng bác ạ! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-09-2011), Cartograph (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), NISH532006 (13-09-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bác Hổ Già nói nhiều cái đúng, nhưng cái trên đây thì sai! Nhà em bị trượt ngay từ vòng sơ khảo! Còn nhà cụ Lý , do lợi thế sân nhà, lợi thế về thể lực(có liên quan đến sức chịu đựng), ăn đứt nhà em rồi! Còn chờ công bố kết quả của nhà tuyển dụng thôi! Cái vụ "hòa" là chỉ mới đấu "trà" thôi bác ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Old Tiger (13-09-2011) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Vâng thưa bác, thế mới biết: "Quân lệnh như sơn". Một lần nữa em xin bái phục bác.
Khà khà! Vì Cụ Lý không nói rõ nên nhà em tưởng các bác đấu tuyển dụng. Mà đấu "trà" bác đá sân khách mà hòa thì quả là đáng phục lắm rồi. Mai một bác về sân nhà... ôi nói ra em sợ cụ Lý đánh em quá. |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
|
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-09-2011), Cartograph (13-09-2011), htienkenzo (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Old Tiger (14-09-2011) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Dạ, vâng, nhà em thua cụ!
Giờ về tới Hà Nội, mở ảnh ra và thấy tiếc bao công sức đi thi mà lại bị trượt! Buổi sáng vào phỏng vấn sơ tuyển tại cafe Huế sớm(sau đó biết liền kết quả, kém vui hơn thế này nhiều): ![]() Mời cả cô em ở Huế đến để ...cổ vũ cho ông anh, vậy mà vẫn..trượt: ![]() Xa rồi, nhớ mãi Nhà tuyển dụng Tưởng mềm hóa ra cứng lắm!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-09-2011), htienkenzo (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Old Tiger (14-09-2011) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Một người đẹp
![]() Hai người đẹp...gặp nhau tại Huế ![]() Đúng là em đã lỡ dịp ọp với các bác tại Quảng Trị và bác Anh Thư, nhưng rất may em cũng đã nhanh chân chạy vào Huế
__________________
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui thỏa cuộc đời... |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn dola911 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-09-2011), Cartograph (12-09-2011), htienkenzo (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), NISH532006 (13-09-2011), Old Tiger (13-09-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (13-09-2011), Cartograph (13-09-2011), dola911 (13-09-2011), htienkenzo (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), NISH532006 (13-09-2011), Old Tiger (13-09-2011) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Còn thực lực bên trong thế nào thì phải hỏi nhà tuyển dụng mới biết được ạ. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-09-2011), Cartograph (13-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (13-09-2011), NISH532006 (13-09-2011) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
" "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", Tốt sơn, tốt gỗ, thiếp còn mong chi!"... Í... I...Ì...Í... A!
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
|
#16
|
||||
|
||||
|
Em các bác đã về đến đại bản doanh SG và báo các nhanh diễn biến và kết quả tuyển dụng trong đợt công cán vừa qua dưới sự cổ vũ, động viên và theo dõi chặt chẽ của các bác như sau ạ:
Sáng 11/9 em đang ăn sáng ở KS thì nhận được điện thoại của ứng viên đầu tiên mang số báo danh № 1 đến từ Bộ tư lệnh QKTĐ. Em suýt nghẹn khi nghe thấy bạn ấy nói là đang ở Huế, đã ghi danh từ mấy hôm trước và hiện đang ở doanh trại 25 Trần Cao Vân tức là sát ngay KS của em. Em tức tốc chạy sang để phỏng vấn năng lực, động cơ xin việc, đồng thời kín đáo cân đo, đong đếm chiều cao, cân nặng…cái gì cũng ok cả, riêng độ tuổi thì hơi đuối. Em không nỡ đánh trượt mà đề xuất hợp tình, hợp lý thế này: với các bạn trẻ hơn thì số năm công tác và cống hiến sẽ còn dài cho nên nếu em tuyển vào thì các bạn trẻ sẽ đuợc nhận học bổng đào tạo sau đó trả lương hậu hĩ. Còn với bạn này thì sẽ phải trả học phí tập lái cho huấn luyện viên, sau khi bay thạo thì tự đi mà tìm việc nhé, chứ em chả nhận. Nhân tiện em mời bạn ấy ra ĐH dự tiếp vòng 2, ứng viên dưới đó đang đông. Xe thì em đặt rồi, chỉ hy vọng bạn ấy là zai, sẽ chơi đẹp với nhà tuyển dụng, chắc sẽ bao em 600 ngàn. Ai ngờ bạn ấy thẳng thừng mặc cả là nếu đi thì em phải bao anh hết chứ cưa đôi thì quên khẩn trương. Em đành bấm bụng gật đầu, đằng nào cũng thuê 1 chuyến xe, cho quá giang chứ ai thèm bao. Nhưng trong thâm tâm em đã gạch chéo tên ứng viên này vì lý do: đã quá tuổi thì chớ lại còn không biết tỏ ra hào phóng. Chỉ được trao giải “phi công già chăm chỉ bay xa nhất” Xe đang bon bon trên đường thì điện thoại réo liên hồi vì tin đã bay về đến HN, ai cũng tưởng ngồi chung xe do nhà em bao thì chắc chắn bạn ấy trúng tuyển rồi. Siren còn hỏi chị mò mẫm ra Đông Hà làm gì nữa, sao ăn dày thế, ăn cả bít- tất, ăn cả đất xung quanh…trong khi mọi người o HN tât bật lo tiếp bạn cho bác ấy đi thi. Xe đến nơi thì ứng viên № 2 mừng rỡ chạy ra đón, thí sinh № 1 mới nhanh nhẩu bắt tay và nói: vợ chồng em đi nghỉ tuần trăng mật, ghé qua thăm bác. Ôi! một phút tim anh sững sờ, mãi lúc nhậu bạn số 2 mới khai ra là bạn ây cứ tưởng thật là ứng viên số 1 bị vợ lều chõng theo chồng vượt qua vĩ tuyến 17 đi thi tuyển. Bạn số 2 đã gặp nhà tuyển dụng bao giờ đâu mà chả chóang mấy giây. Đến tối thì 5 ứng viên đã tụ tập đông đủ như các bác thấy trong hình. Ứng viên số 2 xuất sắc nhất trong mọi tình huống. Mắt sáng như đèn pha, cho nên lái xe không cần đèn vẫn đưa ban giám khảo về an tòan không rụng 1 sợi tóc nào. Về thể lực, sức vóc cũng tuyệt vời, xứng đáng với biệt danh chú gấu Misa, hát hay, nhảy đẹp làm ngây ngất, rung động và mê mẩn trí óc nhà tuyển dụng, cho nên tuổi tác dù bao nhiêu thì em dự là số năm bạn ấy cống hiến vẫn còn dài, khỏi cần hỏi lý lịch. Tuy nhiên ứng viên này khi được hỏi nguyện vọng, mức lương thì bạn ấy cả cười mà rằng: “chứ anh đây cảm thương thân gái già nua, lại khăn gói quả mướp bay qua chín núi, mười sông đến đây tuyển nhân sự thì anh ghi danh để động viên phong trào, lôi kéo ứng viên cho em thôi, còn anh đây sư phụ của các loại phi công với mấy trăm ngàn giờ tung bay như một cánh chim bằng, bay vượt quá cả mức trần quy định, loại máy bay Bà già khú đế, cấu tạo phức tạp, khó điều khiển, hiệu suất khí động học thấp, tốn nhiều nhiên liệu, tốc độ và tầm bay xa kém của hãng em mà dám mơ được anh ngồi vào buồng lái sao?’’ Hì hì, em các bác vẫn còn đang mơ màng trên 9 tầng mây xanh, bỗng rơi phịch xuống đất, giờ viết lại vẫn còn tiếc và đau lắm.. Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Ứng viên số 3 là bạn của ứng viên số 2 cũng học ở Mat về, họat náo viên số một vừa hát vừa minh họa vỗ tay bành bạch, miêu tả tường tận những gì nhạc sỹ muốn lột tả. Nhưng bạn ấy chỉ đi thi thử sức cho vui chứ đang có công việc nhàn hạ lương cao ngất ngưởng dại gì đi lái máy bay đời 60, cánh quạt quay phành phạch, có nguy cơ cắm đầu hạ thổ bất cứ lúc nào. Em các bác đã bắt đầu vã mồ hôi hột, kiểu này khéo là công toi đi 1 chuyến đi lặn lội xuyên Miền trung thì ứng viên số 4 sáng giá xuất hiện, cũng dễ thương tài ba như 3 ứng viên khác. Em đang vừa nhâm nhi vodka vừa mắt hấp háy hy vọng . Nhưng mà chuông điện thoại của bạn ấy reo liên tục, lại còn hỏi bà cả hay bà hai gọi đới, rồi đến 4 vị nhạc mẫu và nhạc phụ đại nhân thi nhau hỏi giờ này còn chưa vác mặt về sao…ngay từ đầu cuộc thi em đã hỏi visa của các bạn đến mấy giờ thì cả QK Quảng Trị cười ầm lên mà rằng: ở đây đàn ông là vua chả ai biết đến khái niệm visa hay đổ rác nhặt rau như thanh niên hoi ở 2 đầu đất nước nhé. Á à, em các bác rút bút ghi ngay vào HS ứng viên số 4: khai báo nhân thân chưa trung thực, quan hệ cá nhân chưa minh bạch. Cuối cùng là ứng viên khỏe, đẹp số 5, vừa vượt biên trái phép từ cửa khẩu Lao Bảo sang cho kịp giờ, niềm hy vọng cuối cùng của em ở địa điểm này. Té ra là anh bạn Lào của Hoa May mà QKMN đón hụt hôm nọ. Người thì đẹp và hiền thế mà tên khó nhớ lắm, em các bác chỉ quen lấm lem dầu mỡ với đất đá, còn khỏan ngoại ngữ em dốt đặc cán mai, chỉ nhớ nếu phiên âm tên bạn đó ra tiếng việt theo kiểu ngô thì ngô cứ xơi cho chết thì hình như là “Ôm phản lăn ra biển” hoặc “Ngồi xổm lâu không mỏi” hay là “Xin, xin hẳn vay, vay hẳn” nhỉ? Thôi để em HM nhà mình vào đính chính. Bạn này tíêng Việt chẳng sõi nghe phong thanh thế nào cứ tưởng em tuyển phi công lái phản lực, tiêm kích, cường kích gì đó, sang đến nơi mới ngỡ ngàng, chán đến mức chả buồn thể hiện điệu múa Lăm vông quê nhà. Em sơ qua tình hình như thế, còn cảm xúc biết ơn, sâu lắng về miền đất Quảng Trị và những con người lần đầu em gặp em xin post ở bài sau. Trưa 12/9 em đành lại cơm đùm, cơm nắm lên xe tốc độ cao lao như vũ bão vào Đà Nẵng tiếp tục chuyến công tác quan trọng ạ. Tạm biệt Đông Hà mến thương, Đông Hà ở em về…rằng có nhớ, nhớ em chăng? Mới vừa ngồi cạnh nhau trong tấc gang, giờ đã biển trời cách mặt. Ôi cuộc đời em vẫn là những cuộc chia ly.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 14-09-2011 thời gian gửi bài 13:02 |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
Cartograph (15-09-2011), Cá Măng (14-09-2011), Dang Thi Kim Dung (14-09-2011), dola911 (15-09-2011), Мужик (14-09-2011), FORYTCHIA (26-12-2012), Hoa May (14-09-2011), hongducanh (22-09-2011), htienkenzo (14-09-2011), lavangbay (14-09-2011), LyMisaD88 (14-09-2011), NISH532006 (14-09-2011), Tanhia (14-09-2011), USY (22-09-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trưa nay Lý tôi cũng vừa nhận điện thoại của bác Bản đồ.
Mừng hai bạn Bản đồ và Anh Thư về đến nhà an toàn vui vẽ. Mong đến hẹn lại lên... |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn LyMisaD88 cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (14-09-2011), Cartograph (15-09-2011) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Hi các bác!
Em xin đính chính tấm ảnh em ngồi giữa nắm tay 2 ứng viên giơ lên cao như sau: người hát bài Mẹ Suốt hay nhất. Sự thể là trước hôm em ra Đông Hà, bác hongducanh nói khơi khơi thế này: Trích:
Đương nhiên là em lờ lớ lơ vụ chuyển quà đi rồi bởi vì em chỉ là hãng vận chuyển chứ có phải nhà sản xuất ra cái món đó đâu mà có sẵn thế. Ấy thế mà các ứng viên nhà mình có ai quên đâu. Cứ nằng nặc đòi quà và ai cũng tự nhận mình là đệ nhất danh ca làm em xao xuyến ghê lắm. Cho nên em bí quá mới bày ra cuộc thi hát. Đặc biệt bạn ứng viên số 4 còn độc đáo vừa hát vừa phân tích tỷ mỷ từng câu cho BGK hiểu thấu đáo như thế này: tác giả kín đáo ca ngợi mẹ Suốt là thương binh mà vẫn kiên cường vì chỉ còn “một tay lái chiếc đò ngang”, cũng như thông qua hình tượng nhân vật ngầm phê bình Sở y tế tỉnh QB chưa làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản-Dân số và kế hoạch hoá gia đình để mẹ phải vất vả “ tám lần đẻ mấy lần sa tội tình”…. Đương nhiên đã thi thì phải có người được giải nhất như các bác thấy đó. Cơ mà em các bác khôn như chấy, sức mấy trao quà mà bác hongducanh nhờ cậy. Trao rồi thì chỉ còn nước quên đường về quê mẹ, giờ này lại chả đang tha thẩn offline, hái hoa, bắt chuồn chuồn ớt ở Đông Hà có mà online vào mắt, nhé. Chẳng những thế em các bác còn can đảm nhận tuốt tuồn tuột "quà" mà các bạn ấy gửi cho bác hongducanh đó. Hi hi bác Cả HN chuẩn bị túi ba gang đựng “quà” quý của mọi người gửi cho bác đấy. Em mà ra HN thì bác chít vì quà chuyển phát nhanh.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 22-09-2011 thời gian gửi bài 16:07 |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên: | ||
baodung (22-09-2011), Cartograph (22-09-2011), Dang Thi Kim Dung (22-09-2011), dola911 (24-09-2011), hongducanh (22-09-2011), htienkenzo (22-09-2011), LyMisaD88 (23-09-2011), NISH532006 (23-09-2011) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thương AT "Thân gái dặm trường" đi tìm phi công; trên xe "nhờ" đã nâng bao, sửa túi, chùi dày(đen, không phải đỏ), rửa xe.. Nỡ lòng nào "nhà tuyển dụng" lại lộ thông tin "tế nhị "của các ứng viên thế? Thế AT có định dịp nào đó, việc nào đó ...tuyển dụng lại không?
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (24-09-2011), Dang Thi Kim Dung (23-09-2011), hongducanh (22-09-2011), htienkenzo (23-09-2011), LyMisaD88 (23-09-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|