Lâu lâu không thấy mọi người post bài
Em hâm nóng tý vậy
Đáng lẽ chụp từ đầu thì tốt hơn ; nhưng mấy trận đầu đánh ở Phân Lan ;chơi Hồng Quân thảm không thể hơn được ; ức chế quá nên em quên
Phòng ngự gần Leningrad ; Đức tấn công rất dữ .Cộng với việc pháo 2 bên đuối tầm ; không đấu pháo trực tiếp được nên cường độ pháo tại trận địa càng lớn .Tuy chặn được 2 đợt tấn công của quân Đức ; nhưng mọi người có thể thấy cánh phải của tuyến 1 đã gần mất sức chiến đấu
Phản công và chiếm trận địa pháo địch .Lãi to vì "bắt sống" được 2 khẩu Skoda 150 mm và 1 khẩu k18 105mm .Em kéo nó ra gần rìa ngôi làng để bắn vào ngôi làng phía bắc còn dưới sự kiểm soát của Đức (bản đồ ở góc trái bên dưới hình) .
Chiếm ngôi làng cuối cùng .Em đã tung vào làng toàn bộ những gì tốt nhất trong tay : chiếc T-34 duy nhất ; xe T-28E ; xe T-50 ;còn lại là BT-5 và BT-7 .Thực ra chả cần lắm vì gần 10 phút pháo kích liên tục bằng 2 khẩu 150 mm ; 1 khẩu M-30 122mm ; 1 khẩu K18 105mm ; ngôi làng chẳng còn gì lành lặn