Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
  #11  
Cũ 08-07-2010, 04:54
MIG21bis MIG21bis is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 221
Cảm ơn: 587
Được cảm ơn 536 lần trong 134 bài đăng
Default

Trích:
Hoa Pion viết Xem bài viết
Tuyệt quá, thanks anh.
Lần trước em lên rồi mà chưa đến được Đoàn bay như dự định vì chú Chiến bận, mà tự dưng em đến thì cũng thấy vô duyên quá. Vậy hôm tới anh giúp em với nhé? Hoặc nếu anh về thì mấy anh em đi thì tuyệt quá. Tới đây bao giờ anh về ạ?
À, anh có biết anh Hồng Quang, trước cũng học Krasnodar không ạ? Anh ấy là anh họ em, hôm nọ anh ý nói là cũng có bạn bè thân ở Đoàn bay Yên Bái. Biết đâu anh cũng biết?
Trước bố em làm trung đoàn phó ở đó, chú Huy là trung đoàn trưởng. Em ở Yên Bái cũng ngót nghét 4, 5 tháng gì đó với bố, đến giờ vẫn còn nhớ mang máng những con đường, những căn nhà mái tranh, bụi hoa tím, những đêm chiếu phim ở ngoài bãi cỏ, mỗi người mang một cái ghế đi xem... Và em nhớ cả bữa ăn của lính, có nồi nước mắm đen ơi là đen .
Em muốn quay lại đó, tìm lại hình ảnh bố em, may ra nghe được điều gì về cụ chăng hihi...
Nếu không có gì thay đổi thì tháng 9 anh sẽ có mặt ở nhà. Từ Hà nội lên Yên bái phóng vèo cái là tới mà em. Rủ thêm cả anh Hồng Quang nữa để anh còn ôn chuyện Krasnodar. Gặp nhau thế nào cũng sẽ nhận ra nhau nếu cùng lứa những năm 80 nếu là dân bay.
Em nhớ giỏi thật. Tới giờ vẫn chưa quên nồi nước mắm của lính được đen xì và có thể có mấy phi công ruồi hạ cánh trong đó nổi lều phều cùng một chút hành phi.
Thời đó bọn anh học viên ăn tiêu chuẩn 20 VNĐ/1 ngày, còn sỹ quan mặt đất cũng chỉ ăn tiêu chuẩn có đâu như 1,5 VNĐ/1 ngày. Nhìn sang bếp ăn của bên mặt đất thấy chả có gì mà gắp.
Có một câu chuyện đùa là nếu chẳng may ai đánh rơi miếng thịt thì không thể tìm thấy. Miếng thịt đó vì thái quá mỏng nên khi bị rơi nó bay liệng đi đâu mất tiêu rồi.
Em ở đó hưởng tiêu chuẩn " công chúa " thủ trưởng trung đoàn là nhất rồi. Bộ đội Không quân hồi đó còn nghèo về cơ sở vật chất nhưng giầu tình cảm.
Em trở lại vùng đất thời thơ ấu , biết đâu trung đoàn Yên bái lại có bài thơ " ngắn, dễ thuộc " cho bộ đội ngâm nga !
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn MIG21bis cho bài viết trên:
Anh Thư (09-07-2010), Flamingo (08-07-2010), Hoa Pion (09-07-2010), Thien Nga (24-07-2010)
 

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Các trang web rao vặt quảng cáo của cộng đồng Việt tại Nga thanh_lam Sinh sống tại Nga 11 08-10-2011 04:55
Trang trại của người Việt tại Nga cuonghn Sinh sống tại Nga 5 25-05-2009 13:30
Trang web tiếng Nga... ngoclien_salem Học tiếng Nga 2 17-02-2009 16:49
Trang chủ tạm ngừng hoạt động virus Thông báo của BQT 1 12-03-2008 13:56


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 11:06.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.