|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#121
|
||||
|
||||
|
@ To Moskva84!
Rất cảm ơn những ý kiến thẳng thắn của bạn! Hy vọng có dịp được vinh hạnh gặp mặt và "hầu trà" bạn (hay là chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhỉ? He he!!! Thay đổi nội dung bởi: Old Tiger, 13-05-2010 thời gian gửi bài 21:41 |
|
#122
|
|||
|
|||
|
Tôi xin có vài lời góp ý, vì không chỉ ở 4R này mà trên nhiều website khác của VN ta từ lâu rồi đã xảy ra tình trạng tương tự, đó là sử dụng những từ mới sinh ra gần đây trong giới trẻ nhờ có net và chat.
Vài góp ý của tôi thế này: - Như nhiều DĐ khác, dù là "tôn trọng sự khác biệt" hay " tự do cá nhân" đến mấy thì ngôn ngữ và văn hóa sử dụng lúc giao tiếp cũng cần có giới hạn. Các bạn nào ưa dùng ngôn ngữ "xì tin" hãy nén chút thói quen và coi như đang nói chuyện với người khác thật sự đi. Các từ tắt và từ lạ vốn sinh ra để dùng trong giao tiếp bạn hữu cá nhân khi chat trực tiếp hay nhắn tin trên DTDĐ mà thôi. Không có một Forum ở nước nào lại ủng hộ những ngôn từ thiếu tính ngôn ngữ và không góp phần phát triển ngôn ngữ như vậy. - Các bạn trẻ nên dùng diễn đàn làm môi trường rèn luyện ngôn ngữ tiếng Việt cho bản thân, bởi vì điều này rất có ích cho việc làm và cuộc đời mình. Tôi thấy nhiều bạn trẻ thậm chí xong Đại học mà viết tiếng Việt còn mắc nhiều lỗi thông thường không đáng có. Nếu cứ cho rằng " tôi thich sao là quyền của tôi" thì cũng nên nghĩ đến những người bị tác động vì hành vi của mình, nó cũng như luật giao thông thôi: không tôn trọng nó thì có lúc nó sẽ không tôn trọng mình vậy. Mà rèn ngôn ngữ cũng có gì khó đâu, chỉ cần coi như "xa lộ thông tin" trên mạng cũng như ngoài đời là được, cũng cần tuân thủ luật giao thông nhất định và tối thiểu là đủ. Còn với Ban QT, tôi đề nghị một ý thế này: bài nào dùng nhiều ngôn từ kỳ cục thì có thêm nút bấm "Không hiểu" cạnh hai nút " trích" và " Cám ơn" đã có. Thử xem một người viết hoài mà chả ai hiểu thì sẽ tự hỏi vì đâu chứ nhỉ? |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#123
|
||||
|
||||
|
Cho phép em bon chen chút.
Cảm nhận là diễn đàn lại nóng sau mỗi sự kiện. Tất cả cũng vì tấm lòng với NNN. Ý hay và ý gần hay đều đủ cả, nhưng em thấy chưa tập trung (định hướng). Kể ra thì đây cũng là bài toán khó, khi mà ước vọng + tình cảm thì nhiều trong khi tài lực (dù qui tụ nhiều kiệt nhân..) có giới hạn, diễn đàn thì (không phải tự nhiên) thu hút ngày càng nhiều thành viên. Một "khuôn phép" nếu có sẽ vô hình chung tự trói mình. Nhưng nếu không có, hóa ra diễn đàn thành một sự hổ đốn (nơi xả streess) vô tội vạ... Em thấy sự khác biệt rõ nhất giữa diễn đàn 3N với các diễn đàn khác là: -Hàm lượng tình cảm thực trong diễn đàn(ảo) khá cao. -Hàm lượng chuyên môn, sự nhanh nhậy, sự vô tư chia sẻ gần như là tức thì và rất bài bản, đẳng cấp. -Tận tụy vì sự phát triển mối quan hệ Việt-Nga từ những kỉ niệm cá nhân cho đến các quan hệ mang tính Nhà nước hiện đại. -Tất cả các hoạt động của trang web và diễn đàn đều là phi lợi nhuận, từ chối mọi hình thức quảng cáo mang tính kinh tế. -Lĩnh vực quan tâm của diễn đàn rất rộng, đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ của các MODs và BQTr diễn đàn. Vì vậy em thấy: việc xác định 1 "khuôn phép" cho diễn đàn là cần thiết nhưng phải được nghiên cứu kỹ càng. Lưu ý các web liên quan đến Liên Xô, nước Nga là rất nhiều hiện nay (nhưng phải nói thực là chỉ mang tính thông tin, định danh). Thay đổi nội dung bởi: Kóc Khơ Me, 13-05-2010 thời gian gửi bài 21:41 |
|
#124
|
||||
|
||||
|
Trong giai đoạn này, chúng ta đang tranh luận ở hai câu hỏi chính:
“Xì-tin or not xì-tin?” (dẫn đến xóa hay không xóa những bài xì-tin đó?) NNN có phải là “nhậu nhậu nhậu” hay không? Về câu hỏi thứ nhất, nhìn chung thì thái độ của hầu hết các bác là không chấp nhận ngôn ngữ xì-tin, có bác định phết roi vào mông, bác khác thì nhắc nhở nhẹ nhàng, lấy giáo dục thuyết phục là chủ yếu. May chưa có bậc cha chú nào định tống cổ các em xì-tin ra khỏi nhà. Túm lại các Macarencô của chúng ta chưa thống nhất xem phải đối xử như thế nào với thứ ngôn ngữ các em đang dùng. Suy cho cùng đó là một hiện tượng xã hội mang tính “thế hệ”, mỗi một thế hệ có những vấn đề riêng càng ngày càng đa dạng. Bản thân tôi hồi mới chat bằng tiếng Anh với các “bạn net” ở nước ngoài cũng khốn khổ với ngôn ngữ xì-tin của họ. Thực ra cái gì cũng có nguồn gốc của nó, ví dụ như “X’mas” bây giờ gần như ai biết tiếng Anh cũng hiểu, nhưng hồi cách viết tắt đó ra đời chắc hẳn nhiều người lạ lẫm? Xét từ khía cạnh đó thì “Nothing compares 2U”, “Nothing’s gonna change my love 4U” cũng tương tự tấm biển “Vá 9” xuất hiện nhiều trên đường phố từ những năm ’80. Về quan điểm cá nhân, tôi xin nói rõ: tôi cũng không thích và do đó, không đọc những bài liếc qua thấy có xì-tin trong đó. Điều đó làm hạn chế việc tôi trực tiếp góp ý cho các bạn, vì tôi có đọc đâu mà góp ý? Suy rộng ra, thì ra cả nhắc nhở (đòi hỏi có đọc dù chỉ lướt qua) hoặc “đánh đòn” đều cần thiết để các em hiểu rằng dùng những ngôn ngữ đó là không phù hợp, ít nhất với phần lớn các thành viên. Do đó, việc nhắc nhở là cần thiết. Tuy nhiên do nội quy của diễn đàn không cấm nên việc lựa chọn cho các thành viên BQT cách hành xử nào là cần thiết: theo tôi phải là nhắc nhở, yêu cầu là nhẹ nhàng, nhưng thường xuyên, người nào bị nhắc đến đôi lần hẳn cũng thấy ngại mà thay đổi. Về câu hỏi thứ hai, thì xin tâm sự một chút. Bản thân tôi không thích nhậu, không uống rượu, không uống bia, thịt thà cá mú không mấy thích thú, nhưng tôi vẫn rất háo hức được đi nhậu với bạn bè. Riêng với NNN, tôi được đến nghe chuyện của các bác từ hồi ở Liên Xô, rồi những chuyện trong cuộc sống… đó là niềm vui cực lớn. Do đó tôi vẫn thích đi ọp ẹp với các bác NNN, dù chỉ ngồi đực mặt ra nghe chuyện. Niềm vui đôi khi chỉ giản dị thế thôi. Nói đao to búa lớn là đi ọp được gặp mặt, thấy tình cảm thế nọ thế kia… thực ra đi ọp được cười thả phanh, thế là đủ. Về nhà, thỉnh thoảng nhớ lại những câu chuyện đó, lại cười một mình như thằng dở hơi. Sống thế mới là sống chứ! Ông Hungmgmi hồi trước tự phê bình, NNN đúng là “nhậu nhậu nhậu” bây giờ chúng ta phải pốt những bài, những ảnh NNN đi bảo tàng, nghe hòa nhạc… Mấy tay bợm nhậu của NNN nói riêng, của các diễn đàn khắp đất nước nói chung – đều tệ. Nhậu thì cứ nhậu, ai lại pốt ảnh lung tung thế, người ta đánh giá cho… Hình như cũng chưa có thống kê xem diễn đàn nào là nhậu ác nhất các bác nhỉ? @ bác Hổ giừ và bác Mạc-tư-khoa 84: các bác vẫn giấm dúi đọc bài của nhau đúng không? “Bảo ghét nhau rồi, nhưng vẫn yêu…” hai bác này mà gặp nhau ở ngoài thì chắc thân nhau lắm, tôi tin như thế!
__________________
|
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên: | ||
admin (15-05-2010), htienkenzo (14-05-2010), hungmgmi (14-05-2010), ngocbaoruss (14-05-2010), сирень (14-05-2010), Old Tiger (14-05-2010), sad angel (29-08-2010), Thao vietnam (14-05-2010), thaond_vmc (14-05-2010), Viet Nga (17-05-2010) | ||
|
#125
|
||||
|
||||
|
Anh Hổ ạ!
Thực ra tôi cũng định không trả lời câu hỏi của anh nhưng tôi e rằng như vậy sẽ dẫn đến những việc “đa nghi Tào Tháo” không cần thiết. Anh có thể gặp được rất nhiều thành viên của NNN ở nhiều nơi, tôi nghĩ đó là một điều may mắn của anh. Thật tiếc vì tôi không có được cái may mắn như vậy. Vì thế anh có thể nghĩ rằng tôi là ai đó trong số những người mà anh từng gặp nhưng cái ý nghĩ đó là một sự nghi ngờ vô ích mà tự bản thân anh sẽ cảm thấy mệt mỏi vì nó. Tôi không là ai cả, chỉ là một người khách của NNN. Và anh Hổ ạ, tôi nghĩ rằng không phải ai cũng muốn nói về mình trên một diễn đàn ảo. Ai cũng có những suy nghĩ riêng, tâm sự riêng. Tìm đến internet là để tránh xa khỏi những điều làm họ phiền lòng. Và tôi cũng thế. Về những gì mà bạn phuongnn đã nêu, bản thân tôi cũng hoàn toàn đồng ý. Chỉ có điều bạn đã hiểu sai ý tôi khi cho rằng tôi không thích và không đồng tình với việc offline. Trái lại, tôi luôn coi trọng việc đó, chính nhờ được xem những cuộc offline trên NNN tôi mới hiểu rằng các bạn rất chân thành và rất tình cảm. Những cuộc offline như bạn nói nó thực sự rất văn hóa, vui vẻ và thân thiện. Và ở đây chính là việc làm sao diễn đàn NNN phát huy được những cuộc offline văn hóa như vậy. Còn để thống kê số cuộc offline trên các diễn đàn khác nhau thì quả là vô ích vì rất nhiều diễn đàn họ chỉ công khai cũng cuộc offline mang tính sự kiện thôi. Hơn nữa, tôi xin nhắc lại một điều, tôi không ghét anh Hổ. Bản thân tôi hay bạn phuongnn hay anh Hổ thì cũng là một nick trên diễn đàn NNN. Và tất cả những nick khác cũng vậy, đó là một nick ảo, một thế giới ảo. Nhưng cái mà NNN hơn những chỗ khác chính là việc các bạn đối xử với nhau rất thật lòng, các bạn dành những tình cảm hết sức chân thành cho nhau dựa trên mối quan hệ từ mạng ảo. Đó là một điều khiến tôi trân trọng và khâm phục. Chính vì vậy, tôi không ghét một nick ảo để làm gì cả. Ngược lại, tôi lại thấy mình học hỏi được rất nhiều, có được nhiền niềm vui nhờ các bạn. Tới đây, có lẽ những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Mấy hôm nay đã ra vào NNN quá nhiều và tự bản thân lại cảm thấy mình phá vỡ nguyên tắc do chính mình đặt ra. Tôi luôn coi NNN là một ngôi nhà thân thiện mỗi khi tôi online. Chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc! |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Moskva84 cho bài viết trên: | ||
admin (15-05-2010), Cá Măng (14-05-2010), doia (14-05-2010), hungmgmi (14-05-2010), ngocbaoruss (14-05-2010), Nina (14-05-2010), сирень (14-05-2010), sad angel (29-08-2010), Thao vietnam (14-05-2010), thaond_vmc (14-05-2010), TLV (15-05-2010) | ||
|
#126
|
||||
|
||||
|
Cháu nghĩ tất cả cũng chỉ là do "Khoảng cách thế hệ", ngôn ngữ thì luôn luôn biến đổi, việc viết bài theo phong cách 9X cũng không có gì là xấu, thậm chí còn thể hiện sự sáng tạo của giới trẻ hiện nay. Như ngày xưa các cụ viết chữ Nôm, chữ Hán không chấp nhận được cái bọn học đòi theo văn hóa phương Tây, nhưng rồi chữ Quốc ngữ và thơ mới sau đó lại chiếm ưu thế. Chúng ta cũng sẽ không thể tưởng tượng được thế hệ sinh vào những năm 200x, 201x sẽ còn khác xa so với chúng ta đến mức nào nữa. Nhiều khi các thành viên trong diễn đàn đã quá khắt khe, ví dụ như trường hợp của bạn Lêna chỉ viết như thế này "...sinh ra tại Ucraina...nhưng hiện tại sống và học tập tại Russia...hiện tại là hs lớp 10,trg 68 thành phố Khabarovsk-Viễn Đông-Russia.....sang Nga từ năm 2003...đến tháng9 là đc 7 năm..hiện tại sống cùng bố mẹ.tính cách :ngang bướng,thich làm nũng(tại là con 1 trong gđ),hay gian dỗi,nhưng k bao giờ giận ai lâu, thích giao tiếp, làm quen, bàn luận về mọi vấn đề...thích đi dạo phố ngắm nhìn mọi ng xung quanh.....(còn nhiều lắm)..." thế mà bị thành viên Hoa nhận xét là "Nghe cách nói chuyện của bé Lena, trẻ con mà cứ như bà gìa, có phần.....tinh tướng quá. 2 đứa em của tôi cũng sinh ra và lớn lên ở Ukraina, chúng có thể nghe-nói-hiểu tốt cũng lúc 3 ngoại ngữ Nga-Ukraina và Việt. Nhưng tôi thấy hầu như những đứa trẻ(có cả em tôi tầm tuổi Lena) sinh ra ở đó đều khá khiêm tốn, chúng ko tinh tướng như Lena..." (?!?!?), rồi nhiều khi có thành viên nào chỉ không viết hoa đầu câu hay viết tắt một chút là ngay lập tức có thành viên khác nhắc nhở cảnh cáo. Cháu không ủng hộ cách viết xitin, nhưng những ngôn từ như" hem bít, bùn wá, keke" cũng đem lại cho Tiếng việt một sắc thái riêng, sao mọi người không nhìn theo một hương tích cực hơn? Đấy là còn chưa kể 9X ngày nay khi viết hay dùng những ký tự ba lằng nhăng đọc mà hoa cả mắt, nhức cả đầu, dùng hết mọi công lực mới hiểu là các em ý đang viết cái gì, nhưng điều đó cũng cho thấy sự sáng tạo của thế hệ trẻ đấy chứ. Rồi còn cả ý kiến về mấy vụ offline nữa,cháu có cảm giác là hình như mọi người đang phức tạp hóa vấn đề thì phải.
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. Thay đổi nội dung bởi: Lilia PinTuna, 14-05-2010 thời gian gửi bài 11:42 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Lilia PinTuna cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (14-05-2010), thuylinh87 (26-07-2010) | ||
|
#127
|
||||
|
||||
|
He he ...cuối tuần tranh thủ ...LƯỚT ...SÀN + ĐÀN 1 tý !
Bên nào cũng NÓNG cả , hấp dẫn quá ! Tự dưng tôi lại nghĩ sao mà có sự trùng hợp thế giữa Sàn CK và Diễn đàn : Cả bên SÀN và ĐÀN đều chỉ trích nhau cái sự ĐÃ RỒI ! Còn tương lai như thế nào thì tất thảy Ai cũng pótay ! Và định hướng đi đâu cả 2 bên đều do số đông quyết định hết ! Các bác xem có sự giống nhau nữa nào ko nhỉ ??? |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn matador cho bài viết trên: | ||
ngocbaoruss (14-05-2010), sad angel (29-08-2010) | ||
|
#128
|
|||
|
|||
|
Gửi bạn Lilia PinTuna.
Vâng, có thể ngôn ngữ xì-tin có rất nhiều điểm hay, nhưng cho đến giờ phút này thì quy định của diễn đàn NNN về việc bắt buộc phải viết bằng tiếng Việt chuẩn vẫn có hiệu lực, bạn ạ. Có thể là đến một lúc nào đó quy định của diễn đàn thay đổi, cụ thể là bắt buộc phải viết bài theo ngôn ngữ xì-tin (nhiều ưu điểm hơn hẳn tiếng Việt chuẩn) thì mọi thành viên sẽ phải tuân thủ quy định mới. Quy định của một tổ chức đặt ra là để những ai muốn tham gia tổ chức đó phải tuân theo, chứ không phải là ngược lại. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn masha90 cho bài viết trên: | ||
|
#129
|
||||
|
||||
|
Xã hội phát triển, thay đổi-đó là quy luật tất yếu và con người đang sống trong xã hội đó cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi nó. Chính chúng ta, những người “còn sót lại của thể kỷ 17” cũng phải thay đổi để phù hợp với khuynh hướng phát triển chung của xã hội.
Đối với thế hệ trẻ bây giờ họ khác chúng ta nhiều, họ năng động, tự tin, quyết đoán và cách nhìn cuộc sống không nặng nề .Tôi không phủ nhận nhưng tinh hoa của thế hệ cũ, nhưng cũng phải nói thẳng “cái cũ” đó còn tồn tại qúa nhiều sự ấu trĩ, bảo thủ, khắc nghiệt về các quan niệm. Cũng như các bậc cha mẹ có con cái độ “tuổi xi-tin” đang là một vấn đề lúng túng, khó khăn trong vấn đề dậy dỗ. nếu chúng ta luôn bắt con cháu chúng ta làm theo những điều mình muốn, bắt họ phải đạt được những chuẩn mực mình đặt ra, muốn nắm họ trong lòng bàn tay, áp đặt…thì “vô tình cha mẹ đẩy con vào trạng thái ức chế, cô độc, tự kỷ... hoặc “nổi loạn” phản ứng lại giáo dục của gia đình”. Cho nên chính người lớn nhiều khi cũng phải giật mình nhìn lại mình. Vì vậy, trong diễn đàn của chúng ta, ngôn ngữ “xì tin” không đến mức phải lên án khắc nghiệt như vậy, hãy chỉ bảo, dạy dỗ các em, hãy lớn cùng theo tuổi của các em. Kết hợp cái hay của cũ và mới, và người lớn phải học cách biết chấp nhận. Dù sao các em biết đến diễn đàn và mạnh dạn bước vào ngôi nhà 3N dám tranh luận với bậc cha chú, dám vuốt “râu hùm” thì đã là tự tin và tâm huyết với nước Nga rồi. (Nên trân trọng). Tôi đồng ý Diễn đàn có nội quy chung, nhưng không phải ai đủ “chuẩn mực” mới dám bước chân vào đây. Nếu luôn bắt gặp phải những cuộc tranh luận gay gắt, không thiện chí, thậm chí cãi vã và những nhận xét quá xét nét như “lấy củi gộc để phang” thì trong đầu ta sẽ xuất hiện sư phân vân “To be or not to be”. (Có gì không vừa lòng xin bỏ qua). |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn poltava95 cho bài viết trên: | ||
|
#130
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Путин "Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак" Ôi khát vọng xưa đất trời rộng bước, Giận thói thường xích chặt tựa lao tù. Đêm đông lạnh từ giấc nồng mộng ước, Lại bừng sôi huyết thống của hoang vu. |
|
#131
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Thôi được, xì-tin or not xì-tin, Lưu Linh or not Lưu Linh thì em cũng mặc kệ các bác - em làm việc của em thôi
__________________
|
|
#132
|
|||
|
|||
|
Đề nghị BQT lưu ý đến tối kiến của tôi, là thêm một nút bấm "Không hiểu" vào cùng với "Trích" và "Cám ơn" có sẵn, nhiều điều thú vị có thể xảy ra chăng ?Bài nào có đến 10 người không hiểu thì nên xóa ,hoặc bôi đen dần. Khi bấm nút " không hiểu" thì người bấm cần trích đoạn không hiểu ra cho logic, đoạn nào có 5 người không hiểu thì bôi đen đi. Tôi thấy cũng không có nhiểu văn xì tin ở đây so với diễn đàn khác.
|
|
#133
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thực ra việc thêm một nút " Không hiểu" cạnh các hệ thống nút " Trích" hay "Cảm ơn" là một việc khó khăn. Có lẽ do bác chưa hiểu về hệ thống forum mã nguồn mở VBulletin mà NNN mua bản quyền. Đây là một hình thức forum đã được thiết kế sẵn sàng, người mua bản quyền chỉ việc download về và sử dụng trên hosting. Việc thêm một nút " Không hiểu" ở khung bài viết nói thì rất đơn giản nhưng đó là cả một sự phức tạp khi thiết kế web và người sử dụng không thể dễ dàng sửa chữa thêm bớt code của VBulletin hoặc nếu thêm bớt thì cũng sợ rằng sẽ xuất hiện những lỗi ảnh hưởng đến các code khác - tất nhiên NNN đến nay đã thêm khá nhiều công cụ ở khung trả lời: chia cột, spoiler, youtube, bàn phím tiếng Nga v.v... Và những công cụ đã thêm thực ra là công cụ được khai thác sẵn cho forum VBulletin được chia sẻ trên cộng đồng mạng. BZ rất hiểu tâm trạng của bác trong những bài góp ý. BZ cũng thuộc thế hệ 8X nhưng quan điểm của BZ rất rõ ràng. Việc viết đúng tiếng Việt chuẩn có dấu là điều đã được nêu trong bản nội quy của diễn đàn NNN. Khi mỗi người đăng ký thành viên vào NNN họ sẽ đọc được thông báo và bắt buộc vào kích vào dòng chữ " Tôi đã đọc, và đồng ý tuân theo quy định của Nước Nga trong tôi". Đó là tiêu chuẩn đầu tiên khi muốn làm thành viên NNN. Vậy thì cớ gì mà có bạn trẻ lại nói NNN khắt khe trong vấn đề quy định chữ viết? Các diễn đàn nói chung đều có những quy định như vậy để nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
__________________
Take It Easy |
|
#134
|
||||
|
||||
|
Tình cờ tôi đọc bài TRỞ LẠI của bác poltava95: Có 4,294,967,295 thành viên gửi lời cảm ơn poltava95 cho bài viết trên:
BelayaZima (16-12-2009), doia (17-12-2009), Мужик (16-12-2009), Hoa May (24-12-2009), Nina (17-12-2009), nqbinhdi (16-12-2009), nuocnga_va_toi (28-12-2009), Siren (20-02-2010), Tanhia (16-12-2009), vananh (22-12-2009) Cho hỏi: dãy số 4,294,967,295 nói lên điều gì?
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#135
|
||||
|
||||
|
Một kỷ lục của NNN đấy, bác ạ.
Về kỷ lục này có lần bác Virus đã giải thích rồi. Một lỗi gì đó trong chương trình mà chưa khắc phục được.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#136
|
|||
|
|||
|
Chắc là lỗi chương trình thôi bác, 4,294,967,295 là số tự nhiên lớn nhất mà máy tính 32 bits có thể lưu trữ. Chắc là do lúc nâng cấp phiên bản NNN, các kỹ thuật viên đã đọc sai giá trị của số thanks nên ấn định giá trị lớn nhất như là một mặc định.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hanoi cho bài viết trên: | ||
hongducanh (05-06-2010), hungmgmi (05-06-2010) | ||
|
#137
|
||||
|
||||
|
Tôi đoán giá trị mặc định là -1.
Số nguyên integer có tể có giá trị trong khoảng từ -2,147,483,648 đến 2,147,483,647 (phân bố cân đối quanh số 0) hoặc từ 0 đến 4,294,967,295. Trong trường hợp thứ hai thì 0 chính là 4,294,967,296 và -1 chính là 4,294,967,295
__________________
|
|
#138
|
|||
|
|||
|
Tôi thấy NNN nên để hiển thị tất cả những bài viết mới lên đầu trang cho tiện việc theo dõi của mọi người.làm như vậy giúp Member không bỏ lỡ 1 bài viết mới nào.
|
|
#139
|
||||
|
||||
|
Để theo dõi các bài viết mới nhất, bác có thể xem ở chức năng "Top 10" ở cuối cùng của trang chủ diễn đàn hoặc click vào "Có bài mới" ở thanh công cụ phía trên màn hình của bác.
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
|
#140
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|