|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#23
|
||||
|
||||
|
Nhật ký Quảng Bình 7-8/2/2009 (trích)
Sau khi được xem vở kịch Hồn trinh nữ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết về tám cô thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh ở Hang Tám O - Quảng Bình, tôi xúc động làm bài thơ "Em mười tám". Từ đó tôi ấp ủ nguyện vong được đến tận nơi, được nghiêng mình trước hương hồn các O. Được sự giúp đỡ tận tình của Nguyễn Quang Vinh, tôi đã có một chuyến đi Quảng Bình đầy ắp cảm xúc và kỷ niệm. ![]() Cầu Hiền Lương - cái cầu lịch sử bị chia làm hai từ năm 1954 đến 1975 trong suốt 21 năm đất nước bị chia làm hai miền. ![]() ![]() Đăt chân lên đất Quảng Bình, nơi có nhiều nhiều địa danh lịch sử, chúng tôi chọn nhà bác Võ Nguyên Giáp - người quân nhân số một, vị danh tướng oai hùng - làm nơi đến đầu tiên. Sau khi thắp hương trên bàn thờ gia tiên, chúng tôi trò chuyện với cháu của Bác Giáp, người trông coi khu di tích đơn sơ nhưng rất đẹp này. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi gồm bốn người: Nguyễn Quang Vinh, Phan Chí Thắng, Phan Phương và Cường - người em út của vợ bọ Vinh - lên đường sang xã Quảng Hải để trao quà do các bloggers đã quyên góp tiền vào tài khoản của Nguyễn Quang Vinh cho các gia đình có các cháu bé đang độ tuổi bú mẹ mà đã mất mẹ trong vụ tai nạn đắm đò ngày 30 Tết vừa qua. ![]() .... Chiều. Chúng tôi đi Hang tám O. Đường 20 chạy hun hút về phía Tây. Non xanh nước biếc thật diệu kỳ. Không còn một chút dấu vết nào của chiến tranh, ta cứ ngỡ như đi vào khu du lịch, nếu bọ Vinh không thao thao bất tuyệt kể chỗ này từng là bạt ngàn hỗ bom, chỗ kia máy bay Mỹ thả bom napan đốt cháy không còn một ngọn cỏ... ![]() Chúng tôi thắp hương cho tám O và những người đã hy sinh ở đây. Trước đó bọ đã chuẩn bị sẵn tám bộ gương lược, chỉ khâu... để hoá cho các O dùng. Chúng tôi đứng ngay ở chỗ mà tám O đã bị bom Mỹ vùi lấp, hài cốt tám O nay đã được di dời về nghĩa trang Liệt sỹ. "Xin các O phù hộ cho thân nhân, gia đình mình ở Thanh Hoá, xin các O cũng phù hộ cho mảnh đất Quảng Bình, cho cả đất nước Việt nam ngày một tươi đẹp!" Tự nhiên tôi nghĩ: "nếu các O còn sống, năm nay đều đã về hưu hết, con cháu đầy nhà". Tôi không thấy ảnh các O đâu cả. Tôi nhìn vào cái vỏ bom treo ngay trên cây sát cửa hang, hình dung các O đã từng vươn người đánh kẻng báo động ra sao mỗi khi máy bay Mỹ ập đến, mấy cái xẻng như còn lăn lóc đâu đây... Lá rừng xanh quá. Đẹp sao màu lá! Mỗi một nhành cây, ngọn lá ở đây như vương vất linh hồn các O.
Thay đổi nội dung bởi: Phanhoamay, 04-05-2010 thời gian gửi bài 19:40 |
| Có 11 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Cartograph (07-05-2010), chaika (07-05-2010), Мужик (04-05-2010), Geobic (08-05-2010), Hoa May (04-05-2010), hongducanh (04-05-2010), ngocbaoruss (10-05-2010), NISH532006 (10-05-2010), сирень (09-05-2010), Siren (11-05-2010), USY (04-05-2010) | ||
| Bookmarks |
|
|