Trở về   Nước Nga trong tôi > Nước Nga ngày nay > Cảm xúc nước Nga

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 16-12-2007, 13:52
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Những ánh mắt

Ở nước Nga ngày nay có nhiều người Nga mới. Họ đi xe đẹp, đeo kính trắng sang trọng, diện những bộ đồ lớn đắt tiền và trông họ giống… người Pháp, nhất là trong cách cư xử. Ta có thể nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp, hoặc tiếng Anh. Trông vẻ mặt họ rất thông minh, tự tin và hiểu biết công việc. Họ vội vàng, thời gian với họ là tiền bạc.

Ở nước Nga, có thể gặp được ở khắp nơi những ánh mắt hết sức kỳ lạ. Nhìn vào trong đó, ta có thể cảm nhận thấy nhiều điều.

Đó là ánh mắt của những người nghèo, không phải là những người xin ăn, mà là những người đang phải làm những việc gì đó, bằng cách nào đó để sinh sống. Cũng có người đi nhặt rác, cũng có những người quét tuyết. Hiện nay, ở Matxcova có nhiều người dọn tuyết gốc Trung Á, nhưng vẫn có những người Nga làm nghề đó, thậm chí có nhiều người già. Cũng có người đi nhặt nhạnh vỏ chai, vỏ lon nước, túi nilông… Cũng có người hát. Trên phố Arbat cũ có một bà cụ đứng hát rất hay những bài dân ca Nga, cả ngày trong thời tiết giá buốt. Dưới Metro “Thư viện mang tên Lênin”, tôi đã dừng lại nghe cả giờ những bản “Cánh đồng Nga”, “Chiều hải cảng”… được một ông cụ thổi armonica tuyệt hay, dùng lưỡi đánh nhịp cẩn thận. Tôi biếu cụ 50 rub và cụ dừng lại nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt cụ là đất nước Liên Xô vừa mới xa, với chúng ta còn thân thương lắm. Ga Arbatxkaia, có hai thanh niên một chơi ghita, một chơi keyboard, khi nhìn thấy có một người châu Á đứng lại nghe, họ tự động chơi bài “Địa chỉ của tôi, Liên bang Xô-viết”. Chỉ thấy họ nhìn ta, có vẻ thân thiện dù có đưa tiền cho họ hay không.

Ta đi ngang qua họ, nhiều khi họ tạm nghỉ tay và nhìn ta, cũng không biết họ nghĩ gì. Ta chỉ thấy trước mắt ta một người lao động chân chính, ta thấy gần gũi với họ.

Có lẽ ta sẽ thấy gần gũi hơn với những người Nga có tuổi, chắc thế… Nhìn nhiều người trong số họ, ta thấy cuộc sống ở nước Nga mới hoàn toàn không dễ dàng. Alvin Tofler đã viết khi sức đẩy lên xã hội gia tăng, thì có nhiều người của thế hệ mới theo được trong khi phần lớn những người của thế hệ cũ tụt lại sau. Ta biết, ta có thương họ cũng không thể làm gì được, không thể móc túi cho tất cả những người nghèo số tiền mà ta có. Cả những người Nga tốt bụng cũng đang bất lực. Cả những người có tâm huyết trong những cơ quan công quyền cũng sẽ bất lực, như toàn thế giới đang bất lực trước sự phân hóa xã hội. Nhưng, không có gì ngăn được cảm xúc con người, nhất là khi nó đang trào lên cùng với cảm xúc bất lực…

Trong nước Nga, có nhiều nước Nga. Có nước Nga của những người vẫn còn là người xô-viết. Có nước Nga của những người đang không theo được với cuộc sống thời thị trường mở cửa. Chắc chắn nước Nga đang bị giằng xé trong những lối sống, những suy nghĩ theo những chiều hướng khác nhau. Mười năm nữa, sẽ lại có một nước Nga mới, khi những người gắn bó chặt chẽ với đất nước vĩ đại đã ra đi kia, cũng ra đi theo nó. Nếu ai đó đã từng sống ở nước Nga thời xô-viết nay quay lại nước Nga, thì sẽ thấy còn rất nhiều những cái cũ, như những đường phố, những ngôi nhà… nhưng được phủ lên một tấm áo không hẳn là mới hoàn toàn. Nếu công cuộc đổi mới ở Việt Nam đem lại cho đất nước một diện mạo hoàn toàn mới so với cái màu sắc xám xịt thời bao cấp, thì ở Nga không hẳn như thế. Đó là về diện mạo bên ngoài. Cũng như Việt Nam ta, nước Nga ngày nay còn chất chứa những cái cũ cần phải bỏ, những cái cũ cần giữ lại, những cái mới cần du nhập và những cái mới cần phải từ chối…
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 22 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
BelayaZima (16-12-2007), Cartograph (07-02-2008), chaika (31-12-2007), cyxovi (12-02-2008), digitalboy (20-04-2011), duc68 (10-02-2009), FORYTCHIA (27-02-2008), Gấu Misa (16-12-2007), hungmgmi (16-12-2007), hungson (13-03-2008), mig-31 (02-02-2008), Phucbontu08 (22-03-2008), polarbear (18-10-2008), rung_bach_duong (16-12-2007), sad angel (20-11-2010), Tanhia (11-02-2008), thaitamhien (17-12-2007), Thao vietnam (07-02-2008), Thóc (05-04-2008), vanhbuile (04-01-2008), virus (24-12-2007), Yuri_Danilov88AWOL (25-05-2008)
  #2  
Cũ 16-12-2007, 14:24
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Cảm ơn phuongnn đã cho mọi người thấy được hình ảnh nước Nga trong thực tại,một nước Nga với đầy những mâu thuẫn giữa cái mới và cũ,giữa sự giàu sang và nghèo khổ,giữa những tay tỉ phú vung tiền như nước và những con người lao động phải chật vật kiếm từng đồng rup để mưu sinh.
Còn đâu nữa hình ảnh một đất nước hùng cường,một nơi từng là "thiên đường" mà những con người lao động thế giới hằng mơ ước.Đến đây lại nhớ 1 câu thơ của Thế Lữ "Thời oanh liệt nay còn đâu".
Sau hơn một thập kỉ chạy theo những thứ giá trị phù hoa giả tạo mà phương Tây đã vẽ lên trước mắt họ,có lẽ người Nga đang đi tìm lại những giá trị truyền thống chân thật của dân tộc mình.Nhưng đó chắc hẳn là một chặng đường dài đầy khó khăn,đòi hỏi dân tộc Nga phải thể hiện những phẩm chất đã từng giúp họ tồn tại và vươn lên trong gian khó.
Chúng ta_những người Việt yêu nước Nga_hãy tin là nước Nga sẽ làm được.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Gấu Misa cho bài viết trên:
BelayaZima (16-12-2007), cyxovi (12-02-2008), phuongnn (03-01-2008), sad angel (20-11-2010)
  #3  
Cũ 07-02-2008, 19:03
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Những ánh mắt

Để quên mất hôm nay mới tìm thấy một cái ảnh không đạt của em chup một bà dọn tuyết ở phố Nôvôcheriômuskinxki, ảnh chụp từ quá xa, khoảng 100mét bằng ống kính 240mmm, không có chống rung, nhưng post tạm làm minh họa vậy:


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!

Thay đổi nội dung bởi: phuongnn, 07-02-2008 thời gian gửi bài 19:17
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Cartograph (07-02-2008), duc68 (10-07-2008), sad angel (20-11-2010)
  #4  
Cũ 07-02-2008, 22:31
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Cảm ơn Phuongnn! Xem bức ảnh,mình thấy xúc động thực sự. Những năm trước, khi chúng mình học bên đó, các cụ già như trên cũng đi làm thêm, người đi làm cho vui, người kiếm thêm thu nhập....nhưng họ làm các công việc trong nhà: trực cầu thang, dọn phòng, thu đồ giặt,.... Việc xúc dọn tuyết chỉ dành cho cánh thanh niên, sinh viên, học sinh thôi...Thế mới biết, nếu chúng ta dằn vặt, trăn trở về Liên Xô, về Nước Nga một phần, thì chắc các cụ, như cụ già trong ảnh, hơn cả tuổi mẹ mình rồi, sẽ dằn vặt gấp mười, gấp trăm. Vì đơn giản: phần lớn quãng đời của các cụ này, sống trong xã hội Liên Xô ngày trước. Thật tội nghiệp cho cụ, và nhiều cụ khác, nhiều giai tầng khác của nước Nga hôm nay....Xin chia sẻ cùng Phuongnn: một trái tim biết rung động trước cái đẹp, là trái tim biết khóc!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên:
phuongnn (08-02-2008), sad angel (20-11-2010)
  #5  
Cũ 12-02-2008, 01:19
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Thêm một ánh mắt nữa...

Thêm một ánh mắt nữa...

Cảm ơn bác Đồ bản vì đã hiểu em. Em gửi bác và mọi người thêm một "ánh mắt" nữa. Ông già này kéo arcordéon rất hay, nhưng hôm em gặp ông ta thì ông ta bị mệt, không kéo được đàn. Sau khi nói chuyện với em xong, ông ta cố gắng chơi tặng em mấy bản nhạc Nga cũ. Em thấy thương quá nên bảo ông ấy thôi. Ông ta có một cái chân bằng gỗ đấy ạ.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
Cartograph (13-02-2008), digitalboy (20-04-2011), duc68 (10-07-2008), FORYTCHIA (27-02-2008), Gấu Misa (12-02-2008), sad angel (20-11-2010), Thóc (05-04-2008)
  #6  
Cũ 12-02-2008, 08:06
Gấu Misa's Avatar
Gấu Misa Gấu Misa is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 388
Cảm ơn: 190
Được cảm ơn 293 lần trong 126 bài đăng
Default

Thật đáng buồn,lẽ ra ở tuổi này các cụ đã phải được nghỉ ngơi,vui vầy cùng con cháu.Thế mà...
Không biết bao giờ các cụ mới được hưởng hạnh phúc ở tuổi xế chiều???

Thay đổi nội dung bởi: Gấu Misa, 12-02-2008 thời gian gửi bài 08:35
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:59.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.