Trích:
ngocbaoruss viết
 Em tuy là thành viên mới nhưng cũng đã kịp quen thuộc và nhớ một số "tên" của các bác,thỉnh thoảng thấy bác nào "vắng" cứ thấy thiêu thiếu bác ạ,như bác Hổ già(thấy các bác gọi vậy) mặc dù chẳng biết là ai nhưng thấy rất thân thuộc với NNN,đọc những dòng các bác tranh luận với nhau về chuyện "đi-ở" của bác í cứ thấy buồn và tiêng tiếc.Em nghĩ sao nói vậy,có gì không phải mong được lượng thứ! 
|
Bạn phải hỏi thăm thêm Bác Geo nữa. Bác ý ngoài chuyên môn siêu đẳng còn là 1 nhiếp ảnh gia có những bức ảnh có 1 không 2 đấy. Cũng chả hiểu sao Bác ý cũng "lượn" rồi thì phải(?).
He he! Post bài vào chỗ này thì chỉ có nhận thức thôi, còn hơi bị thiếu "ý thức" nữa đấy bạn. Mình đoán bạn phái nữ vì post bài liên quan đến tình cảm vào thớt Ẩm thực có nghĩa là bạn theo trường phái "đường đi đến trái tim thì thông qua dạ dày!".