|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#81
|
||||
|
||||
|
Bạn Doia thật là hiểu tôi, thấy được an ủi nên hết.......ghét chị Nina roài. Nói vậy thôi, có thể chị ấy bận hoặc 1 lý do nào đó chưa muốn nói chuyện, vẫn phải tôn trọng thui.
|
|
#82
|
||||
|
||||
|
Bạn Doia đang online trên diễn đàn à?
|
|
#83
|
||||
|
||||
|
Đúng rồi bác Hoa ah.
|
|
#84
|
|||
|
|||
|
hihi
Đúng rồi bác Hoa ah. <---- Trời đất ơi đúng 20 ký tự, không hơn không kém. hihi, minh` gõ có 4 ký tự là báo ngay cần phải đủ 20 ký tự. Doia gõ chuẩn, chính xác quá. Xin trao danh hiệu "đệ nhất" cho bài viết đạt kỷ lục ngắn nhất - dễ thương nhất p/s: Mình là Thành Nam, một lần nữa xin được làm quen tất cả các bạn, hihi |
|
#85
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn anh Nam, anh trao danh hiệu cho em phải kèm bằng khen và quà tặng đấy nhé
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
thanhnam76 (29-04-2010) | ||
|
#86
|
|||
|
|||
|
Tự đáy lòng, xin chân thành cám ơn Diễn đàn này. Diễn dàn đã làm sống lại trong tôi một thời tuổi trẻ sôi nổi nhiệt huyết với lý tưởng.
Dù thế sự đã đổi thay, dù không còn được nghe và nói những câu từ: Giơ-rac-stvui- che" hoặc "Xba-xi-bơ" hay "Y-giơ-vi-nhi-che"... nữa. Dù chưa bao giờ được nhìn thấy nước Nga với rừng bạch dương trong tuyết trắng, nhưng nền văn hóa Nga, cũng như tâm hồn Nga chân thật và đôn hậu vẫn mãi mãi ở trong lòng tôi. Thay đổi nội dung bởi: hongducanh, 30-04-2010 thời gian gửi bài 23:58 Lý do: Nhầm dấu |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn TAMHONNGA cho bài viết trên: | ||
hadk_douce (10-05-2010), Hoang Cong Dinh (30-04-2010), hongducanh (30-04-2010), ngocbaoruss (30-04-2010) | ||
|
#87
|
||||
|
||||
|
[QUOTE=TAMHONNGA;56510]Tự đáy lòng, xin chân thành cám ơn Diễn đàn này. Diễn dàn đã làm sống lại trong tôi một thời tuổi trẻ sôi nổ,i nhiệt huyết với lý tưởng.
Dù thế sự đã đổi thay, dù không còn được nghe và nói những câu từ: Giơ-rac-stvui- che" hoặc "Xba-xi-bơ" hay "Y-giơ-vi-nhi-che"... nữa. Dù chưa bao giờ được nhìn thấy Ngước Nga với rừng bạch dương trong tuyết trắng, nhưng nền văn hóa Nga, cũng như tâm hồn Nga chân thật và đôn hậu vẫn mãi mãi ở trong lòng tôi[/QUOTE Chào bác TAMHONNGA Chúc bác vui vẻ mỗi khi vào diễn đàn
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#88
|
||||
|
||||
|
chào đại gia đình 3N. Em là thành viên mới tham gia diễn đàn, rất vui được làm quen với mọi người_ những người có chung một niềm đam mê đối với nước Nga....
__________________
[Bao giờ mới lại được sang Nga?!...] |
|
#89
|
||||
|
||||
|
chào gragon clever 8x! rất vui được làm quen với bạn. chúc bạn có nhiều niềm vui khi đến với ngôi nhà 3N
__________________
L'amour |
|
#90
|
||||
|
||||
|
Xin chào mọi người!
diễn đàn NNTT thì mình đã biết đến từ lâu rồi (vì mình rất thích các loại vũ khí của LB Nga, các nhân vật lịch sử của LB Nga nên rất hay lên GG search) nhưng chưa đăng ký làm thành viên và tham gia diễn đàn. Hôm nay chỉ còn 1 ngày là tới ngày Chiến Thắng Vĩ Đại, mình lên mạng tìm kiếm thông tin về lễ duyệt binh và đăng ký vào diễn đàn. Name: Nguyễn Việt Thắng - 14/01/1987. Rất vui vì được tham gia diễn đàn và cùng mọi người làm nên những Topic hào hùng, bổ ích về nước Nga thân yêu!!! |
|
#91
|
|||
|
|||
|
I]65 năm ngày chiến thắng phát xít của Hồng quân Liên Xô vĩ đại -09.05.1945-09.05.2010 ...[/[/I]
[Muốn tìm cho mình cảm hứng và tinh thần của một cuộc chiến, một con người, một lý tưởng sống ... tôi vào google tìm và nghe nhạc film ''Thép đã tôi thế đấy '' thì được dẫn link vào forum này . Cũng là một người yêu mến nước Nga Xô viết ,mà mãi hôm nay mình mới biết có diendan.nuocnga.net ! Thật vui khi có một diễn đàn để những người yêu nước Nga chúng ta chia sẻ và trao đổi với nhau. Добро пожаловать всем! Thanh Việt mến chào tất cả mọi người ! Mong được làm quen,kết giao với ''những tâm hồn Nga '' và thu nhận được nhiều từ ngôi nhà chung này ! ( Thanh Việt (Nguyễn Chung )-1986 -quê Thanh Hóa- Đang là SV ĐH Sư phạm Đà Nẵng - Yahoo : traitimkhatgio@yahoo.com.vn ''...Matxcơva bên chiều vắng thanh bình''... ...''Vai đeo súng oai hùng trên chiến mã Chiến sĩ trẻ Bônsêvích hăng hái lên đường ...'' MÀU HOA ĐỎ CHO ANH ... Thân ái ! |
|
#92
|
|||
|
|||
|
Có ai biết ở HN muốn tìm quán bar có nhiều người Nga đến đó ko?
Thks all |
|
#93
|
||||
|
||||
|
Mời bạn xem qua một chút:
Trích:
|
|
#94
|
|||
|
|||
|
привет всем !
Nhờ ngày chiến thắng năm nay mà mình biết đến 3N.Cám ơn người giới thiệu- nick Anh Thư. Cám ơn bác Hổ già và mọi người trong bữa gặp mặt ở QKSG hôm 8/5 vừa qua. Đôi nét bản thân: tình cờ tôi trùng họ tên với sếp CA của VN ta hiện nay ( hay tình cờ ổng trùng tên mình nhỉ?) nên lấy nick minminixi - tiếng Nga đọc là minister milixii, gọi là chút lý do để " thấy sang bắt quàng làm họ" thui mà. Nước Nga đã rời xa gần 30 năm rồi, nhưng tiếng Nga với tôi vẫn còn là tiếng mẹ đẻ thứ hai, người Nga tôi vẫn có lúc nhìn ra trong số những "Tây", và vẫn mơ ước có một ngày được trở lại nơi tôi từng thấy, từng lang thang những năm tuổi trẻ. Xin nhái ông Tố Hữu bài "Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan" làm lễ ra mắt vậy Liên Xô năm xưa ngày tuyết rơi ( đầu mùa) Mà nơi nơi...màu trắng tuyệt vời Dang tay người hứng từng bông tuyết Hứng từng bông...quay quay...quay quay ! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên: | ||
|
#95
|
||||
|
||||
|
Nhiệt liệt chào mừng bác "Bộ trưởng Bộ CA" đã gia nhập ngôi nhà NNN. Chúc bác tìm được cũng như chia sẻ nhiều niềm vui, bổ ích với mọi người tại đây.
Ấy chết điều này phải dành cho bác cả Mì Chả và các bác QKSG ạ. Em cũng chỉ là khách thôi. |
|
#96
|
|||
|
|||
|
Hì hì bác Old Tiger ạ ! không sao đâu, có cám ơn mọi người rồi mà, chẳng qua nick bác là già nhất chứ chưa tìm thấy nick nào dám để chữ " già" lên cả. Gọi bác hay không là theo nick thôi, chứ xưng hô tuyệt nhiên không quan trọng lắm, chỉ cần lịch sự.
Dịp này hơi bận, nên sau bài bên topic " cường quốc 74 năm" có thể tui im lặng một vài tuần, xin các bác thông cảm. Nhưng cũng có thể nếu lượn qua mà có gì gay cấn thì vẫn phá lệ. Mong các thành viên tranh luận tỉnh táo với cái đầu lạnh và trái tim nóng của Decginxki nhé ! |
|
#97
|
||||
|
||||
|
Chào bác thành viên mới cấp "hạt"
Mong sau bác sớm nảy mầm để tôi lên chồi nhé Chúc bác bảo vệ luận án thành công AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
|
#98
|
|||
|
|||
|
xin chào các anh các chị em là mem mới đừng chém em nhé,rât vui đượcl làm quen
|
|
#99
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#100
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
![]() |
| Bookmarks |
|
|