Trở về   Nước Nga trong tôi > Văn hóa Xô viết và Nga > Âm nhạc

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 21-10-2009, 13:49
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

BZ đã download clip bác Michar53 post. Các bác có thể vào youtube nghe trực tuyến, BZ vừa upload lên đó. "Hãy nói chuyện với con đi mẹ" - Bài hát ngọt ngào và da diết quá.

__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
chaika (21-10-2009)
  #62  
Cũ 19-02-2010, 16:28
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Valentina Tolkunova vừa phải nhập viện ngay sau buổi biểu diễn ở Magiliov (Belorus), buổi diễn ở Minsk sẽ chuyển sang tháng sau, vé đã bán còn nguyên giá trị:
http://www.utro.ru/articles/2010/02/17/873988.shtml
http://rian.ru/culture/20100217/209651711.html
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (19-02-2010)
  #63  
Cũ 19-02-2010, 17:19
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
Thao vietnam viết Xem bài viết
Valentina Tolkunova vừa phải nhập viện ngay sau buổi biểu diễn ở Magiliov (Belorus), buổi diễn ở Minsk sẽ chuyển sang tháng sau, vé đã bán còn nguyên giá trị:
http://www.utro.ru/articles/2010/02/17/873988.shtml
http://rian.ru/culture/20100217/209651711.html
Mong bác Tolkunova mau khỏe. Không biết nguyên nhân bác VT phải nhập viện là gì ạ? Bác Thao_vietnam có thể dịch qua tin trên Ria không ạ ( vì trang này trông tin có vẻ ngắn). Cảm ơn bác!
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #64  
Cũ 19-02-2010, 22:41
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Mong bác Tolkunova mau khỏe. Không biết nguyên nhân bác VT phải nhập viện là gì ạ?
RIA Novosti ngày 17/2/2009 đưa tin nghệ sĩ nhân dân Nga Valentina Tolkunova phải nhập viện trong thời gian lưu diễn tại Belarus do huyết áp cao. Ông Anatoli Medvednik, bác sĩ trưởng của bệnh viện tỉnh Moghilev (Belarus) cho biết bà có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Nữ nghệ sĩ Tolkunova nhập viện vào tối ngày 16 ngay sau buổi biểu diễn tại Cung văn hóa thành phố. Bác sĩ cho biết nguyên nhân chính khiến nữ nghệ sĩ phải vào viện là do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể.
Buổi biểu diễn dự kiến diễn ra ngày hôm sau tại thủ đô Minsk phải tạm hoãn.

Một số báo trước đó đưa tin vào mùa hè năm 2009 Tolkunova đã trải qua một ca mổ cắt khối u trong não, sau đó tiếp tục được chữa bệnh bằng phương pháp hóa trị liệu. Tuy nhiên con trai của nữ nghệ sĩ là Nikolai Paporov khồng khẳng định nguồn tin trên.

Tolkunova sinh ngày 12/7/1946 tại Amavir, tỉnh Krasnodar. Gia đình bà chuyển lên Moskva sinh sông ngay từ khi Valentina mới được 1 tuổi. Hiện nay bà vẫn sống tại Moskva.

Bà kết hôn 2 lần. Người chồng đầu tiên là Yuri Saulsky, nghệ sĩ chỉ huy dàn nhạc. Người chồng sau (đã sinh với bà cậu con trai Nikolai) là Yuri Paporov, nhà văn, nhà báo, tác giả cuốn sách "Hemingway ở Cu Ba". Con trai bà là Nikolai Paporov là họa sĩ ánh sáng tại Nhà hát nhạc kịch Moskva.

Valentina Tolkunova đã 23 lần đoạt giải cuộc thi tiếng hát truyền hình "Bài hát của năm". Bà được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân CHXHCN LB Nga năm 1987.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 19-02-2010 thời gian gửi bài 22:54
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (19-02-2010)
  #65  
Cũ 25-02-2010, 13:53
daniel daniel is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 29
Cảm ơn: 28
Được cảm ơn 12 lần trong 9 bài đăng
Default

Phần lớn các bài hát trong danh mục 22 bài của BZ tôi đều nhận được thông báo file bị dỡ bỏ. Nhờ BZ xem lại nhé.
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #66  
Cũ 25-02-2010, 14:35
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
daniel viết Xem bài viết
Phần lớn các bài hát trong danh mục 22 bài của BZ tôi đều nhận được thông báo file bị dỡ bỏ. Nhờ BZ xem lại nhé.
Bác daniel ạ, những bài hát đó BZ upload theo kiểu "khách", chẳng đăng ký usename nên mediafire sau một thời gian sẽ xóa đi. Những bài đó cũng được upload rất lâu rồi. Bác cần thêm bài nào xin bác cứ post yêu cầu, BZ sẽ upload lại để bác có thể download trọn bộ "22 bài hát vàng" của bác Valentina.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
  #67  
Cũ 25-02-2010, 23:11
Đan Thi Đan Thi is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 573
Cảm ơn: 75
Được cảm ơn 1,786 lần trong 460 bài đăng
Default

Hãy cầu nguyện cho nữ ca sĩ Valentina Tolkunova yêu mến của chúng ta

У Валентины Толкуновой - запущенный рак

Народная артистка России Валентина Толкунова в тяжелом состоянии госпитализирована в Боткинскую больницу Москвы.

По данным газеты «Московский комсомолец», у В.Толкуновой диагностирована тяжелая форма рака молочной железы. Метастазы поразили печень, легкие и мозг. Артистка уже давно борется с болезнью, она прошла через ряд хирургических операций и химиотерапию.

Врачи обещают сделать все возможное, чтобы помочь любимой певице. Напомним, состояние знаменитой артистки резко ухудшилось на прошлой неделе во время ее гастролей в Могилеве. В.Толкуновой стало плохо во время выступления и она на скорой помощи была доставлена в реанимационное отделение местной больницы.

Медики сообщили, что она будет выписана через один-два дня. «Причина недомогания - переутомление», - пояснил главврач могилевской областной больницы Анатолий Медведник. Однако 19 февраля за певицей прибыл специальный реанимобиль из Москвы, на котором В.Толкунову и доставили в Москву

Мама Валентины Толкуновой: Молитесь за мою дочь!

Наталья ЦЫГАНОВА

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tại lễ mai táng Zykina, các đồng nghiệp nhận thấy Tolkunova trông không được khỏe


Певица проходит курс химиотерапии после удаления опухоли мозга

Валентине ТОЛКУНОВОЙ приходится вести настоящую битву за жизнь. Ужасная болезнь была диагностирована поздно - на третьей стадии. Хотя операция прошла успешно, врачи не скрывают, что положение остается серьезным. Сейчас народная артистка проходит курс химиотерапии в Онкоцентре на Каширке. А ее близкие просят всех поклонников молиться за жизнь любимой Валечки.

Страшный диагноз онкологи поставили Валентине Толкуновой несколько лет назад. Тогда певице пришлось перенести операцию по удалению опухоли груди. Казалось, болезнь отступила. Но, как оказалось, она лишь затаилась. Часть раковых клеток уцелела, и они дали метастазы в мозг.

«Я не могу иначе»

После первой операции Валентина Васильевна некоторое время следовала советам врачей, но затем полностью погрузилась в работу. Певица говорила, что хочет успеть отдать людям свое сердце, свою душу, свои песни. «Я не могу иначе», - повторяла она слова своего знаменитого хита. Она гастролировала по стране, давала многочисленные концерты для детишек, пенсионеров и инвалидов. А свободные минуты старалась проводить с родными: мужем Юрием, сыном Николаем, мамой Евгенией Николаевной, братом Сергеем и его семьей. Поэтому и на вопрос докторов: «Почему так поздно пришли?» - ответила лишь: «Не успела».
Толкунову часто стали видеть в церкви. Пару лет назад певица даже приобрела дом в Дивеево, дабы иметь возможность уединяться для молитв на святой земле Серафима Саровского.

«Спасибо всем, кто переживает за Валечку»

В июле певица отметила 63-летие. Шумного праздника не было. К тому времени она несколько месяцев страдала сильными головными болями.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bà Evgenya Nikolaevna

Вконец измучившись, Толкунова решила показаться врачам. Диагноз оказался неутешительным. Злокачественная опухоль в третьей стадии. Валентину Васильевну срочно прооперировали в госпитале им. Бурденко.
- Такая вот страшная беда постигла нас, - едва сдерживала рыдания мама Толкуновой Евгения Николаевна, когда мы до нее дозвонились.
- Может, нужна какая-то помощь?
- Ничего пока не знаю. Все это так ужасно. Помощь… Может быть, деньгами. Валечка сейчас в одной из московских больниц (певице проводят курс химиотерапии в онкоцентре на Каширке. - Н. Ц.). Держится она молодцом. Но что будет дальше…
- От всей души надеемся на лучшее.
- Спасибо всем, кто переживает за Валечку. Прошу вас - молитесь за нее…
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Đan Thi cho bài viết trên:
BelayaZima (26-02-2010), Nina (25-02-2010), Siren (25-02-2010), USY (25-02-2010)
  #68  
Cũ 25-02-2010, 23:42
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Xin cảm ơn bác Đan Thi đã cho thông tin quý báu và rất cảm động về nữ nghệ sĩ. Nhất là đoạn:
«Я не могу иначе»
После первой операции Валентина Васильевна некоторое время следовала советам врачей, но затем полностью погрузилась в работу. Певица говорила, что хочет успеть отдать людям свое сердце, свою душу, свои песни. «Я не могу иначе», - повторяла она слова своего знаменитого хита. Она гастролировала по стране, давала многочисленные концерты для детишек, пенсионеров и инвалидов. А свободные минуты старалась проводить с родными: мужем Юрием, сыном Николаем, мамой Евгенией Николаевной, братом Сергеем и его семьей. Поэтому и на вопрос докторов: «Почему так поздно пришли?» - ответила лишь: «Не успела».

"Tôi không thể làm khác"
Sau cuộc phẫu thuật thứ nhất V.T. nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ được một thời gian rồi lại lao vào công việc. Nữ ca sĩ nói bà muốn hiến dâng mọi người trái tim mình, tâm hồn mình, những bài hát của mình. "Tôi không thể làm khác được", bà thường nhắc lại câu ca trong bài hát nổi tiếng của mình. Bà đi lưu diễn khắp đất nước, biểu diễn phục vụ cho trẻ em, người về hưu, người tàn tật. Những giờ phút rỗi rãi bà cố gắng chăm lo cho người thân: chồng bà Yuri, con trai Nikolai, mẹ, em trai và gia đình. Vì vậy khi các bác sĩ hỏi sao bà đến bệnh viện muộn như vậy thì V.T chỉ trả lời một câu đơn giản" Tôi không kịp".

Cầu mong Valentina Tolkunova khỏe lại. Chúng ta hy vọng với tinh thần kiên cường và tính cách sôi nổi, lạc quan của bà thì tuổi tác hơn 6 thập niên không thể gọi là già, và bệnh tật sẽ phải chịu thua...
(Nhưng thật ra ung thư (dù là ung thứ vú) ở giai đoạn 3 thì cũng gay go lắm).
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (26-02-2010)
  #69  
Cũ 26-02-2010, 08:40
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Я не могу иначе



Một số nguồn tin nói rằng các bác sĩ đã chuẩn đoán căn bệnh ung thư vú của bà từ vài năm trước nhưng bà đã chiến đấu không mệt mỏi để chiến thắng bệnh tật và trở lại ca hát vì bà tin rằng "sân khấu và khán chính là những phương thuốc hữu hiệu nhất".
Lúc nào Valentina cũng thật dịu dàng. Nghe bà hát và xem bà biểu diễn thật là tuyệt. Cầu chúc cho bà sẽ chiến thắng bệnh tật thêm một lần nữa, sẽ mạnh khỏe trở lại.
__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
muathu_larung (20-03-2010)
  #70  
Cũ 01-03-2010, 16:21
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Trước khi nhập viện

СЕРЕБРЯНЫЕ СВАДЬБЫ
Музыка: Аедоницкий П.
Слов: Щевелева Е.


Возможно мы обряды знаем слабо
Возможно мы их стали забывать
Но русская серебряная свадьба
Красивей не придумать не сыграть
Серебряные свадьбы негаснущий костер
Серебряные свадьбы душевный разговор

Не правда ли что может быть красивей
Чем этот край березовых лесов
Чем этот неотрывный от России
Обычай наших дедов и отцов
Серебряные свадьбы негаснущий костер
Серебряные свадьбы душевный разговор

Остались в сердце вешние капели
Остались в сердце трели соловья
И двадцать пять серебряных апрелей
Вас окружают словно сыновья
Серебряные свадьбы негаснущий костер
Серебряные свадьбы душевный разговор

Серебряные свадьбы негаснущий костер
Серебряные свадьбы душевный разговор

Серебряные свадьбы душевный разговор

Валентина Толкунова - 13/01-2010
http://www.mediafire.com/?wmn1qemkm2k
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Moskva84 (25-03-2010)
  #71  
Cũ 19-03-2010, 23:56
Thao vietnam Thao vietnam is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 863
Cảm ơn: 1,744
Được cảm ơn 1,205 lần trong 534 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Thao vietnam Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới Thao vietnam
Default

Tin rất không vui về Valentina Tolkunova

Nguồn: http://news.rin.ru/news/233642/

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Nguyên nhân “mệt mỏi một chút” làm cho nghệ sỹ nhân dân Nga Valentina Tolkunova phải nhập viện ở Mogilov (Belorus) ngay sau buổi biểu diễn thực ra là rất khủng khiếp: các bác sỹ chẩn đoán bà bị ung thư tuyến sữa giai đoạn cuối cùng.
Hiện nay Valentina Tolkunova đang điều trị ở bệnh viện Botinski thủ đô Matscova trong tình trạng khá nặng. Bà được nhanh chóng đưa vào đó ngay sau khi từ Belous trở về. Căn bệnh ung thư tuyến sữa đang được điều trị từ mấy năm trước nay đã bộc phát. Trước đây Tolkunova đã được phẫu thuật loại bỏ ung thư vú và mới năm ngoái là phẫu thuật cắt bỏ u não ác tính. Tuy nhiên hiện nay bệnh lại tái phát và đã di căn vào gan, phổi và não.
Hiện nay Valentina Tolkunova đang điều trị ở khoa ngoại nhưng chưa rõ người ta có làm phẫu thuật cho bà hay không: bệnh tình đã ở vào giai đoạn chỉ còn trông chờ vào phép mầu. Các bác sỹ hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo dài sự sống cho người ca sỹ được công chúng mến yêu.
Trước đây người ta thông báo lý do Tolkunova phải nhập viện là mệt mỏi do làm việc quá sức. Thậm chí các ông bầu còn không huỷ lịch biểu diễn vì cho rằng bà sẽ sớm bình phục. Rất ít người biết Valentina Tolkunova mắc bệnh hiểm nghèo vì bà cấm các bác sỹ tiết lộ thông tin.

Thay đổi nội dung bởi: Thao vietnam, 20-03-2010 thời gian gửi bài 00:00 Lý do: thay ảnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên:
BelayaZima (20-03-2010), hungmgmi (20-03-2010), muathu_larung (20-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), Siren (20-03-2010), vidinhdhkt (20-03-2010), voshka (20-03-2010)
  #72  
Cũ 20-03-2010, 18:58
muathu_larung muathu_larung is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 18
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 79 lần trong 14 bài đăng
Default

Trích:
BelayaZima viết Xem bài viết
Я не могу иначе



Một số nguồn tin nói rằng các bác sĩ đã chuẩn đoán căn bệnh ung thư vú của bà từ vài năm trước nhưng bà đã chiến đấu không mệt mỏi để chiến thắng bệnh tật và trở lại ca hát vì bà tin rằng "sân khấu và khán chính là những phương thuốc hữu hiệu nhất".
Lúc nào Valentina cũng thật dịu dàng. Nghe bà hát và xem bà biểu diễn thật là tuyệt. Cầu chúc cho bà sẽ chiến thắng bệnh tật thêm một lần nữa, sẽ mạnh khỏe trở lại.
Valentina Tolkunova là hình ảnh chân thực về người phụ nữ Nga, với tính cách dịu dàng, đằm thắm thể hiện qua các ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca.Ngay từ thời còn là sinh viên, mỗi khi nghe bài:"колыбельную песню" cũng muốn bỏ cả sách vở để đi nằm.Cầu chúc cho bà nhanh chóng vượt qua bệnh tật và trở về với sân khấu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn muathu_larung cho bài viết trên:
BelayaZima (20-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), Vania (20-03-2010), vidinhdhkt (20-03-2010)
  #73  
Cũ 21-03-2010, 09:34
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Trích:
muathu_larung viết Xem bài viết
Valentina Tolkunova là hình ảnh chân thực về người phụ nữ Nga, với tính cách dịu dàng, đằm thắm thể hiện qua các ca khúc trữ tình mang âm hưởng dân ca.Ngay từ thời còn là sinh viên, mỗi khi nghe bài:"колыбельную песню" cũng muốn bỏ cả sách vở để đi nằm.Cầu chúc cho bà nhanh chóng vượt qua bệnh tật và trở về với sân khấu.
Vâng. Xin làm một clip về Valentina thay cho lời cầu chúc. Mong bà sẽ chiến thắng bệnh tật, lại có những ca khúc ngọt ngào, dịu dàng và da diết như bài hát này đây " Hãy nói chuyện với con đi mẹ".

__________________
Take It Easy

Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Hoa May (22-03-2010), hungmgmi (21-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010)
  #74  
Cũ 22-03-2010, 09:37
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Tình hình của VT có vẻ càng ngày càng xấu đi. Đêm thứ bảy vừa qua, cảm thấy yếu nhiều, VT đã nhờ các bác sĩ gọi cha cố vào bệnh viện nơi bà điều trị để làm Lễ rửa tội.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #75  
Cũ 22-03-2010, 16:24
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Nữ nghệ sĩ Valentina Tolkunova đã qua đời!
Bà từ trần rạng sáng hôm nay 22/3/2010 tại bệnh viện Botkinskaya, Matxcơva, khi đang ở tuổi 64. Bà sinh ngày 12/7/1946.
Nữ nghệ sĩ nhập viện Botkinskaya 3 tuần trước, nhưng từ chối không điều trị bằng phương pháp hóa trị lần nữa. Đêm qua bệnh tình của bà nặng thêm, và sức lực của bà đã không còn chống chọi nổi với căn bệnh ung thư.
Xin thắp nén nhang tưởng nhớ bà. Giọng hát của bà luôn luôn sống mãi. Иначе невозможно!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 22-03-2010 thời gian gửi bài 17:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (22-03-2010), Cá Măng (23-03-2010), chaika (23-03-2010), Hoa May (22-03-2010), hongducanh (23-03-2010), hungmgmi (22-03-2010), muathu_larung (22-03-2010), Nina (22-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), Thao vietnam (23-03-2010), Vania (07-07-2010), vidinhdhkt (23-03-2010)
  #76  
Cũ 22-03-2010, 17:05
BelayaZima's Avatar
BelayaZima BelayaZima is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 2,190
Cảm ơn: 4,706
Được cảm ơn 5,040 lần trong 1,409 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới BelayaZima Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới BelayaZima
Default

Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Tôi biết về nữ nghệ sĩ vĩ đại này không nhiều và cũng chưa lâu. Nhưng với bà, tôi có một tình cảm thật đặc biệt. Tôi nghe những bài hát của bà mỗi ngày, tất cả những ca từ da diết , ngọt ngào và dịu dàng ấy ăn sâu vào tâm hồn tôi.
Lúc nào bà cũng cột mái tóc dài với một chuỗi hạt cườm trắng thật đẹp . Có lẽ đó là hình ảnh mà người ta không bao giờ quên ở bà. Với giọng ca thiên bẩm cùng hàng trăm bài hát, bà đã cống hiến những khúc ca thật tuyệt vời cho nhạc Nga –Xô viết. Nếu thiên đường là có thật thì chắc hẳn bà đang ở đó. Valentina Tolkunova sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ. Xin nguyện cầu!

Một số hình ảnh quen thuộc của Valentina

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bức hình này từ rất lâu rồi, hình như lúc này Valentina đang hát bài "Cậu bé mũi hếch".

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Mùa thu
__________________
Take It Easy


Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 22-03-2010 thời gian gửi bài 17:18
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên:
Cá Măng (23-03-2010), chaika (23-03-2010), Hoa May (22-03-2010), hongducanh (23-03-2010), muathu_larung (22-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), USY (22-03-2010), Vania (07-07-2010)
  #77  
Cũ 22-03-2010, 17:52
muathu_larung muathu_larung is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 18
Cảm ơn: 23
Được cảm ơn 79 lần trong 14 bài đăng
Default

Chắc phải còn lâu lắm,mà cũng có thể sẽ không bao giờ đất nước Nga còn có một người nghệ sỹ như vậy nữa.Tiếng hát đằm thắm của Tolkunova sẽ lưu mãi trong lòng người hâm mộ.Chia buồn cùng gia đình người nghệ sỹ tài năng,linh hồn của dòng nhạc trữ tình mang âm hưởng dân ca Nga.Cùng cầu chúc cho bà yên nghỉ ngàn thu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn muathu_larung cho bài viết trên:
BelayaZima (22-03-2010), Cá Măng (23-03-2010), chaika (23-03-2010), hongducanh (23-03-2010), USY (22-03-2010), vidinhdhkt (23-03-2010)
  #78  
Cũ 22-03-2010, 18:37
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Xin có một bài viết nhỏ về bà, đành đến dự ọp ẹp muộn tí vậy:

Xin vĩnh biệt một tâm hồn Nga dịu dàng

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thông tin về bệnh tình của nữ ca sĩ Valentina Tolkunova tôi được biết đến đã khá lâu, qua theo dõi trên báo chí. Cách đây 3 tuần, bà trở bệnh và dù được các chuyên gia giỏi nhất của bệnh viện Botkinskaya ở thủ đô Moskva chăm sóc, bà đã không thể vượt qua được số mệnh. Dường như bà đã tiên liệu được sự ra đi của mình khi vào đêm thứ bảy vừa rồi, Tolkunova đã nhờ các bác sĩ và người thân mời cha cố vào làm lễ rửa tội cho bà ngay trên giường bệnh.
Và sáng nay, 22/3, nữ nghệ sĩ nhân dân Nga Valentina Tolkunova đã trút hơi thở cuối cùng, thọ 64 tuổi.
Valentina Tolkunova sinh ngày 12/7/1946 tại thành phố Almavir vùng Krasnodar. Một thời gian sau, gia đình Tolkunova chuyển về Moskva sinh sống.
Ngay từ nhỏ, Tolkunova đã bộc lộ thiên hướng nghệ thuật. Năm 1957, khi mới 11 tuổi, Tolkunova tham gia Dàn hợp xướng thiếu nhi ngành đường sắt do nhạc sĩ nổi tiếng I.O.Dunaevski chỉ huy. Tolkunova đã sinh hoạt trong Dàn hợp xướng này 10 năm.
Năm 1967, Tolkunova vào nhập học tại trường cao đẳng âm nhạc mang tên Gnesinyu và tốt nghiệp chuyên ngành chỉ huy dàn đồng ca vào năm 1971. Năm 1976, Tolkunova tốt nghiệp Đại học văn hoá quốc gia Moskva, cũng theo chuyên ngành đã học ở cao đẳng. Từ năm 1966, Valentina Tolkunova là giọng nữ chính của dàn nhạc không lời VIO-66 dưới sự chỉ huy của Iury Saulsky.
Năm 1971, sau khi xuất hiện trong bộ phim "Ngày nối ngày" trên Đài truyền hình, thể hiện các bài hát của nhạc sĩ I.Kataev, V.Tolkunova bắt đầu được đông đảo công chúng biết đến. Nhiều nhạc sĩ nổi tiếng đã tin cậy giao cho giọng ca trong trẻo đầy nữ tính này thể hiện các ca khúc của mình.
Từ năm 1973, Valentina Tolkunova tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật của mình tại Moskonsert. Ngoài ca hát, Tokunova còn thử sức trong nhiều lĩnh vực khác. Tháng 2/1986, Tolkunova đóng vai chính trong vở opera "Những người đàn bà Nga" của Kataev, cũng trong năm này bà đóng một vai trong bộ phim viễn tưởng "Tin ở Cầu Vồng".
Năm 1987, V.Tokunova sáng lập và chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát nhạc kịch và âm nhạc Moskva.
Valentina Tolkunova đã tham gia nhiều chương trình nhạc kịch nổi tiếng và các chương trình ca nhạc gây tiếng vang như vở opera "Những người đàn bà Nga", "Đợi chờ", các chương trình ca nhạc như "Em không thể làm khác" (1990), "Tình yêu đừng rời bỏ tôi"(1992), "Mùa xuân mới của Tolkunova" (1997)....Tất cả các vở nhạc kịch và Chương trình này đều được tổ chức ở Khán phòng âm nhạc lớn "Nước Nga". Năm 2007, bà đã tham gia Chương trình lớn cuối cùng của đời mình, kỷ niệm 40 năm sự nghiệp ca hát mang tên "Tâm hồn dịu dàng của nước Nga".
Trong sự nghiệp của mình, nữ nghệ sĩ nhân dân Nga V.Tolkunova đã thể hiện khoảng 300 bài hát, trong đó nhiều bài đã trở quen thuộc với nhiều thế hệ công chúng như "Em không thể làm khác", "Ôi, Natasha", "Dạ hội bạn học cũ"...Bà được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Nga từ năm 1987 và đã 23 lần được trao giải tại Chương trình "Bài hát của năm".
Valentina Tolkunova đã sang Việt Nam biểu diễn năm 1998. Nhiều bài hát của bà được khán giả Việt Nam biết đến và yêu thích.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Với riêng tôi, Valentina Tolkunova có một vị trí vô cùng đặc biệt.
Cách đây gần 25 năm,tháng Tám năm 1985. Chúng tôi mới chân ướt chân ráo sang Moskva để nhập học. Một buổi chiều, các anh năm trên mang xuống một chiếc máy quay đĩa cá nhân để mấy đứa em mới sang nghe cho đỡ nhớ nhà.
Chẳng còn nhớ ai đã đặt chiếc đĩa hát to khụ ấy vào,chỉ nhớ là khi giai điệu da diết ấy vang lên là tất cả ngồi mê mải nghe.Cái vốn tiếng Nga ít ỏi thu lượm được suốt 8 tháng ở trường ngoại ngữ Thanh Xuân bay đi đâu mất sạch.Chẳng hiểu một tí lời nào cả,vậy mà ai nấy đều nghệt mặt ra nghe.Tôi thấy thích thật sự, không biết mấy đứa kia thế nào.Rồi sau đó, lũ "ma mới chúng tôi được các anh ma cũ khai hoá văn minh cấp tậpbằng đủ loại nhạc ầm ĩ, từ nhạc Ý với nhữngToto Cutugno,Richie e Povery,Umberto Tozzi...đến nhạc điện tử Pháp với Space, nhạc disco của Otawan,Stars on 45...Nói chung là đủ thứ nhạc uỳnh uỵch và nghe cũng khoái lỗ nhĩ , nhất là đối với những thằng mới nghe lần đầu như lũ mọt sách chúng tôi.
Ây thế mà chẳng ai quên được bài hát Nga đã nghe hôm nào.
Cuối tháng Tám, sinh viên bắt đầu lục tục đến nhập học. Ký túc xá 16 tầng trở nên đông vui và náo nhiệt hơn .Cùng tầng Sáu với chúng tôi có các bạn gái đến từ vùng Bắc Kavkaz, trông khá mộc mạc,chân quê.Trong số này có một nàng tên là Serbeta Mauseva, rất thích chơi với mấy sinh viên Việt nam (có lẽ trông chúng tôi cũng ngô ngố nhà quê ra tỉnh giống họ).Với thứ tiếng Nga trọ trẹ, tôi và cậu bạn tên Vinh nhờ Serbeta chép lại lời bài hát đã nghe để còn về.... tra từ điển. Và chúng tôi đã hát ú ớ bài hát này-một bài hát tình yêu rất dịu dàng và nữ tính.
Đó là bài hát của A.N.Pakhmutova có tên я не могу иначе(em không thể làm khác),phổ thơ N.Dobroravov,do nữ ca sĩ Valentina Tolkunova trình bày.
Rồi thời sinh viên cũng qua đi.Thằng bạn thân tên Vinh ngày nào đã không thể làm khác,chạy sang Balan và ở lại theo tiếng gọi tình yêu với cô bạn gái Renata.Tôi về nước,cày cuốc cho đến tận ngày nay và đôi lúc,như Ônga Béc gôn viết"nhớ lại một thời quá khứ" ít hào nhưng khá hùng ngày xưa.
Một ngày nọ, cách đây cũng đã dễ 12-13 năm, tôi nhận đươc dt của một cô bạn gái báo một tin sốt dẻo:Valentina Tolkunova sang Hà Nội biểu diễn.Chà,đúng là một sự kiện.Chẳng biết liên hệ rồi chèo kéo thế nào, cô bạn tôi "tóm" được nữ danh ca Nga,rồi mời được bà về nhà ăn cơm trưa. Valentina Tolkunova đến, và chúng tôi cùng ngồi ăn trưa trong căn bếp bé tí xíu của nhà cô bạn, trong khu tập thể khá cũ kỹ trên đường Cát Linh.. Suốt cả buổi trưa,chúng tôi nói về âm nhạc,về nước Nga. Tôi đã kể cho V.Tolkunova chút kỷ niệm nho nhỏ hơn 10 năm trước của mình gắn với giọng hát của bà..Cuối buổi gặp,V.Tolkunova tặng cho chúng tôi CD я не могу иначе (OA!)và ký tên kỷ niệm.Đêm đó,người đàn bà có giọng hát da diết này đã hội ngộ với khán giả Việt nam tại sân khấu của Rạp xiếc thủ đô.
Với tôi,có lẽ я не могу иначе luôn được nhắc đến đầu tiên mỗi khi nhớ lại âm nhạc của một thời chưa hẳn đã xa.
Năm 2008, tôi có dịp quay trở lại Moskva. Những người chủ nhà hiếu khách ở Quỹ Hoà bình Moskva đã hứa là sẽ bố trí cho chúng tôi gặp được V.Tolkunova, bởi vì bà cũng là thành viên tích cực của tổ chức này. Thế nhưng lịch trình kín mít của chuyến đi không cho chúng tôi thực hiện được mong ước đó. Đầu năm nay, hy vọng đó lại loé lên khi tôi may mắn có mặt trong Ban tổ chức chương trình "Bài ca chiến thắng", sẽ tổ chức vào tháng 5 này nhân kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng phát xít Đức và 35 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Dự định ban đầu của Ban tổ chức là sẽ mời các ca sĩ Nga nổi tiếng sang tham dự chương trình, và một trong những người đầu tiên được nhắc đến là Valentina Tolkunova...
Thế nhưng, thêm một lần nữa, tôi lại lỡ hẹn với nữ danh ca mà mình kính trọng, yêu thích và ngưỡng mộ. Những người Việt Nam yêu mến bà sẽ không bao giờ còn có dịp được ngắm nhìn, được nghe bà nữa-một giọng ca mà những người bạn Nga cũng đánh giá là "không thể Nga hơn".
Vài dòng tâm sự, cũng là một nén hương tưởng nhớ đến bà, Valentina Tolkunova vô cùng yêu mến!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
BelayaZima (22-03-2010), Cá Măng (23-03-2010), chaika (23-03-2010), Мужик (22-03-2010), Hoa May (23-03-2010), hongducanh (23-03-2010), Nina (22-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), Thao vietnam (23-03-2010), USY (22-03-2010), Vania (07-07-2010), vidinhdhkt (23-03-2010)
  #79  
Cũ 22-03-2010, 21:08
tort's Avatar
tort tort is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Dec 2009
Bài viết: 27
Cảm ơn: 9
Được cảm ơn 24 lần trong 11 bài đăng
Default

Sự ra đi của Valentina Tolkunova là một mất mát lớn không chỉ của người Nga, mà còn của cả những người Việt yêu đất nước Nga.
Спи спокойно... великая потеря России.Земля Вам пухом Валентина.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn tort cho bài viết trên:
Cá Măng (23-03-2010), hongducanh (23-03-2010), rung_bach_duong (22-03-2010), USY (22-03-2010), vidinhdhkt (23-03-2010)
  #80  
Cũ 22-03-2010, 22:29
rung_bach_duong's Avatar
rung_bach_duong rung_bach_duong is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hanoi, Vietnam
Bài viết: 1,111
Cảm ơn: 2,375
Được cảm ơn 3,101 lần trong 797 bài đăng
Default

Tolkunova và con trai
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vẫn biết bà khó có thể thắng nổi bệnh tật, nhưng khi nghe tin bà mất vẫn sốc. Cầu cho bà yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Giọng ca mượt mà, sâu lắng, khuôn mặt xinh đẹp, đằm thắm của bà mãi lắng đọng trong lòng những người yêu mến bà.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn rung_bach_duong cho bài viết trên:
BelayaZima (22-03-2010), Cá Măng (23-03-2010), chaika (23-03-2010), hongducanh (06-04-2011), Vania (07-07-2010), vidinhdhkt (23-03-2010)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:42.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.