|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#141
|
||||
|
||||
|
Em xin trả lời như sau, chỗ tô đỏ là câu theo anh Gia Cát Dự nói là...Chuẩn!
1. Những khu đất trũng trong rừng đến mùa xuân chắc chắn sẽ bị ngập nước do tuyết tan nếu như mùa thu: a- được mùa quả việt quất (брусник) b- loài gấu chọn chỗ cao để làm hang ngủ đông. c- loài sếu không bay về phương nam. d- loài chuột kéo nhau "di cư" vào thành phố sinh sống. 2/ Nếu ngày 23 tháng Giêng (trong dân gian Nga thường gọi là ngày Thánh Grigori-Dự báo mùa hè (Григорий Летоуказатель) có gió nam, thì mùa hè sẽ nhiều: a. quả rừng. b. dông. c. cỏ ba lá (cho gia súc ăn). d. nguyệt thực. 3/ Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông ấm áp, không khắc nghiệt? a. Loài ong đóng chặt trong bộng/thùng ong. b. Được mùa quả rừng và nấm. c. Quạ đậu trên cành thấp. d. Lá cây không rụng rải rác mà rụng đồng loạt. 4/ Quan sát động thái của loài vật để biết trời sắp chuyển rét và có băng giá: a. Quạ. b. Mèo. c. Nhện. d. Gấu. 5/ Nếu mùa đông loài chuột trong rừng chạy trên mặt tuyết thì đó là dấu hiệu báo: a. sắp có bão tuyết. b. trời sắp trở ấm. c. mùa hè sẽ rất nóng nực. d. mất mùa ngũ cốc. Theo tinh thần của Gặp nhau cuối năm, em xin trả lời thêm câu hỏi phụ. Nếu vinh dự được chị USY trao giải lần này, em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến các anh chị và các bạn đã tích cực tham gia cuộc thi lần này. I love you, Tôi yêu các bạn!!!!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 05-02-2009 thời gian gửi bài 10:40 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (05-02-2009), Nina (05-02-2009) | ||
|
#142
|
|||
|
|||
|
Hehe, bài của anh Hùng đã edit nên phạm quy! Do đó em xin nhanh nhảu trả lời - đáp án của em giống như anh Hùng!
|
|
#143
|
||||
|
||||
|
Xời ơi, đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào
Đàn ông không có đàn bà Gà mờ không giải thế mà vẫn vui
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (05-02-2009) | ||
|
#144
|
||||
|
||||
|
Vâng, rất tiếc cho dù chưa tổng kết giải nhưng phải nhắc lại là bác Gà Mờ đã phạm quy, do vậy bác có thể đứng ngoài cổ vũ và ngậm ngùi nhìn người khác lĩnh giải thôi nhé!
Hạn trả lời vẫn là trước 23h 00 ngày thứ sáu, tức là 6/2/2009, 12 tháng Giêng Kỷ Sửu này đấy các bác ạ. Mong các bác tham gia sôi nổi, đảm bảo giải thưởng sẽ làm các bác mát lòng mát dạ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#145
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Take It Easy |
|
#146
|
||||
|
||||
|
Nước xờ Đá.
|
|
#148
|
|||
|
|||
|
Chờ chị Ri-A gửi thêm bốn câu nữa để giải một lần luôn cho tiện. Nhưng chưa thấy...
Trước hết, cảm ơn chị Ri-A. Vì nhờ bài đố mới mà biết trên đời này còn có ngày “Dự báo mùa hè”. Bắt đầu : 1. c/ Sếu chưa vội bay đi -> trời sẽ ấm -> tuyết tan -> đất trũng ngập nước. 2. Gió nam -> Gió nam, gió đông. Đại chiến Xích Bích (vâng, "thuộc" sử Tàu hơn sử Nga la tư 3. Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông ấm áp, không khắc nghiệt ? a/ Nếu “...ong đóng chặt trong bộng/thùng ong” thì mùa đông lạnh, khắc khoải, à khắc nghiệt. b/ “Được mùa quả rừng và nấm” : Mùa đông kéo dài & tuyết nhiều. Nếu như không có nấm : Sẽ lạnh (lắm) đấy. c/ “Quạ đậu trên cành thấp” báo hiệu gió (to). d/ “Lá cây rụng đồng loạt” -> mùa đông nghiệt ngã. Trả lời : Không phải cả 4 phương án trên. 4/ Quan sát động thái của loài vật để biết trời sắp chuyển rét và có băng giá ư ? a/ Quạ : - Đàn quạ đậu trên đất : Trời sẽ ấm. - Quạ đậu cành cao (ngọn cây,...) hoặc giấu mỏ vào cánh -> băng giá. - ... b/ Mèo cào cào vào sàn : Mời các bác nghe van-xơ trong “Bão tuyết” ạ http://podcast.li.ru/download/?id=9346 - Mèo cuộn tròn hay che mõm, à mặt bằng “tay” : Lạnh băng. c/ Nhện : Chị Ri-A đùa. d/ Gấu : Tìm gấu để xem thời tiết ? Cẩn thận nhé… Đi uống rượu pha mật “chú” này có lí hơn. Trả lời : a/ và b/ ạ 5. b/ trời sắp trở ấm... Ồ, muộn quá rồi, em “phắn” đây. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (06-02-2009) | ||
|
#149
|
||||
|
||||
|
Đúng hẹn em xin giải đố kỳ này. Sau dây là dáp án:
1/ Những khu đất trũng trong rừng đến mùa xuân chắc chắn sẽ bị ngập nước do tuyết tan nếu như mùa thu: b- loài gấu chọn chỗ cao để làm hang ngủ đông. Gấu là loài thông minh lắm, chẳng muốn tỉnh giấc trong vũng nước hay phải ướt tay khi tìm thức ăn đâu, thế nên chọn chỗ cao làm 1 giấc êm ái mút tay suốt mùa đông là ổn! 2/ Nếu ngày 23 tháng Giêng (trong dân gian Nga thường gọi là ngày Thánh Grigori-Dự báo mùa hè (Григорий Летоуказатель) có gió nam, thì mùa hè sẽ nhiều: b. dông. Câu này ai cũng đúng! Dân gian Nga nói rằng: nếu ngày thánh Grigori (23/1) trời ấm và u ám thì mùa hè sẽ khô và nóng, Gió nam báo hiệu mùa hè (tháng 5 và 6) nhiều mưa rào và dông, còn mùa hè sẽ mưa nhiều nếu trong ngày 23/1 có sương muối đọng trên đống cỏ khô. 3/ Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông ấm áp, không khắc nghiệt? d. Lá cây không rụng rải rác mà rụng đồng loạt. Nếu lá cây (thấy rõ nhất là sồi và anh đào) rụng rải rác mãi mới hết thì mùa đông sẽ khắc nghiệt lắm đấy ạ. 4/ Quan sát động thái của loài vật để biết trời sắp chuyển rét và có băng giá: c. Nhện. Nhện là loài rất mẫn cảm với thời tiết. Khi chúng hối hả chạy đi chạy lại ngang dọc chăng tơ thì có nghĩa là chỉ độ 9-10 ngày sau là trời chuyển rét, có băng giá. Năm 1794 khi quân Pháp kéo sang Hà Lan, quân Hà lan đã đánh ngập những vùng đất trũng. Quân Pháp định rút về, nhưng nhờ tài quan sát và kiến thức của viên sĩ quan tùy tùng cho vị tướng chỉ huy (thấy nhện hối hả chăng tơ), biết trời sắp chuỷên rét, nên quân Pháp đã chờ khi nước đóng băng, theo đường trên mặt băng tiến đánh quân Hà Lan và chiếm được Amsterdam. (Nguồn: А.Л.Чижевский "Земля в объятиях Солнца") 5/ Nếu mùa đông loài chuột trong rừng chạy trên mặt tuyết thì đó là dấu hiệu báo: b. trời sắp trở ấm. Loài chuột trong rừng mùa đông rất ít khi chạy trên mặt tuyết mà thường chỉ chạy dưới lớp tuyết. Khi chúng chạy trên mặt tuyết là trời sắp trở ấm. Cảm ơn các bác đã tham gia giải đố kỳ này. Phần thưởng là mỗi câu đúng 1 suất kem các bác nhé! Tổng kết lại Nina đúng cả 5 đáp án, dân Khí tượng Thủy văn có khác! Bạn có xơi nổi 5 suất kem không? Hay chia sẻ cho ai nữa thì báo trước nhé! (Nếu Hungmgmi không phạm quy thì cũng đúng cả, USY hú vía, mừng thôi là mừng! Lần sau bạn nhớ nhé, không phải cứ hô I love you là ẵm giải của BGK đâu! Bác hongducanh đúng 3 câu b, còn các câu khác thì không b nên bác sai. Bác Micha53 và bạn Tanhia "ăn theo" cũng giống bác hongducanh, vậy em sẽ kính xếp 3 cán bộ này ngồi một mâm thưởng thức 3 cốc kem nhé! Bạn Măng đúng 2 câu, bạn Phucanh đúng 1 câu, bạn Sunny đúng 2 câu. Thêm nữa rất cảm ơn bạn Sunny Xin cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ. Я люблю Вас всех !(viết luôn, không edit đâu nhé!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 06-02-2009 thời gian gửi bài 23:43 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
|
#150
|
|||
|
|||
|
À, tất nhiên là giải thưởng em sẽ chia sẻ với bác hungmgmi rồi
, vốn em không định tham gia, nhưng thấy bác hungmgmi edit bài nên mới nhanh nhảu nhảy vào mà
|
|
#151
|
||||
|
||||
|
Lâu lắm lắm bận quá nhãng đi, USY em chẳng vào đây góp vui câu đố với các bác được.
Chắc các bác cho là em "bùng" chuyện giải thưởng Phương cách trao giải là kem, cà phê, tặng phẩm... tại dịa điểm người thắng cuộc chọn. USY em chờ mãi nay đã có cơ hội đi nộp phạt với tất cả các bác đây. Ngày mai 16/6 em vào Sài Gòn, em rất muốn mời các bác trong đó đi uống cà phê ăn kem mát, uống nước ấm, xin cứ đúng ba rem trúng giải mà "xử lý" "thích khách" này ạ. USY em xin 1 buổi gặp gỡ, hy vọng vui như Củ Chi năm nào.. Biết chắc cái gì đã qua mãi là kỷ niệm đẹp không thể lặp lại, nhưng em tham lam, vẫn muốn hy vọng các bác ạ Em chờ hồi âm lịch hẹn lĩnh giải của các bác, vì địa đểm là do các bác chọn mà, em chỉ ngồi "đếm bằng chứng nhận và "vỏ phong bì kèm theo" thôi ДО ВСТРЕЧИ! БЛАГОДАРЮ ЗАРАНЕЕ! C УВАЖЕНИЕМ!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#152
|
|||
|
|||
|
Ôi, bác USY lại vào tận box này báo cáo hành trình công tác SG. Bác ơi, thế ngày 16-6 mấy giờ bác vào đến nơi ạ?
Chị Hoa may ơi, thư ký kiêm lớp phó phụ trách ăn chơi nhảy múa ơi! Chị lên lịch và chọn địa điểm đi chị nhé! Hay là vẫn ở Củ Chi các bác nhể, em có đề xuất nho nhỏ là gặp nhau tối 16-6, vì ngày 17 em đi Hà lội ạ, bá cáo các bác! |
|
#153
|
||||
|
||||
|
Trích:
Thế mà bây giờ lại bô bô ra đây. Hic
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#154
|
||||
|
||||
|
Trích:
QKSG sẽ tổ chức gặp USY tại Hoa viên Mạc đĩnh Chi vào 11h30 trưa mai thứ Tư - 17/6-2009. Đề nghị USY kiểm lại lịch. Mời các bạn cùng tới dự ( theo dõi tình hình qua Điện thoại và E-mail ). P/s Máy tính của tớ hư nên khồng nhận và gởi mail, mong mọi người thông cảm. Thay đổi nội dung bởi: micha53, 16-06-2009 thời gian gửi bài 13:16 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (16-06-2009) | ||
|
#155
|
||||
|
||||
|
Trích:
До встречи!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
|
#156
|
||||
|
||||
|
Trích:
Chúc các bác có cuộc ộp-lai hoành tráng
__________________
Take It Easy |
|
#157
|
||||
|
||||
|
Sắp Tết chắc các bác đều bận rộn, BZ có vài câu đố để cả nhà cùng thư giãn. Rất mong các bác tham gia giải đố thật đông và vui
1. Thủ đô Jakarta của Indonexia vốn có tên cũ là Batavia. Bạn hãy cho biết cái tên Batavia có nghĩa là gì? a. Thành phố của hoa. b. Rừng dừa xanh tốt c. Trái tim của Indonexia 2. Năm 762, Badda là kinh đô của Ả Rập. Lúc đó thành phố này được mệnh danh là: a. Thành phố hình tròn b. Ngàn lẻ một đêm c. Vườn treo 3. Mũi Hảo Vọng ban đầu có tên là gì? a. Mũi bão táp b. Mắt câu nhỏ c. Pháo trưa 4. Người ta nói về “thiên đường của những người mập” là muốn nói về nơi nào trên thế giới: a. Daxiti b. Tonga c. Greenland 5. Bức hình dưới đây là thành phố nào của Nga? ![]() a. Orenburg b. Kolomna c. Voronezh
__________________
Take It Easy |
|
#158
|
||||
|
||||
|
1. B;
2. A; 3. A; 4. B; 5. B
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BelayaZima (08-01-2010) | ||
|
#159
|
|||||
|
|||||
|
Cảm ơn bác Muzhik đã nhiệt hình giải đố và đã trả lời đúng tất cả các câu đố ( hình như những câu đố này dễ quá ạ?). BZ sẽ chuyển một con hổ tới bác trong lần gặp gần nhất có thể
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 11-01-2010 thời gian gửi bài 13:44 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
USY (11-01-2010) | ||
|
#160
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|