Trích:
htienkenzo viết
Bác chỉ được cái... vui tính!
Tôi may mắn vưỡn còn được thưởng thức Âm nhạc cổ điển bằng máy quay đĩa CEC của Nhật Bản và còn lưu giữ được vài chục Đĩa than. Và tôi vẫn thường lấy keo mà mấy chị em hay đắp vào mặt đấy bác ạ! Nó không có khả năng làm "trắng" mặt đĩa ra đâu! Bác nói thế, oan cho tôi quá! 
|
Hơ hơ, biết ngay mà. Tui nào dám
nói oan cho ai bao giờ đâu. Chỉ là vì quảng cáo của
công ty tui chỉ có mấy bác ọp hôm nọ ở HN biết thôi, thế nên bác Kenzo ơi, bác không hiểu rõ là phải (chứ còn mấy mợ như bác USY với siren thời chắc rủa thầm tui là đồ... đồ rê mi độc miệng đấy ợ).