|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
Lý do cháu tạm thời dừng chức năng post bài của thành viên chính là do việc thời gian không đồng bộ giữa các bài post, khiến cho các bài viết bị sắp xếp lộn xộn nhau trong ngày 9-12 vừa qua. Cháu xin ví dụ như sau: - Vào ngày 8-12, khi mà thời gian diễn đàn chưa được sửa thì giờ của diễn đàn nhanh hơn giờ thật là nửa ngày (12 tiếng). Do hệ thống diễn đàn "hiểu" như vậy, "nó" mới gán cho bài mà post vào ngày 8-12 thời gian nhanh hơn 12 tiếng. Nghĩa là bác viết bài vào lúc 18h chiều ngày 8-12, thì sau khi bác post, diễn đàn sẽ ghi là 06h ngày 9-12. Nhưng vấn đề lỗi xảy ra ở đây là. Một số bài viết ngày 9-12 thì lại được cộng thêm 12 tiếng sang thành ngày 10-12. Nhưng đến sau giờ trưa ngày 9-12, lỗi thời gian đã được sửa, đồng hồ diễn đàn chạy đúng, các bác post bài hay ấn cảm ơn thì thời gian lại chạy đúng với thời gian thực là ngày 9-12. Chính vì vậy mới xảy ra hiện tượng: những bài post sau hoặc cảm ơn (tối 9-12 chẳng hạn) thì lại bị đẩy lên trên những bài post trước (do lỗi sai giờ bị gán sang ngày 10-12). Bị đẩy lên trên là do cách sắp xếp tự động theo thứ tự thời gian của hệ thống diễn đàn. Do đó, mới xảy ra hiện tượng bài viết cứ "nhảy nhót" linh tinh trong 1 chủ đề, cảm ơn thì vào ngày 9-12 nhưng bài viết thì lại ở "tương lai" ngày 10-12. Cháu tắt chức năng post bài không phải là để "sửa" lỗi đó mà là để hạn chế thành viên post bài trong ngày 9-12 cho các bài viết không bị "nhảy" lung tung nữa. Bài post bị hiểu sai giờ cuối cùng là bài của bạn Tort (post 12h02 ngày 9-12, nhưng bị cộng thêm 12 tiếng sang thành 00h02 ngày 10-12), cháu phải đợi qua thời điểm 00h02 ngày 10-12 đó thì việc post bài mới trở lại bình thường được. Như bác đã thấy. Bây giờ ở mục thống kê cuối trang, các bài viết đã được sắp xếp đúng theo thời gian, thứ tự giống như trước kia. Không còn bị lộn xộn như ngày hôm qua. Hic, giải thích một lúc, đọc lại không biết các bác có hiểu không. Vì chính em cũng đang bị... loạn hết cả lên. Chân thành cảm ơn chị Hoa May đã kịp thời thông báo cho em lỗi thời gian trên. Không thì hôm nay dở khóc, dở cười vì sự sắp xếp các bài viết trong forum. Cám ơn bác Nqbinhdi đã đặt câu hỏi
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Bookmarks |
|
|