Trở về   Nước Nga trong tôi > Chiến tranh giữ nước vĩ đại > Hồ sơ chiến tranh thế giới

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #1  
Cũ 26-05-2008, 10:10
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Thế chiến Hai - Những tin vắn

Những tên Quốc xã đang bị truy nã

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Aribert Heim, một tên đứng đầu trong danh sách truy nã

Hơn 60 năm, sau khi thế chiến thứ hai kết thúc, cuộc truy tìm những kẻ đã gây ra tội ác trong trong cuộc chiến này vẫn còn tiếp diễn. Một tổ chức nhân quyền, trung tâm Simon Wiesenthal, đã đưa ra một bản danh sách gồm mười tên đảng viên Quốc xã khét tiếng nhất đang bị truy nã. Một vài tên trong số này, hiện nơi cư trú của chúng cũng đã được xác định rõ, nhưng những người còn sống sót trong nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Hiler, hiện nay họ vẫn đang chờ đợi những phán xét công bằng nhất dược tuyên bố.
Khi Đức quốc xã tấn công Nam Tư vào tháng 3 năm 1941, Lydia Brenners lúc đó mới tròn 10 tuổi, trong những tháng tiếp theo đó, cô và gia đình của mình bị lính Đức vây bắt, và bị đưa một khu nhà ổ chuột dành cho người Do Thái, và sau đó tất cả bị dồn vào trại tập trung. Những vết lòng của thời kỳ tàn bạo và đau khổ đó, chúng vẫn còn đeo đuổi cô cho đến tận ngày nay.

Sandor Kepiro, là một trong những tên cảnh sát đã từng thảm sát 1200 người Do Thái trong thành phố Novi Sad, quê hương của Lydia. Hiện hắn đang đứng thứ ba trong danh sách, một danh sách truy nã của những tên trùm phát xít là tội phạm chiến tranh.

Khi nhà nước Israel được thành lập lại vào năm 1948, một trong bốn người bị chết trong các cuộc giao tranh giành lãnh thổ mới cho Israel, cũng từng là một người đã sống sót trong nạn diệt chủng của Đức. Ngày nay, dân số Do Thái đang tăng vọt, nhưng những thành công đạt được ở mặt này, cũng là nhờ có những máu và mồ hôi của những người còn sống sót trong nạn diệt chủng từ thời chiến tranh. Do vậy, mỗi người dân Do Thái, đều mong đợi các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy vạch tội những tên Quốc xã là tội phạm chiến tranh để ra xét sử.

Tiến sĩ Efraim Zuroff, đã tự mình nhận là người chủ trì cuộc săn lùng những tên Quốc xã tội phạm. Hiện ông là trưởng phòng Jerusalem của trung tâm Simon Wiesenthal.
"Thực hiện danh sách những tên Quốc xã là tội phạm chiến tranh đang bị truy nã, đó là một công việc để đưa tội ác ra trừng trị, và đó cũng là mong muốn của những người yêu chuộng công lý" tiến sĩ Efraim Zuroff hy vọng như vậy.
Những tên đững đầu trong danh sách truy nã, nay chúng không hề trốn chạy. Các điều tra viên hiện cũng biết rất rõ chúng đang sinh sống ở đâu. Đứng đầu trong danh sách là tiến sĩ Aribert Heim, hay còn được biết đến với cái tên "tiến sĩ tử thần", hắn từng bị chính phủ Đức kết tội là đã tàn sát hàng trăm người trong trại tập trung.
Ivan Demyanuk, hiện đang sinh sống tại Mỹ, hắn là người đứng thứ hai trong danh sách. Demyanuk từng được những người trong trại tập trung Treblinka ở Balan dặt cho biệt danh là “Ivan kinh hoàng”. Vào năm 1988, hắn bị tuyên án tử hình với tội danh, giết người và có những hành động cực kỳ bạo lực và dã man với con người.
Ngày nay, tòa án Hague và những tòa án quốc tế khác, đã đưa ra xét sử những tội phạm chiến tranh ở các vùng như Sudan và Nam Tư cũ, nhưng kết quả vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo : http://www.russiatoday.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), Jan (21-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #2  
Cũ 27-06-2008, 10:23
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Cựu binh thế chiến hai – Vasily Kononov lại chiến thắng

Ông Vasily Kononov, một cựu chiến binh thế chiến thứ hai của Nga ở Riga, đã chiến thắng với những cáo trạng chống lại Latvia, trong một vụ kiện tại tòa án nhân quyền châu Âu, luật sư của ông đã tuyên bố như vậy vào hôm thứ năm vừa qua.

Luật sư Mikhail Yoffe nói: "Quyết định của toàn án đã công bố, và xác thực sự việc cho khách hàng của tôi. Tuy nhiên, mức đền bù và quyết định chi tiết thì vẫn chưa được ban hành – các khoản mục này sẽ được ban bố vào giữa tháng bảy tới"

Ông Kononov, trước đây từng là chỉ huy của một đội du kích ở quốc gia Baltic trong thế chiến thứ hai, ông đã bị các nhà chức trách Latvia buộc tội là, đã trực tiếp chỉ thị tổ chức cuộc tàn sát trong chín ngôi làng vào năm 1944, theo một số báo cáo thì những người bị tàn sát ở đây, có cả một người phụ nữ đang mang thai.
Kononov cũng tự nhận rằng, chính ông cũng là người đã tham gia vào cuộc tiễu trừ này, nhưng những người bị xử tử đó toàn là những người cộng tác với phát xít Đức quốc xã. Trong thời gian xảy ra vụ việc, nước cộng hòa này vẫn đang dưới sự chiếm đóng của Đức quốc xã.
Ông Kononov đã đòi bồi thường 5 triệu euro, cho thời gian bị giam cầm vào năm 2002. Là một đại tá cảnh sát đã về hưu, sinh ra ở Latvia, Kononov đã bị bắt giữ vào năm 1998, và bị tuyên án sáu năm tù với tội danh diệt chủng vào năm 2000. Sau nhiều năm kiện tụng và tranh chấp, vào năm 2004, bản án của ông được giảm xuống còn 20 tháng tù giam và với một tội danh được chuyển đổi lại là "tội ác chiến tranh". Cùng năm đó, Kononov đã kháng cáo lên tòa án ở Strasbourg.
Sau đó, nước Nga đã gây áp lực cho các nhà chức trách của châu Âu và Latvia về sự việc này. Đến tháng tư năm 2004, nguyên tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố công nhận Kononov là công dân của nước Nga. Năm 2007, tòa án châu Âu đã hủy bỏ mọi lời buộc tội chống lại Kononov, và công nhận vai trò của ông trong thời kỳ đó hoàn toàn không có gì sai trái. Kononov nói: "Đây là chiến thắng cuối cùng mà tôi đã phải mất công tìm kiếm trong suốt tám năm qua".

http://rian.ru
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hanvt (28-09-2012), Jan (21-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #3  
Cũ 26-09-2008, 11:30
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một cựu tù nhân trong trại tập trung của Đức đã tìm thấy gia đình vị cứu tinh của mình

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 26-09-2008 thời gian gửi bài 11:36 Lý do: Trùng bài
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #4  
Cũ 26-09-2008, 11:31
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Một cựu tù nhân trong trại tập trung của Đức đã tìm thấy gia đình vị cứu tinh của mình
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau hơn 60 năm tìm kiếm, một trưởng giáo sĩ người Israel đã gặp được gia đình của người lính Xô Viết, người mà đã cứu ông ta thoát chết trong trại tập trung Buchenwald của Đức quốc xã. Họ mất liên lạc với nhau ngay sau khi đã được tự do và chỉ có một điều lưu lại, đó là đứa trẻ được cứu thoát đã nhớ rõ tên của người lính Xô Viết.

Câu chuyện này bắt đầu từ Buchenwald, nơi có một anh lính Xô Viết đang bị giam cầm đã cứu giúp một cậu bé Do Thái vừa tròn 5 tuổi thoát chết ở một trại tập trung của Đức quốc xã.

Cậu bé, sau này khi lớn lên trở thành Israel Meir Lau – trưởng giáo sĩ của Israel vào những năm 1993-2003 – và cũng là người đã bỏ ra hàng chục năm để đi tìm lại vị cứu tinh của mình.

Meir Lau nhớ lại: "Anh ấy là một người anh hùng trong thời thơ ấu của tôi. Hồi đó, quân đội Mỹ nã pháo dữ dội vào trại tập trung – quân Đức cũng bắn trả điên cuồng. Trong lúc này đạn pháo rời xuống cực kỳ ác liệt xung quanh chúng tôi. Anh lính Xô Viết Fyodor, lập tức liệng tôi xuống mặt đất, và lấy toàn bộ tấm thân mình che chắn lên người tôi. Anh ấy đã cứu sống tôi. Một lần khác, anh đã lấy một chiếc áo len của một người đã nằm xuống, và cuốn chặt cho tôi một dải băng che đầu. Vào lúc 4 giờ mỗi buổi sáng, chúng tôi bị đẩy ngoài, dưới trời đóng băng giá buốt để điểm danh. Nhưng tôi đỡ lạnh hơn vì đã có dải băng che đầu mà anh Fyodor đã cột cho tôi. Tôi chỉ có một chiếc ấy, trong khi đó thì anh chẳng có một tấm khăn nào che trên khuôn mặt giá lạnh của mình…"

Sau này, Lau đã từng gửi những thỉnh cầu trịnh trọng tới chính quyền Xô Viết để nhờ giúp ông tìm người lính Xô Viết đó. Trong một lần đến thăm Lên Xô vào năm 1989, Lau đã xin phép tổng bí thư Mikhail Gorbachev giúp đỡ, nhưng mọi sự vẫn trở nên vô vọng.

Cuối cùng, vào tháng 6 năm nay (2008), Israel Meir Lau đã được nghe qua Radio về chương trình các nhà sử học của Mỹ và Anh quốc đã khám phá ra một danh sách các tù binh ở trại Buchenwald.

Nhưng điều này đến cũng lại quá muộn: Fyodor Mikhalchenko đã mất hai năm trước đây.

Tuy nhiên, vị trưởng giáo sĩ của Nga, ông Berl Lazar đã giúp Israel Meir Lau liên lạc được với gia đình của người lính Nga.
- "Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm được con gái của người Lính Nga. Chị ấy nhớ lại rằng, cha chị thường hay nói về một cậu bé trong trại tập trung. Chúng ta nhất định không được quên, những người lính Xô Viết đã cứu sống biết bao người Do Thái như thế nào, trong cuộc chiến tranh ghê sợ này. Đây là một câu chuyện cảm động", Ông Lazar nói
Những người thân thích của người lính Nga, cũng đã cho vị giáo sĩ xem một cuốn Video được ghi về chuyến thăm lại trại Buchenwald của Fyodor vào thời gian chưa lâu trước khi ông mất.

Vậy là bảy mươi năm đã qua đi, và câu chuyện thời chiến cũng đã đi đến một hồi kết.

http://www.russiatoday

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 26-09-2008 thời gian gửi bài 13:11
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), Jan (21-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009), Tri_ Red Army (06-05-2009)
  #5  
Cũ 04-02-2009, 09:42
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Nga thành lập Uỷ ban đặc biệt tổng kết các thiệt hại trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại

Theo Newsru
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, tướng Nicolai Makarov vừa cho biết Nga đã thành lập một Ủy ban liên ngành để điều tra, tổng kết những thiệt hại về người và của trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại. Mục đích của Ủy ban là đến năm 2010 sẽ đưa ra những thống kê cuối cùng về những tổn thất về binh lính và dân thường trong giai đoạn Chiến tranh giữ nước vĩ đại, cũng như những tổn thất vật chất trong giai đoạn hơn 4 năm của cuộc chiến này.
Theo tướng Makarov, trong thành phần Ủy ban sẽ có đại diện lãnh đạo Bộ quốc phòng, Bộ nội vụ, Cơ quan an ninh Liên bang, Bộ các tình trạng khẩn cấp, Cơ quan lưu trữ quốc gia, Cơ quan lưu trữ Bộ quốc phòng, các nhà khoa học, giám định viên hàng đầu…và các ban ngành liên quan.
Tướng Makhmud Gareev, Chủ tịch Học viện khoa học quân sự Nga cho biết cần phải có một Phó thủ tướng Chính phủ Nga đứng đầu Ủy ban đặc biệt này. Ông nói:” Trong tất cả các nước thuộc phe đồng minh, chỉ có Nga và các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ là vẫn chưa tổng kết ở cấp nhà nước những tổn thất về người và của trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Là một cựu binh và là thành viên của Uỷ ban “Chiến thắng”, tôi cho rằng quy mô và quyền hạn của Ủy ban này phải ở cấp chính phủ, chứ không phải cấp bộ. Hai năm tới Uỷ ban sẽ phải hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ với các tài liệu lưu trữ để cuối cùng có thể đặt dấu chấm lên chữ “i”, để biết rằng chúng ta đã phải trả giá như thế nào cho chiến thắng trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại”.
Theo các số liệu chính thức được công bố, đã có 26 triệu 600 nghìn công dân Xô viết đã hy sinh trong Cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), Jan (21-04-2009), nthach (05-02-2009), sad angel (22-12-2010)
  #6  
Cũ 03-03-2009, 13:45
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Trại tập trung diệt chủng Auschwitz của Đức quốc xã

Trại tập trung diệt chủng Auschwitz của bon Đức quốc xã được thành lập vào tháng 4 năm 1940 ở Balan, dưới sự chỉ huy của Heinrich Himmler, một sĩ quan SS cao cấp nhất của Đức. Trại tập trung này được xây dựng cách Krakov 55km về hướng tây, tại nơi giao nhau giữa hai dòng sông Sola và Vistula. Vào lúc ban đầu, đây mới chỉ là một trại tập trung nhỏ, nó là nơi giam giữ khoảng 10.000 người, nhưng về sau, do nó nằm gần với một nhà ga đường sắt lớn, cho nên trại tập trung này được mở rộng thêm đáng kể, và cuối cùng nó được xây dựng thành 40 khám, những nơi giam giữ khét tiếng nhất ở đây phải nói đến là Auschwitz I (Stammlager), Auschwitz II (Birkenau), và Auschwitz III (Monowitz), tất cả bị bao bọc bởi các hàng rào thép gai dẫn điện và những mương dẫn nước. Bốn lò hỏa thiêu bằng khí độc, cứ một ca giết người trong vòng 5 giờ, thì chúng sát hại với số lượng là 12.000 người. Trại Auschwitz đã sát hại ít nhất là 1.1 triệu người Do Thái được chuyển đến đây từ 27 quốc gia khác nhau, khoảng 75.000 người Balan, 21.000 người Gypsi (Ân Độ), 15.000 tù binh chiến tranh Xô Viết, và 15.000 người khác cũng bị thiệt mạng tại đây. Trại tập trung Auschwitz, được quân đội Xô Viết thuộc mặt trận Ukraina số 1 giải phóng vào ngày 27 tháng giêng năm 1945, và họ đã cứu được 2,819 còn sống sót.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tháng giêng 1945, Trại tập trung diệt chủng Auschwitz. Photo V. Yudin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tháng giêng 1945, Trại tập trung diệt chủng Auschwitz. Đây là các tháp canh bọc thép với ổ súng máy dày đặc để chống lại những tù nhân đang hấp hối. Photo V. Yudin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
1945, Trại tập trung diệt chủng Auschwitz. Cánh cửa của một phòng khí độc. Photo V. Yudin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
1945, Trại tập trung diệt chủng Auschwitz. Trẻ em đang đón chào quân giải phóng và chờ được giải thoát. Photo B. Fishman

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
1945, Trại tập trung diệt chủng Auschwitz. Tóc của những người phụ nữ đã bị thiêu chết trong lò hỏa thiêu. Số tóc này được cắt ra trước khi bọn Đức hành hình họ, chúng được đóng gói cẩn thận, gọn gàng và ghi nhãn chu đáo cũng như trọng lượng của từng bao, để chuẩn bị xếp lên tàu chuyển về Đức. Photo V. Yudin

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
1945. Những người tù nhân trong trại tập trung diệt chủng Auschwitz được giải phóng.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Khu giết người trong trại tập trung Auschwitz. Một thành lũy nung người ở bên trong trại. Photo B. Smirnov

http://9may.ru/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
cheguevera (09-03-2009), htienkenzo (09-11-2009), Jan (21-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009), weekdaysman (03-03-2009)
  #7  
Cũ 20-04-2009, 16:07
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Gió lớn đã lật đổ bức tượng Stalingrad anh hùng ở thành phố phía nam nước Nga

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một bức tượng kỷ niệm những người anh hùng của Xô Viết trong Trận đánh thành Stalingrad ở trung tâm thành phố Volgograd, đã bị đổ ngã do những cơn gió lớn thổi qua, các nhà trức trách địa phương cho biết như vậy.

Bức tượng bằng thép cao bốn mét được dựng trên thành phố phía nam nước Nga, được tạc về hai người đàn ông trẻ, và một thiếu nữ đang đứng để tang những người đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Stalingrad oai hùng, bức tượng này đã bị suy yếu do kết cấu bị mòn, mỏi. Một nhân viên của bộ phận các tình trạng khẩn cấp của địa phương đã cho RIA Novosti biết như vậy.

Người nhân viên viên này cho biết thêm, phần tượng tạc những người đàn ông đã bị đổ sập vào sáng hôm chủ nhật vừa qua, nhưng phần tường về người thiếu nữ thì vẫn còn đứng vững. Khối tượng đài này được xây dựng vào năm 1973, đúng dịp lễ kỷ niệm lần thứ 30 được tổ chức về 200 ngày đêm trận đánh Stalingrad, một trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh cận đại. Thành phố được đổi tên lại là Volgograd vào năm 1961, ngay sau khi Josef Stalin từ trần.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vào tuần trước, các phương tiện thông tin đại chúng của Nga đã đưa tin rằng, tượng đài - Tiếng gọi Tổ quốc, ở thành phố này hiện cũng đang xuống cấp rất trầm trọng, vì đã phải trải qua mưa nắng hơn bốn thập kỷ.
Các chuyên gia cho biết, bức tượng cao 85 mét này mô tả chân dung về một người phụ nữ đang vung gươm tưởng niệm đến trận chiến Stalingrad anh hùng, trận chiến của những cơn thịnh nộ này đã xảy ra từ tháng 7 năm 1942 đến tháng 2 năm 1943, cuối cùng quân đội Liên Xô đã bẻ gãy hoàn toàn các bước tiến của toàn bộ các lực lượng quân đội Đức, giáng cho quân đội Hitler một đòn thất bại đầu tiên đau đớn nhất.

Toàn bộ các chiến sĩ Xô Viết đã ngã trong trận đánh này được ước tính với con số khoảng 1.5 triệu người, toàn bộ thành phố hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Trong đó có đến 40.000 dân thường cũng bị tử vong trong trận đánh ác liệt này.

Theo RIA

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 12-05-2009 thời gian gửi bài 11:42
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (20-04-2009), htienkenzo (09-11-2009), Huonghongvang (20-04-2009), Jan (21-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #8  
Cũ 28-04-2009, 11:08
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày 30 tháng 4 năm 1945

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Ngày 30 tháng 4 năm 1945, các lực lượng thuộc phương diện quân Belarussia số 2 đã dũng cảm đánh thẳng vào các thành phố Greifswald, Treptow, Neustrelitz, Furstenberg và Gransee, cùng với con đường huyết mạch nối liền giữa Pomerania và Mecklenburg, và họ đã giành được chiến thắng rực rỡ. Trong ngày hôm đó, họ còn chiếm dược các thị trấn Lassan, Volgast, Reinsberg và những khu dân cư lớn như Hanshagen, Zussow, Gutzkow, Jarmen, Bartow, Burow, Sarow, Wolde, Penzlin, Strelitz, Menz, Gross Woltersdorf và Dolgow. Hơn 1500 tù binh Đức bị bắt giữ, cùng với 27 máy bay chiến đấu, 55 khẩu pháo dã chiến của địch cũng đã bị Hồng quân thu giữ vào ngày 29 tháng4.

Phía bắc Berlin, các binh lính thuộc phương diện quân Belarussia số 1 cũng đã đánh bật quân địch ra khỏi thị trấn Zedenik và những khu dân cư lớn Klein Mutz, Bergsdorf, Falkenthal, Guten Germendorf, Lowenberg, Gruneberg, Teschendorf và Nassenheide. Các binh lính đã phải giao chiến với địch ngay trên các đường phố khu trung tâm Berlin, chiếm được Reichstag và kéo cờ chiến thắng ngay trên nóc tòa nhà. Hồng quân Liên Xô còn đánh chiếm được tòa bưu điện chính, tòa bộ nội vụ và khoảng 20 tòa nhà lớn ở trung tâm của thành phố. Hơn 9000 tù binh địch bị bắt giữ trong ngày 29 tháng 4.

Các lực lượng binh sĩ thuộc phương diện quân Ukrainia số 1, họ vẫn đang tổ chức giao chiến với địch ngay tại phía tây nam Berlin, các chiến sĩ Hồng quân đánh chiếm được một số tòa nhà của thành phố ở quận Wilmersdorf cùng với nhà ga xe lửa Westkreutz.

Ở phía đông nam Berlin, Hồng quân Liên Xô cũng vẫn đang không ngừng càn quét vòng vây của địch trong các khu rừng phía tây Wendisch Buchholz.

Trong ngày 30 tháng 4, các lực lượng thuộc phương diện quân Ukrainia số 4 đã huy động binh sĩ tổ chức tấn công và chiếm giữ được thị trấn Moravska Ostrava, một trung tâm công nghiệp quan trọng, một thế mạnh hùng hậu nhất của địch ở Czechoslovakia.
Cùng thời gian này, các lực lượng khác của phương diện quân Ukrainia số 4, cũng giành được thắng lợi và chiếm giữ được thị trấn Zilina, một con đường then chốt ở phía tây Carpathians.

Tại phía đông Brno, các binh sĩ thuộc phương diện quân Ukrainia số 2, đã liên tục tấn công dữ dội giáng cho kẻ địch những đòn chí mạng, và chiếm được các khhu dân cư lớn như Buchlovice, Stupava, Koricany, Nemotice, Milonyce, Svaberice, Ivanovice và Dedice.

Các hoạt động trinh sát và những cuộc giao tranh cục bộ vẫn còn tiếp diễn trên khắp những phần còn lại của mặt trận. 110 xe tăng và pháo tự hành của địch bị bắn hoặc bị phá hủy hoàn toàn, cùng với 79 máy bay của chúng bị bắn rơi trong các trận không chiến khốc liệt, hoặc trong các đợt khai hỏa dữ dội của những khẩu pháo phòng không, trên toàn mặt trận vào ngày 29 tháng 4 năm 1945.

Theo RIA
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), hungmgmi (28-04-2009), Huonghongvang (28-04-2009), Jan (28-04-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009), TLV (28-04-2009), Vania (14-01-2010)
  #9  
Cũ 12-05-2009, 11:39
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Đương đầu với những xuyên tạc lịch sử của cuộc Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Đã 64 năm trôi qua, kể từ khi cuộc Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại chấm dứt, những tin tức được biết hơn tất cả ở phương Tây và phần còn lại của thế giới, đó vẫn là về Thế chiến Thứ hai. Nhưng cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề Chiến Thắng và sự mất phẩm cách của nó, thì vẫn chưa bao giờ rõ ràng hoặc không bao giờ chấm dứt. Thời gian để sắp đặt mọi vấn đề thì còn nhiều. Nhưng đầu tiên, chúng ta hãy bàn luận đến những chuyện hoang đường được ưa thích nhất, mà phương Tây luôn đưa ra để chống đối lại nước Nga.

Chuyện hoang đường thứ nhất: Balan là nạn nhân đầu tiên của Đức quốc xã và chính quyền Xô Viết.

Trước hết, hãy cho chúng tôi sắp đặt lai các giai đoạn tình tiết của đất nước Balan. Vào giữa những năm 1918 và 1924, Balan đã ngang nhiên đưa quân xâm chiếm tất cả các quốc gia láng giềng, nhưng với ngoại lệ là nước Đức. Đức vốn là một kẻ xâm lược trước khi trở thành một quốc gia phát xít, sau biến động quân sự vào năm 1926, nó đã biến nước Đức trở thành một nước phát xít, sau là Ý – một quốc gia phát xít thứ hai ở châu Âu. Balan đã hai lần đưa quân xâm lược Ukraina, lần đầu tiên họ công khai chống phá những người theo chủ nghĩa dân tộc, và đến lần thứ hai là đánh vào những người Xô Viết. Balan còn đưa quân xâm lược để đánh chiếm Belarus. Mãi đến năm 1939, sau khi Balan hoàn toàn sụp đổ dưới tay của phát xít Đức, Liên Xô mới đánh chiếm lại các tỉnh phía tây của Ukraina. Balan còn tiến hành xâm lược Liva, đánh chiếm và nắm giữ toàn bộ thành phố Tallinn. Ngoài ra Balan còn tiến hành xâm lược Tiệp Khắc, nhưng đã bị đánh bật ra khỏi đất nước này. Cuối cùng, Balan còn tiến hành xâm lấn và chiếm giữ một số khu làng then chốt xung quanh Danzig, một liên minh các nước trung lập,

Trong các cuộc chiến ở Ukraina, người Balan đã thảm sát ở một nơi vào khoảng từ 500,000 đến 1.5 triệu tù binh của Nga, những người mà họ đã bắt giữ được. Hơn nữa, Balan còn lập các trại tập trung cho những người theo đạo Chính thống, trong khi đó họ lại đốt các nhà thờ ở các tỉnh của Ukraina và Belarus, từ đó họ từ chối không theo công giáo nữa. Do vậy không có gì đáng ngạc nhiên là, Balan không hề e ngại về vấn đề ủng hộ và liên minh với Hitler từ năm 1937 đến 1938 khi Đức quốc xã tiến hành chia cắt đất nước Tiệp Khắc. Trong hội nghị Munich vào năm 1938, Hitler đã tuyên bố không chỉ có Đức mới có những đòi hỏi về chia cắt đất đai của Sudetenland (Tiệp Khắc), mà còn có cả Balan và Hungary cũng lên tiếng đòi hỏi về vấn đề này. Sự bất hòa giữa hai nước xảy ra, chỉ khi Hitler yêu cầu Balan liên kết với Y vào một cuộc viễn chinh chống lại Liên Xô. Đang thỏa mãn, người Balan nhận thấy không có lý do gì để tiến hành chiến tranh đối với những quốc gia láng giềng nữa, vậy là họ từ chối nhận lời. Do đó, Hitler đã tiến hành trả thù.

Tất cả châu Âu phải chịu nằm dưới gót giày của quân phát xít. Nó không chỉ xảy ra khi quân Đức xâm lược nước Nga, họ, những người Nga phải trải qua khá nhiều sự mất mát và thất bại to lớn. Tám trong mười người Đức bị giết chết trên mặt trận phía Đông. Vấn đề này thực sự không có gì để bàn cãi. Sự thực vẫn là sự thực.
Còn nhiều những cuốn sách và những bộ phim của Nga, sẽ được dịch và chuyển đến cho mọi người trên thế giới, và tất cả nhân loại có thể đánh giá được nhưng nỗ lực trong chiến tranh Xô Viết Vĩ đại. Hiện nay, ở phương Tây vẫn còn đang bóp méo đi quá nhiều sự thật, mọi người có thể chẳng đả động gì, nhưng đó là sự dối trá.
Đó là những điều xúc phạm quá lớn lao đối với những người anh hùng Liên Xô Vĩ Đại trong cuộc Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại. Trên mạng Internet có thể thống kê ra được những sự dối trá, những sự xuyên tạc nhiều hơn nữa, nhưng có lẽ không cần phải mất công để tìm kiếm và đọc lại những điều vô bổ này.

Theo: Tin tức Hàng đầu Moskva

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 12-05-2009 thời gian gửi bài 14:02
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hongducanh (12-05-2009), htienkenzo (09-11-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #10  
Cũ 22-06-2009, 11:43
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Nga công bố các tài liệu về một gián điệp tối mật của Liên Xô trong hàng ngũ phát xít Đức

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Cục tình báo ngoại tuyến của Nga vừa qua mới tiết lộ các văn kiện, về một trong những sĩ quan tình báo lỗi lạc nhất của Xô Viết, ông Willy Leman, một điệp viên tối mật của Liên Xô có bí danh là Breitenbach. Ông cũng là một điệp viên duy nhất của Liên Xô làm việc tại sở mật vụ Gestapo của Đức. Leman chính là người đã cảnh báo Moskva, với tin tức tình báo về Đức có ý định tấn công Liên Xô.

Những tài liệu, mà Leman đã trao được cho các nhân viên tình báo mật của Liên Xô từ năm 1941 đã thông báo rằng, phát xít Đức đã chuẩn bị tấn công Liên Xô.
Một cựu nhân viên thuộc cục tình báo ngoại tuyến của Nga, ông Sergey Ivanov nói, "vào ngày 19 tháng 6 năm 1941, Breitenbach đã báo cáo chi tiết cho Moskva về ngày giờ và thời điểm bắt đầu xảy ra chiến tranh".
Willy Leman sinh năm 1884 tại Leipzig. Ông là một thợ mộc khi vừa tròn 17 tuổi, nhưng về sau ông gia nhập hải quân. Năm 1911, Leman bắt đầu làm việc cho sở cảnh sát Berlin, sau đó ông chuyển sang làm việc tại ban phản gián. Ông đã chứng tỏ khả năng của mình, là một nhân viên phản gián lỗi lạc trong thời kỳ thế chiến thứ nhất. Leman bắt đầu hợp tác với cơ quan tình báo ngoại tuyến của Liên Xô vào năm 1929. Ông vốn là một người chống phát xít rất mãnh liệt, do vậy ông quyết định trợ giúp Liên Xô và sống có ý chí. Đó là trên mặt lý thuyết, thực ra Leman làm việc cho Liên Xô là trên phương diện tiền bạc. Ông đã tiến hành thu lượm các tin tức từ sở mật vụ Gestapo, từ cục tình báo quân đội, và từ cơ quan phản gián của Đức.

Khi nắm giữ được một vị trí tại ngành công nghiệp quốc phòng Đức, Leman bắt đầu cung cấp cho Moskva các tài liệu tối mật về nền công nghiệp quốc gia của Đức. Đến khi là một sĩ quan SS cao cấp, Leman thường tham gia và những cuộc luyện tập quân đội và các mục tiêu quân sự. Trong lúc này, ông đã cung cấp cho Moskva chi tiết về các loại vũ khí mới như pháo binh, xe bọc thép, súng phóng lựu, vân vân.

Tháng 3 năm 1941, Breitenbach đã thông báo rằng, cơ quan phản gián của Đức đã củng cố các đơn vị chuyên hoạt động chống lại Liên Xô. Ngày 19 tháng 6 năm 1941, Leman thông báo cho Moskva rằng, quân đội Đức đã nhận được lệnh mở cuộc tấn công Liên Xô vào lúc 3 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941. Thông tin này cũng đã được chuyển đến Moskva cùng ngày.
Willy Leman bị phát hiện là nội gián vào tháng 12 năm 1942, ông đã bị Gestapo bắn chết. Ngày tháng ông bị giết hại, đến nay vẫn chưa được biết rõ. Vợ của ông nói rằng, Leman bị chết trong một tai nạn đường sắt.
Cục tình báo ngoại tuyến của Nga, có ý định công bố những văn kiện nói về số phận của Willy Leman, là muốn đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc lại lịch sử. Cuộc chiến này đã được tổng thống Nga Dmitry Medvedev khởi động từ lâu.

Theo Pravda

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 23-06-2009 thời gian gửi bài 07:24
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Cá Măng (22-06-2009), htienkenzo (09-11-2009), sad angel (22-12-2010), Sunstar (23-06-2009), tieuboingoan (19-12-2009)
  #11  
Cũ 22-06-2009, 12:18
Jan's Avatar
Jan Jan is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 299
Cảm ơn: 314
Được cảm ơn 113 lần trong 69 bài đăng
Default

Trích:
nthach viết Xem bài viết
Gió lớn đã lật đổ bức tượng Stalingrad anh hùng ở thành phố phía nam nước Nga

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Một bức tượng kỷ niệm những người anh hùng của Xô Viết trong Trận đánh thành Stalingrad ở trung tâm thành phố Volgograd, đã bị đổ ngã do những cơn gió lớn thổi qua, các nhà trức trách địa phương cho biết như vậy.

Bức tượng bằng thép cao bốn mét được dựng trên thành phố phía nam nước Nga, được tạc về hai người đàn ông trẻ, và một thiếu nữ đang đứng để tang những người đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Stalingrad oai hùng, bức tượng này đã bị suy yếu do kết cấu bị mòn, mỏi. Một nhân viên của bộ phận các tình trạng khẩn cấp của địa phương đã cho RIA Novosti biết như vậy.

Người nhân viên viên này cho biết thêm, phần tượng tạc những người đàn ông đã bị đổ sập vào sáng hôm chủ nhật vừa qua, nhưng phần tường về người thiếu nữ thì vẫn còn đứng vững. Khối tượng đài này được xây dựng vào năm 1973, đúng dịp lễ kỷ niệm lần thứ 30 được tổ chức về 200 ngày đêm trận đánh Stalingrad, một trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử chiến tranh cận đại. Thành phố được đổi tên lại là Volgograd vào năm 1961, ngay sau khi Josef Stalin từ trần.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vào tuần trước, các phương tiện thông tin đại chúng của Nga đã đưa tin rằng, tượng đài - Tiếng gọi Tổ quốc, ở thành phố này hiện cũng đang xuống cấp rất trầm trọng, vì đã phải trải qua mưa nắng hơn bốn thập kỷ.
Các chuyên gia cho biết, bức tượng cao 85 mét này mô tả chân dung về một người phụ nữ đang vung gươm tưởng niệm đến trận chiến Stalingrad anh hùng, trận chiến của những cơn thịnh nộ này đã xảy ra từ tháng 7 năm 1942 đến tháng 2 năm 1943, cuối cùng quân đội Liên Xô đã bẻ gãy hoàn toàn các bước tiến của toàn bộ các lực lượng quân đội Đức, giáng cho quân đội Hitler một đòn thất bại đầu tiên đau đớn nhất.

Toàn bộ các chiến sĩ Xô Viết đã ngã trong trận đánh này được ước tính với con số khoảng 1.5 triệu người, toàn bộ thành phố hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Trong đó có đến 40.000 dân thường cũng bị tử vong trong trận đánh ác liệt này.

Theo RIA
Thật là kì lạ !
Tại sao trong hàng chục năm qua, trải bao sóng gió mà những bức tượng không bị hủy hoại ?
Ngẫm cũng buồn thay, khi người ta lãng quên đi một điều gì đó thì tất cả những gì còn sót lại chỉ là phế tích, chúng bị bỏ rơi - mặc cho gió bão...
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết...

(Santykov Sedrin)
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #12  
Cũ 22-06-2009, 14:38
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Jan viết Xem bài viết
Thật là kì lạ !
Tại sao trong hàng chục năm qua, trải bao sóng gió mà những bức tượng không bị hủy hoại ?
Ngẫm cũng buồn thay, khi người ta lãng quên đi một điều gì đó thì tất cả những gì còn sót lại chỉ là phế tích, chúng bị bỏ rơi - mặc cho gió bão...
Tôi thì chả thấy gì kỳ lạ cả. Tượng bằng đồng, mà đồng trơ gan ngoài mưa nắng bão tuyết bao nhiêu năm thế thì không hư hại mới lạ.
Đó là mấy chục năm mới hư. Chứ bên ta thì các kiểu tượng đồng mới làm đều tiêu tốn nhiều tỉ đồng mà hư lên hư xuống, như tượng đài Điện Biên Phủ là nhãn tiền. Còn trong những ngày này, ở HN có 2 nơi quây kín mít để sửa, đó là Đài kỷ niệm các anh hùng chỗ đường Bắc Sơn và tượng đài công nhân VN (thấy báo chí chứng minh là ăn cắp mẫu tượng bên Trung quốc)ở Cung văn hoá Việt Xô. Cả hai chỗ này đồng điếc đều có vấn đề, dù mới làm có một số năm.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), Jan (22-06-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #13  
Cũ 23-06-2009, 14:33
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Các hệ thống Boongke tối mật của Stalin


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Hệ thống Boongke ở thành phố Samara

Khi quân Đức đã tiến sát đến Moskva vào tháng 11 năm 1941, sự việc này thực sự là một mối đe dọa đối với thủ phủ của Liên Xô có nguy cơ phải đầu hàng. Khi đó, Stalin cũng đã phát hiện ra từ trước đó rằng, Adolf Hitler thường tổ chức các cuộc họp quan trọng với các tướng lĩnh của Y trong các Boongke ngầm dưới mặt đất. Do vậy Stalin cũng đã quyết định cho xây dựng những hệ thống hầm ngầm thật vững chắc. Theo đúng như nghị định mật của ủy ban quốc phòng quốc gia đã ký vào ngày 22 tháng 11 năm 1941, rất nhiều các hệ thống hầm ngầm dưới mặt đất được xây dựng tại các thành phố Kuibyshev, Stalingrad, Saratov, Yaroslavl, Gorky, Ulyanovsk và Kazan. Vào thời gian này, Lavrenty Beria, nguyên là chủ tịch ủy ban, và cũng là người được chính thức giao trọng trách xây dựng các hệ thống này.
Stalin cũng đã ra lệnh cho xây dựng một một hầm tránh bom rộng lớn nằm sâu dưới mặt đất, ngay sát cạnh Điện Kremlin để dự phòng chiến tranh. Các kỹ sư đã phải đi qua rất nhiều các cánh cửa bằng thép, khi họ tiến hành xây dựng đại sảnh cẩm thạch ở Kremlin vào năm 1982: những cánh cửa này không có bất kỳ một chỉ dẫn nào trong các tài liệu dự án công trình của Kremlin.

Một hệ thống Boongke lớn nhất được xây dựng tại quận Izmailovo ở Moskva vào năm 1939. Hệ thống Boongke này được liên thông với Kremlin bằng một đường hầm ngầm. Trong hệ thống Boongke này còn có một căn phòng lớn dành cho các vệ sĩ của Stalin. Vậy nhưng, hệ thống Boongke này đã bị bỏ hoang ngay sau khi Stalin mất.

Hệ thống Boongke đầu tiên, được xây dựng trong những năm diễn ra cuộc chiến tranh Ái quốc Vĩ đại, nó nằm cách thành phố Yaroslavl 20km. Hệ thống Boongke này đã bị phá hủy vào những năm 1960.

Một hệ thống hầm ngầm được xây dựng ở Kuibyshev (tên gọi ngày nay là thành phố Samara), đến nay vẫn còn tồn tại. Hệ thống Boongke này có thể dễ dàng chống lại được những quả bom nặng đến 2 tấn, thả trực tiếp xuống cửa hầm. Hệ thống trợ giúp cuộc sống cho những người trú ẩn trong hầm ngầm, vốn là một hệ thống tự hhoạt động toàn diện. Nó được trang bị một trạm phát điện và các hệ thống phục hồi không khí, giống như ở trong một chiếc tàu ngầm.

Một hệ thống hầm ngầm khác được xây dựng tại thành phố Stalingrad (năm 1961 được đổi tên là thành phố Volgograd). Lối vào hệ thống Boongke này được giấu kín trong một hẻm núi lớn. Yevgenia Zharova, một nhân viên thuộc trung tâm bảo vệ các di tích địa phương, chị đã đến thăm hệ thống hầm ngầm này vào năm 1949 khi chị còn là một bé gái, chị nói Zharova:
- Đây thật là một nơi trú ẩn khổng lồ nằm sâu dưới mặt đất. Có một căn phòng cao khoảng mười mét. Trong căn phòng có một chiếc xe tăng, và một chiếc máy bay Po-2. Chiếc máy bay này được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.


Khi quân Đức bắn phá thành phố Moskva vào tháng 10 năm 1941, Stalin đã cho di chuyển toàn bộ chính quyền, hội đồng chủ tịch tối cao và các đại sứ nước ngoài đến Kuibyshev, nhưng chính ông đã ở lại Moskva.

Theo Pravda
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
Jan (23-06-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #14  
Cũ 04-09-2009, 16:17
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Moskva đóng cửa đối với mọi nỗ lực bóp méo lịch sử

Sáu mươi tư năm trước, vào ngày 2 tháng 9, những người đại diện của các nước Liên Xô, Mỹ, Anh và các quốc gia khác đã đóng dấu vào biên bản đầu hàng vô điều kiện của Nhật, dẫn đến kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Nghi lễ này được tổ chức trên boong của chiến hạm U.S. Missouri
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Và đến hôm thứ tư vừa qua, Gdansk đã tổ chức lễ kỷ niêm lần 70 năm ngày Hitler tấn công Balan vào 1 tháng 9 năm 1939, chúng bắt đầu nhấn cò mở ra một cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người, cuộc chiến tranh này đã lôi cuốn 57 quốc gia vào cơn lốc bão lửa, và đã cướp đi khoảng 50 đến 70 triệu sinh linh. HIện nay vẫn còn đang xảy ra nhiều cuộc tranh cãi về nguyên nhân cốt lõi của cuộc chiến này. Một nhà chính khách đã đẩy sự việc điểm ngớ ngẩn để nhằm cố gắng xét lại cả một lịch sử.

Theo đó, ông Lech Kaczynski, tổng thống Balan đã tuyên bố rằng, Balan đã đẩy lui được cuộc tấn công của Hitler, và sẽ đánh gục được những kẻ xâm lược nếu như Hồng quân Liên Xô không cản trở. Ông ta thừa nhận rằng, vào thời điểm đó về phía Balan đã mắc phải nhiều lỗi lầm nghiêm trọng, khi họ đã tham gia vào cuộc thôn tính nước Tiệp Khắc, theo hiệp ước Munich năm 1938 giữa các cường quốc chính của châu Âu và Hitler.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin là người cũng đã tham dự lễ kỷ niệm ở Gdansk, tại đây ông ta cũng nói rằng, có rất nhiều sai lầm do tất cả các bên đều đã gây ra trong thời kỳ chiến tranh. Ông ta cũng nói thêm rằng, nước Nga cũng đã tự nhận ra được những sai lầm của mình, và mong muốn các nước khác cũng sẽ tự nhận ra những sai sót của chính họ:
- Tôi không đưa ra bất kỳ một sự đánh giá nào – đó không phải lý do tôi đến đây. Tôi đến để tưởng nhớ những người đã bị giết hại trong cuộc chiến thế giới lần thứ hai, để tỏ lòng tôn kính đến những sự dũng cảm và khí phách anh hùng của người Balan trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. Nhưng nếu chúng ta thật khách quan để nói về lịch sử, thì nhất định phải hiểu rằng lịch sử không chỉ có mỗi một sắc thái. Nó rất đa dạng, và có rất nhiều những sai lầm mà tất cả các bên đều đã mắc phải. Và tất cả những hành động đó, đã tạo điều kiện cho phát xít Đức phát động một cuộc xâm lược với quy mô lớn. Đó là những mục đích mà chúng ta cần đề cập đến, nếu như chúng ta muốn nhìn thấy một hình ảnh khách quan. Còn nếu như một ai đó, muốn tự mình bới lông tìm vết để tự thỏa mãn, thì sẽ không có điều gì tốt đẹp ở trước mắt.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Thế chiến thứ hai không chỉ bắt đầu trong chốc lát. Trong bài nói chuyện của mình tại Sopot sau khi đã cuộc gặp với Donald Tusk, thủ tướng Balan, ông Putin đã phát biểu, cần phải thừa nhận rằng, tất cả những sự cố gắng để nhượng bộ phe phát xít, bằng việc ký kết tất cả các loại hiệp ước với chúng là rất nguy hiểm về mặt chính trị và về phương diện đạo đức là không thể chấp nhận được:
- Tôi muốn lưu ý rằng, hiệp ước Molotov-Ribbentrop là một văn kiện mới nhất được ký kết bới các bên là châu Âu, Liên Xô và Đức quốc xã. Trước đó, hiệp ước Balan – Đức vào năm 1934 đã được ký kết rồi, và nó chỉ là một hiệp ước song phương không xâm lược lẫn nhau, nó cũng giống như hiệp ước Molotov-Ribbentrop. Và đến năm 1938, khi hiệp ước Munich, được gán cho một cái tên là "Âm mưu Munich" được ký kết, thì sau đó chính quyền Balan đã đề ra một tối hậu thư cho Tiệp Khắc, đồng thời mang quân đánh chiếm nước này cùng với Wehrmacht.
Đã đến lúc, các nước châu Âu cần dừng lại những nguyên do cũ đang lắng dịu, không nên chỉ trích lẫn nhau những quan điểm ích kỷ và cần cùng nhau xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn. Đó là tất cả những điều tiên quyết để giải quyết vẫn đền này.

http://www.moscowtopnews.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009), Tikhon (14-11-2009)
  #15  
Cũ 09-11-2009, 13:18
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ai là người trên trái đất này đã chặn đứng Hitler
Tại sao loài người trên thế giới không bao giờ quên sự sinh to lớn của nước Nga.


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Albert Axell, là một nhà văn, một sử gia quân sự Mỹ và cũng là tác giả một cuốn sách viết về nguyên soái Zhukov: The Man Who Beat Hitler – Người đánh Hitler, ông là người giải thích tai sao lại có nhiều người phương Tây đánh giá thấp về những đóng góp của Liên Xô vào chiến thắng Đức quốc xã trong thế chiến II.


Các bạn có tin là loài người vẫn còn quan tâm đến thế chiến II, một cuộc chiến mà đã qua đi từ lâu?

Người bạn của tôi, một giáo sư người Anh, anh ấy nói chuyện với tôi về một cuộc khảp sát đã chứng tỏ rằng, mọi người hoàn toàn không biết gì: 95 phần trăm các bạn trẻ ở nước Anh cho rằng, Đức là một nước đồng minh với nước Anh trong thế chiến thứ hai, trong khi đó, Liên Xô là kẻ thủ của họ. Ngày nay, hầu hết người Mỹ không hề biết gì về nguyên soái Zhukov. HIện nay, tôi chỉ mong muốn thế hệ đương thời ở phương Tây, tất cả đều nhận thức được đầy đủ về những người mà chúng ta đã phải mang ơn họ, vì họ đã đem lại sự sinh tồn cho chúng ta. Đó là lý do, để tôi viết những cuốn sách của mình.

Khi viết ra những trang sách của mình, bạn cần phải đánh giá thật công bằng, và cần phải thừa nhận về vai trò chủ chốt của Liên Xô đối với chiến thắng trong thế chiến II, đó là những lời khuyên nhủ chân thành của rất nhiều người quan sát trung kiên. Tôi có nghe nhiều nhà báo, nhà sử học người người Anh nói rằng, mặc dù đến mãi gần đây, vai trò của Liên Xô trong thế chiến II đã được dần tự chủ, cậu cần phải đẩy mạnh nó lên đến đúng điểm mà nó cần phải đứng.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 09-11-2009 thời gian gửi bài 13:21
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009)
  #16  
Cũ 09-11-2009, 13:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ai là người trên trái đất này đã chặn đứng Hitler

Tôi có nói một cách đáng tin cậy rằng, hầu hết các nhà sử học phương Tây, những người mà không có dính líu đến chính trị, ho đã chia sẻ với tôi rất nhiều cách nhìn nhận về mọi vấn đề. Không một dân tộc nào khác trên thế giới, đã chuẩn bị được cho mình những nố lực anh hùng và hy sinh cao cả như người dân Nga. Ở nước Anh, trong thế chiến II đã tổn thất khoảng 300,000 lính và dần thường, trong khi đó ở Liên Xô thì con số tổn thất lên đến 27 triệu người. Điều này có phải là cái giá "cường điệu" mà người Nga phải trả cho chiến thắng?

Năm mươi năm chiến tranh lạnh đã làm phai mờ mất danh tiếng của họ, với Bức màn Sắt đã làm cho Liên Xô che phủ đi. Tôi thật sự ngạc nhiên, khi một lần tôi mở cuốn bách khoa toàn thư tiếng Anh ở Đài Loan vào thời kỳ Tưởng Giới Thạch, thì hoàn toàn không có một từ nào trong đó viết về Mao Trạch Đông.

Một lần khác, tôi được mời nói chuyện trên đài truyền thanh BBC. Người được mời tiếp theo được giới thiệu là "một nhà sự học quân sự có thẩm quyền" tên là Antony Beevor, người đã viết Berlin: Sự Sụp Đổ, 1945 (Berlin:The Downfall, 1945), trong đó ông ta đã miêu tả về Hồng Quân như là những kẻ cướp phá và hãm hiếp tàn bạo. Nhà sử học này nói rằng, khi quân đội Liên Xô tấn công vào Đức, những người lính Nga đã cưỡng hiếp hai triệu phụ nữ Đức. Ông ta còn trích dẫn ra một nguông tin nói rằng: "Những người lính Nga đã hãm hiếp tất cả phụ nữ Đức từ tám tuổi đến 80 tuổi". Thông tin chính xác là thế nào: Là tất cả những người phụ nữ Đức - không một ai cần phải có một sự chống cự nào!
Joseph McCabe, một nhà lịch sử và trí thức người Anh, chính thức được coi như là một trong những người có trí tuệ lỗi lạc nhất của thế kỷ 20, ông nói rằng, thế chiến II vốn là một cơn khủng hoảng nhân loại to lớn nhất, nó đã từng tồn tại ngay từ khi đế chế La Mã bị thất bại cho đến khi nó bùng nổ. Và nước Nga, theo như McCabe, thì họ là những người dẫn đầu trên con đường vượt qua cơn khủng hoảng đó. Những nhà sử học quân sự thì cho rằng, nguyên soái Zhukov chính là người đã làm thay đổi dòng lịch sử. Đến khi cuộc chiến tranh kết thúc, Georgiy Zhukov là một người nổi tiếng trong các nước Đồng minh, có nhiều nước phương Tây còn nói đùa rằng, Zhukov có thể thắng cử chức tổng thống Mỹ. Bất luận như thế nào, nếu Georgiy Zhukov đứng ở một vị trí lãnh đạo hàng đầu ở Liên Xô, thì cuộc chiến tranh lạnh có thể sẽ không xảy ra, hoặc ít ra nó không ác liệt và kéo dài liên miên đến như vậy.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
sad angel (22-12-2010)
  #17  
Cũ 09-11-2009, 13:19
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default Ai là người trên trái đất này đã chặn đứng Hitler

Mọi người có thể được nghe rằng, Liên Xô chiến thắng trong chiến tranh bởi tính tàn nhẫn của các sĩ quan chỉ huy, họ đã đưa binh lính của mình vào chỗ chết với một số lượng lớn, hơn là sự tài tình của những vị tướng lãnh cao cấp. Những lời lẽ khác, đó là chiến thắng của Liên Xô là dựa trên số lượng đông người, chứ không phải là có trí tuệ hơn người. Các bạn có thể đồng ý với những quan điểm trên?.

Không. Cuộc chiến tranh đó không thể mang lại chiến thắng trong bất kỳ một chách nào khác. Cuộc chiến đó không thể chặn đứng Hitler, nếu sự không có sự mất mát lớn lao của loài người. Pháp, là một nước có quân đội mạnh nhất châu Âu, vậy mà họ đã phải đầu hàng chỉ sau có 6 tuần giao tranh. Pháo đài Brest của Xô Viết thì lại trụ vững ròng rã hơn một tháng trời, chỉ với một lực lượng quá nhỏ. Lúc này, nếu như Pháp cũng chiến đầu với những ý chí hy sinh quyên mình như vậy, và trụ vững lâu hơn nữa trên "pháo đài" của họ, thì nước Nga có thể đã không phải tổn thất lớn lao đến như vậy.

Để cho chúng ta không bao giờ quên, ở đây có nêu ra hai điểm chính: đầu tiên là, chúng ta ở Mỹ và Anh, không hề giống như ở nước Nga, chúng ta không phải đi chiến đấu ở ngay trên nơi chôn nhau cắt rốn của chúng ta. Nếu chúng ta cũng gặp hoàn cảnh tương tự, thì tôi hoàn toàn tin chắc rằng, chúng ta sẽ không bao giờ đối xử với kẻ xâm lược ngôi nhà của ta, với những cử chỉ mềm mỏng được. Thứ hai, Hitler có một kế hoạch rất kinh khủng đó là, tiêu diệt hết 100 triệu người Slavơ, cùng với những người Do Thái, người Gipsy và các hạng thuộc "loại người hạ đẳng" khác. Đây là sự khác biệt chủ yếu cảu Liên Xô phải gánh vác so với các quốc gia khác. Khi quân Đồng minh đang vật lộn ở Ardennes, thì Churchill phải cầu viện với Moskva: "Làm ơn hãy giúp đỡ chúng tôi!", và Stalin cũng với Zhukov, đã đến giải thoát cho họ bằng cách đưa quân đánh dữ dội trên mặt trận phía Đông. Trận tấn công này đã làm cho phía Liên Xô phải tổn thất hàng tấn máu. Nhưng bù lại, họ đã giúp quân Đồng minh thoát khỏi cơn hoạn nạn. Churchill đã phải cảm kích mà thốt lên rằng, thật cảm ơn sâu sắc đến nhân dân Liên Xô.

Mọi người nghĩ thế nào về Josef Stalin?

Ngày nay, có rất nhiều tranh cãi rằng Stalin còn tàn khốc hơn cả Hitler. Điều này thực sự là chỉ đúng có một phần cực tiểu. Cho dù bạn có ưa chuộng Stalin hay không, thì bạn cũng cần phải thừa nhận những sự thật mà chúng vốn đã hiện hữu. Stalin phải đối mặt với một bổn phận, mà có thể nói là luôn bị đe dọa nhất trong chiều dài lịch sử, ông phải lãnh đạo một đất nước, mà hầu như từ đêm hôm qua mới chỉ là một nước sân sau của thế giới, để rồi đưa đất nước đó sánh ngang với những quốc gia hàng đầu thế giới, và với tới những tầm cao mới – những tầm cao mà để nước Nga có khả năng chiến thắng trong thế chiến II một cách diệu kỳ. Nếu như nước Nga Xô Viết không thể đững vươn lên được, thì đất nước này bị loại trừ ngay lập tức. Có nhiều người vô tội đã phải chịu cảnh cơ hàn dưới thời của Stalin. Chỉ có một điều rằng, tuy nhiên rất rõ ràng: Dưới sự lãnh đạo của ông, nước Nga trước đây là một mảnh đất với những công cụ bằng gỗ, đã trở thành một cường quốc hạt nhân. Điều đó dã tự nói lên tất cả.

Đừng có bao giờ nghe những người đó giảng đạo rằng, nước Nga sẽ phải hộ thẹn về lịch sử của mình trong thế kỷ 20. Thật đáng buồn, cũng có một số không nhỏ người Nga cảm thấy "xấu hổ", và bắt đầu phỉ báng ngay cả quá khứ của mình, họ quên đi những vấn đề khác, những chiến công của họ trong thế chiến thứ II. Mãi mãi nhớ đến những thắng lợi của các bạn, và những người anh hùng của các bạn đã quên đi những nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương để, để làm những nhiệm vụ cao cả nhất. Những điều đó có nghĩa là, nước Nga là một đất nước có khả năng cần thiết cho mọi người trên thế giới. Và lịch sử đã hơn một lần chứng minh, nước Nga có khả năng giành được lòng ngưỡng mộ trên toàn thế giới.

Theo: http://rbth.ru/
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
htienkenzo (09-11-2009), hungmgmi (09-11-2009), Lilia PinTuna (21-02-2010), rocketvn (09-11-2009), sad angel (22-12-2010), tieuboingoan (19-12-2009), Tikhon (14-11-2009)
  #18  
Cũ 07-07-2010, 09:16
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ông Putin đánh giá sáu dự án cuối cùng về tượng đài kỷ niệm Thế chiến hai

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Vào hôm thứ hai vừa qua. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin đã nghiên cứu kỹ lưỡng đối với sáu dự án kiến trúc hoàn hảo nhất nói về chủ đề thế chiến thứ hai sẽ được xây dựng ở Moskva, để thay thế cho một tượng đài kỷ niệm đã bị phá hủy ở Gruzia vào năm ngoái.



Xem tiếp tại đây
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
BelayaZima (07-07-2010), hongducanh (07-07-2010), sad angel (22-12-2010)
  #19  
Cũ 21-12-2010, 10:27
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Thủ tướng Nga Putin dự lễ khánh thành khối tượng đài kỷ niệm Thế chiến hai mới thay thế cho khối tượng cũ đã bị phá hủy ở Gruzia.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Khối tượng đài mới được dựng tại công viên tưởng niệm Poklonnaya Gora ở thành phố Moskva, đây sẽ là biểu tượng cho hai người lính Xô Viết, đó là người lính Gruzia - Meliton Kantaria và người lính Nga - Mikhail Yegorov, cả hai chiến sĩ đã giương cao lá cờ Xô Viết trên đỉnh Reichstag trong trận đánh Berlin vào tháng 5 năm 1945.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào hôm thứ ba này, sẽ tham dự lễ khách thành một tượng đài kỷ niệm về Thế chiến thứ hai, khối tượng đài này sẽ thay thế tượng đài cũ đã bị phá hủy tại thành phố Kutaisi ở Gruzia vào cuối năm ngoái.
Buổi lễ sẽ còn có sự tham dự của thị trưởng Moskva ông Sergei Sobyanin, Zurab Nogaideli nguyên thủ tướng Gruzia, Nino Burdzhanadze cựu phát ngôn viên quốc hội Gruzia, và các cựu chiến binh thế chiến hai của Gruzia.
Khối tượng đại thế chiến hai thời Xô Viết cao 46 mét ở Kutaisi, một thành phố lớn thứ hai ở Gruzia đã bị phá hủy vào ngày 19 tháng chạp năm ngoái, để xây dựng một tòa nhà quốc hội mới. Nga đã từng kịch liệt phản đối về vụ phá hủy, và lên án đây là một "hành động phá hủy các công trình nghệ thuật" và cáo buộc các nhà chức trách Gruzia là "tấn công những biểu tượng" kỷ niệm của những người Gruzia, những người mà đã hy sinh trong chiến tranh.
Khối tượng đài mới được dựng tại công viên tưởng niệm Poklonnaya Gora ở thành phố Moskva, đây sẽ là biểu tượng cho hai người lính Xô Viết, đó là người lính Gruzia - Meliton Kantaria và người lính Nga - Mikhail Yegorov, cả hai chiến sĩ đã giương cao lá cờ Xô Viết trên đỉnh Reichstag trong trận đánh Berlin vào tháng 5 năm 1945.
Khối tượng hai người bằng đồng cùng với lá cờ trên tay họ, sẽ đứng trước một pho tượng bản sao nhỏ hơn so với khu tượng đài ở Kutaisi.
Ban đầu, nước Nga muốn xây dựng một khối tượng đài sao y bản chính, nhưng Merab Berdzenishvili, người mà đã thiết kế khối tượng đài nguyên bản vào năm 1981 đã làm mất bản thiết kế.

Theo RIA
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn nthach cho bài viết trên:
hanvt (28-09-2012), sad angel (22-12-2010)
  #20  
Cũ 20-05-2015, 11:55
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Ngày- D, Thế Chiến Hai và Liên Xô

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
24 giờ đầu tiên của cuộc tấn công sẽ được quyết định… Số phận của nước Đức còn phụ thuộc vào hậu quả… của quân Đồng minh cũng như của chính nước Đức, đó quả là một ngày dài nhất”. Nguyên soái Erwin Rommel
Ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đội của “Hoàng gia Anh và Mỹ” được yểm trợ các lực lượng hải quân và không quân hùng hậu, tràn qua eo biển của Anh nhằm tiêu diệt Đức quốc xã. Khi đó vào đêm hôm trước, lính dù và quân tấn công do tàu lượn chuyên chở đã táo bạo đổ bộ xuống phía sau cuộc xâm chiếm. Đội tàu nhỏ của hải quân Đồng Minh bao gồm 7 tàu chiến, 25 tàu tuần dương, 105 tàu khu trục, 4021 tàu đổ bộ, máy bay đổ bộ và xà lan, cùng với hai hải cảng nhân tạo đúc sẵn được kéo theo.
Hàng ngàn chiếc máy bay chiến đấu, máy bay ném bom của quân đồng minh đã kiểm soát được toàn bộ bầu trời trên khắp eo biển và trên cả các vùng đất liền lân cận, làm cho các đơn vị chiến đấu của địch dưới mặt đất phải run sợ và nơm nớp đề phòng. Sự cố gắng phi thường này của quân đồng minh đã làm nên một cuộc đổ bộ vĩ đại nhất trong lịch sử. Nhưng cho dù có sự lấn át vượt trội của quân đồng minh trên đất liền, trên biển và trên không, thì thắng lợi của cuộc đổ bộ này vẫn còn là một khoảng cách còn quá xa. Nhận thấy cuộc đổ bộ có thể thất bại, tướng Eisenhower đã chuẩn bị sẵn một thông điệp chấp nhận trách nhiệm về thất bại của chiến dịch Overlord. May thay, thông điệp này không cần dùng tới.

Thay đổi nội dung bởi: nthach, 20-05-2015 thời gian gửi bài 11:57
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (21-05-2015)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Blitzkrieg – Game chiến thuật hay nhất về Chiến tranh thế giới lần thứ 2 phuongnn Các chủ đề khác 98 18-02-2012 12:55


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:30.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.