|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#82
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật chị Siren. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, mọi điều tốt lành và hạnh phúc. Tặng chị những bông siren trên nền nhạc bài Ах, сирень-сиренюшка của bác Tolkunova nhé.
__________________
Take It Easy |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
BACHDUONG_14 (15-10-2009), Siren (12-10-2009) | ||
|
#83
|
||||
|
||||
|
Xin gửi lời cám ơn chân thành (dù có muộn một chút) đến các anh, các bạn, các em, các cháu đã dành những lời chúc tốt đẹp cho TDH tôi.
Cám ơn bé Zima nhắc nhớ, và đặc biệt cám ơn hai bạn Ria và Virut. Chúc mừng sinh nhật tất cả anh chị em Tháng Mười. Thân chúc mọi điều tốt lành.
__________________
Thay đổi nội dung bởi: TuDinhHuong, 12-10-2009 thời gian gửi bài 09:40 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
Andre Plentinov (14-10-2009), BACHDUONG_14 (15-10-2009), FORYTCHIA (12-10-2009), hongducanh (12-10-2009), hungmgmi (12-10-2009), Siren (12-10-2009), USY (12-10-2009) | ||
|
#89
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng sinh nhật chị Hương hồng vàng!
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Huonghongvang (15-10-2009) | ||
|
#91
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật cô Siren! Cảm ơn cô đã chuyển số tiền của cháu cho quỹ "Trái tim cho em". Chúc cô luôn trẻ, luôn xinh đẹp và hạnh phúc! Thêm một tuổi nữa rồi cháu chúc cô sẽ làm được nhiều việc thiện hơn và mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho những em bé kém may mắn nhé!
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (12-10-2009) | ||
|
#92
|
||||
|
||||
|
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#94
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn các bác, các anh, các chị, các em, các cháu!
Siren em có một ngày sinh thật ấm áp và đầy ắp tiếng cười! " C zaleinhiu den rozdenhia tolko raz v godu!" Tiếc thật, chỉ có 1 ngày sinh nhật trong 1 năm"!!! Một lần nữa cảm ơn cả nhà ạ! Chúc mọi người luôn có 1 cuộc sống tràn đầy niềm vui và may mắn! Em không biết nói gì hơn, ( mà thực ra em cũng chưa biết nói đâu ạ) chỉ biết oa oa oa thôi - nhưng đó là tiếng khóc hạnh phúc! @everybody: đêm nay em sẽ không ngủ chỉ ngắm hoa và nghe nhạc mọi người tặng. @hungmgmi: sinh nhật em sang năm nhớ tặng em cả cái mở lọ mứt nhé, bộ móng vuốt của em di tong rồi bác ạ!
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 12-10-2009 thời gian gửi bài 16:48 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Andre Plentinov (12-10-2009) | ||
|
#95
|
||||
|
||||
|
Hình như hôm cháu chuyển tiền cho cô Siren thì cô đang đi làm đúng không? Bởi cô trong ảnh trông giản dị hơn cô hôm ấy nhiều!
|
|
#98
|
||||
|
||||
|
Ôi mình vào muộn quá, Chúc mừng sinh nhật Siren. Chúc Siren thêm tuổi thêm hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt. Chúc Siren lúc nào cũng tươi tắn, gần gũi và giản dị như những đóa hoa сирень trong ảnh
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Siren (13-10-2009) | ||
|
#99
|
|||
|
|||
|
Xin chúc mừng sinh nhật chị Siren, chị Kazanka và tất cả các bác có ngày sinh vào mùa thu Tháng 10, mùa của những cảm xúc bay bổng và lãng mạn nhất.
Em xin gửi tặng các bác một câu hát về mùa thu quyến rũ của Алсу, do bạn Nina nhà mình dịch "Không khí ngày càng sạch hơn, âm thanh lặng lẽ hơn Mỗi một phút tất cả lại gần hơn, gần hơn nữa Cuộc gặp gỡ vô tình, ánh mắt cùng gắn lại Bài ca mùa thu bắt đầu thế đấy" Em định tặng các chị ảnh thảm lá phong mùa thu em vừa chụp trưa nay, nhưng mà loay hoay suốt buổi chiều mà không post lên được, thành ra chúc mừng sinh nhật muộn quá. |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Tanhia cho bài viết trên: | ||
Andre Plentinov (14-10-2009), BACHDUONG_14 (15-10-2009), BelayaZima (14-10-2009), Nina (14-10-2009), Siren (12-10-2009) | ||
|
#100
|
||||
|
||||
|
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
BACHDUONG_14 (15-10-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|