Trích:
thanh_lam viết
Ở diễn đàn NNN một nhóm nhỏ con người đang thao túng toàn bộ diễn đàn. Họ tự làm cho các thành viên ngày một xa rời diễn đàn, điều ngạc nhiên là có hàng vạn người từng học tập ở Nga, có hơn 3000 em sinh viên đang học tập tại Nga, nhưng diễn đàn chỉ thu hút được ngót 300 trăm thành viên thường xuyên tham gia. Số thành viên thường xuyên viết bài chắc cũng chỉ vài chục. Hơn nữa phần lớn thành viên đã rời nước Nga không nắm rõ tình hình nước Nga, tâm tư suy nghĩ của người Nga dẫn đến việc phản ảnh sai thực tế nước Nga ngày nay, làm cho nhiều bạn trẻ vẫn lầm tưởng và thậm chí hoang tưởng về nước Nga. Những nổ lực lẻ loi của cô Đan Thi, anh Hungmgmi cũng chỉ là cánh én nhỏ mà có phần bị che lấp bởi những hoài niệm khác xa với thực tế hiện tại, lại càng khác xa với tâm tư suy nghĩ của người Nga hiện đại.
Thành viên đến với NNN tuy có chung một mục đích nhưng có nền tảng, địa vị, tuổi tác và ý thức khác nhau. Ban quản trị cần phải tôn trọng sự khác biệt này thì diễn đàn mới thật sự là diễn đàn Nước Nga, của những người yêu nước Nga chứ ko phải chỉ dành cho một nhóm người nhỏ chủ trương tuyệt đối hóa tư tưởng cảm nhận về nước Nga ngày nay.
|
Một ý kiến đáng được thảo luận.
Tôi là một thành viên mới của 4R, có lẽ cũng chưa kịp làm quen với phong cách chung, hiểu biết về nước Nga hiện tại có lẽ cũng không có nhiều (do thiếu thông tin). Dù vậy, cũng xin được nói đôi điều.
1. Việc có ít người đã từng học ở Nga (Liên xô nói chung nữa chẳng hạn) tham gia diễn đàn phản ánh nhiều thực tế, nhiều lý do, song có lẽ không nhất quyết phản ánh việc ban quản trị hay "một nhóm lợi ích" nào đó thao túng diễn đàn.
2. Xanh: Ý kiến này đáng suy nghĩ. Nếu quả thực 4R chỉ có mục đích tạo lập một nơi giao lưu cho một nhóm nhỏ "chủ trương tuyệt đối hóa tư tưởng cảm nhận về nước Nga ngày nay" thì đây là cách nhanh nhất giết chết 4R. Nên tôn trọng và thảo luận trong phạm vi có thể được của nội quy 4R về các khác biệt trong suy nghĩ, cảm nhận, cách nhìn các vấn đề. Như thế sẽ có ích hơn cho mọi thành viên khác biệt/nhau.
Trân trọng.