|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng Sinh nhật bác MU.!
Làm bao cô gái... đi tu theo chồng. Bây giờ bác vưỡn ở không Cùng cô "em họ" nhà Nông cất tiền.
__________________
Không ai, không điều gì được phép bị lãng quên! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (03-08-2011) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 03-08-2011 thời gian gửi bài 17:41 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Мужик (04-08-2011) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật Mужик! Chúc bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công ! CK vào muộn, chẳng có hoa và bánh, thân tặng bạn vài mẩu tiếu lâm, để thấy các "mужик", dù lớn hay bé đều hay có những suy nghĩ rất... độc đáo! мужик и судья Развод в суде. Судья: - Вы говорите, что хотите оставить сына себе? Муж: - Ну, да!!! - А почему именно Вам? - Ну, вот Вы, подходите к автомату Coca-Cola, кидаете монетку, вам выкатывается баночка. Она чья, Ваша или автомата? ------------------ Вовочка — папе о СВОЕЙ МАМЕ: - Сегодня мне твоя жена опять устроила скандал. Если бы я знал, что она будет такой стервой, никогда бы не позволил тебе на ней жениться!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
Truyện thứ nhất: Muzhik và quan toà Tại tòa xử ly hôn, quan tòa hỏi: - Anh nói là anh muốn giữ lại con, phải không? Muzhik: - Thì đúng thế!!! - Nhưng tại sao lại là anh mới được chứ? - Thì ông cứ thử đến chỗ cái máy bán Coca-Cola tự động mà xem. Ông đút đồng xu vào khe của nó. Nó tòi ra cho ông một lon. Thử hỏi cái lon đó là của ông hay của nó? Truyện thứ hai: Vô-va phàn nàn với cha: - Hôm nay vợ bố lại gây sự với con. Giá con biết bà ấy lại tệ hại như thế thì không đời nào con cho phép bố lấy bà ấy!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (04-08-2011) | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Trích:
Vo-va phàn nàn với bố về mẹ: ..... Nếu không có từ đó thì có thể nhầm là Vo-va phàn nàn về bà vợ hai của bố, mà như vậy thì hoàn toàn logic, k0 phải tiếu lâm. Nếu không có từ trên ("về mẹ") thì phải thêm: -.... Giá con biết bà ấy tệ hại như thế thì không đời nào con cho phép bố lấy bà ấy, rồi còn đẻ ra con nữa chứ! Híc!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
baodung (07-08-2011), chaika (04-08-2011), Мужик (04-08-2011), htienkenzo (04-08-2011), NISH532006 (04-08-2011) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Cám ơn bác USY đã góp ý chuẩn.
Bác có biết chăng, như thế mới logic với trạng thái của em trong post số 1016 trên đây.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Xin cảm ơn tất cả các bác về những lời chúc chân thành nhân dịp ngày MU bắt đầu nhìn thấy mặt trời.
Xin tặng các bác câu truyện sau: Пpосыпается мyжик с большого бодyна. Садится на кpовать, обхватывает головy pyками и стонет: - Вчеpа была пятница... Завтpа сyббота... ГОСПОДИ! А что же сегодня?! Muzhik tỉnh dậy sau buổi mừng sinh nhật hoành tráng. Gã ngồi trên giường, hai tay ôm đầu rên rỉ: - Hôm qua là thứ 6 … Ngày mai là thứ 7 … Giời ạ! Vậy hôm nay là thứ mấy nhỉ?!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
|
#12
|
||||
|
||||
|
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" Thay đổi nội dung bởi: USY, 11-08-2011 thời gian gửi bài 08:16 |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
baodung (11-08-2011), thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật anh thaond_vmc.
Chúc anh tuổi mới nhiều niềm vui và hạnh phúc mới, hehe
__________________
:emoticon-0115-inlov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật bác thaond_vcm!
Chúc bác sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#15
|
||||
|
||||
|
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật bác thao_vmc!
Chúc bác luôn khoẻ, vui và hạnh phúc tại miền đất kỳ quan thiên nhiên thế giới!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật bác thaond_vmc. Xin chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ, hạnh phúc, bình an và trẻ mãi không già! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..." |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Xin chúc mừng bác Thaond vmc nhân sinh nhật.
Chúc bác luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Chúc mừng sinh nhật bác ThaoND_VMC!
Chúc bác luôn vui, khỏe, trẻ, hạnh phúc! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
thaond_vmc (11-08-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|