|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Những thước Phim Xô Viết Cha Sergei ![]() Là một bộ phim câm của Nga , Đạo diễn Yakov Protazanov, dựa theo chuyện ngắn cùng tên của Lev Tolstoy. Đạo diễn Yakov Protazanov Alexandre Volkoff Sản xuất Joseph N. Ermolieff Biên kịch: Lev Tolstoy (Cốt chuyện) Alexandre Volkoff Các diễn viên Ivan Mozzhukhin Nathalie Lissenko Âm nhạc: Y. Bukke Kỹ thuật điện ảnh: Fedote Bourgasoff Nikolas Roudakoff Ngày phát hành: 1917 Độ dài: 112 phút Xuất sứ : Hoàng gia Nga. Ngôn ngữ: phim câm với tiêu đề bằng tiếng Nga "Otets Sergei" là một bộ phim không thể sản xuất được ở bất kỳ mộtt thời đại nào khác. Theo đúng nghĩa đen của nó. Cơ quan kiểm duyệt của Nga hoàng có quy định rất chặt chẽ về những sự liên quan đến tín ngưỡng và chính sách (chân dung của hoàng gia). Bộ phim này được sản xuất trước cuộc cách mạng năm 1917, trong một thời kỹ vô cùng náo loạn. Sau cách mạng, những bộ phim theo thể loại này không được sản xuất trong một thời gian khá dài. Nhân vật Otets Sergei có cả hai hình thái về, sự vô cùng trái nguyên tắc với tín ngưỡng và những bức chân dung của Nga hoàng có những mối quan hệ ngoại tình. Trong điểm mấu chốt là cốt chuyện về một viên sĩ quan quân đội trẻ tuổi và thành đạt, chàng quí tộc Kasatsky, người đã vô tình gục ngã trước tình yêu đối với một tình nhân của Nga hoàng. Cuối cùng, chàng cũng khám phá ra sự thật về người vợ sắp cưới của mình, (nàng muốn cưới chàng vì để ngăn chặn những tin đồn về chuyện yêu đương giữa nàng với Nga hoàng), chàng rất choáng váng và đau buồn, chàng lui về ẩn dật tại một tu viện rồi trở thành một thày tu, (vài năm sau chàng trở thành Cha Sergei). Về sau, chàng phải đấu tranh với những cám dỗ của sự thèm khát nhục dục, và những giấc mộng tiên xa mà đêm ngày chàng hằng mong đợi Bộ phim toát lên rất nhiều tính cách hiện đại đáng chú ý. Bên cạnh để tài táo bạo, nó còn có một sự phát triển khá mạnh mẽ về nhân vật chính, một cốt chuyện hay, kỹ thuật điện ảnh tốt và kịch bản rất ăn ý, nó đã làm cho người xem rất cảm động, nhưng bộ phim lại không hề mang tính chất khai thác hoặc ủy mị. Toàn bộ nội dung phim, đã toát lên những hình ảnh hiện đại đối với năm ra đời của nó vào 1917, mặc dù bộ phim còn thiếu nền nhạc (nguyên bản của nó là được phổ nhạc sống ngay tại rạp cho khán giả), nhưng nó đã gặt hái được nhiều tiếng tăm vào thời điểm đó. Bộ phim này vẫn còn là một minh chứng buổi sơ khai cho nền nghệ thật điện ảnh thời kỳ tiền Xô Viết, và là một cốt chuyện vô tận của những câu chuyện tình dang dở. |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Người Nga xem phim gì ngoài phim Nga? | BelayaZima | Điện ảnh - Truyền hình | 29 | 28-02-2011 14:46 |