|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Đài truyền hình TPHCM HTV sắp thực hiện và khởi chiếu một bộ phim truyền hình thể loại ký sự về đất nước Nga xinh đẹp.Bộ phim lấy tên là "Trở lại Volga".
Dưới đây là bài viết đăng trong mục Văn hoá nghệ thuật trên trang web của HTV. "Trở lại Volga" - Thêm một loạt phim ký sự đường xa Tiếp nối thành công của những bộ phim truyền hình ở thể loại ký sự đường xa như: Ký sự hỏa xa, Ký sự Amazon, Huyền bí sông Hằng, Hành trình theo chân Bác, Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty World Star thực hiện ký sự "Trở lại Volga". Ngày 10/9, đoàn làm phim "Trở lại Volga" gồm 5 thành viên đã có buổi ra mắt trước khi lên đường vào ngày 15/9 tới. Volga là con sông dài nhất châu Âu (3.690km) và được xem như linh hồn của nước Nga, bắt nguồn từ vùng đồi Valdai ở độ cao 225m trên mực nước biển và kết thúc đổ vào biển Caspi. Với 60 tập phim sẽ lên sóng, thời lượng 10 phút mỗi tối, kể từ ngày 29/9 (lúc 21 giờ 10 phút từ thứ ba đến thứ năm trên HTV7), "Trở lại Volga" sẽ chuyển tải cho người xem những nét khắc họa đặc sắc nhất về cảnh sắc thiên nhiên, cấu trúc địa lý, sự kiện, nhân vật lịch sử, phong tục tập quán, cuộc sống thường ngày của cư dân ven dòng Volga; nét truyền thống cùng nhịp sống hiện đại của đất nước Nga... (Theo HTV) |
| Có 16 thành viên gửi lời cảm ơn Gấu Misa cho bài viết trên: | ||
backieudong (27-08-2009), binhminh (09-09-2010), Cartograph (12-09-2008), chaika (12-09-2008), doibo (25-08-2010), Hoa May (15-08-2009), hungmgmi (12-09-2008), LeBinh (24-08-2010), nct88 (15-09-2008), Nina (12-09-2008), nthach (02-01-2009), Old Tiger (13-09-2008), PaHu (15-09-2008), sad angel (25-08-2010), Thao vietnam (12-09-2008), tieuboingoan (14-09-2008) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Rất nóng lòng chờ đợi 60 tập phim này, không chỉ vì VOLGA là dòng sông huyền thoại, mà còn vì cảnh quan suốt 3690 km xuyên dọc 1 phần nước NGA rộng lớn. Đặc biệt, chỉ với chênh lệch độ cao 225 m mà sông chảy được 3690 km thì thực sự kỳ lạ <?!?>, có lẽ không có con sông lớn nào ngoài VOLGA lại đi được xa, với độ cao khiêm tốn như vậy !
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
Nhưng mỗi ngày chiếu có một tí à, mà hôm thì coi đường, hôm thì không coi được, chán thật, bác nào có chỗ download thì cho em xin với nhé
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Trên kênh VTV1 hàng ngày khoảng 23h30 đang phát ký sự Trở lại Volga.
Hungmgmi đã xem được khoảng 6 tập trước, tối nay là tập 19 và 20. Cũng tình cờ mới biết, vì có vợ chồng thằng em gần nhà sang chơi, bảo:"Tối nào bọn em cũng thức để xem Trở lại Volga". Cảm giác là một seri làm rất nghiêm túc. Và hôm nào xem xong, cũng ghen tỵ với nhóm làm phim của HTV, chỉ nhớ tên mấy bác Phan Tô Hoài, Đỗ Bèn, Nguyễn Trọng Nghĩa, Thùy Linh, Nguyễn Thị Vinh.... Tập 19 dẫn khán giả đến thăm thành phố Chuột Мышкин, một thành phố nhỏ của tỉnh Yaroslavl bên dòng Volga, nơi có Bảo tàng Chuột duy nhất trên thế giới. Các nhà làm phim có vẻ rất am hiểu văn hóa Nga, nghe đâu họ chuẩn bị kịch bản gần 1 năm. Một ví dụ: Tập 19 có quay cảnh con phà cũ xì nối 2 bờ trên nền nhạc bài паромщик do Алла Пугачева hát, có lời dịch chạy ngang kèm lời bình khá đắt. Các bác nếu có thời gian rồi nên xem nhé, hungmgmi chỉ tiếc là mỗi tập hơi ngắn quá. 45 ngày rong ruổi dọc theo sông Volga vào mùa thu.Chà, các bác HTV chịu chơi thật!
__________________
hungmgmi@nuocnga.net Thay đổi nội dung bởi: hungmgmi, 07-06-2009 thời gian gửi bài 01:20 |
|
#5
|
||||
|
||||
|
Trên mạng có bạn nào đó đã úp ký sự Trở lại Volga tại đây:
http://video.google.com/videoplay?do...09429956&hl=en
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#6
|
||||
|
||||
|
Trích:
TPCT - Có thể mọi người đều không thích loài gặm nhấm màu xám này, nhưng lại có một thành phố chuột được coi là đại diện tiêu biểu nhất của thế giới động vật. Liệu có thể khác đi được chăng? Nếu thành Rome nổi tiếng vì được những con ngỗng cứu, thì lịch sử của thành phố nhỏ bên bờ sông Volga này lại gắn liền với chuột. Một lần, công tước Phedor Mikhailovich Mstislavsky cưỡi ngựa đi dạo trên vùng đất của mình, khi đến bờ sông Volga, ông thấy mệt và nằm xuống đất chợp mắt. Bỗng giấc ngủ của ông bị phá vỡ bởi một chú chuột chạy lên mặt. Công tước tức giận tỉnh dậy và nhìn thấy một con rắn độc đang bò lại gần. Ông hiểu rằng, thay vì tức giận, phải cảm ơn loài gặm nhấm này vì nó đã cứu mạng sống của ông. Công tước sai người chôn ở đây một cây thánh giá và cho xây dựng một làng mang tên “Chuột bự” – Bolshoe Myshkino. Hiện nay, địa danh này thuộc địa phận nước Nga. Truyền thuyết kết thúc ở đây, và câu chuyện thực bắt đầu. Nằm ở hạ lưu, bên bờ trái của sông Volga, làng Bolshoe Myshkino là một mảnh đất của giáo hội, vào năm 1777, nữ hoàng Ekaterina đi chơi dọc bờ sông Volga đã ghé vào thăm làng, bà khen ngợi ngôi làng có nhà thờ thánh Nikolai đẹp và lớn. Làng Myshkino được nữ hoàng đổi sang quy chế thành phố. Năm 1778, biểu tượng một chú chuột nhỏ của thành phố được thông qua và được sử dụng đến tận ngày nay. Thành phố phát triển nhanh chóng và nổi tiếng bởi những chú chuột hoa tiêu đồ chơi mà những thương nhân của làng mang đi bán dọc bờ sông Volga. Nhiều vị vua chúa của nước Nga đã ghé qua đây. Tuy nhiên, khoảng thời gian thịnh vượng kéo dài không được lâu, vào cuối thế kỷ XIX Myshkino trở nên tiêu điều, và đến sau năm 1917 thì còn không được hưởng quy chế là một thành phố nữa. Có lẽ Bolshoe Myshkino sẽ không gây được sự chú ý của thế giới bên ngoài một lần nữa nếu không được các chú chuột can thiệp. “Băng đảng” Grechukhina... Tất cả bắt đầu vào những năm 60 của thế kỷ trước, Vladimir Grechukhin một cư dân của Myshkino sau khi tốt nghiệp kỹ sư xây dựng đã trở về làng và tập hợp một nhóm các thanh thiếu niên. Nhóm này được gọi là “băng đảng” Grechukinna. “Băng đảng” độc nhất vô nhị này không trộm cắp, đánh giết mà thu thập các đồ vật cho bảo tàng địa phương. Tất cả dân làng Myshkino mang đến đây những vật biểu tượng cho lịch sử vùng đất bé nhỏ nơi họ sinh ra. Bảo tàng ra đời, các bộ sưu tập càng ngày càng nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, tòa nhà nhỏ ở trong nhà thờ thánh đã không đủ chỗ chứa. Sáu năm sau, bảo tàng được chuyển đến trung tâm làng và được xây dựng trên mảnh đất của một thương gia. Tại đây, trưng bầy rất nhiều đồ vật thú vị được mang đến từ các đền thờ bị phá hủy, các đồ cổ đào được dưới đất, ví dụ như các bức tượng thánh, đèn dầu từ hàng thế kỷ trước, đôi giày cổ, guồng kéo sợi, các đồ gỗ trong gia đình nông dân thời xưa, thậm chí cả những chiếc vé tàu thủy thời trước cách mạng, những cái gương biến dạng... Tất cả được bày một cách lộn xộn giống như một quầy bán hàng của người nông dân ngày xưa. Điểm quyến rũ nhất ở bảo tàng này là khi vào đây mọi người đều có cảm giác như lạc vào một không gian trước đây cả một thế kỷ. Và tất nhiên, được điểm nổi bật nhất là bộ sưu tập những chú chuột do chính dân làng thu gom và đề nghị những người quen của mình thu thập hộ. Và bảo tàng chuột được thoát thai chính từ đây. Ý tưởng được hình thành từ một nhà báo. Nơi có mọi thông tin về… chuột Bảo tàng chuột đầu tiên và duy nhất trên thế giới được thành lập vào năm 1990 và đến năm 1996 thì được chuyển đến một tòa nhà mới. Ở đây, ngoài những chú chuột Nga còn có nhiều đồng loại đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong bảo tàng trưng bày bộ chuột gốm của Nhật, những cây nến Nga - trắng hình chuột mặc bộ áo lông, bộ búp bê chuột matrushka (gồm nhiều chú chuột con nọ đặt trong lòng con kia)... và thậm chí có cả chuột... máy tính. Nói chung, bảo tàng thu thập tất cả những đồ vật liên quan đến nhân vật chuột tinh khôn thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích chứ không phải loài gặm nhấm trong đời thực. Bảo tàng chuột được chia thành nhiều phòng: phòng ngủ của chuột, phòng ăn của chuột, thư viện... Trong các thư viện khác, sách thường bị chuột cắn còn ở đây mọi người có thể tìm thấy mọi thông tin về chuột. Ở đây có cả áo may ô có in hình một chú chuột. Có lần, một người Mỹ vào thăm bảo tàng, ông ta rất thích thú muốn để lại lưu niệm một cái gì đó nhưng không tìm được vật thích hợp, cuối cùng ông nghĩ đến chiếc áo may ô của mình. Bảo tàng còn có cả những nhân vật chuột trong nhiều bộ phim hoạt hình, sau khi phim được quay xong các xưởng phim đã chuyển đến đây tặng cho bảo tàng. Thậm chí, có lúc, ở đây còn có cả những con chuột sống do viện khoa học Nga gửi tặng. Thôi thì chúng đủ các màu sắc: trắng, xám, lốm đốm, sọc... Nhưng chúng cần có một không gian riêng và thức ăn nên cuối cùng người ta đành phải đem cho đi nếu không muốn chúng bị chết. Tuy nhiên, có một con chạy thoát, nhưng nó thường trở về bảo tàng vào bữa trưa và bữa tối để chờ được cho ăn. Vào năm 1996, năm Tí theo lịch của Phương Đông, ở Myshkino đã tổ chức hội diễn chuột quốc tế, khách mời đến từ khắp các bảo tàng thế giới, trong đó có cả bảo tàng mèo ở Litva. Trong kỳ hội diễn này, “chuột” với “mèo” đã trở thành đôi bạn thân thiết. Và tất nhiên, phần thưởng của hội diễn là những chú chuột vàng, bạc và đồng. Theo truyền thống những “nhân viên” làm việc ở đây, những người trông coi và dọn dẹp, phần đông vẫn là những thiếu niên, hết thế hệ này đến thế hệ khác. Những tàu du lịch qua Myshkino đều dừng lại. Ngay từ bến tàu, khách du lịch đã được những “chú chuột” nhảy nhót đón chào. Ở đây đồ lưu niệm là những chú chuột làm bằng sứ, đan bằng len, hoặc trạm trổ được bày bán. Phần lớn chúng được các thiếu niên Myshkino tự làm và bán với giá rất rẻ. Có thể nói, Myshkino được biết đến nhờ bảo tàng chuột có một không hai này. Cũng nhờ danh tiếng của bảo tàng chuột mà năm 1991, làng “chuột” được trả lại quy chế của một thành phố. Chắc không ai có thể đoán được, số phận Myshkino sẽ như thế nào nếu thiếu loài gặm nhấm đáng ghét này ? http://community.vietfun.com/showthread.php?t=419174
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#8
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#9
|
||||
|
||||
|
Đêm qua,Ký sự Volga cho chúng ta đến thăm thành phố Ulianovsk, quê hương của Lênin.Chắc là vì thời lượng quá ngắn nên các nhà làm phim không cho chúng ta đến thăm được Nhà lưu niệm, Bảo tàng Lênin tại đây, ngôi nhà từ nhiều năm qua vẫn bị đồn đại là có...ma.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Hôm qua, hungmgmi đã được bác Phan Tô Hoài, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn của seri Trở lại Volga gửi cho một món quà vô giá: Bộ DVD 5 đĩa ghi toàn bộ các tập phim Trở lại Volga. Được ngồi xem liền tù tì thật thú vị, và vỡ ra được ối điều về văn hóa Nga, về sông Volga, từ istok cho đến các địa danh bên dòng sông Mẹ này của nước Nga...Xem bìa đĩa, thấy bộ DVD do Công ty dịch vụ truyền hình của Đài truyền hình thành phố HCM phát hành, hình như có bán tại các nhà sách lớn thì phải...Xin trân trọng giới thiệu với các bác muốn có bộ đĩa giá trị này.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
hongduccompany@gmail.com |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Tuần tới em sẽ gửi đĩa vào cho "cán bộ hưu trí", bác PM cho em xin lại đc nhé
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
|
#14
|
||||
|
||||
|
Cám ơn "Ông Chủ" đã nhìn ( nghe ) thấy lời thỉnh cầu của "Thứ Dân".
Địa chỉ tiếp nhận "mọi loại cứu trợ" đã PM cho "Ông Chủ". |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Nhìn các thành viên của đoàn làm phim mà ghen tị với sự may mắn của họ quá! Hơi tiếc cô thuyết trình hơi thiếu sự uyển chuyển, sáng tạo so với các đồng nghiệp nước ngoài trên các chương trình tương tự. Trang phục của cô nhiều lần không phù hợp với đề tài, phong cảnh...
|
|
#16
|
||||
|
||||
|
Các bác ạ, tối nay tôi lang thang qua Cửa hàng băng đĩa 18A Ngô Quyền, chỗ giao với phố Tràng Tiền, bỗng bắt gặp đĩa DVD-9"Trở lại Volga". Tất cả 76 tập phim của ký sự đặc sắc này nằm gọn trong một đĩa DVD, chất lượng xem khá ổn. Xin giới thiệu với các bác có nhu cầu tìm xem.
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Счастливые трусов не надевают |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trong khi tôi đang mày mò, bác vào đây xem đỡ trước nhé. Hoặc có ai sắp sang đó, bác báo tôi, gửi nguyên đĩa luôn, bao bì đẹp cho nó ngon:
http://video.google.com/videoplay?do...9429956&hl=en#
__________________
hungmgmi@nuocnga.net |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên: | ||
|
#19
|
||||
|
||||
|
Gà Mờ lúc nào tiện kiếm cho tớ 3 đĩa nhé.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Phim hoạt hình "HÃY ĐỢI ĐẤY" | toi_yeu_Lien_Xo | Truyền hình | 30 | 16-02-2013 15:30 |
| Xin bài hát trong phim "Hồ sơ chiến tranh" - VTC1 | violin | Âm nhạc | 7 | 10-08-2011 13:37 |
| Phim "Thiết giáp hạm Potemkin" _Link trực tiếp | victory1945 | Điện ảnh - Truyền hình | 7 | 04-10-2009 09:52 |
| "NĂM NHUẬN" - Bộ phim tài liệu đầu tiên về V.Putin của ĐTH Nga | nguyenthuhanh82 | Điện ảnh - Truyền hình | 2 | 01-12-2007 17:18 |
| Tròn 20 năm bộ phim "ИДИ И СМОТРИ" | hungmgmi | Điện ảnh - Truyền hình | 5 | 26-11-2007 18:48 |