Trích:
USY viết
Bác Hổ Già à, bác chẳng để ý gì cả, phố Nguyễn Công Hoan là bảo tàng ngoài trời rất hoành tráng về nhà văn NCH đấy bác ơi, trên phố đó hiện nay vẫn ngày ngày tái hiện những hình ảnh, cảnh đời mà nhà văn đã phản ảnh trong các tác phẩm của mình. Mà phòng hòa nhạc lớn và mấy bảo tàng nữa cũng ngay đó bác à, ngay "Góc Hà Nội" đó bác! 
|
Báo cáo đồng loại, em ở nhà quê miền Trung, reng mà biết đường mô, phố mô. Em chỉ biết nhõn từ Ga Hàng Cỏ, ra Bờ Hồ ăn kem, chụp ảnh, rồi viếng Lăng Bác, rồi ra sân Bay Nội bài bay về quê (Tất nhiên có người đưa tiến). Chứ còn lại sao em biết hết phố phường Thủ đô???
Trích:
Sunstar viết
Bác Hổ "tâm lý" ghê  ! Do cái số em nó gắng liền với chuyện thi cử học hành chị Nina ạ  ! Lận đận vậy đấy !
|
He he, Sân xì ta đúng là người miềng Trung. Cái chữ in đậm xin chuyển sang
thớt rang lạc mà có bài Hổ mới up chiều nay.