|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
|
|
#1
|
||||
|
||||
|
Trích:
Cám ơn thông tin của bác HHV. CK bắt đầu nóng lòng đợi xem ảnh đây. Chắc chắn sẽ có nhiều tấm đẹp.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Huonghongvang (02-09-2009) | ||
|
#2
|
|||
|
|||
|
Trích:
Phiền các bác cho biết ngoài cò ra ở trong loạt ảnh của Cartograph còn có những chim gì nữa thế, nếu kèm theo ảnh thì càng tôt, vì chúng cứ hau háu nhìn cun09 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn cun09 cho bài viết trên: | ||
Cartograph (01-09-2009), chaika (01-09-2009), Huonghongvang (02-09-2009), Siren (02-09-2009), Tanhia (27-09-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
Cun09 nên viết là "thiện nghệ" chứ nghe "thiện xạ" lũ Cò quê tôi nó bay hết thì nguy
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-09-2009), cun09 (02-09-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Quê các bác đẹp thật! Em cũng muốn khoe quê mình lắm, nhưng thật ra em chẳng biết đâu là quê thật của em. Song em cũng chộp được một cảnh vào lúc 20 giờ ngày 11/8/2009 trên sông Gianh, nơi này cũng được các cụ nhà em nói: quê mình!
Thay đổi nội dung bởi: Hồ Trương, 29-08-2009 thời gian gửi bài 22:35 |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Hồ Trương cho bài viết trên: | ||
Cartograph (29-08-2009), chaika (01-09-2009), Geobic (30-08-2009), Hoa May (30-08-2009), hongducanh (31-08-2009), Siren (29-08-2009) | ||
|
#5
|
||||||
|
||||||
|
Xin giới thiệu BẢNG MIÊU TẢ ĐẶC ĐIỂM HÌNH DẠNG CỦA CÁC LOẠI THỦY CẦM CƯ TRÚ TẠI ĐẢO CÒ - HẢI DƯƠNG
|
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên: | ||
Cartograph (04-09-2009), chaika (04-09-2009), cun09 (04-09-2009), Hoa May (04-09-2009), Huonghongvang (04-09-2009), Siren (04-09-2009), Thao vietnam (04-09-2009) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác HHV đã giải thích về đặc điểm nhận dạng các loại cò, bác USY bổ sung thêm loài cò mới cho Đảo Cò
Bác HHV ơi! Bác Cun09 nói đùa cho vui mà, mà mấy bác thợ ảnh chuyên nghiệp - săn ảnh cũng hay nói thế đấy bác ạ! Họ toàn gọi chụp là ..."bắn"; chụp nhiều hình gọi là "bắn liên thanh" ; hai thợ ảnh cùng giơ máy chụp nhau gọi là "bắn nhau" nghe ghê lắm bác ạ!. Chụp ảnh và bắn súng có nhiều cái chung: Cũng ngắm, cũng căn chỉnh, cũng nín thở bóp cò(bấm máy). Về trang bị của các nhà chuyên nghiệp săn ảnh, nhất là ảnh động vật hoang dã, chim muông...em thấy còn cực hơn thợ săn thật ấy chứ bác! Vì thợ săn không cần góc đẹp, không cần bố cục, không cần đủ sáng, không cần Macro....cứ thấy hình hài là ngắm, bóp cò được rồi! Thợ ảnh cũng rình rập vậy, nhưng phải nhiều lựa chọn hơn mới có được...sản phẩm ưng ý. Ví dụ như ong Chủ tịch hay đến thăm những bông hoa nhà bác HHV buổi trưa ấy, bác ấy cũng phải rình mãi mới "bắn" được đẹp vậy chứ! Chúc bác và bà con trong vườn 3N ta đều trở thành những thợ săn ảnh thiện xạ! Ấy đấy, em cũng lại nói lộn rồi, bác đừng giận em nghe! Đúng là chụp cò , vạc chỉ chụp được vào chiều chạng vạng tối nên thiếu sáng, khó chụp. Máy không chuyên có độ phóng đại thấp, không chụp xa như các máy chuyên nghiệp được, bị hạn chế nhiều. Buổi sớm thì đẹp hơn, nhưng lũ cò lại đi ăn sớm, chắc cũng không đủ ánh sáng cho ảnh đẹp(Vạc về thì cò đi, cò về thì vạc lại đi; cò đi kiếm ăn ban ngày, vạc đi kiếm ăn ban đêm). Khi nào rảnh em lại về bữa nữa, rình cả chiều tối, cả sáng sớm xem sao. Biết đâu trên Đảo Cò cũng có những đám cỏ may, qua đêm đãm sương lại có dịp để em chụp cò , vạc , và còn....trả nợ nữa ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 04-09-2009 thời gian gửi bài 08:36 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
||||
|
||||
|
Ôi giời ơi
May quá USY lại kẻ bảng cho dễ nhìn chứ chị nghĩ là chị chẳng bao giờ dịch thơ nên không nghiên cứu cách kẻ bảng của diễn đàn mình. Nhưng USY ơi thế Đảo Cò mới có Cò Hương (USY) mắt cận di cư về đấy à? Ong Họa đồ à! Chụp ảnh hoa ấy mà, mới đầu mình không biết đâu, chụp gần cứ thấy nhòe. Năm ngoái thằng cu cháu ngoại mình nó bảo “bà ngoại ơi, chỗ máy ảnh vẽ bông hoa này là dùng để chụp gần bông hoa đấy bà ngoại ạ” mình mới biết và ứng dụng. Đúng là “hậu sinh khả uý”.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Nghe Tanhia chia sẻ, Cun09 đã tự xóa bỏ post của mình rồi, tuy vẫn nghĩ những cảm nhận của mình là không sai. Cảm ơn Tanhia nhiều.
Thực ra Cun09 cũng đã viết về tuổi thơ và quê hương Kinh Bắc của mình, nhưng giờ không có hứng thú post vào topic này nữa. Những bài viết của Tanhia về quê hương đọc thật hay. Thay đổi nội dung bởi: cun09, 28-09-2009 thời gian gửi bài 22:10 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Tanhia (11-10-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Thứ 7 tuần trước mình về quê ngoại giỗ Kị (ông nội của ông ngoại mình, mẹ mình gọi là Cụ).
Kị ngoại mình xây dựng ngôi nhà năm Tự Đức thứ 6 (tháng 9 năm Quý Sửu) tức tháng 2 năm 1853 đến nay là 156 năm. Ngôi nhà của Kị ngoại mình là Từ đường Đệ tứ Bính chi (Nhà thờ ngành 4 chi 3) họ Bùi. Bên phía đông Từ đường có nhà của ông là em ruột ông ngoại mình và bên phía tây có nhà bác mình cũng đều bằng gỗ tạo nên một quần thể kiến trúc đẹp. Hàng năm đến ngày giỗ Tổ Bùi tộc, con cháu các chi của Bùi tộc ở gần, xa đều về tảo mộ rồi về Từ đường Bùi tộc cũng ở trong làng dâng hương lễ Tổ, ôn lại truyền thống và tế lễ Tổ tiên. Trong ngày giỗ Tổ cũng tổng kết công tác khuyến học, vinh danh các Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ và khen thưởng các cháu có thành tích trong học tập một năm qua. Cũng giống như bên quê nội mình, buổi chiều trước ngày giỗ Kị ngoại mình mọi người trong họ ngoại ra viếng mộ rồi về làm cỗ cúng lễ Tiên thường, tối lễ tế Tổ tiên, sau đó các gia đình vào cung kính bái lạy dâng cúng lễ vật. Sáng hôm sau làm cỗ lễ bái chính giỗ... Vài hình ảnh mình chụp buổi lễ tế Tổ tiên trong ngày giỗ Kị ngoại mình. ![]() ![]() ![]() Ảnh hôm đón Bằng xếp hạng Di tích kiến trúc-nghệ thuật ngôi nhà của Kị ngoại mình. ![]() Quê ngoại mình có đình và chùa cổ kính cũng rất đẹp nhưng mình chỉ ra được đình làng gần nhà thờ Kị chụp vài ảnh bên ngoài đình. Cổng Đình làng quê ngoại mình. Phía trước là hồ nhỏ rất nhiều cây liễu bên hồ. ![]() Hoa Xuyến Chi mọc bạt ngàn khắp nơi. Bông này còn vương những giọt sương sớm. Cái máy Canon 10. này chụp macro xấu hơn máy Panasonic 5. mình chụp con ong và hoa ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (11-10-2009), chaika (11-10-2009), htienkenzo (11-10-2009), ninh (16-09-2011), Old Tiger (08-12-2009), USY (10-10-2009) | ||
|
#10
|
||||
|
||||
|
Chị HHV ơi, cụm mẫu đơn đỏ của chị đẹp quá!
Trông ảnh mừng thấy các bậc trưởng lão rất tinh anh, quý quá chị ạ! Nhờ tổ tiên phù hộ, chị nhỉ.
__________________
"Дело ведь совсем не в месте. Дело в том, что все мы - вместе!" |
| Được cảm ơn bởi: | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Lâu lắm rồi chị mới vào topic này.
Lại lan man một tý về tuổi thọ. Trước kia chị cứ tưởng các cụ hồi xửa hồi xưa không có tuổi thọ cao như các cụ thời bây giờ nhưng mà hóa ra không phải.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Đợt rét đậm đầu đông mình về quê nội Giỗ Tổ chẳng có thời gian chụp ảnh cò, vạc gì cả. Trời rét quá, mấy anh em đi qua cây đa bên bờ vực có Đảo Cò nhìn cây đa mà buồn. Cây đa theo BQL Khu du lịch sinh thái thì nó bị sâu đục thân từ trên các cành trên cao làm chết nhiều cành. BQL khu du lịch sinh thái đã nhiều lần trèo lên phun thuốc trừ sâu nhưng vẫn chưa diệt được hết.
![]() Cây bàng cổ thụ trong làng. Cạnh gốc bàng là Miếu thờ. ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Cartograph (07-12-2009), chaika (11-12-2009), Hoa May (07-12-2009), ninh (16-09-2011), Old Tiger (08-12-2009) | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
Trích:
(Photobucket đang bị lỗi - Em sẽ gửi ảnh chị nhìn xem nó có ngon không nhé!) |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Huonghongvang (10-12-2009) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Trích:
Các bạn Hội đồng môn Chi Lăng Nam vừa gọi điện mời chị chủ nhật này về gặp mặt. Thế là lại có dịp về quê. Trích:
@ngbinhdi: Bạn bận nên đọc lướt quá chứ quê của Cartograph không phải ở Hải Dương đâu. Bến Trại thuộc xã Tiền Phong nằm ở phía nam huyện Thanh Miện. Xã Tiền Phong là nơi tiếp giáp 3 tỉnh gồm Thanh Miện Hải Dương – Phù Cừ Hưng Yên và Quỳnh Côi Thái Bình. Đảo Cò thuộc thôn An Dương xã Chi Lăng Nam huyện Thanh Miện. Câu chuyện kể của bạn đọc rất cảm động.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trích:
Nào tôi có biết gì mấy về Hải Dương đâu vì không phải quê ở đó. Tôi chỉ sinh hoạt ở Hội đồng hương Ninh Giang thay mặt cha mẹ thôi. Cha tôi là Huyện đội trưởng đầu tiên của huyện, một trong ba người của tiểu tổ Việt Minh đầu tiên của huyện Ninh Giang, người chỉ huy cuộc cướp chính quyền ở phủ Ninh Giang, trong tay chỉ có mỗi một khẩu súng ngắn đã đích thân dẫn tự vệ (chỉ có trang bị gậy gộc) vào bắt "phủ Thành" (quan phủ NG tên là Thành) và tước khí giới trại lính lệ. Mẹ tôi, một giáo viên tiểu học cả đời nhút nhát, thì đã nuôi cán bộ Việt Minh tỉnh trong nhà từ trước CM và những ngày đầu của chính quyền nhân dân đã nhổ cọc màn đầu giường cùng dân thị trấn Ninh Giang đổ ra bờ sông hò reo hỗ trợ cho cha tôi và đội tự vệ thị trấn gần như tay không tấc sắt chặn bắt tàu chiến Cờ-ray-sắc của Pháp có trang bị cả đại bác (sau này mỗi khi hồi tưởng lại những ngày hừng hực khí thế ấy, cụ vẫn bảo: "Bố mày lúc đó chỉ có mấy khẩu mútx-cơ-tông với lại súng ngắn, có mỗi một khẩu trung liên FM đầu bạc, làm quái gì nổi cái tàu chiến đầy súng ấy. Nói dại chứ hôm ấy nó mà bắn thì chết không có chỗ mà chôn, thế mà nó lại ngoan ngoãn đầu hàng, thế mới biết nhân dân mạnh đến thế nào"). Cái làng cậu học trò cũ của tôi nằm sát đê sông, quãng giữa từ thị trấn Bến Trại nơi có bến cuối xe buýt từ HN về (cũng chả biết gọi thế có đúng không nữa) và đảo cò (có hai đường từ cái thị trấn ấy đến đảo cò, một đi phía trong, một đi theo đê). Ngày cha tôi còn sống có kể cho chúng tôi nghe chuyện cụ sư đã cứu cha tôi thế nào (và rất nhiều chuyện khác nữa về dân đã cưu mang, đùm bọc, che chở cán bộ trong kháng chiến) song đã quá lâu nên tôi chẳng thể nhớ tên cái chùa ấy. Cũng đã định bụng sẽ ghi lại, song rồi mỗi lần về nhà thăm các cụ lại cứ quên, cũng không ngờ cha tôi lại mất đột ngột như vậy. Sinh thời cha tôi một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đúng theo cái khẩu hiệu mà tôi rất thích mỗi khi cầm đến tờ Quân đội nhân dân, lần nào nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy xúc động: Vì nhân dân phục vụ! Hồi còn sống, cha tôi rất quan tâm dạy chúng tôi tình yêu nhân dân, tôn trọng nhân dân. Những năm tôi còn trẻ, còn là học sinh sĩ quan, mỗi lần về nhà nghỉ Tết, ngày 30 năm nào cũng vậy cụ đều dặn tôi sáng mùng 1 không được đi đâu, mũ mãng, quân hàm, quân hiệu, quân phục chỉnh tề theo cụ đi chúc Tết dân quanh xóm rồi đi đâu mới được đi. Một lần tôi hỏi cụ rằng "Bố không đi chúc Tết Thành ủy với Ủy ban Thành phố à?", cụ bảo "Dân trước, Thành Ủy, Ủy ban sau, không có dân thì cái Thành ủy với Ủy ban kia làm được cái trò trống gì?". Cha tôi mất, dân thành phố đi đưa sau xe tang rất đông, dài mấy cây số, anh chị em chúng tôi rất tự hào vì điều đó vì từ trước và mãi về sau, chưa và có lẽ không bao giờ còn có chuyện đó nữa. Suốt đời cụ sống thanh bạch, tận tụy, luôn giúp đỡ người khác trong khả năng của mình bất kể sang hèn. Năm 1972, tốt nghiệp phổ thông tôi mới 16 tuổi, đỗ đầu thành phố đi học nước ngoài, cụ bảo: "Đi bộ đội, thằng Lập mà chết (anh trai tôi lúc đó đang chiến đấu trong thành cổ Quảng Trị, mấy tháng không có tin tức gì), mày lại đi tiếp!". Lòng cha mẹ nào muốn con cái đi vào chỗ chết đâu song cụ bảo: "Con em nhân dân người ta đi vào mặt trận cả thì không có lý gì các con lại được ở phía sau, chúng mày không đi mà bảo vệ chế độ, chiến đấu vì Tổ quốc, thì đòi hỏi nhân dân chiến đấu sao được?". Thế là dù đã tập trung lên Đại Từ để đi nước ngoài, tôi lại quay về đi bộ đội. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 11-12-2009 thời gian gửi bài 06:24 |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-07-2010), Cartograph (13-12-2009), chaika (12-12-2009), Huonghongvang (15-12-2009), NISH532006 (17-08-2010), Siren (11-12-2009), USY (15-12-2009) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Ôi chị HHV ơi!
Chi đi đâu mà vắng nhà lâu thế? Cảm ơn chị lại cho chúng em xem những bức ảnh đẹp của xứ Bắc kỳ. Chúc chị luôn mạnh khỏe! Chị ơi, lần sau trước khi chụp chị bảo ai dắt cái con trâu đen đứng dưới gốc đa ra chỗ khác thi hay quá. Hi hi... Một lần nữa mừng chị về nhà!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-07-2010), Huonghongvang (10-12-2009) | ||
|
#17
|
|||
|
|||
|
Xem lại các post trong thread này thấy có nhiều thông tin hay.
Cũng trong thread này thì thấy hình như nhà bác Bản đồ (hay bà xã bác?) quê Hải Dương, vùng Bến Trại thì phải. Bác Bản Đồ ơi, dẫu quê tôi không phải Hải Dương song anh chị em chúng tôi hiện vẫn đang tham gia sinh hoạt đều đặn với hội đồng hương Ninh Giang đấy, nhiều lần đã về Ninh Giang trong những dịp long trọng như khi huyện đón Huân chương, khi khánh thành nghĩa trang liệt sĩ của Huyện... Đã từng ăn một lúc mấy bát cháo trai đậm hương vị quê nhà ở phố huyện. Hơn một nửa số anh chị em chúng tôi đã chôn rau cắt rốn ở đất Hải Dương đấy mà. Năm ngoái, sau khi hoàn tất các NC của năm để gửi được 2 bài cho một hội nghị QT, tôi vứt tất cả mọi việc lại, theo một cậu học trò cũ về thăm quê cậu ta ở gần Bến Trại hơn một ngày theo lời mời của gia đình cậu ấy. Tôi cũng đã đến thăm đảo cò ngay gần nhà. Cảm tưởng là khu du lịch sinh thái còn quá nghèo nàn và vắng vẻ, sáng thứ bảy, ngày nghỉ, mà chỉ lèo tèo vài người với vẻn vẹn 2 chiếc xe con, một biển số HN, một biển số HD, cho thấy bóng dáng của khách từ xa tới thăm. Chỉ có thiên nhiên thì thật là mộc mạc, gần gũi và trong lành. Cũng trong lần đi chơi ấy tôi cũng đã mò vào mấy cái chùa làng quanh vùng. Tới đâu tôi cũng thích vào chơi thăm chùa và đặc biệt thích cái tĩnh lặng, trầm mặc của không gian thờ phụng Phật (ấy, có nhẽ do cái tính khí nếu náo của mình cần có cái để bù đắp và giữ cân bằng chăng). Có một cái chùa khá đẹp, do gia đình một ông tướng giám đốc Cty Than Đông Bắc cúng chùa cả hàng tỷ đồng từ những năm 1990s nên được xây dựng, tu bổ khá đẹp đẽ. Cơ mà ông sư trụ trì chùa mới là người làm tôi kinh ngạc vì những lời nói, không hẳn ra lời của người tu hành, mà như thể lời nói tự nhân dân cần lao chỉ còn biết tin và mong mỏi sự giúp đỡ tự thăm thẳm xanh cao đâu đó. Chao ôi, giá như tôi có thể biết được chùa nào của Hải Dương ngày trước (chừng năm 1951-1952) Tỉnh đội Hải Dương đã từng đặt chỉ huy sở và sư cụ trụ trì ngày xưa đã liều mạng vùng chạy ra gào lên báo động cho cha tôi và chú bảo vệ vừa đi chỉ huy chống càn trở về kịp chạy thoát khỏi địch đang phục trong chùa nhằm bắt gọn ban chỉ huy Tỉnh đội Hải Dương (cha tôi là lúc đó đang là Tỉnh đội trưởng) trong một chiến dịch càn lớn. Tôi đã không kịp hỏi cha tôi chùa ấy là chùa nào trước khi Người đột ngột rời bỏ chúng tôi trong một cơn bạo bệnh. Nghe nói sau đó lính Pháp đánh cụ sư thừa sống thiếu chết. Mãi sau này, hơn 30 năm sau, khi sư cụ đã rất già, gần hấp hối, cha tôi mới tìm lại được cụ, khi đó đang trụ trì trên chùa Yên Tử (cụ được bổ về trụ trì trên đó mà cha tôi không hỏi ra được, mãi sau mới biết). Cha tôi tìm lên thăm, lúc gặp, cụ còn tỉnh, ứa nước mắt nắm tay cha tôi và hỏi "Thằng Sơn Phác đấy à?" (Sơn Phác là bí danh hoạt động từ thời tiền khởi nghĩa của cha tôi). Sinh thời, cha tôi vẫn căn dặn chúng tôi rằng nếu như không có nhân dân chở che, bảo vệ và nuôi nấng, Người đã chết không biết bao nhiêu lần suốt 8-9 năm lăn lộn trong vùng địch hậu khắp đồng bằng Bắc Bộ, hết Hải Dương, Hưng Yên lại Thái Bình. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 09-12-2009 thời gian gửi bài 19:45 |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-07-2010), Cartograph (13-12-2009), chaika (11-12-2009), Geobic (09-12-2009), htienkenzo (09-12-2009), LyMisaD88 (09-12-2009), ninh (16-09-2011), NISH532006 (17-08-2010), Old Tiger (09-12-2009), Siren (09-12-2009), Thao vietnam (09-12-2009), USY (09-12-2009) | ||
|
#18
|
||||
|
||||
|
Chủ nhật mình vừa về quê dự Gặp mặt “Hội đồng môn Trường cấp II Chi Lăng Nam”, hồi năm 1965 mình sơ tán về quê học lớp 7. Buổi gặp mặt rất vui, mọi người bổi hổi bồi hồi cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm cách đây 44 năm.
Thầy Hiệu trưởng góp ý “Các em đừng gọi là “Hội đồng môn” theo cách gọi cổ nữa mà nên gọi là Hội cựu học sinh...” Năm nay vắng nhiều bạn vì nhiều lý do nhưng lại có mấy bạn sinh sống trong Nam và các tỉnh khác về tham gia gặp mặt. Các thầy đã già nhưng vẫn còn khỏe, các học trò đều tóc đã bạc và có cháu nội, cháu ngoại hết rồi. Vậy mà gặp nhau vẫn như ngày xưa. Ngày này năm ngoái thì mình đang vui vẻ ở Quảng Ngãi cùng các bạn NNN. ![]() Buổi chiều mình và mấy bạn rủ nhau ra Đảo Cò. Mới có 16 giờ chiều còn sớm nên cò đi kiếm ăn chưa bay về chỉ có những con cò nhỏ ở nhà. Không hiểu sao Ong Họa đồ quý mến chụp đẹp và rõ thế mà mình chụp chả được cái ảnh nào ra hồn. ![]() ![]() Trời mấy hôm vừa rồi như mùa thu nên cò về muộn. Đi đò một vòng quanh đảo mà cò chưa bay về. ![]() ![]() Cuối cùng thì cũng có những cánh cò đầu tiên bay về nhưng sợ muộn chuyến xe về Hà Nội nên các bạn lại đưa mình ra Tiêu Lâm chờ xe khách ở Bến Trại lên. ![]() Hoàng hôn trên vực nước An Dương. ![]() Những cánh cò trong ráng chiều và mặt trời đang lặn dần đẹp biết bao. Lại tạm biệt quê hương yêu dấu. @ bạn ngbinhdi: Đọc những chuyện bạn kể rất đồng cảm.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
|
#19
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Huonghongvang về chùm ảnh Quê hương và những cánh cò quý báu còn được nuôi dưỡng, lưu giữ được trên vùng đồng bằng lớn nhất miền Bắc !
Những bức Ảnh bác chụp vậy là quá đẹp rồi ạ!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Huonghongvang (24-12-2009) | ||
|
#20
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn Ong Họa đồ quý mến đã động viên chứ mình chụp xong về Hà Nội cho vào máy tính thất vọng quá. Hy vọng bao giờ dịp xuân-hè Ong Họa đồ quý mến lại về “rình” chụp một buổi nữa thì Cò, vạc quê mình sẽ có những bức ảnh tuyệt vời.
Dân làng mình luôn luôn giữ gìn, bảo vệ đàn cò, vạc đã mấy chục năm nên chúng ngày càng sinh sôi đông đúc. Khi đi qua Đảo Cò mình và mọi người hay vào trong đình, chùa của làng thắp nhang. ![]() Cầu mong Trời, Phật, Thành hoàng làng... và các anh hùng liệt sỹ của làng phù hộ độ trì cho dân làng An Dương được sống an khang, hạnh phúc, thịnh vượng; đất Chi Lăng Nam anh hùng, tươi đẹp, thanh bình phát triển phồn vinh, trường tồn cùng non sông gấm vóc Việt Nam. Vài ảnh hoa mình chụp hôm về dự cuộc Gặp mặt Hội cựu học sinh Chi Lăng Nam. ![]() ![]()
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (06-07-2010), Cartograph (24-12-2009), Hoa May (24-12-2009), hungmgmi (25-12-2009), Old Tiger (24-12-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|