|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Mình là Dưa Hấu, một nữ thành viên mới toe của Diễn đàn xin gửi lời chào tới toàn thể Anh Chị Em. ( Sau đây cho phép mình gọi là các Bạn cho thân mật nhé!)
Mình đã 28 tuổi rồi nhưng "may mắn" là trước giờ chưa từng có dịp đi đâu ra ngoài lãnh thổ Việt Nam cả các bạn ạ. Tuy vậy qua các tác phẩm văn học, sách báo và đặc biệt là các bài hát Nga, mình dành cho nước Nga một tình cảm từ những ngày còn nhỏ. Mình rất thích nghe nhạc Nga, dù đôi khi không hiểu gì về lời bài hát nếu bài hát đó không được dịch ra tiếng Việt. Mình thích bài hát Nga đến nỗi mình hát theo ca sĩ và thuộc luôn lời tiếng Nga ( bài Cây Thùy Dương có lẽ là hát nhép chuẩn nhất). Cảnh đẹp Nga và các kiến trúc kì vĩ của Nga cũng làm cho mình rất ngưỡng mộ và mong được một lần tận mắt chiêm ngưỡng ( Hic hic... nhưng coi bộ mong ước mãi chỉ là ước mong) Qua đây mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các "Lão Tiền Bối" đã lập ra diễn đàn, cảm ơn toàn thể các bạn đã dày công gửi bài để xây dựng và duy trì diễn đàn này. Quả thực từ ngày vào trang web Nước Nga.net và diễn đàn này làm cho mình mở mang nhiều điều lắm. Hồi trước mình thấy tất cả những người buôn bán ở Nga về, mình ngưỡng mộ và thấy họ vĩ đại, lung linh lắm. Thấy họ gần như là một tầng lớp khác với mình vậy ( chắc một phần mình có tư tưởng sùng ngoại quá! ) Bây giờ mình mới hiểu quả thực người Việt mình qua đó cũng cực khổ trăm bề chứ không sung sướng nhàn hạ gì.... Nói chung, rất vui và thú vị khi tham gia diễn đàn này. Xin chào!!! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn DUA HAU cho bài viết trên: | ||
duy quế (23-03-2010), hungmgmi (03-06-2009), Khatia (04-06-2009), Rita_1N_08 (14-06-2009), USY (03-06-2009) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
Chào mừng bạn DUA HAU đã đến với diễn đàn NNN. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui tại đây. Những tâm sự của bạn cũng khá giống với một số thành viên ở NNN. Mong rằng mong ước không chỉ là ước mong mà sẽ là sự thực
__________________
Take It Easy |
| Được cảm ơn bởi: | ||
DUA HAU (03-06-2009) | ||
|
#3
|
|||
|
|||
|
DUA HAU thân mến,
Bạn chưa sang Nga mà tình cảm của bạn dành cho nước Nga thật đẹp, thì huống chi những người đã từng sống, học tập và làm việc tại Nga tuyệt vời đến thế nào, DUA HAU nhỉ? Bạn hãy tìm hiểu thật nhiều nước Nga về con người, cảnh vật, bài hát ... có trên diễn đàn này nhé. Chúc bạn thật vui khi tham gia diễn đàn này. Mong rằng địa chỉ này làm bạn hạnh phúc. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
DUA HAU (04-06-2009) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Bạn không học tiếng Nga mà còn yêu nước Nga hơn cả mấy sinh viên học tiếng Nga.
Милая_утка chỉ thích phong cảnh nước Nga và chỉ thích sang Nga để chụp ảnh, chụp ảnh xong thì về.
__________________
:D |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Thực ra mình cũng rất giống bạn. Mình dành cho nước Nga lòng ngưỡng mộ lớn. Ao ước được qua thăm và tận mắt ngắm nhìn thật rõ mọi cảnh vật, con người... và chụp hình thôi. Chưa bao giờ mình có ý nghĩ sẽ xa VN để sống ở bất cứ một đất nước nào khác. Mình không thể dù bất cứ lí do gì. Đúng là không đâu bằng nhà mình. Đồng ý 2 tay.
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
DUA HAU (05-06-2009) | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
hic, scupid cung là một thành viên mới toe, hiện đang học ở Saint Petecburg,quả thực cái tình yêu đối với Nga của scupid bắt đầu bởi những giá trị tinh thần quả cảm của người lính Nga trong "thép đã tôi thế đấy" từ ngày còn bé tẹo,hi!! Giờ được học tập ở Nga,thấy vui,yêu cảnh đẹp nơi này, cuộc sống,bầu trời mùa xuân ở đây thật đẹp..nhưng dạo này có mưa, chợt nhớ Việt nam quá, những cơn mưa mùa hạ bất chợt, lành lạnh!!
Lời đầu tiên xin chúc cho tất cả mọi người trong diễn đàn những gì tốt đẹp nhất, hy vọng diễn đàn ngày một lớn!! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn scupid cho bài viết trên: | ||
|
#8
|
|||
|
|||
|
Chúc mừng bạn đã là một thành viên mới của diễn đàn, và cũng chúc mừng bạn được học ở Lêningrad (cũ). Mình hiện mơ đang được ở Nga như bạn đây. Bạn học ngành gì ở đây? Bạn sang bao lâu rồi? Bạn đã thấy tuyết rơi đầu mùa chưa? Cái cảm giác đưa tay hứng những bông tuyết (tinh thể tuyết có hình thật đẹp), và nhìn tuyết tan trên tay thật là không gì bằng được ở VN.
Mình sang thành phố bạn đang ở năm 1988, giờ chắc thay đổi nhiều lắm. Dòng Nhêva vào hè đẹp vô cùng. Hãy học thật tốt, sống thật ý nghĩa, để những ngày tháng bên đó không vô vị nha bạn! Thật vui khi được làm quen, và chúc bạn thường xuyên tìm được niềm vui tại diễn đàn này. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
scupid (09-06-2009) | ||
|
#9
|
||||
|
||||
|
Trích:
|
|
#10
|
|||
|
|||
|
Trích:
Thay đổi nội dung bởi: Hoàng Văn Tân, 09-06-2009 thời gian gửi bài 13:55 Lý do: lỗi |
|
#11
|
|||
|
|||
|
cảm ơn bác khatia, hihi, cháu sang đây mới được 7 tháng, lần đầu tiên đặt chân sang có rất nhiều kỉ niệm,cả toán sinh viên Vn sang Nga cùng đợt với cháu , đều có cảm nhận thế,khi cháu sang đây, đang bước vào mùa đông.Năm nay ở thành Len này, tuyết không còn rơi dày như 4 năm trước đó,các bác ah!! Khi cháu ngồi trên phòng tự học,ngắm tuyết rơi, đúng là buồn,hic, tại toàn nhớ nhà,bác ah!! Dạo này, cảnh đang vào hè, đẹp lắm bác ah, thực sự sông nhêva cũng đang dậy lại nét thơ mọng của nó sau những ngày dài đóng băng của nó trước đó. Có điều, bên này không ai đi tắm sông, tắm hồ bác nhỉ, lạ hè!!hihi
__________________
one love!!:emoticon-0115-inlov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Khatia (18-06-2009) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Chào Scupid! Giống như Милая_утка, Rita cũng rất mong được sang Nga, nhưng chỉ là với mục đích tham quan cho biết, để được nhìn tận mắt, sờ tận tay phong cảnh đẹp như trong tranh , những đồ vật truyền thống của nước Nga. Giờ Rita có một cơ hội được sang Nga học tập, 6 năm, một khoảng thời gian khá dài, xa gia đình, xa bạn bè, Rita cũng khá băn khoăn, vì chưa phải xa nhà lâu thế bao giờ, lại chịu tác động bởi biết bao ý kiến khác nhau của người quen. Nhưng các bạn của Rita đã nói:" Cơ hội không có nhiều", và Rita cũng đã quyết định không bỏ lỡ cơ hội này. Hi vọng khi sang Nga, Rita cũng có những ấn tượng tốt đẹp như Scupid về đất nước mà Rita đang học tiếng này.
Rất vui được làm quen với Scupid. Và cũng rất mong có nhiều người giống bạn, ý mình là giống về tình yêu dành cho nước Nga í
__________________
Eсли в сердце живёт любовь!!!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0159-music |
| Được cảm ơn bởi: | ||
scupid (14-06-2009) | ||
|
#13
|
|||
|
|||
|
nói vậy thì bạn là sinh viên chuẩn bị sang đây du học rồi, bạn sẽ đến thành phố nào? Scupid nghĩ bạn đang chuẩn bị làm hồ sơ sang đây, nhưng chắc hẳn có những lý do khiến Rita bận lòng, xa nhà sẽ dạy bạn tính tự lập,những kinh nghiệm cuộc sống, còn nước Nga xa xôi,sẽ cho Rita cảm nhận về sự thanh bình của nó; 6 năm là dài với nỗi nhớ nhà,nhưng ko dài lắm trong một đời ngừoi ta...Nếu đi học tập xa nhà,Rita sẽ thấy có nhiều cái mới trong cuộc sống,Scupid cũng rất nhớ nhà,rất nhớ Việt Nam,nhưng quả thật,đó là cơ hội trong cuộc sống. Scupid đã có nó, Scupid thực hiện nó. Rita nghĩ xem, Rita có thể say sưa kể cho người thân yêu của mình về một đất nước thân thiện,xinh tưoi,..trải cảm giác nhớ nhà,và nhận ra giá trị của tình yêu với ngừoi thân yêu...Bên này thực sự rất đẹp,nhưng có những cái đẹp chọt thấy nó da diết trong nỗi nhớ.Hi,hôm qua có mưa rào,có sấm nữa, ngồi trong kí túc xá, thấy nhớ Vn, những cơn mưa rào mùa hạ!!
Còn cái bài hát mà cậu ghi trên kia,đó cũng là bài nhạc Nga mình hay nghe nhất,nhạc vào bài hát của nó thật hay,mình lấy tên thành viên là Scupid cũng là vì nghĩa đó...Một tình yêu luôn sống ở trong tim, hân hạnh biết thêm một thành viên mới, chào đón cậu đến với ngôi nhà chung tươi đẹp này!! Rất vui nếu được biết cậu theo học chuyên ngành gì?
__________________
one love!!:emoticon-0115-inlov |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn scupid cho bài viết trên: | ||
Cartograph (14-06-2009), Rita_1N_08 (23-06-2009) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
|
Chào bạn Scupid! Thích quá nhỉ, vì bạn đang ở Len. Bạn đang học ở trường nào đấy? Nếu có thể, bạn cho bà con 3N xem những tấm ảnh mới về những công trình, cảnh vật, con người nơi công cộng ....của thành Len thì hay quá! Nhiều thành viên của 3N đã sống ở Len. Rất nhớ nơi ấy....
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
|
#15
|
|||
|
|||
|
mình học ở Bách khoa Xanhpeterburg, hic, thực sự ảnh thì có nhiều, mà chụp toàn khi đi tham quan,cộng với lựong ảnh giới thiệu về thành Len rất nhiều, mình chẳng chọn ra đựoc một bộ để up lên đấy,trên anbul trông hồ sơ cá nhân mình có 3 cái,hi,chưa kịp up lên!! Dần dần mình upload lên hết,nếu bạn nào có nhu cầu khám phá thành phố này,cứ nói với mình nha,dù chưa biết đựoc nhiều về nó, nhưng mình thích phong cảnh nơi đây,mặc dù thực sự vẫn rất thèm cái nóng nực ở Việt Nam(hic,nhớ nhà,nhớ ngừoi thân yêu nữa), vẫn cố gắng học tốt,hè này là dịp để mình đi thăm nhiều nơi nữa này,khi đó,viết những bài thật hay.Bạn nào có nhu cầu muốn copy tập ảnh thì cứ liên hệ với mình,mình sẽ gửi,hy vọng các bạn sẽ yêu nước Nga nhiều hơn,yêu thành Len nhiều hơn!!Mình sẽ gửi tập ảnh cho các bạn,để giới thiệu về thành phố này, "Venice của phương Bắc"
__________________
one love!!:emoticon-0115-inlov Thay đổi nội dung bởi: scupid, 15-06-2009 thời gian gửi bài 02:40 |
|
#16
|
|||
|
|||
|
Bạn Scupid có thể chia xẻ một số thông tin về tình hình an ninh ở Len hiện ra sao không? Người Việt nam có thể đi lại bằng metro không? Đi dạo chơi trong thành phố như đại lộ Nhepxki, công viên, bảo tàng...có thoải mái không?
Ý tôi nói là vào thời gian ban ngày, chứ ban đêm thì chắc không dám ra đường đâu nhỉ? |
|
#17
|
|||
|
|||
|
có một câu này bác Cường sẽ rất yên tâm,hihi. Bản thân scupid là ngừoi rất hay ra ngoài một mình,nhưng chưa có gì xảy ra, thấy vẫn yên bình, chỉ có một lần trong tháng 4 , an ninh rộ lên bởi "đầu trọc", sau đó trường có tổ chức tham vấn ý kiến các sinh viên nứoc ngoài để tăng cừong an ninh!! Việc đi lại trong hè rất thoải mái!!
__________________
one love!!:emoticon-0115-inlov |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Cuong (15-06-2009) | ||
|
#18
|
|||
|
|||
|
Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng phải không bạn? mình nói chuyện ngắm cảnh, nhìn thiên hạ thật thú .... để rồi về VN sống với gia đình mà, là ước mơ, là mong muốn. Cái thuở ở Nga dù học hay làm việc thì ai cũng vất vả cả, mỗi cái vất vả cũng khác nhau hết, làm sao nói ai cực như thế nào, hay so sánh ai vất vả hơn ai? Chuyện cổ tích của mình là có thực đấy, bởi trong bao nhiêu lo toan của cuộc sống, có ai cấm mình nhìn thấy sự thay đổi của các mùa? Ai ngăn mình không ăn những món ăn Nga? Ai không cho mình nghe một ca khúc của Alla? ... Nếu không có những điều thú vị đó, chưa chắc khi về lại VN mà lại nhớ Nga. Hay chỉ nhớ vác bao, bán chợ trời, chầu chực cửa hàng ký gửi, xếp hàng mua thực phẩm giai đoạn không gạo, không trà...? hơn là những gì mình cảm nhận là đẹp nhất, rồi chúc những ai đang học, làm việc ở Nga hưởng thụ hết kẻo khi đã về rồi hối tiếc, nhớ da diết?
Mình làm ngày 8 tiếng, tuần có nghỉ, năm có phép, thời gian đó mình đã làm nên câu chuyện cổ tích mà bạn nhắc đến đấy. |
|
#19
|
||||
|
||||
|
welcome арбус то 4rum! chúc bạn học được nhiều điều bổ ích ở đây và Ty dành cho nước nga của bạn nhân lên gấp 2 lần.
__________________
Hồng kê quan yahoo: tung3108 |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Trích:
Mình học chuyên ngành ngôn ngữ, hiện đang học ở trường Đại học Hà Nội. Rất vui được làm quen!
__________________
Eсли в сердце живёт любовь!!!:emoticon-0155-flowe:emoticon-0115-inlov:emoticon-0159-music |
| Được cảm ơn bởi: | ||
scupid (24-06-2009) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Làm quen - Tìm Việc | hieutran | Giới thiệu - Làm quen | 38 | 15-03-2010 17:28 |
| Làm quen _ Sự khởi đầu | Lê Thị Như Hằng | Giới thiệu - Làm quen | 24 | 22-05-2009 23:06 |
| Làm quen | LE PHONG LINH | Giới thiệu - Làm quen | 16 | 13-03-2009 21:56 |
| Bờm-em xin lam quen với các bác | Bom-em | Giới thiệu - Làm quen | 5 | 10-11-2008 15:02 |
| >.< làm quen >.< | anh viet | Giới thiệu - Làm quen | 25 | 21-07-2008 09:10 |