Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Các chủ đề khác > Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #61  
Cũ 20-03-2009, 00:44
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

Trích:
Vũ Anh viết Xem bài viết
Ti-vi đang chiếu " Bỗng dưng muốn khóc" Vũ Anh: " bỗng dưng muốn ... uống"

Tam Trà - Tứ Tửu
....
Còn Hổ Già: Bỗng dưng muốn ... vào Sài Gòn!"
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
hongducanh (20-03-2009)
  #62  
Cũ 20-03-2009, 10:41
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Tối qua là kết thúc gần 40 tập phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc", bộ phim này hay quá! một kết thúc có hậu... nên rất cảm thông với bác Hổ già và ngay chính tôi "bỗng dưng muốn ... Sài Gòn ra Hà Nội".
Dạo này bận quá nên thi thoảng vào spam một chút, mong lượng thứ!
__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #63  
Cũ 13-05-2009, 13:52
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Trích:
hongducanh viết Xem bài viết
Tối qua là kết thúc gần 40 tập phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc", bộ phim này hay quá! một kết thúc có hậu... nên rất cảm thông với bác Hổ già và ngay chính tôi "bỗng dưng muốn ... Sài Gòn ra Hà Nội".
Dạo này bận quá nên thi thoảng vào spam một chút, mong lượng thứ!
Bỗng dưng muốn :
- Hà Nội vào Sài Gòn
- Dung Quất vào Sài Gòn
....
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
Old Tiger (13-05-2009)
  #64  
Cũ 13-05-2009, 13:53
Vũ Anh's Avatar
Vũ Anh Vũ Anh is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 159
Cảm ơn: 198
Được cảm ơn 337 lần trong 103 bài đăng
Default

Lo hão …

Reng..reng …reng …
- Chị, cháy lớn ở Matxcova kìa , bọn nhỏ có sao không chị ?
- Thế á ? mà cháy khi nào? Cháy bao giờ ? cháy ở đâu ?
- Chị thật kém tắm, cháy sáng nay, cháy ở phía nam Matxcova
- Uh` để chị gọi, chắc không sao đâu , nếu có sao thì bọn trẻ gọi về rồi
- Nhớ, chị gọi liền đi ha, chị ngố thật
Đó là mẩu đối thoại của cậu em tôi và tôi .
Mẹ tôi hỏi “ cháy gì vậy ? ở đâu cháy ? “ có lẽ vì mẹ tôi nghe được mẩu đối thoại của tôi và cậu ấy . Tôi nói “ con đâu biết, nga cậu ấy bảo cháy ở bển . Mẹ giục tôi “ gọi liền đi con “ tôi ngập ngừng . Hình như cái tố chất “ ngập ngừng” vẫn hiện diện trong tôi khi nghe bất cứ câu chuyện nào ở Nga dội về thì phải. Cho dù các con tôi đều sinh sống và học ở Nga .
Tôi làu bàu với mẹ “ chắc không có gì đâu, nếu có đã có người gọu về sớm rồi , mẹ không nhớ ngày trước mẹ coi báo, mỗi lần đọc thấy tin gì , nghe phong phanh đâu đó nói về Matxcova mẹ đều gọi sang hỏi . Mà có những chuyện dù con ở ngay đó thì con đây đích thực cũng không biết . “ mẹ tôi nói “ cha bố cô, thì cha mẹ nào chả lo cho con ? thôi cô cứ gọi sang đi cho tôi nhờ “
Tôi gọi sang cho con, chuông reng dài 4 lần và dù có đến 2 máy cầm tay của hai đứa, lẫn 1 máy để bàn, các con tôi cũng không nhấc máy. Quay sang, tôi nói với mẹ “ chắc là : chả có chuyện gì đâu, có khi chúng nó còn không biết cháy nữa đó, mà thể nào lát tụi nhỏ dậy con cũng nghe câu làu bàu “được mỗi ngày chủ nhật nghỉ và được ngủ nướng mẹ gọi gì sớm thế cho mà xem “ . Nhìn đồng hồ giờ ở Moscow mới chỉ là 8h sáng ngày chủ nhật .
Sau giờ cơm trưa, nhìn đồng hồ, canh sang bên Nga là 11h trưa , tôi gọi sang lần nữa, con trai tôi nhấc máy, chưa kịp nói tôi đã nghe con nói
- Mẹ gọi con sớm thế, có chuyện gì không mẹ ?
- Cháy hở, ở đâu đó con ? gần nhà mình không ?
- Giời ạh, bọn con đang chuẩn bị đi rừng rồi.Hôm nay trời đẹp nên cả lũ rủ nhau đi nướng thịt mà . Cháy bên gần trường SPLN ấy mà mẹ . Con cũng mới biết , mẹ nghe ai nói ? mẹ chỉ lo hão
- Thì mẹ cũng nghe cậu gọi hỏi, cậu con nói là " thấy cháy, nên lo cho bọn con ấy mà " .
- Mẹ ơi, sao chuyện gì ở nhà cũng biết thế nhỉ, mà chuyện bên này thôi, có gì đâu mà ở nhà cứ bàn ra tán vào thế nhỉ . Cứ lo hão thế thì mẹ đợi con quay về rúc váy mẹ khỏi đi học nữa nha
- Thế chị đâu ? cho mẹ gặp chị
- Chị đi chơi sớm hơn con rồi mẹ , thôi con đi ăn sang rồi con còn phải đi chơi nữa
- Thế học bài chưa con ? cuối tháng thi rồi đấy.
- Mẹ ơi, hôm nay ngày nghỉ mà , nghỉ đến cuối tuần mà, con …. mệt mẹ quá

Trò chuyện với con một lúc tôi ngưng máy . Giọt nghĩ quay về với tôi khi nhớ lại những lời con trai tôi vừa nói . Không biết tôi dạy con giỏi tiếng Việt để làm gì ? không biết con đã học ở đâu những câu tiếng Việt trong những ngày xa tôi, để con trả treo lại tôi bằng cấu trúc câu đôi từ “ lo hão” , “ rúc váy”, “ mệt mẹ “ như thế nhỉ .

Tôi bây giờ, thấy sợ ai đó ...,và cũng không còn muốn nghe, những thông tin theo kiểu “ tin xấu” về nước Nga. Có lẽ ở đâu quen đấy, dù tôi ở Việt Nam có lâu hơn những thời gian tôi từng ở nhưng tôi vẫn không quen, cũng không mấy xao lòng khi nghe ai đó bảo “ở Nga … ghê chết… “

Nước Nga có gì nhỉ? Có một không khi trong lành, có một bầu trời rất cao, rất xanh ….Mùa này thời tiết thất thường, lúc ấm và lúc lạnh và mùa này, mùa các con tôi hay dị ứng thời tiết , nhất là cậu con, không có năm nào vào tháng 5 mà con không ho, những cơn ho chỉ xuất hiện vào lúc 2h sáng và ngưng vào lúc 4h sáng . Tôi nhớ những ngày ấy, những lúc con ôm ngực đỏ mặt để ho, mồ hôi vã ra và tôi luôn phải để con dựa vào ngực mình, nửa nằm, nửa ngồi để thở . Thế nhưng khi trời hưng hửng nắng lên thì con lại bình thường, như chưa bao giờ có những cơn ho về đêm. Lại đến trường, lại chơi, lại chạy .
Năm nay con gái tôi nói “ con mua thuốc rồi và em cũng không ho lắm đâu mẹ “ . Thì ra, có đôi khi tôi cũng thuộc vào tuýp hay “ lo hão” chăng ? Nhưng nói như mẹ tôi hay nói “ cha mẹ nào chả hay lo ? “ chả thế mà, cứ đến tháng 5 tôi lại dặn con “ cẩn thận nhé khi ra đường” con tôi lại đùa “ mẹ khỏi lo, cách chữa trị hay nhất là con cũng cạo đầu trọc, con hơi bị ngầu đấy … “ tôi lại phải đùa theo “ thế chị của con cũng cạo đầu trọc luôn hở "
con lại nói “ mẹ này … mẹ hay lo ...hão thế“ . Mẹ lo cho mẹ đi, ở nhà đi đứng cẩn thận đấy mẹ .
Nghe con nói, tôi nhớ mỗi lần đọc báo thời gian gần đây ở trong nước . Thường xảy ra rất nhiều tai nạn xe cộ . Những tai nạn do hung thần xe Buyt gây nên theo kiểu " đứng chờ xe cũng chết mà không chờ xe đi trên đường cũng chết .
Đâu đó ... trên thế gian này chỗ nào, đất nước nào mà chẳng có chết chóc nhỉ .
Ừ, tôi thật cũng hay " lo hão"
__________________
Ta về gom trọn thu đông lại
Chén rượu nghiêng bình đổ cuộc chơi

Thay đổi nội dung bởi: Vũ Anh, 13-05-2009 thời gian gửi bài 14:01 Lý do: lỗi chính tả do máy
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Vũ Anh cho bài viết trên:
hongducanh (13-05-2009), Old Tiger (13-05-2009), USY (13-05-2009)
  #65  
Cũ 29-09-2009, 17:14
dienkhanh's Avatar
dienkhanh dienkhanh is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2008
Bài viết: 412
Cảm ơn: 981
Được cảm ơn 1,027 lần trong 269 bài đăng
Default

Bác Vũ Anh ơi, sao bác lại dừng lại? Bác tiếp tục đi chứ ạ.
Đang đọc giọt của bác, thích không chỉ vì hay mà vì còn có nhiều quan điểm chung. Hy vọng giọt của bác vẫn còn nhiều, để có thể tiếp tục thành ... dòng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
Ðề tài Người gửi Forum Trả lời Bài viết cuối
Từ tên gọi nghĩ về thương hiệu perets Vũ khí của Hồng Quân 16 26-08-2010 10:12
Vợ , con lính nghĩa vụ Nga sẽ được nhận trợ cấp. Cartograph Đời sống, xã hội Nga 1 06-01-2009 09:43
em cần mua từ điển đồng nghĩa trái nghĩa koshka Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 21-09-2008 12:18
Tiếng Nga với các cụm từ có nghĩa!!! daogiauvang Học tiếng Nga 2 03-09-2008 17:19
Nghĩ về nước Nga, nói về nước Nga và viết về nước Nga nguyentien Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ 0 09-07-2008 14:16


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:47.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.