|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Bác Phan Chí Thắng là người đến với NNN khá sớm, Chúng ta hẳn rất nhớ nick Phanhoamay đã đem lại cho các độc giả của NNN rất nhiều các tác phẩm thơ, truyện....
Sắp tới, nhà Xuất bản Hội Nhà Văn cho ra mắt tuyển tập truyện ngắn "@ Lão hâm" - tác giả Phan Chí Thắng . . Sau này, truyện đã phát hành trên toàn quốc...nếu tác giả cho phép, chúng tôi lần lượt giới thiệu các truyện ngắn của bác ấy trên NNN.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên: | ||
ADAM (25-05-2009), Andre Plentinov (23-11-2009), Anh Thư (25-06-2010), Cổ ngư (01-08-2008), degiocuondi (27-02-2011), Flamingo (22-11-2009), FORYTCHIA (21-07-2008), htienkenzo (25-11-2009), PhamNgocSan (22-12-2009), Siren (27-04-2009), Thao vietnam (31-07-2008), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#2
|
||||
|
||||
|
Đọc các tác phẩm của bác Phan và chị Trăng Quê Siren thấy thật nhiều cảm xúc. Và em xin phép các bác tiền bối cho em được ngồi ghé ở chiếu dưới mấy dòng tản mạn này nhé! ( Nhân dịp tháng sinh nhật của 3N)
CẢM NHẬN VỀ THỜI GIAN Tháng Một bé bỏng, chịu thương chịu khó vì trời rét co ro... Tháng Hai mưa phùn, đường lầy, những giọt mưa quý giá cho cây đâm chồi nảy lộc. Tháng Ba về, những con chim sẻ xập xòe bên ô cửa sổ, hoa nở khắp nơi. Tháng Tư, là tháng tôi yêu nhất trong năm! Tôi yêu cái nắng mới sau mùa đông lạnh lẽo, yêu khoảng trời xanh e ấp sau làn voan mây. Yêu mùi hương của hoa soài hoa nhãn thơm đến xốn xang.. Yêu vị đắng chát của trái mận còn xanh. Yêu sắc trắng sáng bừng phố phường của hoa loa kèn. Tháng tư luôn là sự khởi đầu cho mọi nguồn cảm xúc của tôi và bây giờ thêm một lý do để tôi yêu tháng Tư- sinh nhật NNN! Tháng Năm hối hả lăn theo bánh xe đạp của tuổi học trò, bận rộn trường lớp, thi cử và đầy trời sắc tím bằng lăng- cái mầu hoa ngốc nghếch dại khờ ấy làm tôi nao nao khi đi qua những nẻo đường tím biếc.. Tháng Sáu rực rỡ mầu phượng đỏ khi những cánh bằng lăng nhẹ nhàng nhường sắc, nồng nàn rực lửa như tình yêu tuổi hai mươi.. Tháng Bảy, mưa nhiều, lặng lẽ thời gian trôi! Đây là tháng nghỉ ngơi của tôi, là gạch nối giữa mùa hạ chói chang và mùa thu dịu mát. Tháng Bảy là tháng tôi hay lang thang về những kỷ niệm xưa cũ.. Tạm biệt tháng Bảy rêu phong tôi mơ về tháng Tám! Nắng đã dịu đi, không còn gay gắt nữa, nắng đọng trên những gánh hoa sen trắng, sen hồng của cô hàng hoa trên đê Yên Phụ mỗi sớm mai.. Tháng Chín đến tôi đi trong nồng nàn hoa sữa.. Tôi như say trong hương mùa thu! Đâu đó trên phố phường xanh mát mắt gói cốm lá sen thơm dịu. Lũ trẻ con thì háo sức chuẩn bị Tết Trung Thu để rước đèn, ngắm trăng và phá cỗ. Tháng Mười ngọt ngào của tôi! Tháng mà trong cảm nhận của tôi hoa hồng đẹp nhất, thơm nhất! Tháng Mười Một sang, tôi thích ngắm những đêm trăng suông trong cái không khí lành lạnh cuối mùa thu.. Tôi yêu tháng Mười Hai, dù tiết trời lạnh giá nhưng khi những ngày nắng hiếm hoi chợt trở lại thì là những ngày đẹp tuyệt vời! Nắng vàng như sáp ong làm tôi ngất ngây.. Tháng Mười Hai là tháng kết thúc của một năm, bình thường tôi thích sự khởi đầu hơn là sự kết thúc, nhưng đây là ngoại lệ- sự kết thúc để rồi bắt đầu một năm mới đầy hứa hẹn! Tôi thích cái tiết trời lạnh giá của đêm Noel đủ để ta cảm nhận được sự ấm áp bên ngọn nến và cây thông treo đầy quả trang kim óng ánh.. Tôi cũng cảm thấy tâm đắc với anh bạn thời gian- nó không phải là một chuỗi ngày lê thê như những ngày mưa ngâu, thời gian trong tháng Mười Hai thật đặc biệt, dường như ngắn hơn, quý giá hơn, gấp gáp hơn cùng với đầy nghĩ suy chiêm nghiệm trong mỗi con người!
__________________
Ласковый Май Thay đổi nội dung bởi: Siren, 27-04-2009 thời gian gửi bài 19:42 |
| Có 20 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
ADAM (25-05-2009), Andre Plentinov (23-11-2009), Anh Thư (25-06-2010), BelayaZima (27-04-2009), Cartograph (24-11-2009), Cá Măng (28-04-2009), Flamingo (22-11-2009), Geobic (22-11-2009), hongducanh (14-05-2009), htienkenzo (25-11-2009), Jan (27-04-2009), Old Tiger (27-04-2009), PhamNgocSan (22-12-2009), rung_bach_duong (09-05-2009), Tanhia (28-04-2009), Thao vietnam (28-04-2009), thaond_vmc (28-04-2009), USY (27-04-2009), vidinhdhkt (25-03-2010), virus (28-04-2009) | ||
|
#3
|
||||
|
||||
|
Nhân ngày trời mưa to này:
Em không thích trời mưa Bên anh là trời nắng Ngọt ngào làn nắng đọng Trên mắt và môi em Anh đã tặng cho em Làn nắng vàng ấm áp Cớ sao trời hờn ghen Cho mưa rơi ào ạt? Em nhớ anh nhiều lắm Không thể nào ngủ yên Xin anh hãy lại về Nghiêng cho em chút nắng!
__________________
Ласковый Май |
| Có 14 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
ADAM (25-05-2009), Andre Plentinov (23-11-2009), Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), Cartograph (24-11-2009), Flamingo (22-11-2009), Geobic (22-11-2009), hongducanh (14-05-2009), hungmgmi (09-05-2009), nqbinhdi (24-11-2009), Old Tiger (09-05-2009), Rowens (08-08-2011), rung_bach_duong (09-05-2009), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#4
|
||||
|
||||
|
Một ngày Tháng Năm..
Lại chợt hiện về những vần thơ ngày xưa Hoa bằng lăng cháy một thời dang dở Để trong em cồn cào nỗi nhớ ngày xưa ngày xưa... Có một thời em khóc dưới mưa Lặng thầm, lẻ loi như màu hoa xấu hổ Tình yêu ơi, anh chỉ là cơn gió "Thoảng vô tình giữa vô tận thời gian" Không gian xanh giữa hai chữ hợp-tan Giữa nắng đổ và mưa dông bão nổi Và chiều nay- một buổi chiều dữ dội Em gặp lại mình của thuở ấy ngày xưa..
__________________
Ласковый Май |
| Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
ADAM (25-05-2009), Andre Plentinov (23-11-2009), Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), Cartograph (24-11-2009), degiocuondi (27-02-2011), Flamingo (22-11-2009), Geobic (22-11-2009), Old Tiger (24-11-2009), Trăng Quê (26-05-2009), tuntin (26-05-2009), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#5
|
||||
|
||||
|
Có một mùa đông...
Có một mùa đông thật lạ kỳ Hoa bằng lăng bỗng nở tím phố Nghe trong tim xôn xao nỗi nhớ Những con đường em đã đi qua... Có mùa đông về em không nhận ra Hay bởi ngọn lửa trong tim anh rất ấm? Em như gặp “cánh buồm đỏ thắm” Khi em một mình “trên biển cô đơn” Có một mùa đông em thấy thương hơn Cơn gió mùa sao hiền hoà đến thế Dịu dàng đến bên em thấm khô giọt lệ Em ngỡ ngàng – cơn gió ấy là anh? Có một mùa đông trời cao trong xanh Nắng trải vàng và ngọt như rượu sánh Thấy quên đi mọi điều cay đắng Khi anh bên em - chặng cuối một con đường... Có một mùa đông khi tóc giăng giăng sương Ta bỗng hiểu: Cuộc đời dài rộng thế Có những điều tưởng chừng như không thể Hạnh phúc muộn mằn chợt chín trong tay Có một mùa đông em đi trong hương say Anh đưa em đi tới nơi chưa từng đến Con suối, rừng hoa...bức tranh luôn hiển hiện Đầy nắng, hồ xanh, có em và có anh Có một mùa đông trời xám đổi màu xanh... Mùa đông 2009
__________________
Ласковый Май |
| Có 17 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
ADAM (22-11-2009), Andre Plentinov (23-11-2009), Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), BelayaZima (25-03-2010), Cartograph (24-11-2009), degiocuondi (27-02-2011), Flamingo (22-11-2009), Geobic (22-11-2009), hongducanh (24-11-2009), htienkenzo (25-11-2009), hungmgmi (24-11-2009), nqbinhdi (24-11-2009), nttt1211 (06-08-2011), Old Tiger (24-11-2009), USY (25-11-2009), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#6
|
||||
|
||||
|
Thừa một chữ "giăng""
"Có một mùa đông khi tóc giăng giăng sương " Cảm ơn tác giả- Thơ của những người đang yêu!
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng. |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Cartograph cho bài viết trên: | ||
|
#7
|
|||
|
|||
|
Không là tác phẩm cũng chẳng còn mới nữa song tôi cũng xin thử trình 2 bài của mình về trăng:
Trăng 1 Trăng cao vời vợi trên đầu Trăng chìm lóng lánh dưới sâu giếng làng Trăng tròn khuôn mặt của nàng Trăng khuyết lưỡi hái gặt vàng ấm no Trăng treo đầu súng làm thơ Trăng mềm dát bạc trên bờ vai ai Trăng ngọt hạnh phúc lứa đôi Trăng đầy tràn mãi những lời thương yêu. Trăng 2 Những ngày chặn giặc trên biên giới Lửa đạn thù có làm bạc vầng trăng Đôi mắt em vẫn long lanh trong bóng tối Khuôn mặt em vẫn đẹp tựa chị Hằng. Hai người một súng ba viên đạn Anh cùng em len lỏi nối đường dây Vầu ken kín ánh trăng không xuống tới Em như trăng sáng cả rừng cây. nqbinhdi, ngày Quân đội nhân dân 2007. |
| Có 13 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (17-07-2011), degiocuondi (27-02-2011), Flamingo (25-11-2009), Hoa Pion (01-06-2010), hongducanh (24-11-2009), htienkenzo (25-11-2009), hungmgmi (24-11-2009), Old Tiger (24-11-2009), Siren (24-11-2009), Tulip (04-01-2010), USY (25-11-2009), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#8
|
||||
|
||||
|
Không đề
Khi em viết cho anh những dòng thơ Căn phòng nhỏ gió lùa tung cửa sổ Mưa ào ạt trắng mờ trên mái phố Thổn thức trong lòng em thầm gọi "Anh ơi!" Anh ở xa, ở xa em lắm rồi Ở nơi ấy mùa thu đang rực rỡ Phải không anh cứ mỗi chiều lá đổ Em như thấy anh về mang chút ấm cho em Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em Bên cửa sổ có bình hoa Siren nở tím Linh lan ơi, có còn chút hương thơm bịn rịn Để thêm một lần em được giận dỗi anh!
__________________
Ласковый Май |
| Có 10 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), BelayaZima (25-03-2010), Cartograph (01-05-2010), Мужик (25-03-2010), hongducanh (25-03-2010), nqbinhdi (25-03-2010), nttt1211 (06-08-2011), Russiana (25-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#9
|
|||
|
|||
|
Em liều họa theo thơ bác Siren nhé
Để thêm một lần em được giận dỗi anh! Mong ước nhỏ nhoi mà nay xa vời quá Hai chúng ta nay mỗi người mỗi ngả Cách nửa phương trời anh có nhớ tới em? Em ước ngày mai, ngày mai khi mở cửa Thấy Anh mỉm cười tặng em bó Siren Ngày mai ơi………. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn daquen cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), BelayaZima (25-03-2010), hongducanh (25-03-2010), Siren (26-03-2010), vidinhdhkt (25-03-2010) | ||
|
#10
|
|||
|
|||
|
Tháng Ba
Giữa tháng Ba, tuyết tan và nắng lên Tay trong tay, ta đi thăm bạn quen Gió còn lạnh, vẫn thổi tràn trên bến bus Có thấy trời xanh đến xao xuyến chăng em? Đã qua rồi những năm dài bặt tin Anh ngóng em theo cánh chim di trú Biết sẻ cùng ai nỗi âu lo, thương nhớ Anh đến đây rồi, lòng đủ ấm không em? 16/3/2010 Monor
Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 04-04-2010 thời gian gửi bài 14:22 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), hungmgmi (04-04-2010), Siren (05-04-2010), vidinhdhkt (04-04-2010) | ||
|
#11
|
||||
|
||||
|
Ở đây toàn thơ của các bác lớn tuổi, cháu là 8X nhưng cũng xin phép được đóng góp
1,2 bài. Hồi trước cháu có chép thơ vào 1 quyển sổ nhưng đánh mất mất, giờ quên sạch, chỉ nhớ được vài bài. Đây là bài thơ cháu làm hồi lớp 10. Hồi trước Thế Lữ làm thơ hình quả trám, cháu bắt chiếc làm thơ hình...cây thông: Mưa! Thơ 1 dấu:Mưa về! Trong đáy mắt. Ướt đẫm hàng mi. Những rung động qua đi, Mang theo những cơn mưa đầu. Còn đọng sương, trái tim mười sáu! Nắng! Nắng cười! Gieo mắt trong. Giọt nắng chơi vơi, Bao ước mong tuổi hồng, Lung linh như ngàn ánh nến, Thắp niềm vui, trái tim mười bảy! Mây! Mây bồng! Vương mái tóc. Lang thang xuôi dòng, Giữa sóng đời mênh mông. Mây mưa mây nắng trắng trong, In dấu chân, trái tim thiếu nữ! " Nhìn trời buồn buồn lòng càng buồn, Lao xao bên hiên mưa rơi tuôn. Tiếng dế khóc với tiếng gió thốc, Trên cao mây che, trăng soi suông" 1 bài khác Em chỉ là lá cỏ Em không là mặt trời, Chói lòa và bỏng cháy. Bên vầng mặt trời ấy, Anh sẽ cháy mất thôi. Em không là mặt trăng, Lửng lơ và lạnh lẽo, Như bị ai gọt đẽo, Chỉ tròn được đôi lần. Em cũng không là sao, Hời hợt và chấp chới. Ở tít mãi trên cao. Làm sao anh với tới. Em không là mây trời, Bồng bềnh và dạt trôi. Lang thang khắp mọi nơi, Bay đi theo chiều gió. Em chỉ là lá cỏ, Yếu đuối và mong manh. Đến bên anh bé nhỏ, Với trái tim chân thành. Từ bao đời cỏ xanh, Vẫn vươn lên mạnh mẽ. Như tình em trao anh, Đến muôn đời vẫn thế." |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Bài này cũng làm hồi lớp 10
Thơ một vần
" Có cô học trò nọ, Mơ được làm lá cỏ, Dù mong manh bé nhỏ, Vẫn sống đời tự do. Và cậu học trò nọ, Lai mơ làm cơn gió. Để đến bên lá cỏ, Thì thầm lơi nhỏ to. 'Ấy giống như con bò' 'Ê cái đồ ki bo' Hai cô cậu học trò, Thường cãi nhau thế đó. Và rồi một ngày nọ, Sau bao lần đôi co, Qua mùa thi âu lo, Hoa phượng đã rực đỏ. Bao tâm sự chưa ngỏ, Trang lưu bút còn đó, Để ngọn gió lá cỏ, Vẫn vương tuổi học trò!!." Thơ 1 vần (tiếp) " Em ơi đừng giống như mây trời, Lang thanh tìm gió chỉ rong chơi. Hãy là hoa, bông hoa cuộc đời. Tỏa hương thơm ngát, nhé em ơi. Và em ơi hãy giống như chim trời, Dù sải cánh tự do bay muôn nơi, Dù mùa đông theo phương Nam tìm tới, Vẫn trở về phương Bắc, nhé em ơi!!" |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Lilia PinTuna cho bài viết trên: | ||
|
#13
|
||||
|
||||
|
Ở đâu...
Ở đâu có một ngôi nhà bé Cửa sổ đèn khuya bóng em ngồi Giai điệu dân ca ngân nhè nhẹ Tự tình dạ khúc gửi xa xôi Ở đâu có một khuôn vườn lặng Em nở dùm tôi những nụ hồng Chim hót chào reo bình minh nắng Sương mòn xao xuyến như mắt mong Ở đâu có một trời thương nhớ Em thấu dùm tôi nỗi cháy lòng Ở đâu có một con thuyền nhỏ Chở những vần thơ tôi sang sông |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), Cartograph (01-05-2010), Dang Thi Kim Dung (28-04-2010), Geobic (28-04-2010), Hoa May (30-04-2010), Siren (30-06-2010) | ||
|
#14
|
||||
|
||||
![]() LỆ ĐÁ Khi trời xuống núi bạn ơi Buồn rơi xuống đáy thung rồi buồn lan… Ngỡ rằng gặp đá buồn tan, Đâu ngờ buồn thấm vào gan đá già. Đá không chợp mắt bao giờ Bởi chênh vênh đứng bên bờ vực sâu, Ngàn đời chất chứa buồn đau Âm thầm lệ đá thấm lâu thành nguồn. Thành dòng suối róc rách tuôn, Thành sông, thành biển, sóng cồn, mây bay… Rồi thành mưa trút đắng cay Từng cơn xuống mặt đất này chứa chan. (cảm tác từ bài thơ "Ghềnh đá" của Iu. M. Lermontov) ![]() BB everybody, Geo lượn theo bác OT đâyyyyyyyy.....
__________________
Sông núi đẹp đâu cũng là Tổ Quốc Thay đổi nội dung bởi: Geobic, 30-04-2010 thời gian gửi bài 21:03 |
|
#15
|
|||
|
|||
|
Trên một 4R khác, một lần có người gửi lên trong mục Những bài hát hay một bài hát do Quốc Hương trình bày. Tôi có vài nhận xét về các giọng ca ngày trước - đại loại là các ca sĩ ngày trước hát có hồn hơn dẫu rằng kỹ thuật thanh nhạc có lẽ kém hơn các ca sĩ ngày nay - và xin link cho một bài hát khác cũng do Quốc Hương hát, bài Trên đường ta đi tới. Link người ta cho đây:
http://mp3.xalo.vn/ketqua.music?q=%C...hai%20ph%C3%A1 Thật ra là tôi hoàn toàn không biết tên bài hát Trên đường ta đi tới đâu, chỉ vẫn gọi là bài Anh đi khai phá miền Tây thôi. Nghe lại bài này do Quốc Hương hát, lại nhớ một chuyện. Ngày tôi còn nhỏ, những năm cuối 1950s đầu 1960s có phong trào động viên đi khai hoang. Bài hát của Quốc Hương có lẽ đã là một cái gì đó trong hành trang những người lên Tây Bắc thời ấy. Xóm của tôi ngày ấy có một ông tên là Quảng, trẻ con chúng tôi toàn gọi là ông Quảng Nhái hay Quảng Pa-ven vì gày như nhái bén, riêng cái nickname Pa-ven thì như thế này. Ngày chúng tôi còn rất bé thì ông ấy là phụ trách đội thiếu nhi của xóm, một thanh niên mới lớn hân hoan với cuộc sống mới - có thể nói là như vậy. Những ngày rộn rã phong trào đi khai hoang với loa truyền thanh suốt ngày phát bài Quốc Hương hát, một hôm ông Quảng về xóm, chân dận một đôi ủng cao su bảo hộ lao động rách hở cả mõm không biết kiếm ở đâu ra, hùng dũng tuyên bố: "Ta là Pa-ven Coóc-sa-ghin của Việt Nam!". Thế là hăm hở lên đường đi khai phá miền Tây. Được chừng 6-7 năm sau, lúc đã có chiến tranh phá hoại, dân xóm lại một lần trố mắt thấy ông Quảng nhái xuất hiện ở xóm. Chỉ là bây giờ thì thân tàn ma dại, rách rưới và gày đét hơn trước, da xám chì, kèm theo một bà vợ xấu ma chê quỷ hờn (thật chẳng có một nét nào có thể gợi người ta nghĩ tới các nàng Tô-nhia, Ri-ta hay thậm chí là Thai-a cả) và hai thằng nhóc gày và đen không kém gì bố, nói tiếng Kinh còn chưa sõi và đều có vẻ ngơ ngác, song đó chỉ là vẻ bề ngoài chứ chúng nghịch ngợm vô cùng, dù chỉ mới 3-4 tuổi. Chiến tranh nên bọn trẻ trong xóm đi sơ tán cả, thỉnh thoảng từ nơi sơ tán về nhà tôi vẫn thấy chúng thơ thẩn chơi bên cống nước đen xì trong xóm, ai cũng kinh vì vớ vẩn đi ngang qua sơ ý là lại bị chúng giả vờ nghịch ném hòn đá hay hòn gạch xuống cống cho tóe cả nước cống lên quần áo. Về đến xóm cũ, ông Quảng nhái mời mấy ông thanh niên trong xóm đến uống rượu, ngực phanh ra tuyên bố xanh rờn: "Chúng nó lừa tao!". Không công ăn việc làm, Quảng nhái làm một bộ đồ chữa xe đạp ra đầu ngõ kiếm ăn, cái chốn ấy về sau chiều chiều xúm đen những người là người, từ trên gác nhìn xuống chỉ thấy toàn những mái đầu chụm lại, thỉnh thoảng lại thấy đồng ca ré lên một điệp khúc "Ngây thơ dáng huyền/đứng bên em lòng anh bớt sầu/Mộng vàng thắm tươi như theo gió chiều biết em về đâu/Hãy trả lời cùng anh mấy câu/Tình duyên ta có đâu". Ấy là đám cờ tướng vô hại vì không bao giờ có chơi ăn tiền và cứ mỗi lần ai đó đi nhầm một nước bị bắt quân thì cả hội lại hân hoan rống lên cái câu ấy. Mỗi lần nghe thấy cái câu ấy, tôi - lúc đó đã thanh niên, 15-16 tuổi rồi - chỉ mỉm cười, liên tưởng đến gã thủy thủ say hát trong quán Đô đốc Benbow "Mười lăm thằng ngồi trên hòm người chết/Be rượu rum say bét say be/Ì a ì a..." trong Treasure Island (Đảo giấu vàng) của Stevenson. Bây giờ thì ông Quảng Nhái đã chết vì bệnh tật, ngày còn ở bên Hung, một lần nhận thư nhà, thấy bà chị ghi lèo một dòng ở cuối thư "Quảng nhái đã chết vì bị cảm mạo ban đêm". Thế là xong một đời người khốn khổ, một con người hồn nhiên tin tưởng một cách ngây thơ, đã từng có mơ ước cao đẹp trở thành Pa-ven của Việt Nam. Thay đổi nội dung bởi: nqbinhdi, 30-05-2010 thời gian gửi bài 18:13 Lý do: Thêm link bài hát |
| Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (25-06-2010), baodung (06-08-2011), htienkenzo (17-07-2011), hungmgmi (30-05-2010), huongnguyen22 (25-02-2011), minminixi (19-07-2011), Siren (30-06-2010), virus (30-05-2010) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Trời dăng mây gieo cơn mưa mùa hạ
Bất chợt dâng bản hòa tấu đất trời Ta thành người vô tình ngóng đợi Phút giây mưa dăng đầy lối xanh Lá xôn xao uống giọt nước mát lành Nghe bình yên mưa rơi vào tĩnh lặng Nồng nàn thế cơn mưa ôm làn nắng Ngàn cây say trong điệu vũ rộn ràng Ta cùng mưa làm nốt nhạc lang thang Bước chầm chậm nghe mưa rơi trên lá Kỳ diệu thế những thanh âm mưa hạ Nâng phím đàn, tay chạm vào mênh mang… Hè 2011
__________________
Ласковый Май |
|
#17
|
|||
|
|||
|
Cảm xúc của một... 9X ?
|
|
#18
|
|||
|
|||
|
Kính các bác, đã gần 1 tháng nay không thấy xuất hiện tác phẩm mới?! (mặc dù đang là tháng "Ngâu", lẽ ra văn thơ phải được tuôn trào lai láng không phải mưa lũ thì cũng dầm dề). Nhà iem "điếc không sợ súng" xin "uống thuốc liều" - nảy vài vần thơ dạng "con cóc" để nhắc các bác tiếp tục đăng tác phẩm mới nhé:
Chiều nay đi "ọp ẹp" về. Sao mình như tỉnh như mê thế này ? Rượu bia chả uống cũng say! Tương tư về nước Nga hay về gì ? Thay đổi nội dung bởi: baodung, 06-08-2011 thời gian gửi bài 20:03 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Anh Thư (08-08-2011) | ||
|
#19
|
|||
|
|||
|
Có những ngày Em chẳng hiểu tại sao.
Lòng chợt buồn khi trời trở gió Nhớ một người, nỗi nhớ không tên. Em biết mình sẽ chẳng thể quên! Những kỷ niệm xin gọi tên là ký ức, Tạm gửi trong ngăn kéo của thời gian. Để nỗi buồn ta chẳng phải gọi tên, Khẽ trôi đi cùng những ngày xưa cũ, Dù ngày sau xa cách có thăng trầm, Luôn vững tin nếu gặp Anh ngày đó, Sẽ mỉm cười một chút chút yêu thương. Post mấy vần thơ vu vơ rồi chạy thẳng cánh! |
|
#20
|
||||
|
||||
|
Vô đề
Em ơi em giận điều chi Mà sao em chẳng nói gì với anh? Anh như chiếc lá trên cành Em ơi đừng giận kẻo anh úa vàng! |
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Andre Plentinov cho bài viết trên: | ||
Anh Thư (08-08-2011), Lena Elinova (11-08-2011) | ||
![]() |
| Bookmarks |
|
|