|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#321
|
|||
|
|||
|
mình hiện học năm thứ 2 khoa ngữ văn nga trường ĐH KHXH & NV,mình thích tiếng nga và mún được trao đổi cũng như học hỏi thêm về ngôn ngữ này,hy vọng được làm quen với các bạn cùng sở thích...
Y!M: tuxedo_zen Location: HCM Sex: male Age: 20 [ mình học tiếng Nga không khá lắm, chủ yếu dùng tiếng Anh, đã và đang nỗ lực học tiếng Nga tốt hơn] |
|
#322
|
||||
|
||||
|
Rất vui được làm quen, mình cũng học năm hai, Khoa Văn, ĐHKHXHNV HN, không biết tiếng Nga nhưng rất yêu quê hương Pushkin và đang cố gắng học "cầm cái cuốc của nhà nông thế nào cho đúng".
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#323
|
|||
|
|||
|
Thời trai trẻ Tôi cũng đã gắn liền với chợ vòm ,những vui buồn v v .Xa Nước Nga được mấy năm rồi Nhưng những kỷ niệm về con người Nga nhân hậu ,thật thà hiền hòa ,đơn giản và và rất nhiều kỷ niệm về nước Nga trong Tôi sẽ mãi không bao giờ quyên vì nước Nga là quê hương thứ 2 thân yêu của Tôi
Cảm ơn diendan.nuocnga.net |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Edin (02-04-2009) | ||
|
#324
|
||||
|
||||
|
Chúng tôi rất vui mừng chào đón những người bạn đến với NNN, nơi đây DHung sẽ tìm thấy những niềm vui sau năm tháng xa quê hương thứ 2. Chúc bạn luôn vui vẻ và thường xuyên vào NNN
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Edin (02-04-2009) | ||
|
#325
|
|||
|
|||
|
Chào các bạn!
Lang thang trên mạng, vô tình tìm được trang web hay. Mình ở Sài Gòn, rất vui được tham gia diễn đàn Nước Nga trong tôi. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
phuongnn (03-04-2009) | ||
|
#326
|
|||
|
|||
|
Em chào các anh, các chị!
![]() Cháu chào các chú, các bác (nếu có cả các cô thì cháu chào cả thể)! ![]() Em (cháu) năm nay mới học lớp 10 thôi, nhưng cũng bập bẹ được một ít tiêng Nga gọi là có. Đây là môn ngoại ngữ chính của tụi em (cháu). Học Nga ở tỉnh em (cháu) hay lắm. Chẳng có trường nào học cả,mỗi mình trường em (cháu) thôi. Nhiều lúc thấy tủi thân ghê lắm nhưng mà được cái là hàng độc, hơn nữa học nhiều thấy tiếng Nga cũng hay hay. Ngày trước lúc thi vào 10 bố mẹ em (cháu) cứ bắt vào lớp Pháp nhưng em (cháu) không thích, tự mình đặt bút ghi 2 chữ "Tiếng Nga". Giờ nghĩ lại thấy ngày đó mình thật sáng suốt. Bây giờ em (cháu) càng yêu tiêng Nga hơn, bởi nhờ nó bây giờ em (cháu) đã có một "Gia đình thứ hai" thật tuyệt vời ![]() Я очень люблю русский язык! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn queenbee cho bài viết trên: | ||
chaika (04-04-2009), hongducanh (03-04-2009), Old Tiger (03-04-2009), tieuboingoan (05-04-2009), USY (04-04-2009) | ||
|
#328
|
||||
|
||||
|
Trích:
Học tiếng nào cũng tốt bạn à. Ngôn ngữ trước hết là một phương tiện để làm việc, cao hơn nữa nó là ngưỡng cửa để ta bước vào khám phá một thế giới khác. Tôi rất tâm đắc với câu nói của bạn, rằng tiếng Nga là "hàng độc". Trước đây tôi cũng hay liên hệ với các trung tâm dịch thuật để nhận tài liệu dịch và tôi rất kiêu. Hồi ấy, một trang dịch tiếng Anh có giá từ 10 đến 30 ngàn tùy loại. Nhưng riêng tiếng Nga bao giờ tôi cũng hét gấp đôi gấp ba, thậm chí còn cao hơn nhiều. Đơn giản tiếng Nga - hàng độc! Tiếng Anh giờ ai chẳng biết, ai chẳng dịch được. Nhưng tiếng Nga thì không phải thế, he he. Thời buổi này ai không biết tiếng Anh thì thật là ... buồn cười. Nhưng ai biết, hay đang học tiếng Nga là đáng phục đấy. Mong bạn hãy cố gắng học tốt và thành công trong cuộc sống!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn Old Tiger cho bài viết trên: | ||
chaika (04-04-2009), hongducanh (03-04-2009), queenbee (04-04-2009), Rita_1N_08 (23-04-2009), Thao vietnam (04-04-2009), USY (04-04-2009) | ||
|
#329
|
|||
|
|||
|
Tớ học Chuyên Thái Nguyên.(em xin lỗi các anh các chị các cô các bác các chú, tại bạn ấy gọi "bạn")
|
|
#330
|
||||
|
||||
|
Aha! Thế thì bạn không phải là đồng môn của hatdecuoi rồi. Tiếc thật! Lớp trưởng của hatdecuoi cũng là dân chuyên Nga Thái Nguyên, chuẩn bị đi du học rồi. hihi
|
| Được cảm ơn bởi: | ||
queenbee (05-04-2009) | ||
|
#331
|
|||
|
|||
|
Chào các bác,
Em là thành viên mới, nhưng khách thì không mới. Em đã "dòm ngó", "ngắm nghía", "chiêm ngưỡng", "thán phục" các bác từ lâu, nay em mới đủ can đảm, lấy hết sức bình sinh để vào đây chào các bác, những mong các bác sau này không thắc mắc khi thấy "thằng cu" Raf này cứ bấm cảm ơn mình, mà mình thì chẳng biết nó là ai. Em cũng biết một chút ít tiếng Nga gọi là... biết. Bạn gái em học ở Nga nên thỉnh thoảng cứ... blin, bô ze môi... em thấy ngứa tai nên quyết học cho bằng được. Nay vào đây xin được học lỏm các bác về nói với cô ấy. Đấy, lý do em chỉ đơn giản thế thôi. Ấy thế mà, vì "đâm đầu" vào đây khiến cho em không dứt ra được, tự nhiên đâm ra thích nghiên cứu về nước Nga. Có lẽ một phần nào đó những tình cảm của các bác đã truyền qua em, để em bắt đầu nhen nhóm một tình yêu với nước Nga - Xô. Rất mong được gặp gỡ các bác trong một ngày gần nhất. Em ở miền Bắc, nếu được gia nhập chắc sẽ là QKTĐ. Tầm này các bác đang chuẩn bị "họp hành", nhưng em xin cảm ơn trước nếu bác nào có lời mời đi "họp". Các bác thông cảm cho cái bệnh nhút nhát của em, em lấy hết sức mình mới dám post bài gửi các bác, nên xin các bác một thời gian nữa em lấy lại sức để tiếp tục có can đảm đến gặp mặt các bác. Chân thành cảm ơn những gì các bác đã viết, đã chia sẻ trong forum này. Kính chúc các bác luôn mạnh khỏe để tiếp tục cống hiến cho diễn đàn. Em các bác, Raf PS: các bác không phiền chứ, khi em hơi có vẻ thân mật trong xưng hô với các bác, mặc dù em là người mới? |
|
#332
|
||||
|
||||
|
Rất vui mừng NNN lại có thêm những thành viên mới, xin chào Raf, bạn đã quá cẩn thận khi bước chân vào NNN - điều này khiến cho những người cao niên như tôi cũng phải học tập...Bạn hãy thoải mái và vui vẻ thường xuyên vào đây trau dồi kiến thức, không chỉ riêng tiếng Nga đâu bạn Raf thân mến ạ. Chúc bạn có được những niềm vui mỗi khi vào NNN.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Raf (09-04-2009) | ||
|
#333
|
|||
|
|||
|
Chào tập thể 3N. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Tôi là LHS ở Nga từ năm 1997, quê Quảng Nam, hiện tại đang làm đại diện cho 1 tập đoàn Nga tại Việt Nam. Nếu có họp mặt ở Sài Gòn hoặc Đà Nẵng, mong mọi người thông tin giúp cho. Xin cảm ơn. Xin vui lòng liên lạc với tôi 0905026826. Chúc các thành viên mạnh khỏe và hạnh phúc!
|
|
#334
|
||||
|
||||
|
Hình như nick vugia của bạn lấy tên con sông quê hương của bạn??? Con sông Vu Gia gần đầu nguồn từ dãy Trường Sơn đến quận lỵ Đại Lộc (quận Thượng Đức cũ - tỉnh Quảng Nôm
Nếu bạn học(làm việc tại len 1997) hẳn bạn đã sinh sau cái năm 1974-cái năm đầy gắn bó tuổi thơ của tôi với hai con sông tôi nói trên... Xin chúc mừng bạn đến với NNN, ở đây-dân Len nhiều như quân Nguyên (nguyên văn câu nói của Rung Bach Duong khi tôi mới đăng nhập như bạn). Mong bạn được vui mỗi khi vào NNN
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
vugia (10-04-2009) | ||
|
#335
|
|||
|
|||
|
I am Nhật Minh! Mienhia zovut Nhật Minh! Vế ngoại ngữ tôi chỉ biết có vậy. Tôi rất yêu nước Nga (ngày xưa). Potomu sto bởi vì rằng -chỉ biểu diễn tiếng Nga lân này nữa thôi - tôi chỉ dược học tiếng Nga từ lớp 5 đến hết đại học tổng hợp, đủ trình độ đọc một trang sách (A 4) văn học tiếng Nga trong vòng khoảng... nửa ngày, với điều kiện có từ điển Nga - Việt kèm theo. Nghĩa là tôi chưa từng được đến nước Nga. Tuy thế, tôi không quá tự ti để không dám yêu văn học Nga, tâm hồn Nga, mà ngược lại là đằng khác. Tình yêu nước Nga đến với tôi đối từ rất nhiều nguồn. Đó là sự thần tượng về Liên Xô vĩ đại của ba mẹ tôi; đó là lòng nhiệt tình, trong sáng hướng về nước Nga của những cô giáo dạy tiếng Nga cho lũ chúng tôi; đó là những cuốn sách văn học Nga - Xô Viết bìa cứng, giấy dày, thơm mùi mực in, chứa đầy lý tưởng cao đẹp; và trên hết, đeo đẳng tâm hồn tôi đến tận bây giờ là những giai điệu dân ca Nga dịu dàng, du dương, ngập tràn màu sắc thiên nhiên.
Giờ đây, tình yêu với nước Nga không chỉ có tin tưởng, đắm say, mà còn len lỏi nõi nghi ngại, bâng khuâng... Nghĩ về nước Nga như nghĩ về mối tình đầu đã qua đi. Bạn nào có suy nghĩ giống tôi, ta hãy làm quen. Nhật Minh. Lính mới nhưng bị thương nhiều. |
|
#336
|
|||
|
|||
|
Trích:
|
|
#337
|
|||
|
|||
|
Chỗ này hình như bác nhầm lẫn. Tuổi "chẻ" chứ bác.
|
| Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Thao vietnam cho bài viết trên: | ||
hongducanh (15-04-2009), USY (10-04-2009) | ||
|
#338
|
||||
|
||||
|
Dobruigen vcem !
Minhia giavut velaxiped, otren padnoi i balsoi cpacibo NNN. Máy của em không có font tiếng Nga & thực sự em cũng không thể gõ đúng tiếng Nga được mặc dù rất yêu nước Nga. |
|
#339
|
||||
|
||||
|
Chào mừng bạn Xe Độp gia nhập đại gia đình NNN!
Chúc mừng bạn luôn quay đều, quay đều... để tìm được nhiều niềm vui và bổ ích trên Diễn đàn này. Bạn vẫn có thể luyện kiếm mà không cần font tiếng Nga đâu. Mời bạn tham khảo tại đây: http://diendan.nuocnga.net/showthrea...8197#post28197 Một lần nữa chào mừng bạn và chúc bạn bình an!
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
|
#340
|
||||
|
||||
|
Cảm ơn bác Tiger, nhưng cái perekliutrat đấy, mình thấy hình như nó thiếu chữ hay sao
& hình như vẫn phải gõ đúng ( tiếng la tinh ) thì nó mới chuyển sang tiếng Nga được Note : Dẫu sao vẫn rất cám ơn bác đã chỉ dẫn. |
![]() |
| Bookmarks |
|
|
Các chủ đề gần tương tự với chủ đề trên:
|
||||
| Ðề tài | Người gửi | Forum | Trả lời | Bài viết cuối |
| Thơ thiếu nhi (Nga) | Tanhia | Thi ca | 45 | 23-03-2015 17:50 |
| Các bài hát thiếu nhi | BelayaZima | Âm nhạc | 78 | 04-06-2012 15:20 |
| Bưu thiếp Liên Xô về Cách mạng Tháng Mười Nga | tranviet | Cảm xúc nước Nga | 5 | 11-05-2009 16:08 |
| Về nơi bán thiết bị cán trộn cao su của Nga | hungson | Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ | 6 | 12-10-2008 13:58 |