|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#101
|
||||
|
||||
|
Đây là Nhật Quỳnh - hoa đã được lai tạo mới để nở ngày và khoe sắc bền hơn- HM chộp được ở Dalat.
![]() ![]() Còn dưới đây là một khúc viết của tác giả Đạt Nguyên về "Dạ Quỳnh" - loài hoa chỉ nở trong đêm, dưới ánh trăng - và sẽ tàn khi bình minh đến. Hoa May chép về đây, để chia sẻ với những người bạn yêu hoa Ly Trà Quỳnh. ![]() Trong đêm, quỳnh chầm chậm nở. Những nhụy hoa vàng như những sợ tơ óng ánh kiêu hãnh ngước lên như chiếc thuyền đang sẵn sàng cho hành trình vượt qua thử thách sinh tồn. Hương quỳnh tỏa thơm bát ngát trong đêm, tạo liên tưởng đến mùi hương của người con gái trong những tháng ngày đẹp nhất. Những nhụy hoa khi gió nhẹ thổi, khẽ rung hắt ra những phấn hoa vàng trên tay người, níu kéo bước chân quân tử, rồi lặng lẽ, giấu nhẹm nỗi niềm của mình sau những cánh hoa khép lại. Bên tách trà đêm, bên ngọn nến lung linh, ấm áp tôi đã có được những giờ phút thư thả, ngắm những phút giây thăng hoa của loài hoa “sớm nở, chóng tàn” thật đẹp. Mường tượng về hạnh phúc mong manh chỉ thoáng hiện trong giây phút giao thoa của đêm, run rẩy, yên ắng, giấu niềm vui riêng tư trong bóng tối. Đêm càng khuya, quỳnh càng lung linh, kỳ ảo tinh khiết. Chỉ một thời gian ngắn không ánh sáng đèn, thoát ra khỏi sự ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống hiện đại, cảm nhận triết lý về sinh tử, vui buồn, thân phận của đời người chen lẫn trong thú vui tao nhã bên tách trà đêm thật sâu sắc." http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/In...&ChannelID=194 |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#102
|
||||
|
||||
|
Hoa Nhật Quỳnh rất đẹp nhưng hơi khó trồng vì rất dễ bị úng rễ. Mà không tưới thì chẳng biết nó có ra hoa không.
Hoa Quỳnh trắng dễ trồng hơn nhiều, chẳng cần chăm sóc gì cả, tưới ít nước là ra một lúc cả chục bông.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
|
#103
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Hoa May (27-03-2009) | ||
|
#104
|
||||
|
||||
|
Trích:
Nhưng mà em khuyên bác rút lại lời ước đi, kẻo lại .. ân hận, bởi vì .. Ông Bụt có thật và sẽ xuất hiện bi giờ đấy! |
|
#105
|
|||
|
|||
|
Đầu tuần For đi chụp được một số ảnh hoa đem ngay về khu vườn 3N để gửi các bạn.
For đang vừa nhẩm vừa post hoa vàng của Sài Gòn... "Em đến bên đời Hoa vàng một đóa Một đóa hương thơm...." Hà nội chuẩn bị có một đợt rét sắp về nếu có những bông hoa vàng mấy độ cũng có thể ấm áp lên chút nào chăng To: Chị Bí, BZ, chị RIA, chị Rừng, anh HDA, Gà Mờ, Phương tổng quản và tất cả bạn bè mến xa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 30-03-2009 thời gian gửi bài 11:02 |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
|
#106
|
||||
|
||||
|
Sáng chủ nhật đẹp trời (còn sau đó thì không đẹp nữa vì nóng quá
![]() Dã yên Thảo ![]() ![]() ![]() ![]() Hoa nhài trắng muốt ![]() ![]() Sử dụng cho phòng khách thơm thoang thoảng ![]() Cây Son Môi đã ra nụ ![]() Hoa màu đỏ thắm ![]() Nụ hồng nhung sắp nở ![]() Rạng đông đã bắt đầu bò ra bancong ![]() Tường vi đã ra nhiều nụ ![]() ![]() @For., ảnh hoa Bò cạp nước rất đẹp. Nhà CK cũng trồng một cây, đến mùa rồi mà không ra hoa nổi. Có lẽ ít đất quá.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (30-03-2009), FORYTCHIA (31-03-2009), Hoa May (30-03-2009), hongducanh (01-04-2009), rung_bach_duong (31-03-2009) | ||
|
#107
|
||||
|
||||
|
Trích:
Hoa đẹp đáng yêu và lộng lẫy thế này mà mang tên "bò cạp vàng" -> xấu quá, chị nhỉ! Quanh Công ty của em cũng có mấy cây rất ít lá, toàn hoa là hoa rực rỡ, tuyệt lắm chị ạh. Mỗi lần đi ngang qua đó em lại ngắm nghía và tự hỏi, sao người ta lại trao cho nó một cái tên thô thiển thế chứ! |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa May cho bài viết trên: | ||
|
#108
|
||||
|
||||
|
Trích:
@ bác Chaika: hoa Quỳnh đẹp quá bác ạ
__________________
Take It Easy Thay đổi nội dung bởi: BelayaZima, 30-03-2009 thời gian gửi bài 20:15 |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (31-03-2009) | ||
|
#109
|
|||
|
|||
|
to HM: théc méc đúng nhưng trật
to chị CK: Nụ tường vi nở ra xanh biếc Hương hoa lài thoang thoảng đón đưa Khách quí ơi chớ vội về trưa Hãy cùng thưởng chút hương đời ngây ngất For hưởng ứng hoa nhài sử dụng cho phòng khách với chị CK ![]() ![]() to BZ: ấm áp hẳn lên phải không BZ.
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
|
#110
|
||||
|
||||
|
To Bác Chaika: Hoa trên sân thượng bác tuyệt lắm. Mà em ngắm đi ngắm lại mãi không chán mắt vì từng chậu hoa nhà bác chậu nào cũng sạch sẽ tinh tươm, không một gợn bụi nào nên chủ nhân phải là người rất cẩn thận, chu đáo. Quanh nhà em cũng nhiều chậu ra hoa rất đẹp nhưng nhiều lúc dơ máy lên định chụp lại hạ xuống vì bụi ơi là bụi, em ngượng
Mong được tiếp tục ngắm những chậu hoa đẹp của bác
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
| Được cảm ơn bởi: | ||
chaika (01-04-2009) | ||
|
#111
|
|||
|
|||
|
Tôi chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã cùng góp vui và đã vào đây thư giãn với những hoa lá đẹp mỗi ngày làm cho khu vườn xinh 3N thêm nhuận sắc!
Cảm ơn thêm mới chức năng nhỏ nhắn dễ yêu như thế này của BQT 3N! Tôi yêu các bạn ( @ Chí Trung đóng vai hoa Táo) ADAM, admin, AMD, anka, BelayaZima, Cartograph, Cá Măng, chaika, daquen, DHung, duc68, Дьявол, fresco, Gấu Misa, Geobic, haison, Hoa May, hongducanh, hongphan, hungmgmi, Huonghongvang, Le Van Dum, Len90, linhphuong, METPO, micha53, misa, ngoclien_salem, nguoidoi1510, Nina, NNGHIA, nthach, Old Tiger, osen, phucanh, Phucbontu08, rung_bach_duong, Siren, Tanhia, thach thao, thanhuv, Thanhxuan1974, Thóc, tieuboingoan, TLV, TOM, TuDinhHuong, USY, Viet Dung Ngần này roi và xoài chín cây có đủ để chiêu đãi toàn 3N không các bạn. ![]()
__________________
Forytchia của mùa xuân |
| Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
|
#112
|
||||
|
||||
|
Trích:
Các chậu cây nhà CK sạch có lẽ vì CK dùng vòi phun để tưới. Ngày nào cũng phun, thế là "nước chảy ghét mòn" chứ CK có cẩn thận chu đáo gì đâu Rừng. He he.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
|
#113
|
||||
|
||||
|
Thêm ảnh " hoa nhài phòng khách " nè
Bước vào cửa là thấy thơm ngay ![]() ![]() Thơm ngát trà nhài ![]() Trắng muốt ![]() Lucky cũng mê hương nhài
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (02-04-2009), FORYTCHIA (01-04-2009), hongducanh (02-04-2009), rung_bach_duong (04-04-2009), Siren (04-04-2009), Tanhia (02-04-2009), TuDinhHuong (01-04-2009) | ||
|
#114
|
||||
|
||||
|
|
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn TuDinhHuong cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (02-04-2009), chaika (02-04-2009), FORYTCHIA (02-04-2009), hongducanh (01-04-2009), Tanhia (02-04-2009) | ||
|
#115
|
|||
|
|||
|
__________________
Forytchia của mùa xuân Thay đổi nội dung bởi: FORYTCHIA, 02-04-2009 thời gian gửi bài 10:07 |
| Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn FORYTCHIA cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (02-04-2009), chaika (04-04-2009), rung_bach_duong (04-04-2009), Siren (04-04-2009), Tanhia (07-04-2009) | ||
|
#116
|
||||
|
||||
|
Dạo này BZ bận nên cháu chỉ ngắm hình mọi người post thôi
__________________
Take It Easy |
| Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn BelayaZima cho bài viết trên: | ||
|
#117
|
||||
|
||||
|
Sáng nay dậy sớm thắp nhang, treo cờ , thấy nụ tường vi bữa trước đã nở những chùm hoa rực rỡ, chụp vội mấy kiểu gửi lên khoe các bác ![]() ![]() ![]() ![]() Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ!
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
| Có 6 thành viên gửi lời cảm ơn chaika cho bài viết trên: | ||
BelayaZima (05-04-2009), FORYTCHIA (07-04-2009), rung_bach_duong (04-04-2009), Siren (04-04-2009), Tanhia (07-04-2009), TuDinhHuong (06-04-2009) | ||
|
#118
|
||||
|
||||
|
__________________
Odessa ơi ta đã về đây Về với ngày xưa sức trẻ căng đầy... |
|
#119
|
||||
|
||||
|
Hà Nội bây h nhiều hoa loa kèn lắm ạ! Em đang ở đấy. Bây h ra phố đâu đâu cũng thấy hoa loa kèn: một đặc trưng, một nét đẹp của HN vào những ngày tháng tư này!
![]() Ảnh người chở hoa đi bán trên đường phố Hà Nội:
__________________
One is far from you |
|
#120
|
||||
|
||||
|
Trong Nam hình như hoa này được gọi là Huệ Tây. Nụ hoa nhà bác Dinhtuhuong chắc sẽ nở rất đẹp.
__________________
A Дружба начинается с Улыбки! |
![]() |
| Bookmarks |
|
|