|
|||||||
Diễn đàn NuocNga.net |
Trang chủ tin tức Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên |
![]() |
|
|
Ðiều Chỉnh | Xếp Bài |
|
#1
|
||||
|
||||
|
Cho hỏi !Viết bài ở trên này phải làm như thế nào?
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
Bạn Xuân trình đã viết được bài rồi đấy kia mà? Nina chưa hiểu bạn muốn hỏi gì...
|
|
#3
|
||||
|
||||
|
Làm như là bác đã làm rồi đấy
|
|
#4
|
||||
|
||||
|
Tại sao nickname của em không có chức năng sử dụng Smileys ạ ?
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Chị vừa thử - nick của em vẫn có chức năng đó mà Jan? Em kiểm tra lại đi nhé.
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Rất tiếc là em không thấy, thường thì chúng xuất hiện ngay trên cửa sổ gõ văn bản, nhưng em hoàn toàn không thấy ...
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#7
|
|||
|
|||
|
À, thế thì trong khung Trả lời nhanh ấy, em chọn biểu tượng Smilies (
) trên thanh công cụ nhé - nó ở giữa biểu tượng Màu font chữ và Insert LinkCòn danh sách tất cả các biểu tượng smile em có thể xem ở đây: http://diendan.nuocnga.net/misc.php?do=showsmilies Nói chung, có lẽ mấy ngày qua diễn đàn gặp sự cố nên có vài chức năng chưa được như cũ ![]() Còn trong khung Trả lời đầy đủ thì hình như vẫn có tất cả các smilies bên phải khung soạn thảo. |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#9
|
|||
|
|||
|
Thế thì hay là Jan chụp hình thử cái màn hình khung Trả lời nhanh và Trả lời đầy đủ của em xem nhỉ?
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
__________________
Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại,
chỉ mình nó không thừa nhận cái chết... (Santykov Sedrin) |
|
#11
|
||||
|
||||
|
Chào bạn Jan,
Lỗi của bạn là do bạn đã chỉnh option trong lựa chọn cá nhân của mình không đúng. Bạn hãy sửa lại như sau: - Vào chức năng "Trang cá nhân", sau đó nhấp chuột vào "Thay đổi tùy chọn" ở khung bên trái màn hình. - Kéo xuống gần dưới cùng, sẽ thấy tab "Lựa chọn khác", và tại tab "Khung soạn thảo" bạn chọn "Dạng thường". - Sau đó save lại. Như thế là được. Có phải khung soạn thảo đầy đủ và khung trả lời nhanh của bạn đều không có các chức năng soạn thỏa đúng không? Đó chính là do lựa chọn này. Hiện nay bạn đang để ở chế độ khung soạn thảo "Dạng căn bản". Chúc bạn thành công, Thân mến, Virus
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Nina (07-07-2008) | ||
|
#12
|
||||
|
||||
|
Tiện đây em cũng xin hỏi các bác làm sao để chèn ảnh vào bài viết.
Em là lính mới nên còn mù mờ lắm? |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Trích:
__________________
Take It Easy |
|
#14
|
||||
|
||||
![]() [URL=http://g.imageshack.us/img508/cccpmarkerxr9.jpg/1/][IMG] Spasiba BlayaZima nha! Thế còn cách đưa clip lên 4R? Thay đổi nội dung bởi: Paven, 24-10-2008 thời gian gửi bài 22:22 |
|
#15
|
||||
|
||||
|
Paven vui lòng chờ admin virus trả lời về việc Clip.
Hơi lạc đề một chút: bài thơ Paven post lên ở mục văn hóa Nga cũng rất hay đấy chứ - bài thơ của người lính có phải do chính Paven dịch ra tiếng Việt phải không? Paven hãy giới thiệu đôi điều về bản thân ở mục Giới thiệu và làm quen nhé. Chúc Paven có hai ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.
__________________
hongduccompany@gmail.com |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Paven (25-10-2008) | ||
|
#16
|
||||
|
||||
|
Thế còn cách đưa clip lên 4R?
Mời bác Pavel xem qua link này. Tại đây hướng dẫn cặn kẽ cách post clip lên diễn đàn. http://diendan.nuocnga.net/showpost....1&postcount=45
__________________
Любовь к Родине начинается с семьи. - Ф. Бэкон. |
| Được cảm ơn bởi: | ||
Paven (25-10-2008) | ||
|
#17
|
||||
|
||||
|
Em là một thành viên mới, em muốn đang một câu chuyện mà không biết làm thế nào và bắt đầu từ đâu nữa, và cũng không biết viết dấu ở đâu nữa, diễn đàn của chúng ta không có chỗ hướng dẫn sử dụng viết tiếng việt hay sao ? Mà có thì nó nằm ở đâu a! em mong được giúp đỡ
__________________
I WAN'T TO BE LOVED **** PHONG LINH**** Aseeret makesa woman women... Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát Nửa vẩng trăng đủ cho kẻ một mơ Nửa sự thật sẽ không còn là sự thật Và tình yêu không một nửa bao giờ ! |
|
#18
|
||||
|
||||
|
Trích:
Bạn muốn rõ hơn về vị trí post bài thì bạn nên chú ý xem nội dung của nó thiên về cái gì, và bạn nên đọc một lượt các chủ đề chính (được "dán" lên vị trí đầu trong các box). Nếu bạn còn nhiều câu hỏi, hãy nhắn tin cho các thành viên trong Ban điều hành.
__________________
Ra đời trong bão táp Trưởng thành từ Nước Nga |
|
#19
|
|||
|
|||
|
Mình có 2 điều muốn hỏi, nhờ Admin chỉ dẫn giúp. Cảm ơn Admin.
1- Mình muốn đọc lời "cảm ơn" của người đọc bài viết đã nhắn lại, thì đọc ở đâu, mục nào? 2- Mình muốn tìm một số bài thơ tình chưa được dịch thì làm thế nào? Cảm ơn Admin nhiều Phạm Thôn Nhân. |
|
#20
|
||||
|
||||
|
- Bác muốn đọc lời cảm ơn qua tin nhắn thì bác đăng nhập nick và nhìn lên phía trên cùng có dòng tin nhắn. Tại đó bác có thể nhận tin và nhắn tin đi cho mọi người. Hiện tại diễn đàn cũng có chức năng cảm ơn "nhanh" sau mỗi bài viết mà không cần phải cảm ơn qua tin nhắn.
- Bác muốn tìm thơ chưa dịch của tác giả Nga nào thì bác chỉ cần search tên tác giả đó (tốt nhất là search tên bằng tiếng Nga) tại google, sau đó bác tìm link là ra. Hiện tại nếu bác cần đọc thơ của ai bằng tiếng Nga (thơ Nga) bác cứ đề xuất lên đây, mọi người sẽ tìm link giúp bác. Chúc bác thành công.
__________________
Con dù lớn vẫn là con của mẹ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con |
![]() |
| Bookmarks |
|
|