Trích:
rung_bach_duong viết
Tuy nhiên do phạm vi trang NNN còn hạn hẹp nên theo BQT việc chi cho từ thiện chúng ta cũng nên chỉ ưu tiên chi cho những gì liên quan đến vấn đề Nga. Trong tháng Giêng này BQT NNN cũng đã có chương trình về TP Hải dương hỏi thăm, động viên và trích quỹ NNN hỗ trợ cho gia đình em Bình (bị sát hại ở Moscova).
.
|
Sáng nay thứ bảy 7/2/2009, Ban quản trị NNN đã thay mặt các thành viên NNN về Hải Dương, đến gia đình em Tăng Quốc Bình để chia sẻ với gia đình em nỗi đau mất mát. Em Bình bị giết hại cách đây chưa đầy một tháng, mọi việc xảy ra quá nhanh, nỗi đau đột ngột và quá lớn, khiến cho nhiều người thân của em không khỏi bàng hoàng. Sáng nay, khi ngồi tiếp chúng tôi, bác Bảo, thân phụ của Bình đã tâm sự:"Cho đến giờ, đôi lúc chúng tôi vẫn không thể tin là đã mất cháu".
Trời Hải Dương hôm nay se lạnh. Sau một lúc tìm đường thì cả đoàn đã đến nhà em ở một ngõ trên phố Nguyễn Lương Bằng. Ra đón chúng tôi là bố mẹ của Bình và mấy người bạn của em. Được biết những người bạn chung thuỷ của Bình vẫn thường đến nhà, động viên bố mẹ người bạn xấu số của mình. Đoàn chúng tôi đã thắp hương trước bàn thờ của em Bình và thay mặt các thành viên Nuocnga.net gửi lời chia buồn đến gia đình em. Bác Tăng Bá Bảo cho biết sau khi vụ việc xảy ra, ông cũng mới biết đến trang Nuocnga.net do một thành viên trong BQT vẫn thường xuyên liên lạc với ông. Cả 2 bác nhờ chúng tôi chuyển lời cảm ơn đến các thành viên của trang nuocnga.net trong thời gian qua đã luôn quan tâm và chia sẻ với gia đình nỗi đau thương vô tận này.
Nhớ cách đây mấy năm, cũng cữ sau Tết, vào một ngày Chủ nhật, mấy anh chị em đã đến nhà em Vũ Anh Tuấn để thắp hương cho em, lòng thầm cầu mong sẽ không có thêm những trường hợp đau lòng tương tự. Nào ngờ...