Hoàn toàn không nhằm mục đích khác ngoài trao đổi, trao đổi để làm rõ vấn đề còn hơn là để trong lòng rồi sinh bất hòa phải không ạ.
À em quên mất, đọc câu:
Trích:
Cát Đằng viết
Hãy biết phụ tình trước khi bị người ta phụ tình.
|
Nó rất giống câu của Tào Tháo:
Trích:
|
Ta hại người chứ không để người hại ta
|
Đúng là Tào Tháo thành anh hùng thật, nhưng mà lúc nào cũng nghi ngờ, nghi ngờ cả con của mình, giết cả Hoa Đà vì nghĩ giết mình. Sống mà như vậy cũng mệt đấy.
Em không có thói quen "tầm chương trích cú", nên phải đi tìm, 1 trong 10 điều răn của Phật:
"Món nợ lớn nhất của đời người là ÂN NGHĨA".
Nhớ về "ÂN NGHĨA" là phải đạo, vậy thôi.