Trở về   Nước Nga trong tôi > Dành cho các bạn > Vui cười

Diễn đàn NuocNga.net
Nội quy diễn đàn
Trang chủ tin tức
Thông báo về kích hoạt tài khoản thành viên

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
  #121  
Cũ 15-01-2009, 11:50
Sunny Sunny is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Dec 2007
Bài viết: 131
Cảm ơn: 47
Được cảm ơn 180 lần trong 87 bài đăng
Default 01-15-2009. Hi vọng được "rải" mo - huyền. :)

Ngày “a”, tháng “b”, năm thứ “en nờ” xa nước Nga,

Chị Ri-A đã “bày” cho là vào các mạng tiếng Nga mà xem. May ra tìm được câu trả lời đúng. Nhưng…
Thôi, em cứ viết đại, biết đâu дама Ri-A trao cho cái giải “mò cua, bắt ốc”.

1. Trong lời chúc toàn nói về chuyện duy trì nòi giống (tốt).
Trả lời (sảng ?) : Vậy chắc là gạch đầu dòng cuối.
P.S. : Phương án “tiền trong ngân hàng” là để “gài” bác nào làm ở VCB, chẳng hạn, chăng ?

2. Chất độc hại pha vào son môi gì đây ?
À, hoá ra nước ở Phi châu. Ngày xưa, có vở kịch gì mà “cha” nào cứ nhắc đi nhắc lại :
“Suốt ngày dài lại đến đêm thâu.
Chúng ta đi trên đất Phi châu..”, chị Ri-A nhể ?
Chị lại “gài độ” bằng “mẩu băng từ năm trước” ?
Chị có khuyến mãi 66.66/100 (loại 2 trong 3 còn lại) không, he he ?
Thôi, phương án cuối cùng là : Một quả hồ đào xanh.
Mặc dù, có thể đáp án “một con ếch khô” ?
Nhưng ai mà chúc em thế này thì em “gõ” sưng tay.

3. “Không tụt hậu”, “hãy sống tiết kiệm hơn”, “hãy sáng suốt thông minh hơn” - hình như toàn là phẩm chất của dân tộc Do Thái ? Người ta thường chúc những gì còn thiếu / hay chưa đủ.
Vậy t. e. d. chọn gạch đầu dòng thứ ba.

4. “Gợi ý” của câu hỏi là "đá" dính đến tiền nong.
Vậy là “ít nợ hàng xóm”.

5. Xấu hổ khi đoán mò cả câu này.
Thực ra, nếu tìm thì sẽ kiếm được. Nhưng, lại nhưng...
Em đoán bừa là : Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc.
“Ní nẽ” như sau :
- Tiền thì người Nhật chưa thiếu.
- “Kéo” mang lên máy bay bị cấm (nếu собой). Vì người Nhật đi du lịch nhiều (biết làm và biết nghỉ ngơi).
- Nhật liên quan đến đảo & nước, suy ra "mái chèo".

6. Bó tay "chấm cơm" với tên gọi ba vở đầu tiên.
Em chỉ nghe loáng thoáng về “Cây sáo thần”.
Nhà em chọn bừa cái này.

7. Tiếng Anh trình độ “no four go”. Thôi thì “Happy New Year” – gạch đầu dòng số một.

8. “Phản đối” chị Ri-A đưa đáp án “thuốc lá” vào.
Hoa xuyên tuyết - đặc trưng cho một thành viên của (?) chúng ta.
Đồng tiền to không phải bố mẹ nào cũng có ? Mà chưa nên khuyến khích con trẻ dùng tiền từ thuở còn thơ ?
Vậy cái còn lại là trả lời của em ạ.

9. He he, chị Ri-A “khéo” hỏi thật.
Em trả lời bốn phương án cho nó khớp với tám câu trên.
Chị đừng “oánh” bài em vào điểm “liệt” nha.
a/ Bắt chước cụ Ác-si-mét.
“Hãy tìm cho tôi chỗ đứng trong vũ trụ này. Tôi sẽ cân được mọi thứ trên đời”.
b/ Người không cân cùng với trâu bò.
c/ Cần định nghĩa rõ hơn, biết đâu trong một số - hình “người” nhưng dạ “trâu hay bò”. Hoặc ngược lại. Thì lẫn lộn xôi chè hết.
d/ Nếu tính “nặng” về vật chất thì, nhà ta, ra đường / rừng / đồng … gặp “ai” nhiều hơn ạ, he he ?
Trâu bò "vào" các loại lẩu, dùng giả làm “cao” bác «Народный любимец» (gần) hết rồi.

Cuối cùng, em, cũng như WDM, sẽ hân hạnh, nếu được mời chị Ri-A (và được chị đồng ý) đi uống cafe cùng.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Sunny cho bài viết trên:
hongducanh (16-01-2009), USY (15-01-2009)
  #122  
Cũ 15-01-2009, 11:57
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Trích:
Sunny viết Xem bài viết
[I]
2. Chất độc hại pha vào son môi gì đây ?
À, hoá ra nước ở Phi châu. Ngày xưa, có vở kịch gì mà “cha” nào cứ nhắc đi nhắc lại :
“Suốt ngày dài lại đến đêm thâu.
Chúng ta đi trên đất Phi châu..”, chị Ri-A nhể ?

Chị lại “gài độ” bằng “mẩu băng từ năm trước” ?
Chị có khuyến mãi 66.66/100 (loại 2 trong 3 còn lại) không, he he ?
Thôi, phương án cuối cùng là : Một quả hồ đào xanh.
Mặc dù, có thể đáp án “một con ếch khô” ?
Nhưng ai mà chúc em thế này thì em “gõ” sưng tay.
Đó là vở Hòn đảo Thần vệ nữ bác ạ, em nhớ là diễn ở HN vào cuối thập niên 70, quãng những năm 78, 79, đạo diễn Dương Ngọc Đức. Cả vở kịch dài mà ai cũng nhớ đến nhõn 2 câu này, lạ thế
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #123  
Cũ 15-01-2009, 12:18
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Ôi giời, đọc cái đáp án của bác Sunny mệt quá, cứ phải chạy qua trang kia xem câu hỏi và mấy cái gạch đầu dòng, xong lại chạy qua bên này xem cái đáp án, thôi để em giúp bác thu gọn nó lại cho bác USY dễ chấm điểm nhé:

Câu 1:
- con trai.

Câu 2:
- một quả hồ đào xanh

Câu 3:
- Có tình yêu say đắm

Câu 4:
- ít nợ hàng xóm

Câu 5:
- Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc.

Câu 6:
- Cây sáo thần.

Hình như 2 câu này bác Sunny có tham khảo đáp án của em hay sao ý . Nếu mà đúng thì bác USY chia giải thưởng thế nào đây bác ơi .

Câu 7:
- chữ H, N hoặc Y

Câu 8:
- một củ cà rốt và ít cỏ khô

Câu 9:
- tất cả mọi người

Thế này đã trúng với đáp án của bác chưa hả bác Sunny? Riêng cái công ngồi gom lại thế này cũng đủ 1 chầu cafe rồi bác nhỉ. Thế nên có đoạt giải thì nhớ chia cho em với nhá .
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-01-2009)
  #124  
Cũ 15-01-2009, 12:52
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
hungmgmi viết Xem bài viết
Đó là vở Hòn đảo Thần vệ nữ bác ạ, em nhớ là diễn ở HN vào cuối thập niên 70, quãng những năm 78, 79, đạo diễn Dương Ngọc Đức. Cả vở kịch dài mà ai cũng nhớ đến nhõn 2 câu này, lạ thế
Hungmgmi ơi không phải là 1978 đâu mà là 1972 đấy. Mình rất nhớ vì tối hôm 18/12/1972 bố mẹ mình đi xem vở Hòn đảo Thần vệ nữ ở Nhà hát lớn thì máy bay Mỹ đến ném bom Hà Nội (ngày đầu tiên của 12 ngày đêm Điện Biên phủ trên không). Hai Cụ về nhà kể lúc mọi người đang xem kịch thì thấy còi báo động lại cứ tưởng còi trong vở kịch nên mọi người vẫn ngồi xem bình thường, đến lúc nhà hát thông báo là "máy bay Mỹ đang bay vào Hà Nội đề nghị mọi người đi trật tự ra hầm trú ẩn sau nhà hát" thế là mọi người phải xuống hầm tránh bom . Hồi xưa mọi người sống có lương tâm, có ý thức lắm, luôn tôn trọng, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, đạo đức xã hội không xuống cấp như bây giờ. (Mình hơi bị lạc đề nên mọi người đừng tranh luận gì trong topic này nhé. )
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Huonghongvang cho bài viết trên:
hungmgmi (15-01-2009), rung_bach_duong (04-02-2009), USY (15-01-2009)
  #125  
Cũ 15-01-2009, 13:13
weekdaysman's Avatar
weekdaysman weekdaysman is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 478
Cảm ơn: 431
Được cảm ơn 663 lần trong 253 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới weekdaysman Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới weekdaysman
Default

Trích:
Sunny viết Xem bài viết
...“cha” nào cứ nhắc đi nhắc lại :
“Suốt ngày dài lại đến đêm thâu.
Chúng ta đi trên đất Phi châu..”...
Theo em nhớ thì là cụ Đào Mộng Long là người nói câu này, không biết đúng không các bác? Lâu lắm rồi em không nghe tin tức gì về cụ ấy cả.
__________________
Bài hát của WDM: Sông Hàn vẫn đợi - xemnghe, Vẫn còn mãi nhớ - xemnghe
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #126  
Cũ 15-01-2009, 13:29
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Tiếp tục tham gia giải đố:

Câu 3:
- Không tụt hậu

Thịt cừu hoặc đầu cá là 2 món bắt buộc trong bữa ăn chiều ngày lễ năm mới của người Do Thái. Khi ăn món này, người ta cầu nguỵên rằng: "Lạy trời, hãy cho chúng con luôn đứng đầu, chứ không bị tụt xuống cuối".
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-01-2009)
  #127  
Cũ 15-01-2009, 13:42
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Trích:
weekdaysman viết Xem bài viết
Theo em nhớ thì là cụ Đào Mộng Long là người nói câu này, không biết đúng không các bác? Lâu lắm rồi em không nghe tin tức gì về cụ ấy cả.
Cụ Đào Mộng Long có nói không thì mình không biết nhưng mình biết câu nói này trong vở kịch Hòn đảo Thần vệ nữ là cậu Jooc (hay gì ấy ) nói, vai diễn ấy do nghệ sỹ Trần Tiến đóng.
Câu đố thì không giải lại cứ lạc đề thế này, USY thông cảm nhé.
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #128  
Cũ 15-01-2009, 14:31
DemVuiVe's Avatar
DemVuiVe DemVuiVe is offline
Bánh mì đen - Черный хлеб
 
Tham gia: Dec 2008
Đến từ: Đà Nẵng
Bài viết: 77
Cảm ơn: 22
Được cảm ơn 63 lần trong 32 bài đăng
Default

Theo lời of bác Sunny, vào đoán mò lấy hên năm mới
1. Ong lành ( vì chưa ai chọn đáp án này )
2. Quả đào xanh
3. Sáng suốt, thông minh hơn
4. Ít gai trong mắt
5. Cái kéo để cắt hết nhưng xui xẻo năm cũ
6. Con dơi
7. Chữ H, J và R ( vì chắc có chữ R = rich)
8. Củ cà rốt và ít cỏ khô
9. Trâu bò ( nặng như trâu )
hi vọng đc 50%
__________________

Khi em ra đi, biết em có còn nhớ anh không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ Mỗi người đều có một cuộc sống riêng.
Giả sử có một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau biết có còn được vui như ngày nào không?
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-01-2009)
  #129  
Cũ 15-01-2009, 17:06
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

USY trân trọng cảm ơn các bác đã góp vui!
Chỉ còn 30 tiếng đồng hồ nữa thôi, em rất nóng lòng muốn được tổng kết giải (tổng kết giải là nhiệm vụ vui nhất của Ban Tổ chức giải phải không ạ, cỡ tổng tài trợ để thưởng cho cầu thủ lên đến trên 8 tỷ "đong" như giải gì mà 3N ta vừa rồi vui mừng hớn hở nộp quỹ ào ào cho bác Rừng ấy, kiểu gì mà trưởng ban tổ chức chả ... một chút). Mà em đã thấy có hai bác nhất trí tài trợ em cà phê rồi, nhưng không biết các bác ấy có trúng giải không nữa.
Các bác ơi, nhanh chân lên chứ không bọn trâu bò nó chạy hết khỏi cân rồi, (người thì ta còn dọa được, có kéo nhau ra khỏi cân thì cũng còn bàn luận chán)!
Nào các bác ưa du lịch, các bác mọt mạng, các bác nhà nông đang nhàn, bộ đội đang nghỉ phép, công nhân đang giao ca, các bác giỏi kinh doanh, các bác tường thiên văn, thông địa lý, các bác đầy sức trẻ, thủ thỉ duyên già, các bác ở nhà ở chợ (Bắc Qua)... Loa loa loa! Mời các bác hưởng ứng giúp em !
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
  #130  
Cũ 15-01-2009, 17:17
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ái chà, mọi người tham gia đông vui quá, và khá nhiều người đã trả lời trùng với các đáp án công phu tìm kiếm trên mạng của Nina, nên đành phải tham gia thôi. Câu trả lời là câu bôi đậm nhé.

1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!”
Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì?
- sữa chảy thành sông thành suối;
- tiền trong ngân hàng.
- ong lành (không đốt).
- con trai.

2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…:
- một quả hồ đào xanh;
- một chai nước;
- một con ếch khô;
- một mẩu băng từ năm trước chưa tan.

3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì?
- Hãy sáng suốt thông minh hơn;
- Hãy sống tiết kiệm hơn;
- Có tình yêu say đắm;
- Không tụt hậu.
(Vì thế mới tặng đầu, để chúc cho khỏi bị ... ở đuôi)

4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc "dày và nặng" như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...:
- ít nỗi hổ thẹn;
- ít nợ hàng xóm;
- ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt);
- ít gợn đắng trong thùng mật ong.


5. Khi gặp nhau năm Mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì:
- Cái cân nhỏ để tính tiền;
- Cái xô nhỏ để đong hạnh phúc;
- Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc.
- Cái kéo để cắt hết nhưng xui xẻo năm cũ.

6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào:
- Gigel;
- Kẹp hạt dẻ;
- Con dơi; - Đây là vở operetta nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc nổi tiếng thành Viên - Johann Strauss II, được mệnh danh là vua của những điệu waltz nổi tiếng. Và năm nào nhà hát opera thành Viên cũng diễn vở này - theo website của họ
- Cây sáo thần.


7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là:
- chữ H, N hoặc Y;
- chữ H, J hoặc R; - Đó là các chữ đầu của Happiness, Health, Joy và Rich, và người ta hy vọng là các vị khách với tên bắt đầu như thế sẽ đem lại hạnh phúc, sức khỏe, niềm vui và sự giàu có cho gia chủ
- chữ T, W hoặc S;
- chữ J, C hoặc S.


8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết):
- một bao thuốc lá;
- một củ cà rốt và ít cỏ khô; - để biếu cho con ngựa của Thánh Nicolaas
- một đồng tiền to;
- hoa xuyên tuyết.

9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn?

Câu này em xin phép không trả lời, hy vọng là thế cũng đủ để đạt giải gì đó

CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-01-2009)
  #131  
Cũ 15-01-2009, 21:18
Old Tiger's Avatar
Old Tiger Old Tiger is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Jan 2008
Bài viết: 3,326
Cảm ơn: 10,572
Được cảm ơn 10,594 lần trong 2,456 bài đăng
Default

1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!”
Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì?
- sữa chảy thành sông thành suối;
- tiền trong ngân hàng.
- ong lành (không đốt).
- con trai.

2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…:
- một quả hồ đào xanh;
- một chai nước;
- một con ếch khô;
- một mẩu băng từ năm trước chưa tan.

3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì?
- Hãy sáng suốt thông minh hơn;
- Hãy sống tiết kiệm hơn;
- Có tình yêu say đắm;
- Không tụt hậu.

4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc "dày và nặng" như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...:
- ít nỗi hổ thẹn;
- ít nợ hàng xóm;
- ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt);
- ít gợn đắng trong thùng mật ong.

5. Khi gặp nhau năm Mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì:
- Cái cân nhỏ để tính tiền;
- Cái xô nhỏ để đong hạnh phúc;
- Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc.
- Cái kéo để cắt hết nhưng xui xẻo năm cũ.

6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào:
- Gigel;
- Kẹp hạt dẻ;
- Con dơi;
- Cây sáo thần.

7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là:
- chữ H, N hoặc Y;
- chữ H, J hoặc R;
- chữ T, W hoặc S;
- chữ J, C hoặc S.

8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết):
- một bao thuốc lá;
- một củ cà rốt và ít cỏ khô;
- một đồng tiền to;
- hoa xuyên tuyết.

9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn?

Không bên nào nặng hơn cả vì cái cân đó đã bị hỏng, không cân được!

Chị RIA ơi! MAI ÚÔNG CÀ-PHÊ Ở ĐÂU ĐÂY?
__________________
Cần tìm Old Tiger xin ghé vào đây.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (15-01-2009)
  #132  
Cũ 15-01-2009, 22:37
Huonghongvang's Avatar
Huonghongvang Huonghongvang is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Jul 2008
Bài viết: 504
Cảm ơn: 1,518
Được cảm ơn 2,682 lần trong 465 bài đăng
Default

Mình tham gia hưởng ứng cho vui nhé
1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!”
Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì?
- sữa chảy thành sông thành suối.

2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…:
- một quả hồ đào xanh.

3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì?
- Hãy sáng suốt thông minh hơn.

4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc "dày và nặng" như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...:
- ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt).

5. Khi gặp nhau năm mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì:
- Mái chèo nhỏ để chèo lái hạnh phúc.

6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào:
- Con dơi.

7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là:
- chữ H, J hoặc R.

8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết):
- một củ cà rốt và ít cỏ khô.

9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn?

Mọi người trên trái đất sẽ nặng hơn vì đông quá nhưng làm gì có cái cân đấy USY nhỉ?
Ôi giời ơi chắc là không đoạt giải gì rồi
__________________
Một người đẹp là phải đẹp cả bộ mặt, cả áo quần, cả tâm hồn, cả ý nghĩ - Tsekhov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (16-01-2009)
  #133  
Cũ 16-01-2009, 22:55
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Các bác ơi, USY em cảm ơn các bác đã hào hứng tham gia giải đố và post bài, ủng hộ em trong topic này. Sau đây em xin thay mặt Ban Tổ chứ tổng kết giải:

Đáp án:
1. Tại đảo Crete – hòn đảo lớn nhất của Hy Lạp, người khách đầu tiên trong ngày đầu tiên của Năm mới khi bước vào nhà gia chủ sẽ nói to lời chúc sau đây: Chúc các vị một ngày tốt lành! Chúc Năm mới hạnh phúc! Cầu phúc cho gia cầm của các vị, cho đàn cừu, đàn dê của các vị, chúc cho gà mái của các vị đẻ nhiều trứng, cho bò của các vị sinh bê, cho lừa cái của các vị sinh la đực, chúc cho các vị nhiều cừu con, dê con và nhiều...!”
Xin hỏi thay vào dấu “…” là gì?
- con trai.
Câu này bác Matador, Phucanh, Sunny, Nina, Hổ Già đúng

2. Ở Sudan lời chúc Năm mới hay nhất là chúc tìm được lá bùa may mắn, đó là…:
- một quả hồ đào xanh;
Người dân ở đây còn rải hồ đào xanh ra để ai cũng có thể tìm được lá bùa may mắn của mình.
Câu này có 4 bác trả lời đúng: Sunny, Demvuive, Nina, Huonghongvang.

3. Người Do Thái khi tiếp món thịt cừu và đầu cá trong bữa tiệc Năm mới ngụ ý chúc điều gì?
- Không tụt hậu.
Xin mượn lời giải thích rất rõ ràng của Phucanh: Thịt cừu hoặc đầu cá là 2 món bắt buộc trong bữa ăn chiều ngày lễ năm mới của người Do Thái. Khi ăn món này, người ta cầu nguỵên rằng: "Lạy trời, hãy cho chúng con luôn đứng đầu, chứ không bị tụt xuống cuối".
Câu này chỉ có 2 bạn Phucanh và Nina đúng.

4. Ở Hy Lạp khách Năm mới thường đem đá đến để ngoài ngưỡng cửa gia chủ. Nếu hòn đá to là có ý chúc gia chủ làm ăn phát tài, lộc nhiều và nặng như tảng đá ấy. Còn nếu là những hòn đá nhỏ là có ý muốn chúc gia chủ sang năm mới...:
- ít gai trong mắt (ít gặp chuyện chướng tai gai mắt);
Người khách Năm mới sẽ nói : cầu cho gai trong mắt gia chủ cũng bé (!) như hòn đá này.
Câu này cũng có 4 bác đúng: Phucanh, Demvuive, Nina, Huonghongvang.

5. Khi gặp nhau năm Mới người Nhật thường tặng món quà lưu niệm tí hon hình gì: Câu này phạt ngược Ban Tổ chức vì sai đề, không tính điểm.
Thưa các bác, câu hỏi này do nhìn không kỹ, lại láu táu nên USY bị sai đề (nhầm từ tiếng Nga – từ “cái cào” ГРАБЛЯ thì em đọc là “mái chèo” гребля (Ngượng quá, giống như ngày xưa khi đi học USY đã từng nhầm hai từ теревизор và ревизор vậy).
Do vậy đáp án câu này là : cái cào nhỏ để gom hạnh phúc (các bác có đi Nhật Bổn thì nhớ nhé, đừng tặng “mái chèo nhỏ” mà bị người ta “quật” đau như USY em hôm nay nhé)

6. Tại Nhà hát opera ở Viên (Áo) đêm 31/12 thường diễn vở nhạc kịch nào:
- Con dơi;
Đây là vở operetta nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc nổi tiếng thành Viên - Johann Strauss II, được mệnh danh là vua của những điệu waltz nổi tiếng. Và năm nào nhà hát opera thành Viên cũng diễn vở này (Nina giải thích chuẩn quá)
Câu này có 6 bác trả lời chính xác, chỉ có Phucanh và Sunny trả lời sai.

7. Ở một số vùng nước Anh người ta mong đón vị khách đầu tiên trong Năm Mới mang những cái tên may mắn, hay chí ít trong tên khách cũng có những chữ mang lại may mắn như là:
- chữ H, J hoặc R;
Lại xin mượn lời giải thích rất đầy đủ của Nina nhé: Đó là các chữ đầu của Happiness, Health, Joy và Rich, và người ta hy vọng là các vị khách với tên bắt đầu như thế sẽ đem lại hạnh phúc, sức khỏe, niềm vui và sự giàu có cho gia chủ.
Đặc biệt lưu ý trường hợp T, W и S rất tối kỵ nhé, vì nó gợi các từ Trouble, Worry и Sorrow.
Câu này cũng có 6 bác đúng, bác Sunny và Hổ Già sai, chắc các bác cố tình? Nếu em điều tra ra đúng vậy thì các bác sẽ bị phạt đó.

8. Trẻ em Hà Lan thường mong nhận được quà Năm Mới của ông già Tuyết (Thánh Nicolaas), món quà sẽ được đặt vào giày của đứa trẻ. Trước khi đi ngủ đứa trẻ đặt gì trong giày (để biếu ông già Tuyết):
- một củ cà rốt và ít cỏ khô; (cho con ngựa của Thánh)
Câu này TẤT CẢ 8 bác đều đúng, chúng tỏ các bác rất “vững” trong quan điểm giáo dục thế hệ trẻ.

9. Nếu như tất cả mọi người trên trái đất đứng vào 1 bên cân, còn bên cân kia là tất cả trâu bò trên trái đất, thì bên cân nào nặng hơn?
Đây là câu hỏi vui nhưng điểm rất cao.
Nếu tính trên lý thuyết thì lời giải cho câu đố này là “bên cân có trâu bò nặng hơn, và nặng hơn gấp ba lần bên cân “cả nhân loại ta” đấy các bác ạ. Trên Trái đất có khoảng 1,5 tỷ con trâu bò, ở Mỹ la-tinh cứ 10 người thì có 9 con bò, ở Úc số bò nhiều hơn số dân 40%.
Câu này chỉ có bạn Demvuive trả lời đúng: 2 điểm

Những câu trả lời vạch rõ logic thực tế như của Matador, BZ, bác Hổ Già, bác Huonghongvang đều có lý và được chấp nhận (1 điểm). Riêng bác Sunny đã đưa ra nhiều phương án đông tây kim cổ (dẫn lời cụ Ác-si-mét), tâm lý-xã hội (người không đi chung với trâu bò, hình người dạ trâu bò, nạn nấu cao giả cao rởm v.v…) nên khuyến khích 2 điểm, tuy nhiên lại trừ đi 1 điểm vì thù bác đã “дать замечание” Ban Tổ chức, nên chỉ còn 1 điểm khuyến khích.

Túm lại em tổng kết: có 8 bác tham gia, em xin chân thành cảm ơn các bác! Bác nào cũng trả lời đúng ít nhất 30% trở lên. Tiệc cà phê gatô đãi các bác em xin sẵn sàng, mời các bác phán địa điểm.
Tính 7 câu hỏi chính (mỗi câu 1 điểm) và 1 câu hỏi vui (2 điểm đúng, 1 điểm thưởng) thì kết quả như sau:

Người đoạt đồng giải nhất là hai bạn:
- Bạn Nina chính xác tất cả 7 câu chính: 7 điểm.
- Bạn Demvuive đúng 5/7 câu chính: 5 điểm và đúng câu cuối cùng : 2 điểm, tổng cộng 7 điểm

Giải thưởng sẽ gửi đến hai bạn Nina và Demvuive (trực tiếp hoặc theo đường bưu điện) trước Tết, đề nghị các bạn PM cho USY để cho biết địa chỉ và số phone liên hệ. Còn cà phê (hay món gì đó) USY mời thì mình cùng vui với các bác ở 3 miền đất nước nhé. Chúc mừng và cảm ơn hai bạn!

Tiếp theo là các bác hỗ trợ USY em:
- Bác Huonghongvang: đúng 5/7 + 1 điểm khuyến khích câu cuối: 6 điểm
- Bác Matador: đúng 4/7+ cộng 1 điểm khuyến khích câu cuối: 5 điểm
- Các bác Sunny, Hổ Già, Belaya Zima: đúng 3/7+ 1 khuyến khích: 4 điểm
- Bạn Phucanh giải 4 câu đúng 3 câu: 3 điểm (rất tiếc là bạn tham gia không đủ các câu hỏi, nếu không tôi tin chắc bạn sẽ rất cao điểm).

Xin cảm ơn tất cả các bác! Hẹn gặp các bác sớm!
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn USY cho bài viết trên:
BelayaZima (16-01-2009), hungmgmi (16-01-2009), Huonghongvang (17-01-2009), Old Tiger (17-01-2009)
  #134  
Cũ 17-01-2009, 00:44
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Ồ, em rất hân hạnh cám ơn ban tổ chức đã ... trao cho em giải nhất . Và cũng rất tiếc vì bỏ lỡ mất câu hỏi ... lỗi - giá mà chịu khó Google thêm hình ảnh của cái грабли-кумадэ thì ... chà chà!

Tuy nhiên, đã thế thì em cũng xin ... soi thêm một cái lỗi nhỏ nữa của ban tổ chức - đó là câu số 3. Câu này phải dịch là "Đầu cừu hoặc đầu cá" mới đúng với tinh thần, chứ không phải là "thịt cừu và đầu cá" đâu ạ!

Trích:
Подавая на стол баранью или рыбью голову, евреи желают домочадцам ...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (04-02-2009)
  #135  
Cũ 04-02-2009, 16:12
USY's Avatar
USY USY is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 3,248
Cảm ơn: 6,832
Được cảm ơn 7,951 lần trong 2,384 bài đăng
Default

Đầu xuân mới các bác nhớ lại mùa đông Nga với bao điều thú vị.
Câu đố kỳ này liên quan đến những điềm báo thời tiết trong dân gian Nga, như kiểu "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa..." nhà mình. Các bác có thể tra web thoải mái, hoặc đoán mò "một click ăn ngay". Bộ câu đố này hoàn toàn mang tính giải trí, giống như đầu xuân ta đi ngắm chợ hoa hoặc vào vườn bách thú vậy. Phần thưởng của tôi cũng liên quan đến mùa đông , số lượng tùy vào số đáp án đúng của các bác.
Đặc biệt, mong các bác nhân đề tài này cho biết thêm những dấu hiệu dự báo các mùa trong dân gian Việt Nam mình, thí dụ như những câu tục ngữ, thành ngữ báo hiệu mùa màng, thời tiết v.v... cho thêm phong phú.

1. Những khu đất trũng trong rừng đến mùa xuân chắc chắn sẽ bị ngập nước do tuyết tan nếu như mùa thu:
a- được mùa quả việt quất (брусник)
b- loài gấu chọn chỗ cao để làm hang ngủ đông.
c- loài sếu không bay về phương nam.
d- loài chuột kéo nhau "di cư" vào thành phố sinh sống.

2/ Nếu ngày 23 tháng Giêng (trong dân gian Nga thường gọi là ngày Thánh Grigori-Dự báo mùa hè (Григорий Летоуказатель) có gió nam, thì mùa hè sẽ nhiều:
a. quả rừng.
b. dông.
c. cỏ ba lá (cho gia súc ăn).
d. nguyệt thực.

3/ Dấu hiệu nào báo hiệu mùa đông ấm áp, không khắc nghiệt?
a. Loài ong đóng chặt trong bộng/thùng ong.
b. Được mùa quả rừng và nấm.
c. Quạ đậu trên cành thấp.
d. Lá cây không rụng rải rác mà rụng đồng loạt.

4/ Quan sát động thái của loài vật để biết trời sắp chuyển rét và có băng giá:
a. Quạ.
b. Mèo.
c. Nhện.
d. Gấu.

5/ Nếu mùa đông loài chuột trong rừng chạy trên mặt tuyết thì đó là dấu hiệu báo:
a. sắp có bão tuyết.
b. trời sắp trở ấm.
c. mùa hè sẽ rất nóng nực.
d. mất mùa ngũ cốc.

Quy định cũng vẫn như kỳ trước: giải đố mấy câu một lúc cũng được, nhưng phải đủ cả 5 câu, không edit đáp án.

Mong các bác hưởng ứng, USY xin cảm ơn rất nhiều:
__________________
"Дело ведь совсем не в месте.
Дело в том, что все мы - вместе!"

Thay đổi nội dung bởi: USY, 04-02-2009 thời gian gửi bài 22:52
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
BelayaZima (05-02-2009)
  #136  
Cũ 04-02-2009, 17:26
hongducanh's Avatar
hongducanh hongducanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới hongducanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hongducanh
Default

Tôi là người đầu tiên giơ tay xin trả lời : Tất cả đáp án của các câu đều nằm ở câu "b"

Câu 1:
b- loài gấu chọn chỗ cao để làm hang ngủ đông.
Câu 2:
b. dông.
....

Câu 5:
b. trời sắp trở ấm.


__________________
hongduccompany@gmail.com
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (04-02-2009)
  #137  
Cũ 04-02-2009, 17:41
micha53's Avatar
micha53 micha53 is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,626
Cảm ơn: 2,338
Được cảm ơn 5,924 lần trong 1,756 bài đăng
Default

Tớ là người thứ hai xin giơ tay:
Đồng ý với ý kiến ( Đáp án ) của Đ/c HongDucAnh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (04-02-2009)
  #138  
Cũ 04-02-2009, 18:01
Tanhia Tanhia is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 346
Cảm ơn: 2,155
Được cảm ơn 803 lần trong 241 bài đăng
Default

Trích:
micha53 viết Xem bài viết
Tớ là người thứ hai xin giơ tay:
Đồng ý với ý kiến ( Đáp án ) của Đ/c HongDucAnh
Em là người thứ ba xin giơ tay ạ!

Em xin đồng ý với ý kiến (đáp án) của Đ/c Mìchả... hì.. hì.. hy vọng giật được giải nhanh nhảu ạ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (04-02-2009)
  #139  
Cũ 04-02-2009, 18:06
Cá Măng's Avatar
Cá Măng Cá Măng is offline
Thịt nướng Nga - Шашлык
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 571
Cảm ơn: 1,133
Được cảm ơn 721 lần trong 305 bài đăng
Default

Trước hết em xin phép được đánh giá là câu hỏi của Ban giám khảo đưa ra là rất hay, (ngắt hơi), những câu hỏi này phải nói là...cực hay (ngừng một lúc)
Ban giám khảo cho phép giải đố mấy câu một lúc cũng được, nhưng phải đủ cả 5 câu. Khó khăn như thế thì chúng ta...phải làm gì?
Chúng ta không thể đầu hàng khó khăn thì chúng ta ...phải làm gì?

Em thì em đoán luôn cho vuông không bao giờ chơi với search là em đồng ý hết với bác hongducanh và bac Micha trừ câu 3 câu 4 câu 5 em quy hết về con quạ tức là:

3 -c
4-a
5-a.

Em xin hết.
__________________
:emoticon-0115-inlov
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (04-02-2009)
  #140  
Cũ 04-02-2009, 23:52
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default

Đáp án của em là:

1/ a
2/ b
3/ b
4/ a
5/ a
__________________
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu...
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
USY (05-02-2009)
Trả lời

Bookmarks


Quyền sử dụng ở diễn đàn
Bạnkhông có quyền mở chủ đề mới.
Bạn không có quyền trả lời trong chủ đề này.
Bạn không có quyền gửi file đính kèm.
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết.

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:54.


Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.